Logo
Trang chủ

Chương 11: Mở rộng kinh doanh và những khó khăn

Sau hôm cùng a2 đi giải quyết công việc với ổng thì ổng giới thiệu cho tôi 1 quán karaoke. Nhìn qua sơ bộ thì vẫn ổn chỉ cần sửa sang lại tí là ổn. Quanh đó còn có mảnh đất cũng khá rộng và đẹp nên tôi bàn với a2 để mua mảnh đất đó làm luôn chuỗi nhà hàng karaoke với nhà nghỉ luôn thì ông cũng có vẻ ưng nên quyết làm luôn.
Liên lạc với chủ mảnh đất đấy bàn về việc bán mảnh đất ấy. Hẹn được ông ấy ra nói chuyện thì tôi gọi về nhà nhờ bố lên giúp chứ nhìn mặt tụi tui trẻ vậy sợ bên ấy rắc rối, thì bố đồng ý
Chiều cả bố và mẹ lên thấy mẹ đeo cả ba lô lên là xác định mấy ngày này 2 ae sẽ khỏi phải ăn cơm tiệm rồi hehe
- Tao định lên mình rồi mà má mày đòi đi theo giữ quá nên tao cho đi theo ai ngờ bả kêu lên ở lại với con mấy ngày rồi để ông chồng già ở nhà 1 mình đấy.
- Thì bố ở đây với tụi con mấy ngày cho vui luôn.
- Mày có cho thêm tiền ổng cũng không ở lại với tụi mày đâu. Ông đang bực vì mất 1 buổi đánh cờ tướng cùng mấy ông ở nhà kia kìa.
- Mà mẹ ở đây với tụi con hết tháng rồi về nha.
- Thôi tao ở với mày tuần thôi cuối tuần tao còn phải đi tập yoga với mấy bà ở xóm nữa tao xin nghỉ 1 tuần để đi lên thăm tụi mày đấy.
- Mà thôi bố con mình đi công chuyện đi bố ra đấy trước rồi gọi bên kia ra luôn gần tới giờ rồi bố. 
- Ừ đi thôi.
- Mà bố tí nữa trả giá tầm 1 2 tỉ thôi miếng đó tụi con làm mới đẹp chứ ông để đó bán cho người ta làm nhà cũng không tới giá đó đâu.
Ra quán nhà tôi rồi hẹn bên kia ra rồi làm thủ tục chuyển giao. Bên kia thấy bố tôi kiểu 2 lúa nên bảo
- Nếu ông anh muốn làm nhanh thì thêm 10 triệu nữa thì sang tuần sau là xong. Ở đây thủ tục là rườm ra lắm
- Thôi việc này tôi lo được không cần đâu. Bên lão kia định bòn thêm nhưng lão đâu biết chuyện này đối với bố có khó đâu.
- Vậy thì quyết định như vậy nha mai chúng ta đi làm giấy tờ sang đất nha. 
- Ok.
Việc mua bán đất coi như xong mảnh đấy đấy rộng khoảng 5000 m2 giá 1 tỉ rưỡi khá được. Ngồi uống nước tí rồi 2 bố con đi về.
- Mày thay cái bô đi nha tao nghe mà đau hết cả đầu. Đi như vậy để họ chửi bố mẹ mày hả.
- Có gì đâu bố ở đây không kì thị mấy cái đó như ở dưới nhà đâu bố.
- Thôi tao về đây chắc mấy ông kia cũng chuẩn bị đánh cờ dưới đấy rồi.
- Thôi lâu ngày bố con gặp nhau bố ở lại đây 1 bữa rồi mai về cũng được ạ.
- Thôi ông ở lại đi giờ cũng gần tối rồi đi về nguy hiểm lắm. Sói mày gọi thằng Cáo về ăn cơm đi nó gọi cho con nào rồi chạy đi từ chiều đến giờ. 
- Vâng để con gọi nó rồi gọi luôn ông Hổ qua ăn cơm luôn.
- Ừ bảo nó nhanh lên nha. Tao nấu gần xong rồi đó.
- Bố có áo quần thay không ra con chở đi mua mấy bộ áo quần này rồi tiện thể cho xem mặt con dâu cả luôn.
Lần này lấy chiếc sirius độ côn hôm bửa thấy bên quán ông hổ đẹp nên mua lại. Chiếc này độ khá nhiều bình thường tôi ít chạy con này lắm hay chạy con wave thôi. 2 bố con ra quán của chị Huyền vợ sắp cưới của a2 tui, bà này cũng là chị đại đấy cũng có đàn em chứ không phải đùa đâu, anh của bà để lại cho bà việc cho vay lãi rồi ổng đầu tư quán ba với a2 tôi. Lấy mấy bộ quần áo thể thao cho bố rồi lấy 2 cái quần jean với 2 cái áo sơ mi cho bố.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN