Logo
Trang chủ

Chương 7: Cứu gái

Học xong tiết 5 thì nhỏ kéo tôi lại bảo
- Ê Sói ông chở tui về được không
- Ủa sao bà biết tên đó của tui
- Thì Cáo bảo kêu vậy cho thân mật. Nói xong còn kèm theo cái lè lưỡi tôi đứng hình mất 5s.
- Ông chở tui về nha tại lúc sáng bố tui chở tôi chở tôi đi học nên không có xe về nè.
- Mà tui chở bà về bà không sợ tui làm gì bà à. Tôi cười điệu cười gian manh.
- Hứ, ông dám làm gì tui méc cô à. Nhỏ dứ nắm đấm lên đe dọa trông đáng yêu hết cỡ.
- Ừ có chuyện gì tui không biết đâu nha. Thôi đi về.
Ra quán nước lấy xe thì thằng Cáo kêu tôi 
- Nhanh đi xem phim hành động. Ủa mà sao bà đi cùng thằng Sói thế.
- Tui không có xe nên nhờ Sói chở về ý mà
- Mà mày kêu xem phim hành động là sao?
- Thì mày lấy xe nhanh còn đi không là hết đây. Nhanh lên.
Tôi vào lấy xe đi theo nó đến con hẻm gần trường thì thấy 1 đám thanh niên xăm trổ với mấy cô gái tóc xanh tóc đỏ lớp trên đang vây quanh 1 cô gái. Đứng xem 1 lát thì thấy cô gái tóc nâu tát cô gái ấy 1 cái. Đang xem hay thì nhỏ bảo
- Thấy con nhà người ta bị ăn hiếp mà đứng nhìn vậy có đáng mặt con trai không
- Ủa liên quan gì đến tụi tui đang xem hay mà
- 2 ông lại giúp cô ấy đi.
- Bộ cô không thấy à bên đó có gần chục thằng xăm trổ mà tụi tui có 2 thằng ốm yếu như vậy sao giúp được. Thôi đứng xem đi. Thôi không thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, thường tôi đọc truyện thấy cứu xong thì hay rắc rối nên tìm cớ từ chối 
- Ông nói mà không ngại mồm à nhìn 2 ông đi người to con thế mà không ngờ lại chết nhát vậy. Đụng đến lòng tự ái tôi nổi cồ lên 
- Giúp thì giúp.
2 thằng chạy xe tới bô to quá làm cả đám nhìn về phía tôi. 
- Cả đám mà ức hiếp 1 đứa con gái không thấy nhục à. Đá chân chống xuống làm mặt ngầu
- Mày là cc gì mà xen vào chuyện của tụi tao thích chết hả. Thanh niên xăm trổ bước lại chỉ tay thẳng mặt tôi mà chửi. 
- Phép lịch sự tôi thiểu là không được chỉ tay vào người khác mà mày cũng không biết à. Nói xong tôi đấm 1 quả vào thái dương làm thanh niên đó nốc ao luôn tội nghiệp thanh niên sĩ gái.
Thấy đồng bọn bị đánh mấy thanh niên kia lao lên đánh chúng tôi cơ mà tay không thì sao lại tụi tui có vũ khí được chưa tới 5p thì bên kia gục hết còn lại mấy con kia. Bọn chúng kéo nhau bỏ đi còn để lại lời đe dọa muôn thuở của lũ trẻ trâu.
Quay sang thì thấy nhỏ đang dìu nhỏ kia lại xe của chúng tôi. Nhìn gần mới thấy nhỏ kia cũng khá xinh, chúng tôi hỏi thăm 1 lúc thì biết nhỏ kia tên Loan học lớp 10A5 kế bên lớp tôi, nhỏ nói tụi lúc nãy lại đánh ghen nhỏ nhưng nhỏ không biết người mà mấy con kia nói là ai. Nhỏ Loan không đi xe nên thằng Cáo chở nhỏ về còn tôi thì phải đèo của nợ này về. Chở nhỏ về nhà, nhà nhỏ cũng gần nhà tôi cách nhà tôi 500m nhà nhỏ không phải là nhà nữa mà phải gọi là biệt phủ mới đúng. Nhỏ mời tôi vào nhà uống nước nhưng tôi từ chối về nhà còn phải cày rank nữa khi tối 2 thằng tôi đi phá game nên hôm nay cày lại ???????? rảnh rỗi sinh nông nỗi là đây chứ đâu. ????????

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN