Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 90: Ngày hôm...qua đã từng

Tú Tú nhìn tôi, nói: “Không dễ kết thúc vậy chứ.”

Cô bé nói vô cùng chắc nịch, khiến tôi hơi kinh ngạc. Trước giờ tôi luôn chắc nịch như thế, hơn nữa những khả năng tôi nói ra về cơ bản đều có thể thành hiện thực, nhưng nay biểu hiện của Tú Tú còn tự tin hơn cả tôi.

“Tại sao?” cuối cùng đến lượt tôi hỏi tại sao.

“Nếu chỉ như vậy, anh ấy và Hạt Tử đã không cần hy sinh bản thân.” cô bé nói: “Bọn họ đến đây chắc chắn là có chuyện chúng ta không biết, bọn họ cần phải đến đây, cần phải dùng cách hy sinh thân mình để giết thần, cho nên, chúng ta mạo hiểm đến nơi này, có thể chỉ mới là khởi đầu.”

“Nghe câu này Bàn gia đây muốn tự sát luôn.” Bàn Tử ở bên cạnh vuốt mặt: “Nói cái gì cát lợi tí được không.”

Tôi hiểu Tú Tú nói rất đúng, chuyến mạo hiểm lần này của chúng tôi, định sẵn là đằng đẵng tột cùng.

Nếu Tiểu Hoa và Hạt Tử cho rằng bọn họ dẫn theo một đám lực lượng vũ trang không giải quyết được, bọn họ phải dùng cách hy sinh bản thân để hoàn thành việc này, vậy thì chuyện này nhất định không đơn giản là có thể giải quyết bằng vũ lực.

Kế hoạch hiện giờ của tôi vẫn đều do kinh nghiệm cũ, cảm thấy dựa vào súng ống trong tay là có thể giải quyết sự việc, tôi bộp chộp rồi.

Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ, hỏi Tú Tú: “Em nghĩ sao.”

“Cuối cùng anh cũng chịu nghe kế hoạch của người khác rồi?”

“Anh luôn rất ngoan cố sao?” tôi đột nhiên nhận ra ẩn ý của Tú Tú.

Tú Tú nhìn tôi, chợt sửa lại cổ áo cho tôi: “Không sao, đây cũng xem là ưu điểm của anh.”

Tôi im lặng, trong lời cô bé có rất nhiều bất mãn thậm chí oán hận, tôi cho rằng nỗi hận của cô rất đơn thuần, nhưng bây giờ xem ra không phải, cô lập tức nói tiếp: “Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta cần phải liên lạc được với bọn họ, có được tình báo đầu tiên, hiện giờ dù kế hoạch của bọn họ là gì, kế hoạch cũng đã thất bại, bọn họ cần hợp tác với chúng ta.”

“Bước đầu tiên của hợp tác chính là nói ra chân tướng.” tôi nói.

“Phải, chúng ta cần phải biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, đến đây giết thần vì sao phải chọn cách như vậy. Mới có thể thực sự vạch ra kế hoạch, cho nên hiện giờ không nên nghĩ đến quyết chiến, mà nên tìm cách liên lạc.”

Tôi nhìn tình hình xung quanh, nói La Sát Nữ không cùng một bọn với Mãng Cổ Thi bên dưới, Mãng Cổ Thi có phản ứng dữ dội với sự xuất hiện của ả, đây giống như một loại trông chừng, hạn chế.

Những con Mãng Cổ Thi này đang trông chừng Nham La Sát Nữ.

Nói như vậy, Nham La Sát Nữ có thể bị nhốt ở đây,

Mà ả quăng cho chúng tôi tin tức Tiểu Ca ở trong tay ả.

Để chúng tôi theo ả đi vào, có thể phải thực hiện một cuộc đàm phán.

Nếu là vậy, thực ra có một vài chi tiết mâu thuẫn, tôi cần phải đối mặt.

Nếu ả cần người khác giúp đỡ, vậy Tiểu Ca và Tiểu Hoa, thậm chí Hạt Tử vì sao không giúp ả?

Chúng tôi đã có bốn đơn vị rồi, vì sao vẫn cần người. 

Chẳng lẽ vì Hạt Tử mù rồi, cho nên kế hoạch của ả không thể hoàn thành?

Ba thiếu một vẫn còn cần một người, bộ đánh mạt chược sao?

Khả năng này rất thấp, Tiểu Ca và Tiểu Hoa, thậm chí Hạt Tử đều không giúp ả, rất có thể bọn họ không muốn giúp ả, hoặc là không thể giúp.

Vậy tôi đương nhiên cũng không giúp được, theo ả đi dự tiệc, tuy có thể hội hợp với bọn họ, nhưng cũng rất có thể sẽ rơi vào cùng cảnh ngộ với bọn họ. 

“Cho nên, một mình em đi dự tiệc, sau đó sẽ cho mọi người biết những gì em nhìn thấy, em giao lưu với bọn họ, anh Ngô Tà, anh dẫn đội, nhận lấy tất cả thông tin, sau đó lại vạch ra kế hoạch cuối cùng.” Tú Tú nói với tôi, tôi sửng sốt, cô bé tiếp: “Quân bất ngờ giữ lại cuối cùng, nên là một át chủ bài, em tin anh luôn là lựa chọn hàng đầu cho át chủ bài.”

Ánh mắt cô bé vô cùng bình tĩnh và kiên định. 

Cách tư duy của cô bé rất giống Tiểu Hoa, tôi thầm thở dài, cô bé lại là một tay ương ngạnh rồi, cái đám này đúng là càng già càng giống nhau.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng