Logo
Trang chủ

Chương 21: Lời xin lỗi hãm lon

Tối tôi đang kiểm tra số rượu mới nhập về thì có điện thoại số lạ gọi tới.
- Dạ alo ai đây ạ.
- Tôi là mẹ của 2 đứa lúc trưa đây. Chúng tôi muốn gặp cậu để nói chuyện.
- Cháu nghĩ chúng ta hết chuyện để nói rồi ạ.
- Chúng tôi cần gặp cậu.
- Vậy gặp bà ở quán cafe Hoàng Gia. Nói xong bà ta cúp máy. Mẹ nó hẹn mà cứ như ra lệnh không bằng. Tôi lấy xe chạy ra đó xem thế nào ra đến quán thì thấy vợ chồng bà đã ngồi đấy. 
- Chào cô chú cháu tưởng chúng ta đã hết chuyện để nói rồi chứ.
- Cậu bình tĩnh đã nào. 
- Vậy thì vào thẳng vấn đề đi ạ cháu còn bận việc.
- Ok. Tôi đề nghị cậu rút đơn kiện về vụ lúc sáng. Cậu cần bao nhiêu thì ra giá đi.
- Ý chú là cháu cần tiền. Xin lỗi thứ cháu cần không phải là tiền. Cháu xin phép.
- Mày mà không rút đơn thì đừng trách tao. Tao không chắc cái quán karaoke của nhà mày được yên đâu. Thằng Cáo trong quán bước ra.
- Vậy ông phá hộ tôi cái. Tôi không chắc tự nhiên 2 thằng con ông vào trong ấy có được yên ổn không à. Còn về việc rút đơn thì tôi xin phép. 
- Mày đợi đấy mà xem. 
- Tụi tôi đang đợi đấy thôi. Xin phép tôi còn có việc. Tôi ra xe chạy về nhà luôn không ra quán nữa. 
- Alo em à qua nhà anh chơi đi.
- Đợi em lát qua liền đây ở nhà mọc rêu lên đây rồi. Ngồi lướt fb tí thì em chạy qua. 
- Hôm nay uống với anh nha bực mình quá.
- Có chuyện gì à anh. 
- Ừ hôm qua nhà có trộm sáng nay qua nhà của 2 thằng trộm ấy để nói chuyện với gia đình nó. Không xin lỗi thì thôi còn đe dọa nữa chứ. Thôi uống đi.
- Thôi mọi chuyện qua rồi thì thôi. 
Tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn rồi bản năng đàn ông trỗi dậy 2 tay đặt lên 2 quả đào tiên của em. Tôi bế em lên phòng rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. 
Sáng hôm sau ngủ dậy nhìn thấy em đi khập khiễng thì tôi cười. 
- Hứ còn cười được nữa à. Rồi nhéo tôi. 
- Anh xin lỗi hehe không cười nữa tha cho anh haha. 
- Thôi thay quần áo đi rồi chở em về thay đồ đi học. 
- Rồi rồi. À thứ 7 này đi chơi với anh không.
- Đi đâu đấy. 
- Thì đi về quê thằng Dũng chơi thôi. 
- Đi thì đi thôi chở em về thay đồ đi học.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN