Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 63: Nàng mù 3

Tác phong trong nghề của Trần Bì A Tứ trước giờ đều khiến người ta không ngờ được, lần này trong lòng ông ta đã hoàn toàn mặc kệ đồng bọn, A Tế hay thậm chí cổ mộ này là rốt cuộc là của ai, chỉ một lòng muốn đi – đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Bì A Tứ rất khó nắm bắt – ông ta quyết định mọi chuyện chỉ trong một giây, mọi kế hoạch và ý tưởng, thân quen và lưu luyến đều gạt hết.

Ông ta nhanh chóng đi tới giữa vách tường hẹp thấp để tìm đường ra, chạy được chừng nửa điếu thuốc, bỗng ở khúc quanh, cô gái kia thoắt cái xuất hiện trước mặt ông ta, chắn ngang lối đi.

Trần Bì A Tứ phanh gấp, trở tay lùi lại mười mấy bước, cô gái kia lại sấn tới mười mấy bước, đến ngay trước mặt ông ta.

Bước chân rất nhanh, hoặc là cô ta rất quen thuộc nơi này, đi đường tắt.

Trần Bì A Tứ thầm nghĩ, trong lòng thấy hơi khó chịu, sát tâm lại nổi lên, nói: “Đuổi theo tìm chết à?”

“Người như tôi, chết hay không tôi không để tâm.” cô gái nói, Trần Bì lo đồng bọn cô gái bao vây xung quanh, lập tức xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không nghe câu sau đó của cô gái.

Chạy thêm mấy trăm bước, tại một khúc quanh, cô gái lại đột nhiên xuất hiện, Trần Bì A Tứ vẫn quay ngoắt tránh đi, lúc này ông ta đã chạy đến mức hít thở không thông, nhìn ra cô gái chạy cũng rất mệt, cũng đang thở dốc, nói: “Ông chạy giỏi thật, đừng chạy nữa, còn chạy nữa tôi đuổi theo không kịp đâu.”

Trần Bì A Tứ thầm nghĩa vừa hay, vừa dợm bước, cô gái đã kêu lên: “Đuổi không kịp, ông sẽ bỏ lỡ tôi đấy!”

Trần Bì A Tứ liền nổi nóng, dừng lại xoay người, rút dao ra định cắt ngay cổ cô gái, cô gái kia không nhìn thấy nguy hiểm, cũng dựa vào cảm giác xoay mặt về phía Trần Bì A Tứ, Trần Bì A Tứ lần nữa nhìn thấy mặt cô.

Dưới hỏa chiết tử, giữa làn tóc tán loạn, vết sẹo cùng biểu cảm tinh nghịch của cô gái như kỳ tích, lần nữa khiến ông ta không xuống tay được. 

Ông ta thầm sốt ruột, thực ra dùng sức xuống một dao là vấn đề gì cũng được giải quyết, nhưng cơ thể mình thế mà lại không nghe theo sát tâm của mình.

“Bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền lớn mà tôi đem cho ông.” cô gái lúc này thở hồng hộc, mới nói nốt nửa câu sau.

Trần Bì A Tứ sửng sốt, trong lòng có một suy nghĩ, phải chăng ông trời đang mang đến cho mình một khoản tiền, nên mình mới không thể xuống tay không.

Trước đây mình từng gặp tình huống này, nếu có người mãi không giết được, thì cuối cùng người đó sẽ mang đến cho mình cơ hội rất lớn.

Ví dụ như, Nhị Nguyệt Hồng.

Trong đầu Trần Bì A Tứ thoáng qua ngày tháng ở Trường Sa, lòng quặn lại, nhưng đã thu dao, hỏi: “Cơ hội gì.”

“Ông không tò mò về mộ này sao, mộ này không phải mộ bình thường, trong đó chôn một báu vật lớn.” cô gái nói: “Tôi tên Kỷ Mùi, ông tên gì.”

“Trần Bì A Tứ.”

“Trần Bì A Rắm?” cô gái bật cười, Trần Bì A Tứ mặt không biểu cảm, cô gái nói tiếp: “Chúng ta hợp tác được không? Đồ kiếm được, tôi bảy ông ba.”

Trần Bì A Tứ cười lạnh một tiếng, hợp tác, trước giờ đều là ra ngoài giết nhau, kẻ thắng lấy hết, không cần giao ước gì cả.

“Rốt cuộc là mộ gì?”

Bởi vì Trần Bì A Tứ có khúc mắc về giao ước, cho nên ông ta chưa từng đồng ý mấy chuyện này.

“Trên này vốn là lăng của một thổ ty lớn, lúc nãy ông cũng thấy quan tài rồi, nhưng kỳ lạ nhất là, từ quan tài đào xuống 30 mét, còn có một phần lăng mộ, nối liền với lăng mộ phía trên. Mộ ở dưới lớn hơn nhiều, tôi nghi ngờ mộ ở trên là giả, lăng thổ ty thật nằm bên dưới.”

“Vậy mày xuống đó là được, cần gì gọi tao.”

“Đại lăng bên dưới vô cùng kỳ quái, có một cây…” cô gái hơi ngừng, rồi nói tiếp, “Có một cây cầu bằng đồng, dẫn xuống một vực sâu. Đối diện cây cầu chắc có thứ ly kỳ, nhưng chúng ta không thể qua đó.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng