Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 19: Tỉnh ngộ

Nhắc đến Bàn Tử và Vân Thái, tôi với hắn tâm sự không nhiều, hơn nữa hắn cũng không chịu nói, không phải không dám, chỉ là không muốn. Nhìn lại Tứ A Công và tôi, thực ra không có gì để so sánh, nhưng lúc này dưới áp lực khổng lồ, đầu óc tôi xoay chuyển vô cùng nhanh, chuyện vốn dĩ nhìn bề ngoài cảm thấy tuyệt đối không thể tìm ra điểm chung, thế mà thoáng chốc lại để tôi phát hiện ra một điểm.

Hơn nữa điểm này không hề điêu, không phải do suy diễn quá đà.

Viên đạn ấy, có lẽ chính là viên đạn trong người Vân Thái, Vân Thái ở đây, giao cho Bàn Tử một thứ có ý nghĩa đặc biệt với hắn, nhưng tôi không biết ý nghĩa này rốt cuộc là gì. 

Mà tôi cũng từng móc đồ ra từ cơ thể Trần Bì A Tứ.

Khi ấy Bàn Tử không lấy viên đạn ra khỏi người Vân Thái, thi thể Vân Thái cuối cùng ở đâu, tôi hoàn toàn không rõ, cho nên viên đạn “vốn nằm trong cơ thể Vân Thái, sau đó đến đây giao cho Bàn Tử.”

Nếu người xuất hiện vừa rồi là Trần Bì A Tứ, phải chăng có nghĩa là, quyển kinh Phật vốn cũng nằm trong người ông ta, hơn nữa là thứ rất quan trọng với tôi, chẳng lẽ khi ấy tôi chưa móc sạch đồ trong người ông ta?

Suy nghĩ này rốt cuộc có nhảm nhí không? Tôi đã không nhận định được nữa, nhưng trước mắt tôi cảm thấy vô cùng hợp lý.

Khi ấy trong cơ thể Trần Bì A Tứ, không chỉ có thứ tôi tìm được, còn có thứ khác lẽ ra tôi phải nhìn thấy, nhưng lại không thấy.

Tạm thời khoan xét đến nguyên lý khoa học, thi thể dưới núi Trường Bạch vì sao lại lần nữa khôi phục ý thức, còn xuất hiện ở đây, đưa cho tôi thứ giấu trong người nó. Nhưng đây là điểm tương đồng duy nhất của tôi với Bàn Tử và Vân Thái mà tôi có thể nghĩ tới: trong cơ thể, chưa từng trao ra.

Tôi lại nhìn cái lỗ kia, vẫn không có động tĩnh, tôi thậm chí còn gọi một tiếng: “Tứ A Công?”

Đối diện hình như trống trơn, vì thế tôi cầm quyển kinh giống như Phạn văn kia lên lần nữa, nếu đây là thứ Tứ A Công giấu trong người, hơn nữa tôi lẽ ra đã phải thấy, đó rốt cuộc là thứ gì?

Tôi đọc kỹ từng chữ một, lần nữa hoàn toàn chắc chắn, không hiểu gì cả, tôi hít sâu một hơi, bắt đầu tìm thông tin ngoài lề của quyển kinh.

Ví dụ như giấy, vết rách.

Nhìn vết rách của giấy, tôi chợt nhận ra ra, vết rách này vô cùng giống vết nứt của tầng đá màu đen tôi nhìn thấy bên cạnh đốm đen khổng lồ kia.

Tôi ghép vết rách lại, kết quả phát hiện những đường rách tạo thành đốm đen giống như mặt trời đen kia.

Giống y hệt.

Như vậy là sao, tôi nằm trong kẽ đá la lớn, lòng loạn cào cào, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại, rốt cuộc là sao, đã xảy ra chuyện gì!!!

Kế đó, lại một suy nghĩ xuất hiện trong óc tôi.

Những suy nghĩ này cái sau nối cái trước, giống như linh cảm vậy, trước đó tôi cho rằng đều là do bản thân mình, nhưng giờ tôi nhận ra không phải.

Những suy nghĩ này không phải của tôi, mà có người đang nhồi thứ đó vào đầu tôi.

Nó đã đưa vào những gì?

“Có người để tôi đến đây, có người để tôi đi vào nơi sâu nhất, sâu trong khe nứt này có thứ gì đang dụ tôi vào, nó muốn gặp tôi.”

Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, nhận ra những thứ này do một thứ chưa thể xác định ám thị cho tôi, nó muốn nói gì đó với tôi.

Hoa văn trên quyển kinh này, quái vật kỳ lạ sát vách, đều đang nói gì đó với tôi.

Nhưng hình như nó không nói ra được, cũng không thể nói ra, nó chỉ có thể không ngừng cho tôi linh cảm, để ám thị tôi.

Mồ hôi tôi ướt đẫm, chợt nhận ra gì đó, sờ sờ túi mình.

Không thấy cái túi tôi đựng thiên thạch đồng nữa! Tôi không còn được nó bảo vệ! Bây giờ tôi đang trong cơn thiên thụ điên cuồng!

Có lẽ lúc nãy bị kéo xuống đây đã mất rồi, kẹt trong tầng đá bên trên sao?

Tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế, tôi đã chẳng ngại gì tấn công vật lý nữa, bây giờ bắt đầu thao túng tâm lý sao?

Nó đang cho tôi linh cảm, không ngừng khiêu khích. Đột nhiên tôi nhìn thấy trong kẽ đá kia, cánh tay như cây khô lại duỗi sang.

“Nào, nắm tay tôi, anh sẽ có thể rời khỏi đây, tôi đưa anh đến một nơi.” giọng kia lại nói: “Phải ghi nhớ quyển kinh đó đấy.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng