Logo
Trang chủ

Chương 2: Hẹn Hò

Sau cái ngày đm (định mệnh) ấy mọi thứ lại trở lại bình thường. Vẫn net đêm ngủ ngày, có chăng thay đổi là thi thoảng nhắn tin với gái.

- Ê mày, con xóm bên xinh vãi, giờ mới để ý.

Đang chơi game thì thằng bạn quay sang bảo.

- Thì kệ cmn, đớp được ngay ý mà xinh với xấu.

- Đm thằng gay, gái với mày hình như cũng chỉ ngang với con baron.

- Nhầm, bằng em blu, quá lắm thì là con rồng.

- Mà hình như nó ờ Hà Nội.

- Ờ, Hà Nội gốc.

- Sao biết?

- Đm, nó làm tao xòe chứ ai mà không biết.

- Đưa đt mày đây.

- Lưu là ozawa nhé.

- Chỉ chú hiểu anh.

- Cho anh 2 chai sting, tính vào máy 6 em êi.

- Ơ đm...

- Tình phí, câm và cày đi.

Thật ra thì lúc đấy chẳng nghĩ gì, có thằng bạn thân, nó hám gái thì cho nó thôi. Ai ngờ tối hôm đó em nó gọi.

- Anh cho số em cho ai đấy.

- Nó tự lấy.

- Em chỉ đáng chai nước thôi à?

- Thật ra là thêm bao vina nữa, tổng vệ sinh 30 cành.

- Anh...

- Anh anh cái gì, có cái số thôi mà cô làm như cháy nhà thế hả, nếu muốn cô có thể cho số tôi cho bạn cô nhưng nhớ cho con nào xinh xinh tí.

- Anh chết điii...

Nó gào lên rồi tắt máy. Thôi kệ cmn, tắm phát còn đi ăn.

Tắm xong vừa thò đầu ra cổng thì lại gặp, nó vênh mặt lên hỏi:

- Đi đâu?

- Ra kia mua đồ.

- Mua gì?

- Bô, ngồi wc nóng quá, ra mua bô về ngồi cổng ỉa.

- Anh...

- Thôi, đi ăn, tránh ra nào.

Nói xong mình đi thẳng, con bé cũng quay ngoắt lại đi theo, thôi kệ cmn.

Ra quán ăn...

- Cô làm trò gì đấy?

- Ăn cơm, hôm nay anh trả tiền, tội cho số linh tinh.

- Đm...

Ăn xong nó lôi đi cafe, dauma, mình nghiện cafe, đhs nó biết mà dụ dỗ như thế nữa.

- Ngoài nghiện game anh còn nghiện gì không?

- Gái.

- Có người yêu rồi à?

- Đã từng.

- Còn bây giờ?

- Thì thi thoảng chơi với tay trái thôi.

- Là sao?

- À không.

Ngồi nói chuyện khá lâu, con bé cũng hay hay, gái Hn mà không kiêu, mình thích như thế, kiểu chảnh chó thì phắn, ghét nhất mấy con ranh có tí sắc rồi vênh mặt với đời.

Nhà gái giữa Hn, con một, bố mẹ đều công chức, nói chung là gia đình khá nề nếp và cơ bản. Theo nhận định ban đầu thì gái khá ngoan, học cũng ổn, không biết hút cống lần nào chưa... :3

Những ngày sau đó hai đứa nói chuyện nhiều hơn, thằng kia thì suốt ngày càu nhàu vì lần nào gọi đt cũng bị bạn gái nghe. Nói chung là cuộc sống cũng thay đổi đôi chút, đúng kiểu có tí gái vào thì nhìn cái gì cũng màu hồng.

Dạo này tần suất cafe của hai đứa tăng mạnh, một là mình rảnh, nghỉ ôn thi cả mấy tuần, gái thì đang thực tập viện nên cũng chẳng phải học, thêm nữa là kinh tế cũng dư giả, nợ thì ngập đầu nhưng vì dính gái nên éo dám trả hết, cứ lẻ tẻ như đái rắc thôi. Nhưng tuyệt nhiên, chưa lần nào chủ động rủ gái đi, toàn gái chủ động.

Cứ như thế...tầm hơn tuần...

- Sắp trung thu rồi anh nhỉ.

- Ờ, ra đường giờ gato bome.

- Sao anh không kiếm ai mà yêu.

- Yêu gì, mẹ anh bảo có chó mới yêu anh.

- Nếu em nói yêu anh anh sẽ nói gì?

- Em là con chó rồi, haha...

- Lúc nào anh cũng đùa được nhỉ.

- Ơ, hôm nay sao đấy?

- Chẳng sao, em về trước đây.

- Ờ, nhớ trả tiền rồi hãy về.

- Chờ đấy.

Mẹ, trêu tí nó dỗi về thẳng. Mà cũng tốt, yên tĩnh lúc...

Đường phố dạo này toàn mấy đôi yêu nhau đi dạo, cửa hotel nào cũng tấp nập người ra người vào, toàn nam thanh nữ tú. Có lẽ kinh doanh bcs vào thời điểm này là hợp lí nhất, chẳng sợ ế đâu.

...

Vào một buổi sáng tinh sương, khi mình còn đang nằm chết trên giường, tay trái thì thò tay vào gãi dái, bỗng chuông đt kêu...

- Đcm thằng nào đấy, gọi clg mà sớm thế.

- Úi giời, đàn ông đàn ang ngoa như mấy mụ bán cá.

- Cá con card, đm con nào đấy?

- Anh mở giúp em cái mắt ra rồi nhìn vào đt xem ai.

- Ozawa...

- Cái gì?

- Gọi gì giờ này đấy.

- Đêm qua em nhớ anh quá không ngủ được.

- Thì giờ em ngủ cm em đi, gọi cái nồi.

- Em thích anh mất rồi.

- Anh cũng thích em mất rồi, thế nhé, phắn cm em đi.

Mình tắt máy luôn, tắt nguồn ý. Lăn ra ngủ một mạch đến trưa, dậy mở máy thì 4 tin MCA, 3 tin của gái, 1 tin Viettel.

"đồ điên, ngủ như lợn, dậy mở cửa cho em"

"mở máy thì gọi lại cho em"

"dậy đi ăn đi anh"

Tự nhiên đọc thấy ấm lòng vđ, lâu lắm rồi làm gì có ai quan tâm thế này đâu. Nhắn lại cho gái cái tin để nó biết mình là người "nịch xự":

"dậy rồi, đang hút thuốc, chưa ăn, em đến tháng à mà tốt thế? Có cần anh ra mua bvs cho không?"

"đồ điên" đm, nó nhắn lại cộc lốc như thế, hết cách.

Đốt xong điếu thuốc, uốn éo luyện công lúc rồi vscn, đi ăn rồi game đến hết ngày.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN