Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 88: Mảnh y phục

Tôi muốn nhắc Bàn Tử, nhưng Bàn Tử phản ứng rất nhanh – vừa thấy ánh mắt tôi đã lập tức biết là chuyện gì, nói với tôi: “Chăm sóc người nhà tôi.”

“Mẹ nó anh tự đi mà chăm sóc.” tôi nổi cáu, dứt khoát đưa tay kéo hắn ra, hai người quay đầu, phát hiện lọn tóc đó không hề tấn công.


Tôi vốn tưởng tóc sẽ tấn công chúng tôi như xúc tu, nhưng rõ ràng tôi đã dự đoán sai.

Mà đồng thời, xung quanh chúng tôi bắt đầu thòng xuống từng mảng từng mảng tóc, giống như vô số cô gái tóc dài đang treo ngược, tóc bọn họ rũ xuống thành bức rèm bao quanh chúng tôi.

Tóc xung quanh càng lúc càng nhiều, chúng tôi không đi đâu được, tôi ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, thì thấy trên đỉnh đầu có một đống tóc lớn hơn, đang rục rịch chuẩn bị thòng xuống.

Trong đống tóc kia chắc chắn có gì đó, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy một chiếc áo bông cổ đại vô cùng rách rưới, hoàn toàn không nhìn rõ là cái gì đang mặc áo.

Có thể vì nhìn từ góc độ của tôi vốn đã rất khó nhận biết rồi.

“Nhện tinh hả.” Bàn Tử nói: “Trên người cậu có gà không?”

“Ý gì hả? Anh không có à?”

“Mão Nhật Tinh Quân là con gà còn gì?”

Ai lại đem theo một con gà chứ? Đến biếu lễ à? Tôi thầm nghĩ. Thứ đó hạ xuống rất nhanh, tôi phát hiện Bàn Tử muốn cắt tay mình để vẩy máu ngăn cản, thầm nghĩ mẹ nó anh đợi một ngày sốt ruột rồi hả! Nhưng tôi lập tức cản lại: “Không nhanh vậy đâu, anh đừng hút quyền đánh cần, đừng để người ta nếm máu người lại high.”

“Vậy làm sao đây?”

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ, lúc này đã có thể nhìn thấy thứ mặc áo kia, có lẽ là một xác nữ da mặt trắng bệch, tóc treo trên cả trần hang khổng lồ này có thể đều là của nó.

Mẹ nó vậy thì phải nuôi bao nhiêu năm chứ.

Tôi rất sợ tóc, nhưng cũng không sợ mấy, đại khái là vì sợ, nên rất hiểu về tóc. Tôi lấy bật lửa của mình ra, hỏi những người khác: “Có bật lửa không?”

“Sao vậy?”

“Chỗ này rất khô ráo, bật lửa rất dễ cháy tóc, số tóc này chắc chắn không phải ưu thế của nó, mà là điểm yếu.”

“Tại sao?”

“Anh nuôi một mái tóc dài hơn 3 mét đi đánh lộn thử? Người ta cách ba mét đã tóm đầu dắt anh đi rồi.” tôi nói: “Tới luôn, châm lửa nó đi.”

“Đây là cái mẹ gì vậy chứ?”

“Có thể đại loại như La Sát Nữ.” tôi nói. Người trong đội về cơ bản đều hút thuốc, vừa nghe tôi nói vậy thì đều lấy bật lửa ra, bắt đầu huơ huơ mớ tóc trên kia rũ xuống, trông như đang uy hiếp nó, lại giống như đang call nó.

“Có cần hợp xướng cùng không?” Bàn Tử và tôi huơ bật lửa mấy giây rồi hỏi.


Lúc này, Tiêu Linh Quan bên kia chợt hỏi: “Sao chúng ta không chạy?”

Không chạy là vì tôi cảm thấy có thể đánh lại được, trong tình huống thế này, rất nhiều lúc, hoặc là nói, lúc đặc biệt quan trọng, cần phải lựa chọn đối kháng.

Vào lúc này, đống tóc kia đã dừng lại, hình như sợ bật lửa của chúng tôi, tôi thầm cười khẩy, cảm thấy mình quá ngầu. Đột nhiên, một thứ rơi ra khỏi đống tóc kia, đập thẳng xuống đầu tôi.

Tôi thò tay chụp lấy, cầm lên nhìn, phát hiện đó là một mảnh y phục.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó là mảnh áo của Tiểu Ca, kế đó đống tóc bắt đầu rút về phía sau, từ từ lùi lại trần hang.

“Là sao đây?”

“Ý nó là, Tiểu Ca đang ở chỗ nó.”

“Rồi sao nữa?” Bàn Tử sốt ruột hỏi.

“Đây là một lời mời, hoặc là nói, là một sự uy hiếp.” tôi nói.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng