Logo
Trang chủ

Chương 20

Review mấy việc linh tinh :
Chuyện là như này :
Chẳng là hôm thứ 3, cô giáo tiếng anh cho em BTVN thế là gái lại bắt em sang nhà gái để học. Mọi hôm thì em vui vẻ nhận lời ngay, cơ mà hnay lớp em có kèo LoL với lớp bên. Thế là em lại phải lấy lý do…
Gái : Hôm nay cô giáo cho btvn, chiều H sang nhà mình để mình chỉ nha. - Gái đề nghị.
Em : Ơ… để chiều mai được không Trang?. Tại chiều mình có việc bận rồi, với cả cuối tuần mới có tiết Anh mà - Em chém gió.
Gái : H bận việc gì thế?
Em : À, chiều mình phải sang nhà bác có chút chuyện ấy mà. - Lại chém tiếp, lỡ rồi 
Gái : Ừm, vậy cũng được.
Thế là lịch đã được chuyển sang chiều mai… cơ mà đời em xui vãi loằn ra. Chiều hôm đấy lớp em thắng 2-1 và được 1 củ các thím ạ, tất nhiên là vui rồi. Cơ mà chính vì thế nên hôm sau lên lớp mới có chuyện…
Vào giờ ra chơi…
Khải : Hôm qua không có t lsao mà win được, anh đi mid cân team, haha.
Khá : Thôi đi, t không cắm mắt đầy đủ thì chúng mày chết mấy lần rồi, ở đấy mà xàm.
Bla… bla..
Khải : Ơ sao thằng Hoàng hôm nay im thế, hqua m nói nhiều lắm mà, sao thế? Câm à?
Em : Câm cmm, bé bé cái mồm dùm tao.
Đù mé, bọn này nói to quá mà gái lại đang trong lớp… chúng nó cứ hôm qua, chiều qua liên tọi thế là gái nghe thấy, mọi hôm thắng mà chúng nó éo nói gì cơ mà hnay nói nhiều vl, thế là xong đời em. Quay ra đã thấy gái nhìn nhìn em rồi…
Lúc trưa em về nhắn tin cho gái…
Em : Chiều 2h tớ qua Trang nhé?
Gái : Tùy H.
Vãi cức… kiểu nhắn tin này không ổn chút nào…

Chiều 2h kém chuẩn bị sách vở, khóa cửa cẩn thận rồi vác em xế thân yêu sang nhà gái, không quên ghé qua quán trà sữa mua 1 trà sữa thái cho gái và 1 socola cho em, thêm mấy gói snack và cái kẹo mút. Những mong gái không giận em nữa… đến nơi, bấm chuông và chờ đợi, được một lúc thì gái ra mở cổng, nhìn mặt gái chẳng có tí cảm xúc vào, em đứng một lúc gái mới nói.
Gái : H có vào hay không thế? - Mặt vẫn thế, lạnh vãi.
Em : Có có.
Em dắt xe vào, đợi gái đi trước mở cửa… vào trong nhà cũng không nói gì, em vào thì thấy gái chuẩn bị sách vở trước rồi.
Em : Ủa, học luôn hả Trang? - Tay em cầm đống đồ ăn định đưa cho gái.
Gái không nói gì chỉ mở sách vở ra đọc, rồi… hiểu luôn ! Bơ em luôn đây mà… thấy thế em cũng chẳng nói gì nữa, để đống đồ sang một bên rồi lấy sách vở ra học… nói gì được bây giờ, người sai là em mà 
Môn Anh này em còn ngu hơn cả Toán nữa, hết cách lại quay sang cầu cứu gái. Chắc gái cũng biết em không hiểu gì nên quay sang chỉ em cách làm, gái nói gì em cũng chỉ gật và gật. Tất nhiên là em cũng hiểu được một chút, hóa ra là cũng dễ các thím ạ, cơ bản là em không chịu học nên thế. Xong phần bài tập viết, đến phần học thuộc, cái này học vẹt thì được chứ để nhớ lâu thì em chịu, nhớ đc 3-4 ngày là cùng .
Học mất gần tiếng mới nhớ được hết cái đống từ mới, dạo này trí nhớ kém vãi, thế là lại nghĩ cách làm lành, chứ cứ kiểu này em chịu không được.
Em : Trang ơi, giải lao tí nhé?
Gái : Ừm.

Em lấy đống đồ lúc nãy ra đưa cho gái, gái quay sang nhìn em như này .
Em : À… à Trang cầm lấy đi.
Gái : Ừm, cảm ơn H. - Mặt vẫn lạnh lùng girl.
Em : Sao, hnay Trang cứ kiểu sao sao ấy.
Gái : Sao là sao?
Em : Thì Trang nói chuyện với tớ cứ kiểu lạnh lạnh ấy.
Gái : Hừm, vậy H muốn tớ phải nói như nào?
Em : Thì… Trang cứ thoải mái đi, có gì Trang cứ nói ra, chứ thế này tớ thấy cứ kiểu gì ấy.
Gái : Được. Hôm qua cậu đi đâu?
Em : Tớ… đi với mấy bạn ở lớp.
Gái : Game hả?
Em : Ừm… tại nhận lời mấy bạn lớp bên rồi… nên phải đi…
Gái : Ừm, nếu thế thì H phải nói chứ? Sao H lại nói với tớ là sang nhà bác có việc bận trong khi đấy lại đi net?
Em : Tớ nói ra thì Trang không để tớ đi, lại bắt đi học, mà… nhỡ hẹn với lớp bên mất rồi.
Gái : Hừm… đúng ! Và tớ ghét nhất ai nói dối tớ !.
Em : Ơ…
Gái nhìn em bằng cái ánh mắt thất vọng lắm các thím ạ, em éo ngờ là sự việc nó ra nông nỗi này. Vãi lều…
Em : Tớ xin lỗi, hứa không có lần sau đâu.
Gái không nói gì nữa, lại mở sách ra đọc tiếp. Cứ thế đến cuối buổi học cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Em : Tớ xin lỗi… ừm, tớ về nhé ! - Em nói với gái lúc dắt xe ra ngoài cổng.
Gái : Ừm, H về cẩn thận. - Nói xong gái đóng cổng rồi đi vào nhà.
Lại giận dỗi, vãi loằn… về đến nhà thì 4h cmnr. Cất xe xong lại phi ra quán ngồi một tí rồi đi qua nhà ông anh nhậu với thằng Hiếu… chẳng là nhà ông ấy mới bắt cá nên gọi ae trong hội vào nhậu cho vui… vừa vào đã thấy can rượu 5 lít, oh shit ! quả này thì không biết mai có đi học được không…

Em : Còn gì phải làm không anh ơi?
Anh Vũ : Ờ, m với thằng Hiếu vào sắp bát đũa đi em, rồi ra đây rửa củ đậu, rau nữa.
Em : Ok anh.
Thế là em với thằng Hiếu vô bếp lấy bát đũa ra, nhà ông này nhiều cá vãi, chủ yếu là rô phi với chép. Đợi một lúc thì mấy ông kia cũng đến, chạy đi mua ít thịt với lòng về luộc nữa là ok.
Vừa vào mấy ông đã hô hào làm chén đầu rồi, mà éo mịa, cái rượu ngâm này em uống không quen nên cũng chẳng dám uống nhiều… mọi lần toàn vodka men với táo mèo thì em còn cân được chứ, lần này ngâm atiso uống không quen nên em chịu. Em với thằng Hiếu toàn dũng sĩ diệt mồi, hề hề. Thỉnh thoảng các ông ý mời thì mới uống chứ còn không thì thôi, bánh chịu…
Đang ngồi ăn thì :
Trang XinhGái calling…
Ặc, mới lúc chiều giận mình mà sao giờ lại chủ động gọi cho mình trước ta? Thế là xin phép ra ngoài nghe máy.
Em : Ô dâm sê ô, atiso
Gái : Hừm, cậu đang làm gì thế?
Em : Ừm, tớ đang ăn cơm.
Gái : Ăn ở đâu thế?
Em : Tớ ăn ở nhà
Gái : Thế hả? Ra mở cửa cho tớ nhé.
Em : Ấy, tớ chưa nói hết… ý tớ là đang ăn ở nhà… bạn.
Gái : Giỏi lắm, thế cậu đã làm hết bài về nhà chưa?
Em : Ờ thì… tí tối về tớ làm, hì hì.
Gái : Mai là có tiết Anh của cô rồi đấy !
Em : Oh, tớ biết mà. Tí tớ nhớ làm mà, hí hí.
Em : Thế nhá, tớ vào ăn đã, có gì nt nha.
Em nói xong thì gái tắt máy luôn, còn chưa chào em nữa. Mà nghĩ lại mới thấy mình ngu cơ… tầm này gái đang ở nhà chứ làm gì có chuyện đến nhà em được, nghĩ lại mới biết là bị gài. Độumá, rượu vào là chẳng ra đâu vào đâu cả…

Mà cũng do mấy ông kia nữa, nói đến là to… mình đứng ngoài sân rồi mà vẫn nghe tiếng mấy ông ấy zô zô… zô cái bô nè. Lần này vào em phải chuốc rượu cho mấy ổng gục hết mới được… vào cầm cái chén lên nháy mắt với thằng Hiếu ra hiệu, nó cũng hiểu ý em nên gật đầu ngay.
Hiếu : Em xin phép mời các anh một chén, em với thằng Hoàng… phải về trước để mai còn phải đi học. Ae mình làm chén rồi em về.
Mấy ổng thấy thế nên cũng gật rồi cầm chén cạn luôn, em đùa các thím tí thôi chớ, em với thằng Hiếu lsao bằng mấy ông này được… tốt nhất là té trước, hí hí.
Thế là 2 thằng lại đèo nhau về, trên đường về tml còn trêu gái mới vl chứ, cứ đi qua đứa nào là nó lại đi sát vào xong rồ ga. Hết trêu gái rồi trêu cờ hó, đến chịu với thằng này, bựa vãi…
Về đến nhà em phi vào wc rửa mặt cái rồi lại làm bạn với cái bàn thân yêu… từ ngày bắt đầu học kèm với gái là tối nào em cũng làm bạn với cái bàn, chứ không như đợt trước toàn ra net ngồi đến 9h hơn mới về. Ngồi nhai hết bài Sử mà muốn nổ tung cái đầu, may là có hai bài nên cũng đỡ, nhắn cho gái một tin…
Em : Hello, Trang đang làm gì đấy?
Gái : Nói Tiếng Việt còn chưa xong đòi Tiếng Anh nữa hở?
Em : Hì, mới học xong nè má.
Gái : Ghê hnay tự giác học nhỉ?
Em : Chuyện, H mà, Trang đlg đấy?
Gái : Tớ đang học, mà H làm hết bài chưa thế?
Em : Tớ làm xong rồi mới nt với Trang nè, mà tớ tưởng Trang làm hết bài rồi mà học gì vậy?
Gái : Ừm, học lại cho thuộc ấy mà, hì.
Em : Oh, vậy Trang học tiếp đi - Em định làm phép thử xem gái học tiếp hay nhắn tin với em.
Gái : Ừm, nhắn tin sau nha!
Ôi vãi lều… thế là gái chọn học các thím ạ… LOLL , lại quay ra nhắn tin với tml Hiếu…
Em : Êku, đang làm gì đấy? Ra net tí không?
Hiếu : Cc, mấy giờ rồi mày còn rủ ra net?
Em : Má, mới có 9h mà ctrai, 10h hơn rồi về.
Hiếu : Thôi biến đi để t ngủ.
Má, thằng này mọi hôm toàn rủ em đi chơi mà hnay em rủ nó lại từ chối, bố tổ sư… éo biết làm gì thế là lại xách ass ra net ngồi làm ván lol rồi về… đánh éo gì toàn gặp o-cho… 20 sur luôn, ngồi lướt fb với voz tí rồi về… mà đậu má nó, ngày gì toàn gặp chuyện hãm… vừa về đến đầu ngõ thì thấy tml vừa đi đâu về ấy. Em chửi luôn:
Em : Ụ ẹ ày, ngủ đây à, ngủ thế này à?
Hiếu : Ờ, tao đi ngủ với gấu. Hơ hơ.
Đù mé, lại troll em đây mà… má nó tức quá %-$*&+#* 
Về đánh răng, rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ rồi nhắn tin với gái…
Em : Trang học xong chưa?
Đợi một lúc không thấy gái rep em nhắn cho tml hàng xóm…
Em : Đcụ thằng lol 5cm, liệt dương, trym cong, bla bla…
Tml : Cc, gato với bố à? Biến đi.
Em méo thèm rep nó luôn, đợi một tí không thấy gái nhắn tin lại, chắc ngủ luôn rồi .
Thế là nhắn tiếp cho gái một tin rồi cất máy đi ngủ…
- "Trang ngủ ngon, mơ đẹp, hihi :3"
 

BÌNH LUẬN