Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 89: Chuẩn bị

Đống tóc kia chậm rãi thu lên rồi biến mất, nhưng tóc ở những chỗ khác vẫn còn, giống như dây thừng vậy.

Bàn Tử nhìn tôi, hỏi: “Thứ này có ý thức không, mời hay là uy hiếp, sao cậu biết được, cậu thông linh được sao?”

Ở nơi như thế này, theo kinh nghiệm của tôi là có thứ không sạch sẽ, cách biểu hiện của chúng sẽ thể hiện bản thân có trí tuệ, nhưng thực ra đều chỉ là chúng tôi tự suy diễn ra mà thôi.

Nhưng loại suy diễn này cũng có mức độ. 

Vừa rồi nhìn hành vi của nó, tôi cảm thấy có thể nó thật sự có ý thức.

“Tin vào trực giác đi.” tôi nói: “Hắc Phi Tử cũng có chút IQ còn gì?”

“Vậy cậu cảm thấy trí khôn của nó được bao nhiêu, chỉ cái này.” Bàn Tử nhìn xung quanh hỏi, sau đó hô lên với đống tóc kia: “Biết làm biến đổi Fourier(1) không?”

“Hầy, con mẹ nó anh bớt xàm được không, anh xem trên kênh nào mà học toàn mấy từ vớ vẩn này.” tôi nổi cáu, lại nhìn mảnh áo trong tay, thầm nghĩ áo cũng bị lột ra rồi, coi bộ Tiểu Ca và Tiểu Hoa có thể thật sự bị hạn chế. Thứ này mạnh như vậy, sao còn phải mời chúng tôi, hoặc là nói, uy hiếp chúng tôi, cứ xử luôn chúng tôi là được rồi mà?

Là một cảm giác hạ đẳng sao?

Bàn Tử thấy tròng mắt tôi láo liên, hỏi ngay: “Mau nói kết luận.”

Lúc này không dễ ra quyết sách.

Tôi tiếp tục suy nghĩ, trước đây cách xử lý của tôi chính là tuyệt đối sẽ không hành động theo kịch bản của đối phương, nhưng hiện giờ nó ở trong tình huống có thể trực tiếp giết chết chúng tôi, mà lại không ra tay, chỉ có thể chứng minh một điều: Có lẽ nó cần chúng tôi làm vài chuyện cho nó.

Tình hình ở đây quá phức tạp, nếu nó cần chúng tôi làm gì, vậy xem như chúng tôi là người tiếp ứng duy nhất ở đây.

Nếu chúng tôi hành động theo cách của mình, vậy thì cần phải tự mình đối mặt với mọi nguy hiểm xung quanh, hơn nữa có khả năng sẽ chọc giận nó. 

Nếu chúng tôi không hành động theo cách của mình, giả như chuyện nó cần chúng tôi giúp quá mức dị thường, chúng tôi không thể hoàn thành; hoặc là tôi phán đoán sai, vậy chúng tôi đi theo kịch bản của nó, đến cuối cùng có thể không có đường vãn hồi.

Tôi thuật lại suy đoán với Bàn Tử, Bàn Tử sờ cằm, nói: “Đơn giản, chúng ta chia binh hai đường.”

“Mẹ nó tôi mới vừa hội hợp với các anh đấy.” tôi cáu.

“Chiến thuật là phải linh hoạt đa biến. Thế này, cậu đi dự tiệc, dẫn theo… dẫn theo…” Bàn Tử nhìn nhìn người bên cạnh: “Cậu dẫn theo Văn Bính Hồi, tôi dẫn hai cô gái tìm cách tiếp ứng cậu.”

Nói đoạn, chúng tôi phát hiện đống tóc kia tiếp tục chậm rãi buông xuống, bắt đầu hình thành một con đường lát tóc trên mặt đất, giống như đang chỉ hướng cho chúng tôi.

Đồng thời khóe mắt tôi còn nhìn thấy, tất cả Mãng Cổ Thi đều ngước lên nhìn không trung, làm ra động tác giống như đang khua tay.

Dường như chúng có địch ý vô cùng lớn với thứ trên kia.

Hai thứ này không cùng phe. 

Tôi chợt thấy một tia hy vọng.

Kế đó, những con Mãng Cổ Thi cùng lúc bắt đầu làm một động tác nhảy múa kỳ quái, Bàn Tử không nhìn thấy, nhưng hắn có thể thấy thi thể xung quanh bắt đầu động đậy, bởi vì Mãng Cổ Thi biết điều khiển thi thể hoạt động ở mức độ nhất định.

“Cái đệt, có Bàn gia tôi nói sai gì rồi không, vậy tôi và cậu đi dự tiệc, những người khác nghĩ cách khác được không?”

“Không đơn giản vậy đâu.” tôi nói, giờ phút này tôi quả thực không giải thích rõ được, tôi bắt đầu thấu hiểu sâu sắc vì sao Muộn Du Bình luôn không nói gì.

 

Loại tình huống phức tạp này, nếu người khác không nhìn thấy, y làm sao giải thích rõ trong dăm ba câu được đây.

Tôi nhìn về phía Tú Tú, lúc này là mấu chốt để quyết thắng, đến bên cạnh cô bé: “Tú Tú, nguyên tắc cũ đánh sáng tạo, tập kích bất ngờ phải dựa vào em rồi. Anh và Bàn Tử đi dự tiệc, các em… phải làm một chuyện có thể rất khó chấp nhận. Nếu anh đoán không nhầm, 20 phút sau, bọn anh sẽ phải quyết chiến.”

Chú thích

(1) Biến đổi Fourier hay chuyển hóa Fourier, được đặt tên theo nhà toán học người Pháp Joseph Fourier, là phép biến đổi một hàm số hoặc một tín hiệu theo miền thời gian sang miền tần số. Chẳng hạn như một bản nhạc có thể được phân tích dựa trên tần số của nó.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng