Logo
Trang chủ

Chương 8: Gặp lại người cũ

Tối tôi lại ra quán làm thì vô tình thấy My mối tình đầu của tôi đi cùng với 1 đám thanh niên xăm trổ đi vào quán, người làm trái tim tôi đau mỗi khi nhớ về nàng. Hồi đó mới yêu thì nhà tôi đang còn nghèo lắm, nàng thì nàng nói với tôi tiền bạc không quan trọng quan trọng là yêu nhau thật lòng nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. 1 hôm nàng chia tay tôi với lý do là do tôi nghèo ở xã hội này làm gì có chuyện túp lều tranh 2 trái tim vàng Lúc đó tôi như chết lặng khi nghe câu nói đó. Mối tình 2 năm của chúng tôi kết thúc với lý do đấy, tôi chấp nhận đúng là do tôi nghèo nên nàng rời xa tôi, tôi không trách nàng. Đó chỉ là quá khứ ta hãy để nó đi qua như 1 làn gió, quay lại hiện tại.
Thấy tôi nàng cứ nhìn tôi mãi, lúc đó quán đang đông khách phục vụ trong quán mắc hết nên tôi ra phục vụ
- Anh chị dùng gì ạ 
- A xin chào người từng quen.
- Ai vậy My em quen à. 1 thanh niên tóc vàng tay xăm những con giun con dế gì tôi không biết. 
- À đây là người yêu cũ mà em kể với anh đấy.
- Thì ra là thằng nghèo rách mồng tơi đó hả
- Anh chị dùng gì ạ.
- Thái độ gì vậy thằng kia, đmm mày có thích làm ở cái quán này nữa không đkm mày, thanh niên này chắc đang lấy le với gái nhưng nó đâu biết đụng nhầm người đâu.
- Dạ anh chị dùng gì ạ. Tôi bỏ qua lời đe dọa của tên trẻ trâu đó.
- Đkm mày chủ quán đâu nhân viên phục vụ mà thái độ như vậy à. 
Anh quản lý chạy ra thấy tôi, tôi nháy mắt ý bảo không có chuyện gì.
- Dạ nhân viên bên em có lỗi gì mong anh chị thông cảm
- Đuổi mẹ thằng này đi thái độ láo với khách hàng mà làm ăn được à.
Thằng Cáo đứng bàn bên cạnh bắt đầu nóng máu định cầm ghế phang thằng kia thì tôi trừng mắt.
- Dạ mong anh chị thông cảm nếu nhân viên bên em phục vụ không được tốt thì mong anh chị có thể sang quán khác được không ạ.
- Đkmm mày thích tao dẹp cái quán này luôn không. Tôi bắt đầu thấy nóng máu rồi đấy.
- Thế anh chị muốn gì ạ. Em nó là học sinh không gia đình khó khăn đi làm để phụ giúp gia đình thôi mà. Mà em không có quyền đuổi việc ai cả. Mong anh thông cảm.
- Được thế mày bảo thằng đó qua quỳ xuống xin lỗi người yêu của tao. Không thì tao san bằng cái quán này. Lúc này tôi không nhịn được nữa.
- Mày làm được gì mày làm tao xem nào. Nói xong tôi ném cả cái ly vào đầu thằng đó. Mấy đứa bạn nó thấy bạn bị đánh định lao lên thì bảo vệ lao vào.
- Đkm vậy là mày thích chết rồi. Mày biết tao là ai không. 
- Mày là ai thì kệ mẹ mày cút ra khỏi quán, quán này tiếp người chứ không tiếp chó. 
- Mày đợi đấy. Mấy thanh niên kia bỏ đi.
Tụi nó vừa đi được 1 lúc thì a Hổ đi cùng với mấy anh em tới.
- Hôm nay có việc gì mà ông anh tới thăm thằng em này vậy. Hahha
- Tao tới đây là có việc thăm mày mà ăn c à.
- Cục súc vậy ông anh. Hay làm trận solo k haha.
- Tao có việc muốn bàn với chúng mày đây. Vào phòng đi.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN