Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 52: Cùng nhau khiêu vũ

Phần 1 - Chương 52: Cùng nhau khiêu vũ

Khi ấy tôi nhìn thấy qua khóe mắt, đốm đen kia không biết vì sao lại có thể phản quang được, bề mặt bóng loáng màu đen, phản chiếu ba chúng tôi.

Nếu không phải tôi có đủ tự tin về năng lực nhận biết thị giác của mình, ban đầu khi nhìn thấy ba cái bóng trong đốm đen đó, tôi đã cảm thấy là thứ gì khác. Nhưng tôi quá quen thuộc đường nét của ba người này, vừa nhìn đã biết là ảnh phản chiếu của ba chúng tôi.

Vì ảnh phản chiếu trên bề mặt màu đen không bằng phẳng có hơi mờ nhạt, nên cũng không thể rõ ràng như soi gương. Biểu cảm của ba người thoạt nhìn đều hết sức kỳ quái. Tôi lại chỉ cảm thấy ảnh phản chiếu mang hiệu quả của gương biến hình(1).

Điều khiến tôi sợ đến mức gần như giật nảy, là không biết từ khi nào, sau lưng chúng tôi lại có thêm một vật khổng lồ.

Thứ này vô cùng cao lớn, có lẽ cao đến hai mét, có hình dáng một người, nhưng trước đó sau lưng tôi hoàn toàn không có gì cả, đột nhiên tôi nhìn thấy, thì sợ đến nhảy dựng.

 

Muộn Du Bình chắc chắn cảm giác được, cơ bắp toàn thân tôi đều căng lên, y đã kéo Bàn Tử và tôi liên tục lùi lại.

Ba chúng tôi gần như ngã lăn ra ngoài, y tưởng tôi nhìn thấy trong đốm đen xuất hiện quái vật gì, lập tức kéo chúng tôi lùi lại.

Tôi la lớn trong bụng, rằng thứ ấy ở sau lưng chúng tôi, nhưng đã không kịp nữa. Chúng tôi tông loảng xoảng vào một đống hình nộm sứ, tôi lập tức bò dậy nhìn ra sau.

Vẫn như trước đó không có gì cả. Quay đầu lại nhìn thẳng, cả bữa tiệc vẫn là cảnh tượng địa cung yên ắng lạnh lẽo.

Tôi lập tức dùng khóe mắt để nhìn đốm đen, lần này khóe mắt cũng không nhìn thấy thứ đó.

“Có gì sao?” Bàn Tử hỏi tôi. “Là cái gì?”

Tôi lắc đầu, bắt đầu cho rằng đấy là ảo giác của mình, Bàn Tử dùng đèn pin đảo khắp nơi, chiếu vào cỗ quan tài khổng lồ ở nơi cao nhất. Hắn vốn đã lướt qua nó, nhưng lập tức chiếu đèn pin trở lại.

Hắn nói ngay: “Hầy, quan tài này sao lại mở rồi?”

Tôi nhìn theo đèn pin của hắn, thì trông thấy nắp quan tài trên kia, không biết đã ngã sang một bên từ khi nào.

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, Bàn Tử hỏi tôi: “Vừa rồi rốt cuộc cậu đã thấy gì vậy?”

Tôi đáp: “Tôi không nhìn rõ.”

“Có phải cậu lại kích hoạt kỹ năng bị động(2) không?” Bàn Tử soi kỹ quan tài kia, định qua đó quan sát rõ hơn.

Tôi thầm nghĩ không đến nỗi vậy chứ, chẳng phải đã nói đây không phải quan tài, là một hộp thức ăn sao, hộp thức ăn cũng thi biến được à?

Nhìn hình thể của thứ vừa rồi, thì thi thể này không phải xác chết bình thường, đó là một con thú khổng lồ.

 

Chú thích:

(1) Gương biến hình: tấm gương có bề mặt lồi lõm không đều khiến ảnh phản chiếu bị méo mó, thường có trong các nhà gương, khu vui chơi

(2) Kỹ năng bị động: thuật ngữ trong game, chỉ những kỹ năng không dùng để đánh nhau, mà có tác dụng phòng ngự, bổ trợ, luôn có hiệu lực hoặc có hiệu lực khi chịu điều kiện tác động nào đó, mang nét riêng của từng môn phái (class)
Kỹ năng bị động của Tiểu Tam gia đương nhiên là “khai quan ắt khởi thi”, upgrade lên thành “chưa khai quan quan đã tự khai” rồi :v

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng