Logo
Trang chủ

Chương 20: Xử lý 2 thằng trộm

Sáng học cũng không có gì đặc sắc. Trưa chạy về nhà a2 ăn cơm rồi đi ra quán cầm đồ lấy xe về. Quán này là bạn của chị Tôm.
- Mày tìm được 2 thằng hôm qua chưa.
- Rồi 2 đứa đấy là 2 con nghiện nét đấy. 
- Thế mày cắm xe mà không cần giấy tờ à. 
- Hôm qua tao đi có việc mấy đứa em ở nhà nó có biết đâu. Mà 2 thằng đấy cắm đồ ở đây mãi chắc tụi đàn em tao tưởng xe của ông bà già nó đấy. Cho tao xin lỗi. Ngồi tầm 10p sau thì có 2 thằng hơn tôi tầm 1 2 tuổi gì đấy bị lôi cổ vào quán. Nhìn 2 thằng đấy bị mấy thằng trong quán đánh bầm đập tôi thấy tội vl.
- 2 thằng này hả. 
- Ừ nó đấy.
- Anh tha cho em. Em lỡ dại 
- 2 đứa mày nhà ở đâu. Tại sao lại ăn trộm trên đất của tao
- Dạ em ở bên phường 8. Hôm trước tụi em đi ngang qua thấy nhà không có ai mà cửa không khóa nên mới vào. 
- Không nói nhiều lên phường giải quyết.
- Tụi em lỡ dại xin mấy anh tha cho tụi em ạ.
- Bố mẹ tụi bây làm gì.
- Dạ bố em làm buôn bán ạ. Do em bị chủ nợ đòi dữ quá mà không dám nói với bố mẹ nên mới đi ăn trộm mong mấy anh thông cảm. 
- Thôi a2 giờ chở 2 thằng này về nhà nó rồi nói chuyện với bố mẹ nó thế nào chứ đưa nó lên phường em cũng thấy tội tội. 
- Hôm nay mày ăn nhầm cái gì à sao mà mày hiền thế. 
- Thôi lôi 2 đứa này ra xe về nhà nó xem. 
- Về bố em giết tụi em mất anh ơi. 
- Ra xe không nói nhiều. Anh cho em lấy lại chiếc xe.
Đưa cho chủ quán 15t. Đmm xe biển tứ quý mà cầm 15 triệu ngu vl. Về nhà 2 đứa nó nhà biệt thự to tổ bố thế này mà đi ăn trộm đell hiểu kiểu gì.
- Nhà thế này mà đi ăn trộm vl thật. Nói rồi tôi ấn chuông nhà nó lát sau thì có 1 cô chạy ra mở cửa. 
- Cậu tìm ai ạ. 
- Cô cho cháu gặp chủ nhà có tí việc ạ. 
- Cậu đợi tôi gọi với ông bà chủ tí nha.
- Vâng. Lát sau cả bố mẹ 2 thằng đấy xuống. Ông bố thì tầm 45-50 tuổi gì đấy mặt hằm hằm nhìn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà mẹ thì tầm 45 tuổi đi sau
- Cậu tìm tôi có việc gì.
- Dạ cháu đến gặp bác về chuyện 2 đứa con trai của bác ạ. 
- Con tao làm sao nó đâu có loại bạn như mày. 
- Cháu mong bác cẩn thận lời nói ạ. Cháu đâu nói cháu là bạn con bác. 
- Thế tụi mày tìm nó làm gì. 
- Cáo ra lôi 2 thằng đó vào đây. 
- Chuyện là như thế này. 2 cậu quý tử nhà bác vào ăn trộm nhà cháu và bị cháu bắt được. Giờ cháu cần nói chuyện với bác về vấn đề này. 
- Nhà tao đâu có thiếu tiền mà con tao lại đi ăn trộm tụi mày đừng có vu khống. Cái loại như mày tao gặp nhiều rồi định tống tiền tao hả. 
- Cháu mong bác bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng ạ. Nếu bác xúc phạm cháu 1 lần nữa thì chúng ta không phải ngồi nói chuyện ở đây đâu ạ. 
Lúc đó thì thằng Cáo dẫn 2 thằng con ổng vào.
- Tụi mày dám đánh con tao hả. Tao báo công an bắt hết lũ mất dạy tụi bây vào tù. 
- Này đkm ông báo đi thằng này đéo cần nể buồi gì nữa này giờ tôi nói chuyện tử tế mà ông không muốn chứ gì. Đkm chuẩn bị tiền nuôi tù 2 con chó kia đi.
 A2 tôi đi vào thì thấy tôi đang chửi bên kia. 
- Tôi nói cho ông biết nha 2 đứa nó có thằng cha như ông thì thật xấu số thôi. Nhờ công của ông mà tụi nó được đi trại đấy haha. Tụi này đến đây là muốn nói chuyện thôi nhưng giờ thì hết rồi ông già ạ.
Nói xong tụi tôi đi thẳng ra xe và về nhà trên đường về tôi điện cho anh Vương cho người đến bắt 2 thằng xấu số ấy.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN