Logo
Trang chủ

Chương 15: Bạn Thân

Mình có một thằng bạn thân. Xét về độ khốn nạn thì nó không kém mình nhưng đẹp trai thì thua xa mình, mình là thằng đẹp trai nhất Vn cơ mà. -_-

Nhưng...

Điều làm mình ân hận nhất cuộc đời là có một thằng bạn như nó. Thằng cờ hó xỏ lá ba que.

Hôm trước nó hẹn mình xuống Hà Nội với nó, nó bảo từ hồi có gái mình bỏ bê bạn bè, nó còn cố dặn thêm là lần này đi một mình thôi, không được cho gái đi theo vì sẽ mất tự do. Nghe nó, xin phép gái xong là cắp đít đi.

Xuống đến nơi thì thấy mấy đứa học cùng cấp III đã ở đấy rồi. Gặp rồi thì cũng kiểu tay bắt mặt mừng thôi dù mình éo nhớ hết tên chúng nó. Lôi con cờ hó kia ra hỏi thì nó bảo sẽ cho mình thấy một điều bất ngờ. Đm cái giọng tí tớn như mấy thằng đa cấp làm mình cũng nghi nghi nhưng éo biết làm thế nào, hỏi thì nó không nói, gào lên thì sợ bọn kia biết.

Lôi nhau đi nhậu nhẹt rồi hát hò, kết quả là một công chúa ngã xuống trong phòng hát, con đấy nằm gối đầu lên đùi mình ngủ. Sau đấy cả bọn về, gái về nhà gái, trai về quán net tiếp tục làm tăng ba.

Vừa online Fb phát thấy gái nhà mình inb luôn. Kiểu như phục sẵn để bắt ý.

- Anh ơi, anh đang ở đâu?

- Anh đang đi chơi với bạn.

- Bạn cấp III à, toàn chị xinh anh nhỉ.

- Ờ, lớp anh toàn đứa xinh thôi.

- Vâng.

Ơ đm, sao gái biết mình đi chơi cùng gái cấp III. Quay sang tml kia thì nó đang hí hí cười, đcm nó, hiểu bất ngờ của nó rồi.

Nó post một đống ảnh cả lũ ăn chơi, đặc biệt là gần chục cái ảnh con kia gối đầu lên đùi mình. Đcm nó còn cố cắn thêm cái caption "gato đôi này nhất". Mả mẹ nó.

Gái dỗi, giải thích thế nào cũng không tin, thằng cờ hó kia còn bịa ra một câu chuyên lâm li bi đát theo kiểu "con này ngày xưa yêu thằng gấu em, sau đấy tốt nghiệp cấp III thì chúng nó chia tay, hôm trước họp lớp hai đứa nó cứ bám lấy nhau, con kia say và thằng này phải đưa về, rồi về đâu không rõ."

Đcm bạn với bè. Đéo đẹp trai bằng bố mày gato à? :'(

"Thì ra anh không cho em đi để có thời gian gặp chị ấy à?" Gái hỏi bằng cái giọng tủi thân mà mình điên thằng kia vãi.

- Anh còn không biết bọn kia cũng ở đấy, với lại anh với con kia có gì đâu.

- Không có gì mà anh Đ nói à, lại còn cho gối đầu lên đùi, lại còn vuốt tóc nữa chứ.

Đm, không lẽ nói với gái lúc đấy nó gối đầu lên trym anh chứ đùi nào, đau bome ra thì chẳng phải nâng đầu nó ra chỗ khác. Thằng kia chụp được, gái xem và hiểu nhầm là mình vuốt tóc. Đm nó.

Thí thá gái các kiểu mới tin mình. Rõ khổ, cứ dứ dứ lần sau đi đâu cũng phải cho em đi. Thôi thì đành gật đầu vậy. Haiz...

Đến giờ quăng lại bom thằng chó kia. Thằng này thích lô đề cờ bạc, bịa ra nó bị phường tóm thì đéo ai tin rồi vì ông anh nó quen biết rộng, hỏi gái thì gái chửi mình khốn nạn :'( dume, nó khốn nạn với anh trước mà.

...

À có rồi...

22h30

- Alo, bác ơi thằng Đ có ở quê không bác.

- Không, mày nhìn mấy giờ rồi mà còn gọi, không để ai ngủ à.

- Dạ, tại cháu tưởng nó về quê, gọi cho nó số kia thì không được nên cháu lo quá.

- Nó đang đi làm thì đi đâu được, mà sao mày lo, nó làm sao à?

- Dạ không, không sao ạ, thôi bác ngủ đi, cháu gọi người khác hỏi.

Há há, xong hàng, chờ ông già nó gọi lại là lúc thằng chó kia xuống lỗ. Y như rằng...

- Alo...

- Nói, thằng Đ làm sao, đi đâu mà mày tìm.

- Có gì đâu ạ, cháu tìm rủ nó đi chơi thôi.

- Chúng mày mà về quê là về với nhau từ trên đó chứ có bao giờ nó về trước đâu, nói, nó làm sao.

- Mày có nói không hay để tao phải gọi bố mày.

- Ơ dạ, nhưng bác không được nói với thằng Đ là cháu gọi nhé, cũng đừng chửi nó, để từ từ cháu khuyên nó.

- Nói đi xem nào.

- Thằng Đ nó lô đề với chơi đá, giờ nợ gần 200tr rồi bác ạ, lại còn...

- Cái gì? 200tr...ôi tiên sư thằng bất hiếu.

- Bác từ từ để cháu nói.

- Còn chưa hết à? Nói tiếp đi.

- Giờ nó yêu một con bé làm ở bar ý, con bé này cũng xinh nhưng mà cũng là kiểu gái linh tinh lắm, mấy lần cháu thấy nó ngồi với bọn đầu gấu rồi, bảo thằng Đ thì nó không nghe, bác xem bảo nó.

- Con tôi, giời ơi là giời.

Tắt máy, mình éo biết hai bố con nó đàm đạo kiểu gì mà hôm sau thằng chó kia bị phụ huynh tóm tại cty, bắt đi thử máu các kiểu. Chết cười, nó còn gọi cho mình kể khổ nữa chứ, nghe đâu bảo ăn 2 phát tát nổ đom đóm mắt thì phải.

Cho mày chừa, tội dám xỏ xiên bố.

Nhưng mà ngẫm lại thì mình cũng có mỗi nó là bạn, bạn theo đúng nghĩa, sống cùng sống, chết kệ mẹ mày.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN