Logo
Trang chủ

Chương 2: Chương 2

Mùng 2, mùng 3 tết e về quê. Nên mấy hôm ý toàn nhắn tin r ft nói chuyện vs nhau. Tối hôm ý e hỏi gái nghe e ráp k, gái bảo có e ms gửi cho gái đoạn video e rap. Gái nghe xong khóc luôn các thím ạ. Bài ý buồn vl đúng kiểu tâm trạng của ng thất tình xong luôn nhớ về ng kia. Đêm đấy 2 đứa nằm nc về ngày xưa từ hồi đầu e bắt đầu tán gái.

Kể về quá khứ:

Hồi ý lớp 9, gái có hỏi e tại sao hồi ý thích gái thì e cũng chịu k biết giải thích thế nào. Nhưng mà có 1 điều e chắc chắn là e bị ấn tượng bởi cái cách gái cười. H e vẫn bị ảnh hưởng bởi cái nụ cười ấy.

Đúng đêm giao thừa năm lớp 9, e vs gái chát yahoo. 2 đứa chúc nhau các thứ rồi gái chúc e có ny. E bảo thích 1 ng mà k dám nói. Gái bảo thích ai thì nói đi, thế là e tỏ tình gái luôn. Lúc ý e thề là lúc mà tim e đập nhanh nhất trên đời, người lạnh vcl. Gái cũng thế. Gái bảo k ngờ là e lại thích gái. Tại trong lớp e chỉ biết học thôi, hồi ý còn vào đội tuyển hsg. Chẳng bao giờ biết chủ động nc trêu ghẹo con gái. Em cả gái chơi chung 1 nhóm có 8 người: 5 trai 3 gái nên mới nói chuyện vs nhau.

Sau hôm tỏ tình ý thì gái cũng ok, chấp nhận cho e theo đuổi. Hồi ý lớp 9 ngu ngơ biết gì đâu, thề h đọc lại đoạn chat vs gái trong yahoo mà e thấy chuối vl. Hồi ý còn bé, bố mẹ sợ chơi game nhiều k học nên cuối tuần mới cắm dây mạng cho e dùng máy tính, thế là toàn phải canh bố mẹ xem giấu dây ở đâu ra lắp vào, nc với gái vài phút lại rút ra trả vào chỗ cũ. H nghĩ lại thấy tù vl ) Rồi đợt ý tết xong cũng có tiền mừng tuổi, mua con 1280 dùng trộm để nhắn tin với gái. Em thề cảm giác nhắn tin bằng cái cục gạch ý nó phê vl. Cảm xúc lúc nhắn tin mình ngủ quên xong tỉnh dậy vì cái âm thanh cả rung của điện thoại báo tin nhắn cảm giác nó bồi hồi hạnh phúc khó tả vl. Mà chắc h chẳng ai còn nt nữa, muốn tìm lại cảm giác ý cũng khó.

Đợt ý tán gái thì cũng ngu ngơ chỉ biết hằng ngày nhắn tin nc với gái. Rồi có đợt trường e than gia thi văn nghệ gì đấy, e vs gái cũng đc cử đi tham gia, địa điểm tổ chứ thì xa cả chục cây, thế là có cớ xin nghỉ học đi tập để đi chơi riêng. Cả đội đạp xem đến đấy vừa tập vừa chơi luôn. Mà đợt ý e nhát gái vl. Hai đứa ngồi cạnh nhau ngại k dám nói chuyện còn lôi đt ra nhắn tin. Nói chung đợt đấy gái cũng có 1 chút thích e. Xong đến ngày 14-2 hay là 8-3 e k nhớ rõ lắm, em mới đi ra tiệm bánh ga tô mua bánh tặng gái ( tại có lần gái nói vs e là gái muốn ăn bánh e làm). Mà e có biết làm đ đâu, nên ra tiệm bánh mua cái đế bánh, xong ngồi bảo ng ta bán cho kem tự vẽ lên để tặng gái xong gửi ở tiệm. Sáng sớm đạp xe đến r lấy mang đến trường tặng gái. Lớp e có nội quy là k đc mang đồ ăn đến lớp, tđn hôm ý chủ nhiệm lên lớp ktra thấy bánh xong thu cmn của e luôn, cả lớp nhìn e kiểu “poor you” vl Xong cuối giờ mấy đứa bọn e xuống xin xong cô hiệu phó mới trả cho. Gái nhận bánh mà cảm động vl.

