Logo
Trang chủ

Tóm tắt lịch sử Việt Nam bằng một bài thơ

Tóm tắt lịch sử Việt Nam bằng một bài thơ

Cập nhật: 2 năm trước

Người Đăng: Dark

Tác giả: Nguyễn Bảo Huỳnh

Thể loại: Truyện Voz

Trạng thái: Đang Viết

Ngày đăng: 2 năm trước

18155

0

877

Thích Theo dõi

0

Tự tóm tắt Lịch Sử Việt Nam cho Vozer lười học bằng một bài thơ súc tích, ngắn gọn. Cách học lịch sử nhanh nhất dễ thuộc mà không mất nhiều thời gian.

Bốn nghìn năm trước bắt đầu
Hùng Vương dựng nước, Tần bâu vào nhòm
Hết 18 bác vào hòm
Dương Vương Thục Phán bỗng bòm phát thay
Cổ Loa thành đắp bằng tay
Mị Châu Trọng Thuỷ fang ngay nỏ thần

Nghìn năm Phương Bắc chuyên cần
Bóc lột, đồng hoá bắt dân theo Tàu
Nước ta lúc đó chưa giàu
Nhưng mà được cái chịu đau lâu dài
Bao nhiêu các bậc anh tài
Vùng lên khởi nghĩa, hết bài là toi 
Họ Khúc, Thừa Dụ lên voi
Bắt đầu phong kiến, cầm còi chỉ huy

Chẳng bao lâu họ Khúc đi
Có Dương Đình Nghệ, thôi thì cầm cân
Nhưng mà cũng được vài phân
Tướng Kiều Công Tiễn phản thần cướp ngôi
Ngô Quyền deck nói lôi thôi
Dấy binh định vả vua tôi nhà Kiều
Nam Hán lợi dụng làm liều
Mang quân sang định sớm chiều chiếm luôn
Bạch Đằng kiếm gãy, máu tuôn 
Nước ta hết cảnh phải luồn nước kia

Ngờ đâu khi mới lập bia
Có thằng em vợ nọ kia cướp nhà
Đất nước vào cảnh chiều tà
12 ông lớn khà khà của tao 
Đất nước toàn cảnh binh đao
Anh Đinh Bộ Lĩnh lên xào hết luôn
Hết mưa là nắng lại tuôn
Nhà Đinh cầm trịch, hết buồn ! Ô kê (OK?)

Nào ngờ giữa lúc cơn mê
Đỗ Thích làm phản, nhà Lê vào cầu
Vua Lê được mấy vị đầu
Về sau càng kém, đầu tầu sân si 
Quần thần sợ cảnh chia li
Bầu ngay Công Uẩn, ấy thì làm vua
Chuyển giao chẳng có thắng thua
Thăng Long thành mới nơi vua họp hành
Nhà Tống bụng dạ chẳng lành
Định sang kiếm tí làm anh nước mình
Phòng tuyến Như Nguyệt thình lình
Chiến thắng vang dội, tình hình dịu êm

Nhà Lý hơn 7 vạn đêm
Rồi cũng thoái hoá same same đời đầu
Lý Chiêu Hoàng thấy tắc cầu
Cho luôn ngôi báu lên đầu chồng yêu
Nhà Trần lãnh đạo không kiêu
Nguyên Mông 3 cú anh chiều chú luôn
Hết nắng lại đến mưa tuôn
Nhà Trần đi xuống để nhường Quý Ly
Họ Hồ cầm cái, đặt bi
Nhà Minh sang phát, nó đì ta luôn
Lam Sơn, Lê Lợi rung chuông
Dấy binh khởi nghĩa, sợ luồn gì đâu
Trải qua nhiều cuộc bể dâu
Hậu Lê đứng vững, giải sầu muôn dân
Rất nhiều vua tốt cầm cân
Dân ta vui sống, chuyên cần làm ăn 

