Logo
Trang chủ

Chương 22: Về quê thằng bạn

Sáng t7 vừa ăn sáng xong thì tụi bạn tập trung tại nhà tôi rồi bắt đầu chuyến đi ra HT nhà bà của thằng Dũng chơi. Ai cũng đi xe AB SH xin xò còn tôi với thằng Cáo thì chạy 2 con xipo ngáo ngơ đèo thêm hai người đẹp sau xe chuyến đi này không biết có rắc rối gì không. Chúng tôi đi nhanh nên ra đến nơi thì cũng 3h chiều rồi.
- Bà ơi. Ông ơi cháu về thăm ông bà này.
- Thằng nào đấy. A ông ơi thằng Dũng về chơi này. Bà chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy thằng Dũng.
- Cháu với bạn ra thăm ông bà đây này. Ông đâu rồi bà. 
- Ông mày đang tưới cây lâu rồi mày mới về đây đấy. Ở lại chơi mấy ngày thế cháu.
- Dạ chắc chiều mai cháu về. Mấy ông bà vào nhà cất đồ rồi tụi mình đi ra biển chơi đi.
- Vào chỉ Phòng cho các bạn đi cháu.
Nhà ông bà là ngôi nhà ba gian khá rộng rãi nhà có 3 phòng. 1 phòng của ông bà còn lại 2 phòng cho con cháu về ở. Chúng tôi chia nhau ra 5 thằng con trai ở với nhau còn 4 đứa con gái ở 1 phòng. Đi xe cả ngày mệt nên chúng tôi vào tắm rửa thay đồ, tôi với thằng Cáo thì quần ngố áo ba lỗ còn tụi kia thì quần ngố áo phông, mấy đứa con gái thì mang cái áo như cái bao lác với quần ngắn mà cái áo nó che mất tôi còn tưởng tụi nó không mặc quần. Chạy xe ra biển dạo 1 lát tụi tôi đi ngang đâu là hàng loạt con mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi tụi tôi thì thấy chán.
- Ê Dũng mày cho bọn tao ra đây hít hơi biển như này thôi à. Tao chán lắm rồi đấy kiếm cái gì chơi đi.
- Thì về mấy bà con gái về chuẩn bị đồ đi tụi tôi đi kiếm mồi về lát nhậu.
Chở mấy nhỏ về rồi thằng Dũng điện thoại cho mấy đứa bạn nó dẫn tụi tôi đi lên ngọn đồi bắt trộm dê họ thả ăn trên ấy.
- Ê mày nhỡ người ta mà bắt được thì ăn buồi cả đám đấy.
- Yên tâm tụi tao ở đây thỉnh thoảng cũng làm con về nhậu chơi đấy thôi hehe. Không sao đâu.
- Mà nhìn 2 anh xăm trổ thế kia chắc cũng lớn rồi mà nhát gan thế.
- Nó bằng tuổi tụi mình đấy anh cái lon. Bắt nhanh rồi còn chuồn không là chủ ra nó xiên cả lũ thấy mẹ bây giờ.
Tụi tôi bắt 1 con dê rồi mấy thằng bạn thằng Dũng còn đi bắn vài con chim nữa tụi tôi hẹn nó tối qua nhà bà thằng Dũng nhậu rồi về trước, đưa cho tụi nó con dê về tụi nó làm thịt rồi đưa qua cho tụi tôi chứ tụi tôi đâu biết làm đâu. Về nhà tôi vào tắm trước rồi ra ngồi chơi nói chuyện với ông bà. 
- Nhìn cháu phong độ nhỉ cháu bao nhiêu tuổi rồi.
- Hì cháu học lớp với thằng Dũng đấy ông. 
- Bằng học với thằng Dũng nhà ông á. Nhìn cháu chững chạc hơn tuổi đấy haha.
- Vâng hì.
- Nhìn to cao đẹp trai như thế này chắc lắm em theo lắm ấy nhỉ haha.
- Em theo thì nhiều lắm ông nhưng theo em nào mới quan trọng chứ haha.
- Cháu mời ông bà ra ngồi ăn với tụi cháu cho vui.
Hội kia đem thịt dê với thịt chim qua tụi nó nấu nướng hết luôn bon tôi khỏi nấu hehe. Tôi chạy ra quán tạp hóa đầu ngõ lấy 2 thùng bia rồi chạy vào thì tụi nó đã dọn xong thế là ngồi nhập tiệc luôn.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN