Logo
Trang chủ

Chương 3

2 chap đầu chỉ là tóm tắt và giới thiệu cho cuốn hồi ký mà tôi viết, bắt đầu từ chap 3 trở đi sẽ là những câu chuyện xuyên xuất thời c3 và sinh viên của tôi. Vui buồn đều có và cũng có nuối tiếc.

Ngày thông báo điểm cũng đã đến, vượt ngoài mong đợi của nó, trường mà nó thi chỉ lấy có 37,5 mà nó thừa ra tận 4 điểm. Nó chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy, thành tựu đầu tiên của cuộc đời nó mà, nó cứ từ từ tận hưởng niềm vui sướng đầu đời, và qua thông tin từ bạn nó, T cũng đã đạt được thành tựu này. Vậy là nó đã bước đc 1 chân để đồng hành với T trong chặng đường tiếp theo. Không biết mọi người có giống nó không, bọn nó sẽ có 1 ngày để lên đăng ký nhập học và chọn khối, cái này giống như chọn môn phái khi mọi người chơi game vậy, nó cũng mông lung thật Toán thì nó học đc nhưng mà lý với hóa thì không, sang ban d thì cũng vậy, nó định đăng ký ban B vì nó học khá tốt môn sinh ( đã đc dự thi học sinh giỏi hồi c2). Nhưng mà đăng kí ban B thì làm sao mà nó đc học cùng ng nó thích nhỉ, nó mon men tìm thư trong số bạn học đỗ c3 năm ấy, khuân mặt ai cũng dạng rỡ hướng đến một tương lai với những  viễn cảnh tươi sáng ( nhưng mà đời đâu có như mơ J ). Tìm một hồi nó cũng thấy T đang đứng với hội con gái c2

-        T mày đăng ký học khối nào vậy, tao thấy mọi người đăng ký ban A nhiều lắm… quả là như vậy hội bạn học cùng c2 của nó ai cũng đăng ký khối A vì sau này khi thi đại học thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bởi vì khối ngành liên quan đến khối A rất là nhiều nhất là về mảng kỹ thuật.

-        T trả biết nữa, tụi cái Yến chọn ban nào thì t vào thôi.

T trả lời nó với khuân mặt thản nhiên, chắc cô ấy cũng đoán ra được mục đích của nó nên trả lời như vậy, vậy là nó đành ngồi chờ hết tất cả mọi người đăng ký hết rồi nó mới chọn, nó all in tất vào ban A và bắt đầu mở đầu cho câu chuyện về mối tình đầu của nó.

       Tầm nửa tháng sau thì tụi nó bắt đầu nhập học, ngày nhận lớp nó cũng không lạ khi thấy T học cùng lớp với nó, dù dì thì điểm của nó với e cũng ngang ngang nhau mà còn chọn cùng 1 khối thì kiểu gì cũng chung lớp. Nói ra thì hơi ngại nhưng lớp nó cũng thuộc top hạng bét của trường, nhưng để đỗ được thì cũng cần phải có năng lực 1 chút hehe, sau màn giới thiệu của cô giáo thì đến phần giới thiệu của chúng tôi, từng ng đứng lên giới thiệu một. Các bạn có cảm nhận này giống nó không, dù người lần đầu tiên mà bản thân mình gặp nhưng lại có 1 cảm giác thân quen đến kì lạ, cảm giác đó lại lắm như dù họ có đứng trong biển ng nhưng mà mình vẫn có thể nhận ra vậy. Khi có 1 bạn nữ đứng nên giới thiệu, tôi đã có cảm giác như vậy, thân quen lắm giường như mọi định mệnh phải có gắn kết với nhau thường sẽ có một cảm giác như vậy theo như cá nhân nó đến thời điểm hiện tại cho là vậy.

-        Chào mọi người mình tên là An, mình ở Thạch Đà, trước mình học ở Phạm Hồng Thái, mong mọi người giúp đỡ ạ

An có nước da trắng lắm, trắng mà không bị bệt nó vẫn ánh lên hồng hào, cô ấy cao khoảng 1m60 thân hình kiểu đầy đặn, răng khểnh nói chung là khá ưa nhìn ( nhưng mà có ng yêu rồi, tay đó học cùng trường c3 tôi và cùng tuổi ). Không hiểu sao ở trang có gì nó khiến tôi chú ý hơn ng khác mặc dù người nó thích lúc đó thì là T.