Trăm năm mà ngỡ như one 
Nhà Lê đi xuống, băn khoăn làm gì
Họ Mạc thấy vậy tức thì
cho Lê xuống chiếu, cười khì xưng vương
Nhà Lê nào chịu mất suông
Tụ binh, tập mã điên cuồng vả nhau
Bắc Nam kệ mẹ vàng thau (*Nam triều vs Bắc Triều*)
Nhìn chung là thấy làm đau chính mình
Nhà Trịnh bỗng bất thình lình
Oánh cho nhà Mạc, mất hình, hỏng loa
Giữ vua Lê lại để xoa
Còn mình xưng Chúa thế là Ok
1 nhánh nhà Nguyễn cũng ghê
vào trong Thuận  Hoá, ô zề ngon ơ
Dân lâm vào cảnh cầu bơ
Trong Ngoài chả biết mà thờ ai đây? (*Đàng Trong vs Đàng Ngoài*)
Sông Gianh như 1 sợi dây
Chia đôi đất nước, khổ lây dân nghèo

Tây Sơn, họ Nguyễn lập kèo
Khởi binh nổi dậy kéo theo bao người
Dẹp yên, trăm họ mỉm cười
Nhà Thanh húng chó nuốt tươi tao à?
Nguyễn Huệ uống rượu cười khà
Oánh cho chúng nó thấy bà nó luôn
Bỗng nhiên Nguyễn Huệ đi buôn
Chuối cùng các cụ ôi buồn ghê cơ !!! :(

Nguyễn Ánh và bọn Phăng xơ
Ăn liền con chốt cơ đồ lại ngon
Bọn Pháp đã khoẻ lại son
Vua quan nhà Nguyễn méo còn khả năng
Pháp liền được cớ hung hăng
Chiếm luôn đất nước sợ thằng nào đâu
Dân ta lại phải từ đầu
Đánh từng trận nhỏ, đánh lâu, đánh dài
Làm sao mà thoát khổ sai bây giờ
Việt Minh lãnh đạo bất ngờ
Làm tổng khởi nghĩa phất cờ đỏ ngay 
Mùng 2 tháng 9 chung tay
Việt Nam tuyến bố chúng mày tuổi tôm

Tổ sư bọn Pháp lôm côm
Kéo quân quay lại, tính chôm nước nhà
Vơ vét mọi thứ chẳng tha
Địch đông ta yếu, nên là lên non
Chiến thuật du kích bon bon
Dần dần ta chiếm lại còn chủ công 
Điện Biên Phủ, Pháp trụi lông 
Hiệp định mày ký thì ông cho về

Các anh lớn, chơi như hề
Vĩ tuyến 17, chia lề Bắc Nam
Hết Pháp thì Mỹ lại tham
Không ký hiệp định, ai làm gì đâu
Bơm tiền vào bọn lâu nhâu
Định sau kiếm tí ngờ đâu hết hàng
Miền bắc dù vẫn là làng
Vẫn fang Mỹ Nguỵ 2 càng bò lê
May mà Mỹ tỉnh cơn mê
Thôi em xin té, bay về nước chơi
Việt Nam thống nhất đôi nơi
Chiến tranh đã lắng, tạm thời ấm no
Đừng như các vị vua to
Ngủ quên chiến thắng, vào kho bây giờ

NHỜ !!!!!!!

BÌNH LUẬN
Danh sách truyện của Dark Xem tiếp
Pháp Y Voz
Pháp Y Voz

Đăng bởi Dark , 2 năm trước

143269 · 0 · 759
Phù Đồ Duyên [Truyện]
Phù Đồ Duyên [Truyện]

Đăng bởi Dark , 1 năm trước

236943 · 0 · 483
Xóm Trọ Kỳ Lạ
Xóm Trọ Kỳ Lạ

Đăng bởi Dark , 2 năm trước

107087 · 0 · 496
62716 · 0 · 447
[Review] Đời Lính
[Review] Đời Lính

Đăng bởi Dark , 2 năm trước

137562 · 0 · 509