Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 12: Móng lừa đen

Cuộc hành trình đầu tiên của Hồ Bát Nhất cùng Tuyền béo trên con đường mô kim bắt nguồn từ hoàn cảnh nghèo rách mùng tơi không xu dính túi, để rồi bị tên Răng Vàng giật dây, rốt cuộc quyết định muốn đi đổ đấu phát tài, hai người mua vé xe lửa, trên đường nằm mơ đều là kiếm được thật nhiều tiền, nhưng mà sự thật lại không được như thế, mục tiêu của bọn hắn -- cổ mộ chôn cất Thái hậu Đại Liêu đã không thể hạ thủ. Bất quá sau khi nghe những tay thợ săn già trong làng nói đến Dã Nhân Câu thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh, lúc này mới chợt hiểu ra.

 

Cố sự xung quanh dãy Hưng An Lĩnh nhiều không kể hết, ngoại trừ gấu người và nhân sâm tiểu oa oa (nhân sâm hình đứa bé), cùng một số thợ săn hươu nai quanh năm ngày tháng lặn lội trong rừng sâu ra, những truyền thuyết thần bí liên quan tới Dã Nhân Câu tựa hồ cũng là một trong số đó. Nhưng trên thực tế, ở Đại Hưng An Lĩnh không hề có một địa danh nào có tên là “Dã Nhân Câu" hết, đây đều là do tôi hư cấu nên. Bất quá trong hành trình mô kim lần này, vẫn là có thật nhiều đồ vật quả thực tồn tại, tỉ như móng lừa đen.

 

Rất nhiều người đều cảm thấy trong số các trang bị của Mô Kim Hiệu Uý, “móng lừa đen" chính là đồ vật mang nhiều thần bí sắc thái nhất, sở dĩ thần bí, là bởi vì nó được nhắc tới thường xuyên bên trong bộ tiểu thuyết này, nhưng trước giờ chưa từng thấy chút tác dụng, ném ra tựa hồ không bằng ném một tảng đá còn hơn. Theo như truyền thuyết được các đời Mô Kim Hiệu Uý truyền lại, “móng lừa đen" có thể khắc chế cương thi, cho nên phàm là khi đi đổ đấu, mỗi vị Mô Kim Hiệu Uý đều muốn mang theo mấy cái “móng lừa đen", thà rằng phòng khi cần là có ngay, chứ không để đến lúc cần còn không có mà dùng, cái này gọi là cẩn tắc vô áy náy. Nguyên nhân xảy ra thi biến có rất nhiều lí do, trong đó được phần đông tán thành chính là do tác động của điện sinh học, đem “móng lừa đen" nhét vào trong miệng cương thi liền có thể đối phó với thi biến, đại khái giống như việc dùng vật gì đó để gây nhiễu sóng điện từ do các khí cụ gây ra. Trong cổ mộ âm u chật hẹp muốn một phát nhắm trúng ngay miệng cương thi, thật đúng là việc không phải người bình thường có thể làm được, không chỉ yêu cầu tố chất tâm lý cần phải ổn định, mà quan trọng hơn là phải nhanh tay lẹ mắt, nếu không rất có khả năng thứ nhét vào trong miệng cương thi không phải là “móng lừa đen", mà lại chính là ngón tay của mình!

 

“Móng lừa đen” tuy nhiên cũng không phải là do tôi 100% hư cấu ra, truyền thuyết thứ đồ vật này có thể dùng để trừ tà vẫn còn được lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay. Đặc biệt là những giang hồ thuật sĩ ở địa khu Đông Bắc, mỗi lần hàng yêu bắt quái, nhất là khi phải đối phó với cương thi ngàn năm, hơn phân nửa không thể thiếu đi vật này. Liên quan tới “móng lừa đen”, trong dân gian có một cố sự thế này: có một người nông phụ đang làm ruộng ngoài đồng, trong lúc vô tình dẫm vỡ một cái hũ trông khá là cổ xưa, trên bàn chân lập tức sinh ra một cái bọc mủ, thối đến nỗi không ai dám lại gần, đau đến chết đi sống lại, đi khám đủ mọi nơi, xin đủ thứ thuốc mà vẫn không có hiệu quả. Mắt thấy mạng này khó giữ, vừa vặn lúc ấy có vị đạo nhân giỏi về bắt mạch xem bệnh, biết bà ta đụng phải tà vật, liền lệnh cho người chồng mau chóng đi nhặt phân chó đen, tốt nhất là loại đã khô dần ngả sang màu trắng. Lại lấy “móng lừa đen”, trộn với hỗn hợp phân chó đen, châm lửa đốt cháy, lấy khói hun vào chỗ đau trên mắt cá chân người nông phụ kia, bên trong bọc mủ lập tức vỡ ra một lỗ nhỏ, từ đó chảy ra rất nhiều nước bẩn, từng búi tóc dài hỗn tạp màu đen trôi ra theo, đếm kỹ tổng cộng thấy có tới mười chín búi cả thảy, từ đó chỗ đau khỏi hẳn. Về sau tôi liền dựa vào đó rồi thay đổi một chút, viết thành một đoạn trong cuốn “Ma Thổi Đèn - Thần Cung Côn Luân”!

BÌNH LUẬN