Logo
Trang chủ

Chương 39: 3 Hồn 9 Vía

-Này, mày mua mực đm Hoa Thanh Quế à? Nhai chưa được hết con đau bụng vãi....
-Mực một nắng đấy thằng ml,400 1 cân đấy, đm cho ăn cháo còn đá bát, ăn mực đá bia à?
-Đm chịu rồi, tao đau bụng quá. Tìm chỗ ỉa đây. ????
-Ngồi mẹ mày lên bờ tường mà ỉa chứ còn chạy đi đâu nữa, bọn tao gác ở đây toàn ỉa kiểu thế mày chưa ỉa thế bao giờ à?
-Vãi, tường 10 thế này ngồi trượt chân ngã cụ mày xuống chứ chưa nói đến chuyện thăng bằng mà rặn ỉa.... ????

Sơ qua bờ tường đơn vị thì nó thấp thôi, cao đứng phía bên trong đơn vị là 3 mét 2. Nhưng từ ngoài nhảy vào là 4 mét rưỡi. Ấy thế mà các bố tướng vẫn bật ra như cơm bữa. Thi thoảng đang ngồi gác nghe thấy tiếng: "Quác....đứt gân em rồi!!!"
Chưa kể các thần ăn tướng ỉa vẫn cứ là ngồi trên thành ỉa ra ngoài =))) Trên cùng rào thép hàng rào mắt cáo B40, cứ trèo xong, ỉa xong là sáng lại xếp gọn gàng đâu vào đấy. Như mới ????????

Bí quá hoá liều, giờ chạy vào đến nhà vệ sinh thì cứ phải gọi là ỉa theo kiểu bom trải thảm cả đơn vị. Thôi nhắm mắt đưa mông qua hàng rào. Rồi. =))) phát đầu tiên rặn êm xuôi. Phát nữa. Ơ đm:
-Thằng kia mày trèo lên đây làm gì?
-Ỉa.
....
-Tao tưởng ngáp mới lây cho người xung quanh thế ỉa cũng lây à?
-Đúng mực hỏng rồi, đm con mụ béo bán đồ khô, lúc nào ra chợ tao phải chửi chết mẹ nó mới được, nào thì mực một nắng, nào thì mực thơm. Sư bố con mụ ấy.
-Tao xong rồi, đm quên mất chùi bằng cái đéo gì bây giờ? ????
-Lá chuối đây, hết thì lấy cái gân lá mà quệt. Chùi ít thôi, phần tao nữa =))))
-Mày chờ tao,tao ỉa xong, mày ngồi ỉa nghiêm túc tao lạy mày cái.... ????
Quay ra sau chùi, nhìn đăm chiêu, nheo mắt, xa xa là bãi thăm ma, nghĩa địa, ôi đm:
-Mày ơi, tao thề tao thấy ma.... Tao ...tao đéo phải dạng yếu bóng vía đâu nhưng giữa bãi thăm ma vừa nãy nó loé loé sáng lên. ???? 3 hồn 9 vía tao bay mẹ mất rồi.
-Ma, ma con card chứ ma. Bọn nghẹo(nghiện) đấy, nhìn kỹ mẹ mày lại mà xem.
Nheo mắt nhìn kỹ lại nữa, ôi đm nhiều nghiện thế này? Bò lồm cồm trên cả chục ngôi mộ, mỗi ngôi mộ loé sáng lên là nghiện nó bật lửa loé lên để chích. Toàn chích vào háng. Thằng nào chích xong phê pha dựa luôn vào mộ ngủ. Thằng hậu cần nói:
-Mày non vãi lòn, chưa gác ở khu ngoài này bao giờ à? Đêm ra đây đéo có nghẹo thì mới sợ chứ có mấy anh nghẹo ngồi ngoài bãi mới yên tâm là không có ma quỷ đéo gì cả, cứ yên tâm mà hành sự thôi.
-Ghê vlin, đúng con ma với con người là một, con ma tuý. Mà đm cái chỗ làng này sao lắm nghiện thế mày nhỉ? ????
-Làng này tao nghe mấy mụ già ngoài chợ ngồi phét lác với nhau trước nghèo bỏ cụ ra, từ lúc có đường cao tốc chạy qua, mấy khu công nghiệp mọc lên như nấm, nó tập trung ở đầu bên kia làng, được đền bù bao nhiêu tiền, các con giời chơi bời lấy mẹ hết tiền ra tiêu, đất bán đi cũng chả đủ để đốt, thì sinh ra nhiều nghẹo. Nhà nào chả đóng góp đầu đinh 1 thằng.
-Đm thế là có tiền cũng đéo sướng!!
-Ngu thôi, trách ai bây giờ?
-Nhìn đm đúng khổ, có nhà đéo được ở nhà mà ngủ, đêm hôm lò dò ra thăm ma nằm.
-Thì nghẹo nó khác đéo gì tao với mày, có nhà cũng đéo được về còn gì =)))
-Mày so sánh như cít. Mình nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ đất nước.
-Thì bọn nó bảo vệ mộ phần các cụ chúng nó còn gì :)))
-Chịu thua.

2 thằng đang bốc phét.... Nghe tiếng gọi thều thào, giật mình tí ngã ngửa:
-Ê 2 thằng bay.... Có cái bật không? Ném đây anh xin tí lửa.
Hoá ra ông nghiện đứng dưới bờ tường xin lửa.
Thằng hậu cần đáp:
-Em có diêm đây, bật lửa em không có anh ạ.

Vừa nói xong nó rút trong túi bao diêm búng xuống dưới. Ông nghiện lồm cồm tìm dưới đất, nhặt được bao diêm cười như bố đẻ em bé, nhe quả hàm răng trắng lốp, nhìn kinh vãi đái.
-Cảm ơn 2 thằng cu nhé.
Nói xong ông nghiện phi mất hút vào bụi chuối.
-Thế hôm nào nghiện cũng xin mày lửa à? Mà sao có bật lửa không cho nó lại cho nó diêm?
-Đm điên à? Thóc đâu đãi gà rừng, cho nhiều bật lửa rồi, nó có trả đâu, biết nó hay xin mà tao mang diêm đi cho nó cho rẻ, coi như bố thí. ????
-Mà mày không cho thì nó làm đéo gì được mày đâu.
-Không cho cũng không sao nhưng....mà thôi đéo kể mày đâu. Mày tọc mạch bỏ mẹ. Cả cái đơn vị này ai cũng gọi mày là thằng tọc mạch. Chuyện gì cũng nhúng vào. ????
-Đm kể đi, tao không kể ai đâu, tao hứa đấy, tao kể mỗi tiểu đoàn trưởng thôi. ????????
-Cút mẹ mày đi.
-Kể đi, tao thề tao mà kể thì tao làm con chó.
-Xời, tao kể rồi, mà mấy thằng trước có thằng lòn nào biến thành chó đâu =)))))
-Đm ko kể tao lôi vụ mày uống bia mực ra ;))
-Lòn, thằng mất dạy. Ăn của bố mày mà còn thế à? Thôi được cấm bép xép đấy con chó.
-Rồi ????
-Thằng nghẹo đấy tên Đạt, cũng là người trong xóm đấy. Nhà nó có nó là con trai thôi, ông già nó làm thợ xây, bà già thì vừa làm ruộng vừa bóc sen thuê, nhà cũng không phải khá giả gì, nhưng cách đây mấy năm nhà nó được đền bù 3 mẫu. Có một đống tiền, nó từ hít dần dần hết tiền chuyển qua chích, giờ sida mẹ rồi.... ???? tao nghe nó nói chuyện mấy lần nó bảo:
"Ban đầu anh chỉ hút thuốc lá
Xong anh đá với thuốc lào
Rồi anh ngập vào thuốc phiện
Giờ anh nghiện luôn chích thuốc. "

Túm lại là nó sắp đi thăm ông bà vải rồi. Tao kể cấm kể cho ai đấy con chó.
-Thì đm tao vẫn đang nghe kể đây còn gì.... ????
-Mỗi lần tao trốn ra ngoài chơi, nó dẫn đường tắt chạy qua bãi thăm ma, cứ vào chỗ nào cần là nó dẫn tao đi, từ chỗ mua đồ ăn uống, đồ quần áo, trên trời dưới biển trong cái làng này thì nó là thổ địa, đâu cũng biết hết. Nên tao mới không thể không cho nó được. Có hôm nó xin 1-2 chục tao thừa tiền đi chợ cho nó hết.
-Vãi, hoa tiêu à?
-Hơn cả hoa tiêu, trong làng này nó có số có má đấy, đánh lô đánh đề cứ gọi nó, nó ghi cho, phế ăn cao luôn nhé. =))) có việc bòi gì liên quan đến trật tự an ninh cứ gọi nó là nó giúp được.
-Ôh, đm tiện thế nhể ???????? bao giờ cho tao ra ngoài chơi cùng đê.
-Chứ sao, thế nên nó cứ nhỡ lửa là tao cho. Lúc nào cũng mang bịch diêm đây này.
-Đm mày chơi với lắm thể loại ghê đít.
-Ừ nghĩ cũng thấy hơi liều, cơ mà được việc, cũng thấy nhiều khi ghê đít thật, có lần đi qua thăm ma thằng Đạt nó cứ cười khằng khặc như ma nhập, rồi nó đứng lại. Chỉ tay xuống cái lỗ 2 mét vuông bảo tao:

-Ông bà già anh chu đáo vãi lồn mày ạ :)) biết anh sida sống được năm hơn năm kém đã đặt mua chỗ sẵn cho anh đây này. Đầu Đông đít Tây, sau này 18 năm lại làm Trang Hảo Hán. Cơ mà bà già anh già rụng mẹ hết trứng rồi. Đầu thai nhà khác vậy
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:11

hay quá

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:10

hay quá