Logo
Trang chủ
Phần 2

Phần 2 - Chương 2: Cám dỗ

Công nhận dù gì độc thân đi tán gái nó vẫn dễ hơn các bác ạ, cả tuần trước toàn bị ăn chửi, còn mấy hôm nay thì chém gió với các em mỏi cả tay. Đang say sưa thì có điện thoại:

  • Alo bạn ơi bận gì không qua nhà tôi làm tí?
  • Ô mới 2h chiều, say xỉn sớm thế bạn?
  • Uh cuối tuần mà, lên nhanh còn kịp, à mua thêm bia và mồi nhá.
  • Đm bạn.

Thằng S, bạn cấp 3 của mình. Cũng lâu rồi chưa gặp nó, biết mình về quê nên nó gọi suốt. Thôi gái gú bỏ qua một bên, qua thông ass nó phát.

Thằng S ở chung cư, cái chung cư của nó mình ghét nhất là chỗ đậu xe, cái đường bé tí, xe đậu cả 2 bên đường. Tìm mãi không có chỗ nào trồng, mình đậu chắn luôn cái xe trên vỉa hè. Để lại số điện thoại, tí người ta cần ra thì gọi mình.

Lỉnh kỉnh xách đồ lên, đang đầu giờ chiều nên cũng ít người. Đứng chờ thang máy chung với mình là một em xinh tươi, em G nha.

G mặc cái bộ đồ bó bó mà mấy chị em hay mặc đi thể dục ấy. Nhìn thì cứ gọi là ối dồi ôi luôn. Vào thang máy, do mình cầm đồ nhiều quá nên G cũng lịch sự:

  • Anh lên tầng nào em bấm giúp cho
  • Ah cám ơn em, em bấm giúp anh tầng xxx nhé.
  • Oh em cũng ở tầng đấy, a qua nhà bạn chơi à.
  • Uh bạn anh ở căn xxx.
  • Ah nhà anh S ạ, e hay chơi với vợ a ấy, nhậu nhẹt sớm thế anh.
  • Uh cái thằng đấy nó bê tha lắm em ạ, không ngoan như anh đâu, haha.

Chém gió tí thì thang máy đến nơi, chào G rồi đến nhà thằng S bày đồ ra chiến thôi. Ngồi được một lúc thì thấy G chạy qua kiếm vợ thằng S, hai chị em ngôi tỉ tê với nhau, lâu lâu mình cũng liếc nhìn G một cái, đẹp thật sự. Bỗng vợ thằng S nhắc đến mình:

Em hỏi anh N xem, anh ấy biết nhiều lắm.

Đại khái G có ít tiền rảnh rỗi, muốn mua đất đầu tư, đang phân vân vài chỗ. Mình cũng biết thông tin về mấy chỗ này nên chỉ cho G luôn. Chém gió một lúc thì G đã lại ngồi cạnh mình từ lúc nào mà không hay. Thơm quá, chắc G vừa tắm xong.

  • Em cám ơn anh N nha, chắc mai em chốt luôn chỗ này.
  • Ok em, em chốt luôn anh cũng được, hehe.
  • Đmm người ta có chồng rồi, linh tinh (Thằng S nhắc mình).

G mỉm cười rồi chào mọi người về. Thằng S cũng kể sơ sơ, G đã có chồng, nhưng chồng đi công tác suốt, vài tháng mới thấy mặt một lần. Ngồi một lúc nữa thì có người gọi kêu mình đánh xe ra chỗ khác Lật đật chạy xuống thì lại gặp G, thì ra cái xe trên vỉa hè là của G, cũng có duyên nhỉ. G đi tới tầm 8h tối thì về, lại chạy qua nhà thằng S, mang theo bánh trái gì đó qua ăn.

Hôm đấy vui, gặp mấy ông anh thằng S nữa. Các anh là người Hải Phòng, và mình phải công nhận anh em Hải Phòng mãi đỉnh. Chơi chất, nhiệt tình. Mình thì cũng quen anh em Hải Phòng nhiều, nghe nhiều chuyện kể về đời sống xã hội ngoài đấy, nên ngồi nói chuyện với các anh khá hợp. G và vợ thằng S thì cứ ngồi há hốc mồm ra nghe, cũng đúng thôi, có những câu chuyện chả có báo chí nào đăng, chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Mình cũng có tí men rồi, nên vừa chém vừa nhìn G một cách lỗ liễu hơn trước, có vẻ G cũng biết.

Say quá, không nhớ là về nhà bằng cách nào luôn. Sáng hôm sau đang phê giấc thì có điện thoại

  • Anh N ạ, em G nè anh.
  • Uh, G nào em nhỉ?
  • Em G hàng xóm anh S, hôm qua mới gặp anh nè.
  • Ah uh, có chuyện gì hả em.
  • Dạ, hôm nay em tính đi lấy lô đất đó, mà em chưa mua bán bao giờ, nên muốn nhờ anh đi cùng em, anh có bận gì ko a?
  • Ah dịch vụ họ lo hết ấy mà em, không sao đâu.

Một phần vì đang còn chếnh choáng, phần nữa là vì G có chồng rồi nên thực sự mình cũng không có động lực để đi. Từ chối G xong, tắt đt thì mình thấy 4 5 tn của G từ sáng sớm. Chà có vẻ là lo lắng thật, thôi suy nghĩ lại, coi như giúp bạn bè vậy. Mình gọi lại và hẹn G nửa tiếng nữa qua đón mình. Xong xuôi việc thì G rủ mình đi ăn để cảm ơn, nhưng mình từ chối, người cứ lờ đờ, chỉ muốn ngủ.

Về nhà làm một giấc đến 5h chiều thì tỉnh táo phần nào, bắt taxi chạy đi lấy cái xe, hôm qua say quá vất xe luôn ở đấy. G gọi

  • A dậy chưa, còn mệt ko a?
  • A dậy rồi, cũng khỏe khỏe rồi em.
  • Anh có nhà không, em có làm ít canh giải rượu, e mang qua cho a nhé
  • À a không có nhà, không cần đâu làm phiền e quá.
  • Phiền gì đâu a, a giúp e thì cho e được cám ơn a lại chứ, khi nào về a nt e mang qua cho a nhé.
  • Ah thôi a đang ngay dưới chung cư đây, để a lên lấy luôn nhé.

Bấm thang máy lên tầng, cứ lén la lén lút sợ gặp thằng S.

  • Canh còn nóng a ăn luôn đi, chắc a chưa ăn tối, e có nấu thêm vài món.
  • Oh e uống vang à
  • Dạ, vang nhẹ e uống cho dễ ngủ, a uống với e nhé.
  • Thôi hôm qua a uống nhiều quá, giờ ko uống nổi.

Thực sự không dám uống các bác ạ, trong hoàn cảnh này thì chỉ cần một chút hơi men là mình sẽ làm ra những việc không tỉnh táo. Ăn uống nói chuyện linh tinh xong thì mình chào G về.

  • A ra ghế ngồi thêm chút, e gọt ít trái cây ăn rồi về, còn sớm mà.

Uh thì làm tí trái cây cho mát ruột. Đang ngồi bấm bấm cái tivi thì G quàng tay ôm cổ mình từ phía sau. Mùi hương thật dễ chịu. G trèo qua ghế và ngồi vào lòng mình, trao cho mình hơi thở ngập ngừng, ấm áp. Cố giữ lại một chút tỉnh táo còn sót lại, mình đẩy nhẹ G ra

  • Tỉnh táo lại em, không nên làm như vậy.
  • Em thích anh, em chỉ cần hơi ấm từ anh, để cảm nhận được mình không cô đơn thôi. em không đòi hỏi gì từ anh đâu,
  • Anh cũng thích em, nhưng chuyện mình đang làm là không đúng, ít nhất là trong thời điểm này.

G khóc, G kể cho mình nghe rất nhiều về chuyện gia đình. Thở dài một tiếng, mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho G, và đứng dậy đi về.

  • Anh không muốn e buồn, và a cũng chưa sẵn sàng để nhìn e buồn, vì a sẽ yếu lòng mất. A vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ làm bạn với e. Mạnh mẽ lên e nhé.

Lái xe lang thang trong vô định, bất giác mình lại nhớ đến hình ảnh của G, nhớ đến hơi ấm, nhớ đến mùi hương, nhớ thật sự.

Hay là quay xe lại nhỉ.

Đường về hôm nay sao xa quá.

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN