Logo
Trang chủ

Chương 23

Review valentine 14-2 :

Hâydaa, mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy mưa rào rồi… Lấy điện thoại ra nhắn cho gái một tin:
Ngày mới vui vẻ nhaa Trang !
Chui vào wc vệ sinh cá nhân tí, ra thì thấy gái rep tin nhắn :
Chúc Hoàng ngày mới vui vẻ ^^!
Nhìn đồng hồ mới có 6h… gái lúc nào cũng dậy sớm vậy à?
Đêm qua nằm quay đi, quay lại mãi không ngủ được… cơ mà sáng nay lại dậy sớm, tự đi chuẩn bị nước nấu mì luôn, ăn sáng xong lại nằm và nghĩ xem nên làm gì, nói gì tối nay… lên kế hoạch các bước…
Đầu tiên là đi lấy gấu bông, socola về… và làm thêm một cái thiệp nữa !
Tiếp theo là tính xem đi đâu, làm gì trong cái trời mưa thế này… tự nhiên lòi đâu ra cơn mưa T__T
Hình như còn thiếu cái gì đấy thì phải…? Mà thôi, làm thiệp trước đã, gấu với scl chiều tạnh mưa đi lấy cũng được ~…~
Mà quên mất là chưa có thiệp, lại phải lấy ô chạy ra siêu thị chọn mua… may là vlt nên cũng có thiệp đầy đủ sắc màu … tiện thể mua mấy cái liền, có hỏng thì làm cái khác 
Lại lọ mọ đi mua thêm ít đồ nghề để làm thiệp, ít ra cũng làm nó lung linh thêm một tí, gọi là có cái tự tay mình làm 
Nội dung định ghi trong thiệp đại loại như này…
" Hello, Trang xinh gái, đáng yêu !
Cảm ơn vì đã nhận món quà này của mình !
Cảm ơn vì đã lắng nghe mình trong suốt thời gian qua !
Cảm ơn vì đã dạy mình biết cách quan tâm một người là như thế nào !
Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong những ngày qua !
Cảm ơn cậu vì tất cả… happy valentine day !
I will always make you smile, my girl <3 ! "

Xong ! Đại loại nội dung của nó là như thế… cơ mà không biết câu cuối mình viết có đúng ngữ pháp không… 
Đến trưa tự nấu ăn luôn, cho nó ra dáng người nhớn tí… cơ mà không được ngon cho lắm 
May quá, có vẻ mưa tạnh rồi… quẩy lênnnnn =))))
Lên giường đắp chăn đi ngủ, lấy sức để tối đi với nàng… em hẹn được từ hôm qua rồi cơ nhé  <3

Ngủ dậy thì 3h cmnr… chui vào wc rửa mặt rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh bán gấu và chị làm socola… định dắt xe đi lấy quà mà lại mưa… độuma, lại mặc cái áo mưa sang nhà tml Hiếu mượn nó cái xe máy đi cho nhanh, ơn trời tml đây rồi… lấy con AB nhà nó đi chứ không thì ướt mọe hết quà.
Đầu tiên là sang nhà chị bán socola, em đặt làm hộp socola bên trong có chữ… "Yêu Trang <3" các thím ạ, có vẻ hơi ít, nhưng mà không nghĩ đc chữ gì nữa.
Để hộp socola vào cốp rồi đi sang nhà anh bán gấu… hôm nọ phân vân chưa biết chọn con nào, cơ mà hôm nay quyết định chọn con 1m6 cũng to gần bằng mình, để gái ôm cho nó ấm, hí hí. Xin anh cái túi bóng cũng to để cho đỡ ướt gấu, đi đường để con gấu to đùng dựa đằng sau mà chỉ sợ nó rơi mất 
May là đi về đến nhà an toàn, hí hí… chạy sang trả xe cho tml Hiếu rồi về nhà ngồi review mấy việc vừa xong, từ sáng làm đến đâu em review đến đấy luôn… nhìn ra ngoài trời vẫn cứ mưa… muốn chớt quá, mong là tối tạnh không thì nhỡ hết kế hoạch 

7h rồi mà vẫn cứ mưa thôi, ngồi cầu nguyện tạnh mưa mà thấy mong manh quá :(
7h30 mưa bé rồi lại to, cứ troll nhau hoài, mưa lằm mưa lốn >"< ?

Cuối cùng 8h kém thì cũng phải khóa cửa và chuẩn bị đi… nhỡ hết cả kế hoạch… ông trời ơiiii 
Mà mưa như này đi đâu đây trời ?
Thôi kệ, sang nhà tml mượn xe… may là nó cũng chưa đi…
Em : Mưa như này đi đâu bây giờ mày ?
Hiếu : Hehe, chú chưa có gấu thì biết sao đc - Nụ cười dâm tà vl.
Em : T mượn con dream nhé?
Hiếu : Ừm, cứ lấy đi.
Nói xong em lấy chìa khóa rồi té luôn, mặc tạm cái áo mưa sang nhà gái vậy, con gấu bông thì có cái túi che rồi, hộp socola cũng không to lắm nên không lo.
Đến nhà thì nhắn cho gái một tin… đợi 5p thì gái xuống, gái hôm nay mặc kiểu quần tất với áo váy khoác thêm cái khăn nữa… Trước khi qua nhà gái em ghé qua quán cf gần đấy gửi con gấu bông với hộp quà… bước vào quán mà người ta cứ cười cười… lúc sau em đi cùng gái vào quán thì bọn nó cứ nhìn nhìn…
Em : Tặng Trang này… happy valentine day ^^!
Gái : Cảm ơn H nhé ! - Gái cười cười rồi nhận lấy.
Em : Trang thích là được rồi, hì.
Gái : Đẹp lắm, cảm ơn H ^^
Gái : Được nghỉ tết rồi, H định làm gì?
Em : Oh, mình định 28 lên đấy đón tết với bố mẹ… mùng 3 mình lại về đây, thế còn Trang?
Gái : Mình thì đón tết luôn ở đây chứ đi đâu nữa, mùng 2 mình về quê chúc tết họ hàng bên ngoại nữa thôi, hì
Em : Ừa, mà mùng 3 Trang có đi chơi với lớp không?
Gái : Có chứ… năm đầu tiên đi với lớp mà ^^
Em : Mà từ 28 đến mùng 3 không được gặp Trang thấy nhớ nhớ :(
Gái : Thôi đi ông, hàng ngày gặp suốt rồi còn bày đặt nhớ mới nhung - Gái bĩu môi nhìn yêu thế.
Em : Thì gặp suốt xong tự nhiên không gặp thì nhớ đó :(
Gái : Ộ ôi, có khi không gặp tôi ông thấy vui ấy. Tại gặp tôi là suốt ngày thấy học mà - Gái bịt mồm cười cười.
Đệt, gái nói làm em thấy buồn à nha :3
Em : Người ta nói thật chứ bộ :(
Gái không nói gì chỉ cười cười… cứ ngồi nói chuyện mãi thế này thì không ổn, mà chẳng nhẽ lại tỏ tình trong quán cf thì cũng không đc… thế là lại vừa nói chuyện vừa nghĩ cách, tự nhiên mưa làm hỏng cả kế hoạch ban đầu, damn it !
Ngồi nói chuyện, câu giờ thêm chút nữa thì cuối cùng cũng nghĩ ra kế hoạch mới… cơ mà cái này cần thời gian và địa điểm, gian thì cũng hợp hợp rồi, cơ mà địa điểm thì hiện tại không ổn. Ngồi nói chuyện đến tầm hơn 9h thì em rủ gái về… trên đường về gái vẫn vui vẻ ngồi sau em cười nói, đến cổng thì gái chào em rồi đi vào nhà như mọi hôm.

Đợi gái vào trong cái là em phi xe ngược lại, đóng thẳng đến cái cửa hàng hoa gần quán cf lúc nãy, chỗ này cũng gần nhà gái thôi, cách có mấy trăm mét. Mua một bó hoa hồng, may là có hoa người ta bó sẵn rồi, nhìn cũng gọi là đẹp. Lại ôm bó hoa đến cổng nhà gái, rút điện thoại ra gọi luôn.
Em : Trang ơi, xuống cổng tớ nhờ tí.
Gái : Oh, Hoàng đợi tớ tí nhé.
Gái tắt máy, chắc vừa mới lên phòng thay quần áo đây mà. Mưa càng ngày càng to thì phải…
Gái : Hoàng quên gì à?
Gái đi ra mặc bộ đồ ngủ màu hồng, khoác thêm cái áo khoác…
Em : Tặng Trang này, hì hì - Em đưa bó hoa ra tặng gái.
Gái : Ủa, lại còn có hoa nữa hả. Đẹp lắm, cảm ơn H nhé! - Gái đưa tay ra nhận bó hoa.
Chỉ một thoáng rất nhanh sau đấy… em cầm lấy tay gái.

Gái ngạc nhiên quay lên nhìn em…
Em : Trang này…
Gái : Sao thế Hoàng? - Mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Em : Trang… làm người yêu mình nhé ?
Gái : Hoàng… Hoàng nói gì cơ?
Em : Trang làm người yêu mình nhé !?
Lần này em nói lại một cách rõ ràng luôn.
Gái cười rồi nhìn em…
Gái : Mình… ừm… mình xin lỗi…
Gái cười, nhưng là cười buồn… các thím ạ!
Em : Trang…
Em định nói nhưng gái ngắt lời em rồi gái nói tiếp…
Gái : Mình xin lỗi Hoàng, nhưng… mình chỉ coi Hoàng là một người bạn thôi, ừm… một người bạn thân, có thể nghe mình tâm sự, cùng đi chơi với mình… và là… bạn thân !
Em : Bạn thân? Chẳng nhẽ… sau từng đấy ngày, Trang không hề có chút tình cảm nào với mình ư?
Gái : Có… có chứ… nhưng nó chỉ ở mức tình bạn Hoàng ạ.
Em : Hừm… hóa ra, bao ngày qua là mình ngộ nhận… ngộ nhận tình cảm của Trang dành cho mình.
Gái : Mình xin lỗi… Hoàng…
Em : Hì, Trang không có lỗi gì cả, là do mình thôi.
Em : Thôi, trời mưa lạnh lắm… Trang vào nhà đi kẻo lạnh rồi lại ốm. Mình về đây.
Nói xong em quay đi lấy xe đi về… đang định leo lên xe đi về thì gái chạy lại vòng tay qua ôm em… ấm đấy… nhưng sao em vẫn thấy lạnh : )
Gái : Mình… xin lỗi… nhưng… mình có thể làm bạn… được không Hoàng?
Em : Trang vào nhà đi kẻo mưa lạnh lại ốm… có gì mình nói chuyện sau nhé.
Em gỡ tay gái ra rồi leo lên xe đi về, bây giờ em chẳng muốn nói gì nữa. Nói gì được nữa bây giờ hả các thím? Em sợ mình không giữ được bình tĩnh rồi lại to tiếng với gái, có tư cách gì đâu mà… bị từ chối tình cảm rồi. THẰNG THẤT BẠI : ).

Phóng xe về mà mưa cứ đập vào đau rát hết cả mặt, nhưng đau làm sao được bằng cái cảm giác vừa tỏ tình tạch?
Đi về qua nhà thằng Hiếu trả xe, nó nhìn thấy bộ dạng của em, định hỏi gì đấy rồi lại thôi.
Trả xe xong về nhà, em chạy thẳng lên sân thượng, trời vẫn còn mưa nhưng hình bé hơn thì phải… tự nhiên em lại muốn mưa to hơn, cho nó đỡ trống trải. Mưa lạnh thật đấy… nhưng làm sao lạnh bằng cái cảm giác bây giờ của em?
Ngồi được tí thì thấy đèn sáng bên sân thượng nhà tml…
Hiếu : Sao thế cờ hó?
Nó nhảy từ bên nhà nó sang nhà em, sân thượng hai nhà cách nhau có một cánh tay thôi các thím ạ.
Em : Ksao, thất tình thôi… hihi
Hiếu : Haiz… tao đã bảo rồi, m cứ đâm đầu vào nó làm gì, cái Thảo kia thì éo tán, cứ đâm đầu vào chỗ ngu.
Em : Không có tình cảm thì tán cc à?
Hiếu : Thôi, đằng nào cũng thế rồi. Ngồi đây thì được gì, vào nhà đi tắm đi… tết nhất rồi ốm thì bỏ mẹ. Mai đi tất niên với ae là quên ngay ấy mà, nghĩ nhiều làm gì.
Em : Ừm.
Nói xong nó lại nhảy về nhà nó, ngồi thêm một tí thì em điện thoại trong túi quần rung, mở ra thì là tin nhắn của gái…
Gái : Mình xin lỗi.
Em không nhắn lại, tắt nguồn điện thoại rồi đi xuống tắm… sắp tết rồi ốm lại khổ… thân mình không lo thì ai lo : ).

Đi tắm rồi trèo qua nhà thằng cờ hó mượn cái điện thoại onl voz…!
 

BÌNH LUẬN