Logo
Trang chủ
Phần 2

Phần 2 - Chương 1: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Vì muốn tăng độ khó của trò chơi, cũng như mong muốn có thêm trải nghiệm hay ho để review cho các bác, lần này mình vào vai người đàn ông đã có vợ, mong muốn tìm một niềm vui nho nhỏ giữa áp lực của cuộc sống và gia đình.

Nhưng… nó lại khó vl các bác ạ. Nói chung tuần đầu tiên coi như bỏ, không có gì đặc sắc cả. Mới vài phút trước còn gạ gẫm nhau vui vẻ, khi mình vừa nói có vợ rồi thì thứ mình nhận được nhiều nhất đó chính là những lời khuyên chân thành của các em:

  • ĐM thằng già có vợ rồi còn đi kiếm gái, đi chết đi.

Bị chửi nhiều quá lắm lúc cũng giật mình, lâu lâu phải tự soi gương để xem mình có già thật không. Tự nhận thấy vẫn còn ngon zai lắm nên bỏ qua những lời khuyên ấy, mình tiếp tục cần mẫn chăm chỉ với hi vọng sẽ kiếm được ai đó đồng cảm với mình. Và trời cũng không phụ lòng người, đối tượng đã xuất hiện.

Em F (phần II sẽ bắt đầu từ F nhé), người con gái miền Tây năm nay 25 tuổi tròn. Không giống những người con gái khác, khi mình thổ lộ đã có vợ, F lại tỏ vẻ thích thú và quan tâm

  • Vợ chồng anh không hạnh phúc ạ?
  • Cũng không đến mức đấy, nhưng có nhiều bất đồng nên khá mệt mỏi.
  • Anh có ý định bỏ vợ không?
  • Không em ạ, anh chỉ muốn tìm cảm giác mới, cuộc sống sẽ thú vị hơn khi mình có những bí mật riêng.
  • Trời ơi anh đi dụ gái mà nói không bỏ vợ, gái nào theo anh.
  • Ủa em là cú có gai hả?
  • Anh qua kiểm tra nè, haha.

Chém gió cả ngày trời thì cũng setup được cuộc hẹn vào buổi tối.

F xinh, trẻ hơn so với tuổi, dáng người ổn, mình thầm nghĩ xinh như F thì sao lại đồng ý dính vào thằng có vợ nhỉ. F nói chuyện rất gượng gạo chứ không dạn dĩ như khi nhắn tin, hỏi gì trả lời nấy. Khi mình chủ động động chạm nhẹ vào người thì F có vẻ khá miễn cưỡng. Cảm giác như F lúc nt và bây giờ là hai con người khác nhau hoàn toàn. Để ý thêm tí nữa thì mình thấy F hay nhìn đồng hồ và nhắn tin với ai đó.

  • Em bận gì hả?
  • Không anh, sao vậy?
  • Tại anh thấy em hay nhắn tin.
  • À bạn em hỏi công việc ấy mà, xong rồi em không nhắn nữa.
  • Quê em có gì vui không?
  • Chán lắm anh.
  • Anh có người bạn ở chỗ xxx, chỗ đó gần em không?
  • Dạ em ít đi đâu nên cũng không rành anh.

Chỗ xxx mình vừa nói là địa điểm nổi tiếng nhất ở cái chỗ mà F nói là Quê của F, mà lại còn không biết. Lạ thật, càng nói chuyện mình càng thấy có gì đó sai sai, có gì đó ở F khiến mình nghi ngờ. Cảm thấy bất an, mình nói F đi về.

  • Ơ về hả anh, sao vậy anh.
  • Anh thấy hơi mệt, hôm khác anh đưa em đi chơi bù nha.
  • Mình..vào..ks…đi anh…. (Câu này F nói ngập ngừng, ngắt quãng)

Mình không đồng ý, F khá bất ngờ và lúng túng, tay lại bấm điện thoại nhiều hơn. Trên đường về, mình liên tục để ý gương chiếu hậu, lúc đấy đường cũng khá đông xe nên không xác định được chính xác là có bị theo đuôi hay không, nhưng linh tính mình chắc chắn là có biến rồi.

Chán thật sự, lần nào đụng đến gái gú là y như rằng lại có rắc rối. Và đã có rắc rối thì phải xử lý thôi.

Tấp xe vào quán XXX, mình nói F vào đây ăn chút rồi về. Quán này của mấy anh em bên thằng H mở (thằng H mình có đề cập trong phần I rồi nhé)
 

  • Anh N à, lâu quá mới gặp anh, anh khỏe không?
  • Uh anh vẫn khỏe, mấy anh em làm ăn tốt chứ?
  • Móm cả năm nay anh ạ, dịch mà, mới mở quán lại gần đây thôi.
  • Uh, có gì cần cứ nói anh hỗ trợ. Ah, để ý chỗ anh ngồi, tí nữa có thể có việc nhờ anh em.

Chọn một cái bàn ngoài vỉa hè, cách xa quán một chút, gọi đại vài món, mình ngồi vừa nói chuyện thăm dò F, vừa đảo mắt ra ngoài đường, và đúng như mình linh tính, ngồi được 10ph thì có 4 thanh niên đi lại phía bàn mình.

  • Đmm cua bồ tao, giờ mày tính sao.

Chưa kịp tính toán gì cả thì 4 thanh niên đã lao vào tác động vật lý mình rồi, cũng may là vì đã đề phòng trước nên mình cầm ly bia ném ngay vào thằng gần nhất, 3 thằng còn lại chỉ kịp nghe á lên một tiếng là đã nằm sấp mặt dưới đất.

Đấy là trong phim nó sẽ thế, còn ngoài đời thì lo mà bỏ chạy nha các bác. Dân văn phòng chứ dân xã hội đâu mà, tay bo còn chưa chắc ăn ai nữa là cân 4.

Nói thế chứ 4 thanh niên cũng khá lịch sự, kéo ghế ngồi xung quanh mình, một thằng kẹp cổ mình rồi thì thầm

  • Ông bạn biết nó là bồ của tôi không, giờ ông bạn tính sao
  • À không biết, tôi cũng chưa làm gì quá giới hạn, coi như anh em bỏ qua nhé.
  • Ông bạn có vợ rồi còn đi cua gái, giờ tôi báo tin này về nhà ông thì ông tính sao.
  • Ông biết nhà tôi ở đâu luôn à, thế muốn gì nói thẳng đi.
  • Đmm giờ nói luôn muốn yên ổn thì đưa bọn này 20tr là xong.

Lúc đấy mình mới hiểu ra bọn này đã lên kế hoạch từ trước, chuyên gài những thằng đàn ông có vợ mà ham của lạ để bày trò tống tiền. Cũng ra gì và này nọ phết, có khi gửi thông tin này lên VTV24h lại thành chuyên mục hot cũng nên.

Mấy thằng em trong quán chạy ra, 4 thằng thấy vậy thì đứng lên gườm gườm, không muốn gây ồn ào và ảnh hưởng nhiều đến quán nên mình xua tay.

  • Để tao nói rõ luôn, tao chưa có vợ, nên không cần dọa nhau kiểu đấy. Rồi giờ mày nhìn anh em tao ở đây thì cũng biết rồi đúng không, mày thích chơi kiểu nào thì tao chiều mày luôn. Nếu hiểu vấn đề thì đi đi, chuyện ai người nầy lo. Mày không đụng tao thì tao sẽ không đụng mày.

Nói qua nói lại một lúc thì cả đám giải tán. Kết thúc một buổi tối mệt mỏi.

Thế đấy các bác ạ, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Đàn ông có vợ khổ trăm bề, ra ngoài đường ăn chơi vớ vẩn lớ ngớ mang họa vào thân. Bác nào có vợ rồi thì bỏ đi nhé. Mình cũng bỏ luôn, không ham hố cái trò này nữa, quay về cưa cẩm các em với tư cách người độc thân vậy.

BÌNH LUẬN