Nói chung mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp. Cho đến một hôm tự nhiên thấy gái vs th bạn e ( gọi là N) trêu đùa vs nhau, th kia như kiểu ép sát gái vào tường xong vuốt má cái tình cảm vl. R gái thấy e nhìn thấy, xong quay ra bảo vs th kia là uầy th H nhìn kìa. E nhìn xong sốc vl

Tối hôm ý về nhà th kia ms ib vs e. Nó bảo nó cả gái thích nhau từ trc r nhưng k muốn nói yêu nhau, chỉ muốn giữ như tn. Bâyh e tán gái nên nó k muốn mất nên mới chủ động vs gái rồi nói là muốn cùng e cạnh tranh công bằng. Em nghe xong chán vl vì nghĩ gái cả nó giấu e. Gái bảo là k muốn nói sợ e nghĩ lung tung vì k nghờ th N lại như thế. Thề lúc ý e nản vl, xét ngoài việc học hành ra e chả có cái gì hơn nó cả. Rồi từ đấy mọi chuyện diễn biến tệ đi. E cũng k nc vs gái nhiều như trc nữa. Gái lúc ý thì chắc kiểu phân vân kb chọn ai. Một hôm gái nt nc vs e, hỏi rẳng hay t yêu m nhé, e thì nghĩ gái đang đùa vs thương hại mình nên từ chối, bảo: thôi m yêu N đi, tao thua, t k bằng nó ... ngu vcl.

Nc đến đoạn này gái bảo, hồi ý ông ngu thế, thấy ngta có ng khác quan tâm thì mình càng phải quan tâm nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Đằng này ông đang tán ng ta mà chán nản chùn bước vì có 1 thằng khác cũng tán thì làm sao gái chọn mình đc.

Rồi đòn quyết định chấm dứt chuyện của e và gái là lần cả nhóm đi ăn vặt buổi tối vs nhau. Mấy đứa k đc đi nói dối bố mẹ là xin đi sinh nhật gái. Có đứa bị mẹ phát hiện nói dối thế là báo cho chủ nhiệm, nói là gái nói dối để rủ cả lũ đi chơi. Chủ nhiệm báo cho mẹ gái vs mẹ e là 2 đứa yêu nhau, cả 2 nhà nên có biện pháp vì sắp thi cấp 3 rồi. Thế là chuyện e và gái kết thúc. Cái đt mua trộm để nhắn tin cũng thu luôn.

Thế là xong, gái vs th N yêu nhau. Mà cay nhất là vụ e tặng bánh cho gái, giáo viên biết hết. Thế nên toàn bị mấy cô giáo khác trêu e vs gái trong khi e là th loser và lúc ý gái và th kia đang yêu nhau =)) chán mấy cô.

Lên cấp 3 gái vs th N ct, nói là yêu chứ tình yêu bọ xít thì đc bao lâu. Hồi ý mỗi đứa 1 trường. E đỗ trường chuyên, gái đỗ 1 trường khác thuộc trg top khủng. Còn mấy đứa còn lại trong lớp học trường gần nhà.

Đợt sau tết năm lớp 10 e lại nhắn tin tỏ tình vs gái tiếp =)) - toàn tết )

Hôm ý đi hội xong về nhắn tin. Gái đồng ý cho e theo đuổi lại. Sau 1 thời gian, tđn thằng bạn kia của e cũng biết chuyện ý và cũng nhắn tin nói muốn quay lại vs gái ) e mệt vl. Nhưng sau đấy gái chọn e, gái bảo th kia lăng nhăng gái k thích. Vs cả gái bảo có lần, con e gái lấy đt nhắn tin thử e như này
- xin chào tớ là Trang, học chỗ này chỗ kia, ... muốn làm quen vs cậu, cậu có ny chưa
Lúc ý e rep là “tớ có r” và nc 1 lúc nữa, hình như có nói tên gái ra thế là con e gái nó chốt câu “Duyệt” =))

Gái từ chối th N xong thì e với gái vẫn trong giai đọan tán tỉnh cưa cẩm nhau. Rồi 1 thời gian sau tự nhiên gái im lặng 1 tuần k nc vs e. Hôm em đi đá bóng cho lớp ở giải củ trường, gái bất ngờ đến sân, tự làm bánh mang đến cho em. Lúc ý hạnh phúc vl. Có gái ở đấy run vl đ đá hẳn hoi đc. lúc về e tỏ tình vs gái, thế là gái đồng ý.

Hồi ý yêu nhau cũng trẻ con lãng mạng sến sẩm nhiều kỉ niệm đẹp lắm mà giờ kể lại thành lời hơi khó, cũng chẳng nhớ chi tiết hết nổi vì lâu quá r. Nhưng cảm giác trong tim thì rất rõ, giờ chỉ cần nghe lại mấy bài hát lúc còn yêu hay nghe thì ngực nó cứ nhói nhói lên xong cảm giác như sống lại khoảng thời gian ý luôn.

Hồi ý rủ nhau đi học thêm để đc gặp nhau nhiều (cái vụ rủ gái đi học thêm sau này e nghĩ lại thấy hối hận vl), xong bịa ra 1 buồi học thêm nữa rồi ra quán cf bệt ngồi chơi vs nhau, rồi hồi ý tuần nào cũng đi xem phim 2 lần (nghĩ lại vừa tốn tiền vừa nhàm vl ), rồi đợt lụt, đạp xe chục cây đưa gái đi học trên cái đường mà ngập đến đầu gối, phóng xe tắm mưa với nhau, bắt xe bus lên núi trúc với hồ đắc di mua áo đôi, đêm e toàn chỉ bài cho gái học r giải bài gửi qua fb, đến ngày đặc biệt cũng nghĩ ra đủ thứ quà cáp tặng gái, tối muộn, e hay đạp xe sang nhà gái chở gái đi lòng vòng 5-10 phút ôm nhau hôn cái rồi về, có hôm thì sang đưa cái kẹo mút, cái kem, hôm thì rủ nhau đi dạo ngắm bình minh ... tình yêu cấp 3 nó trong sáng và đẹp thật, h vào cái fb cũ bị mất pass của gái vẫn còn bao nhiêu bài đăng kỉ niệm của 2 đứa.

Rồi sau cùng kết quả vẫn là ct. Cãi nhau linh tinh, r gái bảo bị gia đình biết, áp lực các thứ ,.... rồi gái chọn ct. E thì nghĩ là do mình nhàm chán quá tình yêu nó kiểu lặp đi lặp lại, lúc nào cũng là đi xem phim. Rồi tiền cũng chẳng có để có thể đổi mới tình cảm đi nên gái chán.

Thời gian sau ct với e thực sự rất tồi tệ. Lúc ý cuối kì 1 năm lớp 11, kiểu cả thế giới sụp đổ vl, chán nản mọi thứ. Em vs mấy th bạn trong lớp toàn đi đá pes vs nhau rồi chơi lol. Có hôm chán chả ăn gì, cả ngày uống đúng 1 chai sting lúc đá pes. Sau khi ct tầm 2-3 tháng gái yêu 1 thằng học cùng lớp học thêm mà e rủ gái đi học( nhưng mà khác ca học của e - vì thế nên e mới bảo hối hận vì rủ gái đi hoc thêm) gái yêu th này cũng tầm 2 tháng r ct thôi. E thì đợt đấy biết tin có cái học bổng toàn phần đi du học nên e quyết tâm lắm. Đặt mục tiêu lấy đc cái học bổng ý để bay khỏi cái đất nước này. Đúng 1 năm sau ngày chia tay gái, em lôi tất cả các thứ đồ kỉ niệm của 2 đứa ra đốt, em quyết tâm quên gái đi. Thế mà nghĩ tn e vẫn giữ lại cái áo đôi của 2 đứa ( cái áo có hình cái mắt ở chap đầu ). Sau đấy em đỗ học bổng thật ) cảm thấy đc an ủi vl. Gái lúc ý thì yêu 1 thằng khác cũng cùng cái lớp học thêm mà e rủ gái đi học ( cảm thấy chó tập 2 khi rủ gái đi học ). May mà đỗ học bổng cảm giác tương lai nó bớt tối hơn chút. Đi để biết đây biết đó và quên gái đi ( gái lúc ý xinh lắm, gái kể prom tốt nghiệp, còn có 1 hội con trai đông vl đứng hô tên gái cơ, lúc ý nghe gái kể cay vcl).

Lúc c bị bay cả nhóm có đi chơi xa 1 hôm vs nhau rồi sau đấy đi ăn uống hát hò các thứ gọi là ct e lên đường. Thời gian học xa nhà cũng k có gì xảy ra. Em thì từ lúc ct gái đến lần về đầu tiên (là đợt tết ở chap 1) vẫn k yêu thêm ai cả, cũng chẳng tán tỉnh ai, thỉnh thoảng ae bên này nhậu vs nhau, bia rượu vào vẫn nhớ đến gái. Nhưng chẳng baoh bọn e nhắn tin nc vs nhau. Em thì thuộc dạng người hoài niệm. Cái gì đã là kỉ niệm vs e thì nó cực kì quan trọng. Tất cả ảnh, stt kỉ niệm của e với gái e cũng k xoá mà để only my trên fb. Thỉnh thoảng nhớ lôi ra xem lại. Rồi lúc gái ct thằng ny gần nhất e cũng biết, khoảng 3 tháng trc khi e về. Sau đấy mọi chuyện diễn biến như ở chap 1.

Hai đứa ngồi kể lại kỉ niệm từ ngày xưa vs nhau cả đêm. Gái vừa nghe bài rap của e thì vừa khóc nói rằng thương H quá, tsao lại yêu Q lâu như thế. Gái thật sự cảm thấy có lỗi vs em.

Hôm ý gái có ghi một đoạn note trong đt sau này mới cap màn hình cho e đọc:

- Em kb ngày xưa yêu H mình như nào, chỉ thấy e hay quá đáng với H thôi, đã thế còn là người rời H mà đi trước. H sống nội tâm nhỉ, vì thế mà lúc biết H còn yêu e, e càng trân trọng hơn. E chỉ muốn H yêu e thôi, vì e quá may mắn chăng ? Vì h lớn rồi, hiểu r nên thật ra lúc này yêu H có chút thận trọng hơn vì sợ H tổn thương, nếu có tổn thương lần này nhất định phải là em. Sai lầm 1 lần là quá đủ. Tự nhiên thấy sao lại có con người ngu ngốc như H, làm em muốn khóc thay. Vì quá bực mình. K cho H yêu ai khác nữa, vì có thể ng ta sẽ làm tổn thương tình cảm chân thật của H mà phải mất đến 3 năm sau mới hiểu thực sự. Lúc này e nhất định sẽ bảo vệ H. Còn mấy năm sau kb đc.

=)) e đọc buồn cười vl văn gái viết nó lủng củng vl ra =)
BÌNH LUẬN