Hôm đấy nó cũng làm quen được thêm vài người bạn mới, gồm có thằng G béo và một thằng có vẻ hơi yếu đuối là Th. Sau tiết mục giới thiệu thì đến với tiết mục xếp chỗ ngồi của cô giáo chủ nhiệm, mọi người ai cũng xôn xao vì chẳng biết mình ngồi với ai, lớp nó thì nam nữ bằng nhau nên cô giáo xếp cặp với nhau cho đồng đều, một bàn thì ngồi 4 người vì bàn lớp nó là 2 bàn ghép làm một, cô giáo nhìn một lượt trên danh sách và bắt đầu xếp chỗ. Vì tên nó và e đều có vần T nên được xếp chung một bàn ngồi với nhau. Nó vừa bất ngờ vừa vui vì đã được học cùng lớp rồi mà giờ lại còn được ngồi cùng bàn nữa. Thời điểm đó nó cũng biết rằng T đã chia tay ny của mình, nó vui lại càng thêm vui, có gì bằng nhất cự li nhì khoảng cách ạ. Ngồi chung bàn với nó thì có thằng Th và một bạn nữa tên N, cô bạn tên An thì ngồi ngay sau nó. Ngày đầu chỉ có vậy thôi, một tuần sau thì chúng tôi bắt đầu đi học chính thức, ngày đầu tiên là nam sinh c3 nó như lớn hẳn,dậy sớm tóc tai vuốt vuốt như ai, bố cũng mua tặng tôi một chiếc xe điện khá là đẹp ( xe x-men ý) cho việc đi học của nó tiện và đỡ vất hơn. Kiến thức mới đầu vào lớp 10 cũng khá là bình thường, cũng không có gì làm khó nó được trừ môn hóa, thứ mà nó xác định phải đối mặt khi xác định học ban khoa học tự nhiên. Nó và T tuy ngồi cùng bàn nhau nhưng cũng chẳng bao giờ giao tiếp với nhau cả, có chăng thì cũng chỉ là mượn nhau cục tẩy cái bút, hai đứa nó như có 1 tảng băng bị cách đôi vậy. Để nhằm cải thiện hơn nó đã đưa ra 1 giải pháp, Tiết cô giáo chủ nhiệm thì tụi nó sẽ ngồi vị trí như cũ, còn những môn khác thì Th sẽ vào ngồi cùng tôi và T sẽ ngồi với N. Thật ra thì nó cũng chẳng muốn như vậy, mọi thứ cứ như vậy, nó dần quen thêm được nhiều ng bạn hơn, nó nói chuyện khá hợp với An chắc hẳn là do nó và An đều có điểm chung là thích xem anime, đợt đó nó đặc biệt dành tình cảm khá lớn cho Naruto ( nhân vật trong phim đó có chiều sâu cực ). Nó cũng dần thân với Th hơn, Tụi nó hay có những chủ đề chung để bàn luận như

-        Ê cu, m có thấy con kia nhìn được không… Th vừa nó vừa chỉ vào 1 con bé chắc cùng khóa với tụi tôi, chẳng hiểu sao mà cùng tuổi mà nhìn nó lớn vậy, cao giáo thân hình đầy đặn lại còn trắng nữa, huống chi tụi nó đang ở tuổi mới lớn nữa nên vấn đề này càng làm bọn nó chú ý

-        Nhìn cũng được

-        Thế kia mà m bảo nhìn cũng được á, thằng này tiêu chuẩn cao nhỉ, đã ế lại còn chảnh t cũng chịu m thôi “ Th nhún vai đáp tôi”.

Nhưng mà nó đâu có biết mỹ nữ trong thiên hạ này đều thua ng nó thích, tính nó là vậy đã yêu ai thì rất là chung thủy, nó biết tự giác né mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến tc của nó.

Sau 2 tháng làm học sinh c3, nó cũng đã hòa nhập với môi trường mới, chuyện của nó và Thư cũng vậy cũng đã có những biến chuyển mới. T thường hay nhờ nó đưa đi học hơn, chắc cũng vì chuyện này mà nó và e dần dần bỏ đi được khoảng cách bao lâu nay, nó cũng thích lắm vậy thì ngày nào nó cũng sẽ được đưa đón ng nó thích mà nó thì khoái nhất cái đoạn khít phanh gấp, hơi biến thái chút nhưng mà nó chắc hẳn ông nào cũng sẽ như vậy.

Thường ngày lúc mà chưa đưa đón T đi học thì nó sẽ dậy vào khoảng 6h50 và chỉ có 10p để phi con chiến mã của nó đến trường, nhưng mà dính vào con gái 1 cái nó như lột xác hẳn, sáng dậy sớm hơn để chuẩn bị 6h35 nó đã có mặt ở cổng nhà e rồi. Sáng hôm đó nó vẫn nhớ cảm giác đó như mới xảy ra vậy, nó đến đón T thật sớm như mọi ngày, khi mà T bước ra nó cảm giác e phát sáng như thiên thần vậy, em vừa mới làm lại kiểu tóc mới theo kiểu layer mái bay ( hồi ý đang hot thì phải ), với khuân mặt xinh xắn thanh tú của e làm nó mê mẩn đứng nhìn ko chớp mắt.

-        Nhìn gì mà kinh vậy, không đeo mũ bảo hiểm cho ngta đi

-        À à từ từ đang load, nó giật mình luống cuống kiếm cái mũ bảo hiểm đeo cho em, mặt nó lúc đó đỏ ửng chẳng biết vì sao nữa

-        Tôi biết tôi xinh mà , T cười mỉm trả lời nó, em khoái chí lắm nhưng nó nhận ra trên má e cũng lớt phớt ánh hồng.

Nó có một thói quen là vừa đi vừa ngân nga giai điệu của bài hát mà nó thích vào khoảng thời gian đó, mặc dù nó hát chẳng được hay có thể nói là hơi khó nghe nhưng mà đôi lúc T cũng ngân nga theo nó, con đường đi học của những ngày tháng đó đối với nó cho đến hiện tại thì vẫn mang một màu sắc hoài niệm, nó muốn quay về để cảm nhận những dung động đầu đời đó. Nó có đọc ở đâu đó 1 câu nói như này “ ai cũng sẽ có 1 người mãi mãi chiếm chọn 1 góc nhỏ ở trong tim, dù không còn yêu, không được gặp nhau nhưng khi đối diện với họ thì tim mình vẫn sẽ lẫng đi một nhịp vậy, một người mà mãi mãi sẽ chiếm một góc nhỏ trong mình”.

Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN

Dark

Trả lời

2024-06-25 08:11:08

Thêm chương trong này nhé bạn.

youngboyseetinh_0503 [Chủ nhà]

2024-06-25 09:09:54

oki ạ