Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 18: Hư hư thực thực

Nhớ vừa rồi lúc mới rơi vào khe nứt, Bàn Tử nói lúc hắn gác đêm từng trông thấy Vân Thái, hơn nữa Vân Thái cho hắn một viên đạn.

Khi ấy tôi đã cảm thấy Bàn Tử có điều giấu giếm, hắn không nói ra mọi thứ hắn nhìn thấy, hắn chỉ nói với tôi, sau này có thể tôi cũng sẽ gặp tình huống tương tự, bảo tôi nhất định phải chú ý, đừng mềm lòng.

Khi ấy tôi cũng không biết hắn có ý gì, nhưng Bàn Tử tuyệt đối sẽ không hại tôi, hắn không nói cũng có nghĩa là hắn cho rằng nói ra cũng không có ý nghĩa, có thể còn là chuyện riêng của hắn, cho nên tôi cũng không gặng hỏi.

Vì thế chuyện này đã bị tôi bỏ quên sau một chuỗi sự việc xảy ra kế đó, tôi hoang mang đến nỗi hoàn toàn không rảnh lo đến chuyện này.

Nhưng thực ra khi ấy tôi có một suy nghĩ: Chẳng lẽ trong khe nứt này có sức mạnh gì đó có thể khiến chúng tôi nhìn thấy người đã khuất?

Bây giờ nhớ lại, trải nghiệm của Bàn Tử khi ấy vô cùng giống tình huống hiện tại của tôi, trong này chỗ giống nhất, là Bàn Tử có được một viên đạn, đó là một viên đạn thật trăm phần trăm, không phải ảo giác.

Còn tôi cũng có được một quyển kinh thật trăm phần trăm, quyển kinh ấy ở ngay bên đầu tôi, đây tuyệt đối không phải ảo giác. 

Nhưng Vân Thái đã chết sẽ không sống lại, mà quái vật vừa rồi cũng tuyệt đối không thể xuất hiện trong hiện thực.

Tôi nhìn lỗ hổng trước mặt, bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì, tôi cắn móng tay, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.

Vân Thái là người yêu của Bàn Tử, khe nứt dưới lòng đất này cho Bàn Tử lần nữa nhìn thấy người yêu, dù nơi này có tà quái gì hay không, ít nhất nó cũng có lý do nào đó.

Nhưng thứ tôi nhìn thấy là cái vẹo gì, chẳng lẽ thứ đó là người yêu của tôi sao, người yêu của tôi thế mà lại là một sinh vật ngón tay dài quỷ dị, giống như cây khô, hơn nữa răng sắc nhọn thế sao, đây nhất định không phải người.

Thứ này còn cho tôi một quyển kinh.

Ý nghĩa của viên đạn kia đối với Vân Thái, trong lòng tôi rất rõ.

Nhưng quyển kinh là gì?

Bên cạnh tôi có ai đã chết, hơn nữa còn chết vì kinh sao?

Chẳng lẽ tôi là Ninh Thái Thần(1)? Đối diện là Lão Lão(2) bán nam bán nữ?

Tôi lại nhìn quyển kinh kia, quyển kinh đó càng thêm giòn vụn, những chữ Tạng cổ giống như Phạn văn trên đó, tôi không hiểu chữ nào.

Chuyện tôi gặp phải lại không trùng khớp với chuyện Bàn Tử gặp phải, chứng tỏ không liên quan đến người yêu, cũng không phải vì đối phương là người trong lòng, tình huống kỳ dị này mới xuất hiện.

Mà Bàn Tử đã bảo tôi, sau này có gặp thì đừng mềm lòng, nghĩa là sao?

Chẳng lẽ hôm đó Bàn Tử nhìn thấy Vân Thái, hắn biết đó là do thứ gì đó biến thành, vì thế đã giết yêu quái có hình dáng Vân Thái rồi?

Tôi nhìn kẽ hở kia, đau cả đầu, không ngừng nghĩ Bàn Tử và Vân Thái còn có quan hệ gì, đằng sau lớp đá đó rốt cuộc là cái gì. Trong đầu tôi rất loạn, có một suy nghĩ vẫn luôn không ngừng xoay vần.

Nói sao đi nữa, quan hệ giữa Bàn Tử và Vân Thái cũng rất thân mật.

Mà những người có quan hệ thân mật bên cạnh tôi cũng đều là người, không có quái vật.

Chẳng lẽ, nó đang ám chỉ trong những người có quan hệ thân mật với tôi, có một người không phải người?

Cũng có lẽ người này không chết, cho nên không thể tìm trong số những người đã chết.

Ngón tay rất dài, Muộn Du Bình? Không, không phải ngón tay nào của Muộn Du Bình cũng dài. Răng nhọn, vậy chứng tỏ răng phải từng được mài.

Đột nhiên tôi nhớ đến một người.

Trần Bì A Tứ, Tứ A Công.

Trước khi chết ông ta có bộ dạng gần như thế nhất, ông ta chết vì quyển kinh sao? Lúc ông ta chết tôi không có ở hiện trường, tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ của ông ta sau khi thi hóa.

Bàn Tử và Vân Thái, tôi và Tứ A Công, rốt cuộc có chỗ nào giống nhau?

Chú thích

(1) (2) Ninh Thái Thần, Lão Lão: Hai nhân vật trong tiểu thuyết Thiến Nữ U Hồn của Bồ Tùng Linh.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng