Logo
Trang chủ

Ngoài lề 4

Chào các bạn lâu rồi không chơi face, không biết page ổn không. Ban đầu sếp định thay tôi viết vài dòng, nhưng dù sao cũng là con trai, không thể để chị ấy cứ thay tôi ra mặt hoài được. Hôm trước khi homestay xảy ra vấn đề, tôi và sếp đã làm nhiều cách để vựt dậy home, mọi thứ tạm ổn. Tôi và sếp cũng có tranh luận rồi cá độ với nhau rằng trong vòng mùa hè nếu doanh thu home dư ra không đủ chi phí ở trên này tôi sẽ phải nghe theo sắp xếp của sếp, đặt cái tôi của mình xuống để tận dụng mọi thứ tôi có làm thêm việc khác. Thực ra chị ấy ngứa mắt thấy tôi suốt ngày long nhong thơ thẩn trên này ấy mà. Lần này lại thua sếp đẹp haha. Năm học mới tụi nhỏ trên này cần nhiều chi phí hơn năm trước, trở thành người tài trợ kinh tế chính cho nhà thật không đơn giản so với khi trước tôi chỉ phụ thêm phần nào. Làm một cái home thôi thật sự không đủ, cho nên sếp bắt tôi phải tận dụng mọi thứ bán thứ gì đó kiếm thêm. Mấy bạn theo dõi lâu chắc biết đây không phải là lần đầu tiên tôi bị cô ấy ép bán hàng. Chỉ là mấy lần trước cuộc sống một mình vẫn phơi phới, nhiều khi cũng tự thấy mình không hợp lắm mảng công việc này nên cứ làm cho có rồi lơ luôn. Giờ thì mọi thứ đều cần tiền, muốn chăm tụi nhỏ hay sống cuộc sống của mình muốn cũng cần tiền. Hết long nhong được rồi. Có nhiều bạn vẫn luôn nói chuyện, gặp gỡ, liên hệ để giúp tôi...nhưng quan điểm từ trước tới giờ đó là tôi chăm tụi nhỏ là việc riêng, không thể vì mình muốn làm chuyện tốt rồi mò đi kêu gọi đóng góp, giúp đỡ từ người khác. Cho nên tôi xin cảm ơn chung tấm lòng của vài anh chị em về điều này. Tuy tôi tự tin về cái tâm của mình nhưng dù sao tiền cũng là cám dỗ, mọi sự đóng góp ban đầu có thể ổn, nhưng nếu về lâu dài ai mà biết được tôi có bị cám dỗ mà biến chất hay không. Đọc nhiều tin tức nhiều phốt từ thiện thì cũng rút ra được vài điều, có rất nhiều người ban đầu làm việc tốt thật sự bằng cái tâm, rất minh bạch....nhưng về lâu dài khi số tiền tăng lên cũng là lúc bắt đầu nảy sinh đi sai đường. Tôi không muốn mình như vậy cho nên bao năm qua mặc dù nhiều người ngỏ lời đóng góp, giúp đỡ tôi đều từ chối.

Ai rồi cũng thay đổi, cũng cần tiền. Tôi còn nhớ mười năm trước mình từng nói sẽ không quảng cáo thứ khác trên page. Nhưng có lẽ bây giờ không thể giữ mình như ngày xưa nửa. Sau đại dịch mọi thứ đều khó khăn thật sự, sau một mùa tựu trường làm người hỗ trợ kinh tế chính cho nhà...tôi hiểu trách nhiệm của mình nó lớn cỡ nào so với trước. Cho nên nói thì thua cá độ sếp nhưng tự cảm thấy cô ấy nói đều đúng, người đẹp mà...nói gì chả đúng. Cho nên xin phép mọi người cho tôi được phép quảng cáo home mình trên page (cái này xin rồi), up bài bán hàng của tôi trên page mình song song với việc viết truyện. Tôi đang xây dựng kế hoạch bán trên cái tiktok cùi bắp của tôi nửa. Lần này nghiêm túc thử xem có thể làm được không. Tôi biết khi viết những dòng này, sẽ có rất nhiều bạn không hài lòng, lâu nay sếp đẹp nghịch page cũng có nhiều người không hài lòng nói gì là xuất hiện bán hàng hay quảng cáo homestay. Nhưng tôi thật sự cần tiền để lo những trách nhiệm mình đang mang, vì tụi nhỏ, vì chính tôi nửa...làm cái gì cũng được. Cho nên mong các bạn yêu quý theo dõi tôi thông cảm và hỗ trợ tôi. Song song với việc giới thiệu bạn bè người quen đi du lịch ủng hộ homestay thì nếu thấy thích món đồ tôi bán mọi người hãy mua nhé. Giống như tiktok mọi người có thể mua hàng thay vì tặng quà, như vậy tốt hơn việc ngồi live nhận quà. Còn riêng về các bạn không thích page thay đổi, tôi thay đổi...thì tôi xin lỗi vì đã để những thứ khác bên lề ảnh hưởng đến cảm xúc theo dõi truyện của mọi người. Truyện vẫn sẽ viết và up trên page, dù ra sách cũng sẽ up miễn phí trên mạng như bình thường...mọi người không thích page thay đổi thì có thể bỏ follow hoặc bỏ like, canh tối chủ nhật hàng tuần vào đọc chương mới cũng được hoặc đọc chương mới từ blogspot của tôi, tự thiên địa hoặc các trang web truyện khác. Như vậy sẽ không bị phiền hoặc không vui vì những thay đổi của page cũng như mấy bài viết linh tinh của sếp đẹp.

Lâu rồi không live tiktok, không live page vì mình không có nhan sắc, lại không giỏi làm nội dung...cho nên live chẳng biết làm gì. Cơ mà vẫn thích live sống ảo chơi, vừa bán gì đó, vừa live chia sẻ cuộc sống bình thường, đi đây đi đó, kiếm được tiền...thay vì suốt ngày lướt face, lướt mạng viết stt linh tinh vô thưởng vô phạt...cũng hay (cái này sếp nói). Ai rồi cũng phải khác, càng lớn trách nhiệm càng to...ai cũng phải vì tiền, phải kiếm tiền. Thật là hoài niệm những tháng ngày mười năm trước, ít nghĩ ít lo cơm áo gạo tiền, mọi thứ chỉ toàn đi long nhong rồi gây chuyện yêu đương các kiểu. Hôm nay sẽ live tiktok lại, sắp tới live cả page nửa (khi nào sếp trả acc face). Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi, hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ, bên cạnh đó hy vọng page không mất quá nhiều người.

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap