Logo
Trang chủ

Chương 19

Lấy ra xong đọc một lượt từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ, rả vẻ đang nghiên cứu kĩ lắm nhưng thật ra em chẳng hiểu gì, ngẩng mặt lên cười với gái một cái 
Gái : Sao? H đọc có hiểu gì không?
Em : Ờ thì… tớ chưa hiểu lắm @@!
Gái : Đâu, H không hiểu chỗ nào để tớ chỉ?
Em cầm cả cái bài toán chìa ra trước mặt gái luôn, nhìn mặt gái em thấy gái có vẻ thất cmn vọng lắm rồi…
Gái : Haizz… vậy là cả bài này, H không hiểu gì hết hả?
Em chỉ biết cười cười rồi gật đầu chứ ngại quá éo dám nói gì cả…
Gái : Ôi trời, thôi để làm ví dụ nhé.. chỗ này, thế này, bla bla… H hiểu chưa?
Em : Ừa, tớ hiểu rồi !
Gái : Hiểu thật chưa đó?
Em : Ừm thì… hiểu một chút - Em lại cười cười chữa thẹn.
Gái : Ừm, thế H làm bài thử bài này đi. Không hiểu ở đâu thì hỏi nhé!
Em : Oh, tớ để thử.
Em cầm lấy quyển sách rồi làm thử cái bài mà gái nói, đọc qua một lượt thì thấy bài này cũng na ná bài gái vừa làm ví dụ cho em, cũng dễ dễ… chỗ nào không hiểu thì em lại hỏi gái, gái cũng vui vẻ chỉ cho em. Cứ thế em làm được 2,3 bài dạng đấy xong chuyển sang cái bài khó hơn tí thì em tịt. Làm gái giảng mãi mà em éo hiểu gì…!!
Gái : Ặc, tớ nói từ nãy mà cậu không hiểu à?
Em : Ừm, tại khó quá 
Gái : OMG! Nó chỉ cho thêm một vài công thức vào thôi mà? - Gái đập đập tay vào chán mình.
Gái : Cậu đọc lại công thức đi rồi làm!
Móe, em đọc đi đọc lại, đọc đến nỗi mà em thuộc làu làu công thức rồi mà éo hiểu áp dụng thế nào. Lúc đấy em chỉ muốn giết chết ai ra cái đề bài sida đấy thôi, cay quá !!

Làm gái mất công nói đi, nói lại mấy lần, rồi lại chỉ ra chỗ để giải bài toán thì em mới làm xong được, nghĩ lại thì tại em ngu quá chứ éo phải là người ra đề sida 
Làm thêm 2 bài nữa thì xong hết đống BTVN, mệt mỏi, bơ phờ hết cả người thì cũng xong, em thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đi về. Nhìn gái lúc chỉ bài cho em xong mà như hai con người khác hẳn nhau, lúc chưa chỉ thì hiền lành, dịu dàng lắm… lúc xong rồi nhìn lại thấy gái dữ vãi…
Gái : hừm… tớ cứ tưởng H thông minh lắm chứ…?
Đệch, làm em quê rồi nha.
Em : Ờ thì… cũng tùy lúc chứ, với cả tớ mới học thôi mà, hì hì. - Em chống chế.
Gái : Cậu liệu liệu mà học hẳn hoi đi nhá!
Em : Ừm, tớ biết rồi mà, chào Trang tớ về nha - Giơ tay chào gái rồi cười một cái.
Lúc nãy thấy gái nhiều sát khí quá sợ quên cả rủ gái tối đi chơi luôn..
Mãi đến lúc ăn cơm tối xong mới dám nhắn tin với gái…
Em : Trang ăn cơm chưa?
Gái : Tớ ăn rồi, đang xem TV !
Em : Ừa, lúc chiều cảm ơn Trang nha !
Gái : Hừ, cậu học hẳn hoi là được rồi, chỉ bài cho cậu làm tớ già đi mấy tuổi, may là chưa tăng huyết áp mà ngất !
Em : Hì, tại tớ mới học mà phải từ từ mới giỏi chớ, hề hề.
Gái : Được thế thì đã tốt quá =_=
Em : À, để cảm ơn Trang đã vất vả dạy tớ thì tớ quyết định tối nay rủ Trang đi chơi, hí hí.
Gái : Ôii, lại lấy cớ đi chơi đấy hả? Đã học hết bài chưa đấy?
Em : Hết rồi mà, với cả mai CN học cũng được mà!
Gái : Để suy nghĩ đã, hừm…
Em : Quyết định vậy nha, 8h tớ qua đón, hí hí!
Gái : =…="
Thế là em có cái hẹn đi chơi tối với gái rồi, hehe =)))

Chuẩn bị một tí, tắm giặt, make up các kiểu con đà điểu để chuẩn bị 8h đi chơi với gái, cài cửa cẩn thận lại vác em xe thân yêu sang nhà gái, nhắn một tin và đợi kết quả… hnay gái mặc không cầu kì lắm, quần jean, áo cộc tay mickey và thêm một cái áo khoác mỏng, vậy cũng đủ xinh rồi, người xinh mặc cái gì chẳng xinh, húy húy 
Trang : Đi đâu bây giờ hả H?
Em : Cứ đi đi rồi biết - Nháy mắt cái.
Gái : Ặc, nháy mắt thấy ghê.
Em : Quê à nha -.-"
Nói xong em phóng vọt đi luôn làm gái tí ngã ngửa ra sau, biết bị em troll nên gái đấm thùm thụp vào lưng em mới ghê, cơ mà cho đấm tẹt, gái đấm yếu xìu àh, hê hê.
Em : Ngồi im nào cô nương, cẩn thận ngã bây giờ á.
Gái : Cậu dám ? - Nói xong gái đặt tay lên eo em chuẩn bị nhéo hông thần công ~.~
Em : Hề hề, tớ đùa… đùa mà.
Lượn lờ ngoài đường tầm 10p thì cũng đến nơi, dựng xe xuống rồi đi vào trong… nhà nghỉ ở đây phòng đẹp ghê, à em nhầm, sr ))
Gái : Hôm nay đi uống cafe luôn, hi.
Em : Ừa, thỉnh thoảng đổi gió, hí hì.
Ở chỗ em tầm trẻ trẻ như em ít đi cafe lắm, toàn trà chanh, trà đá hay trà sữa hoi. Vừa đặt ass xuống thì chị phục vụ ra hỏi:
Chị phục vụ : Anh chị… à nhầm hai em dùng gì? - Đưa menu cho bọn em.
Gái : 1 trà sữa Thái nha chị.
Em : Cho e 1 cafe không đường, 1 đĩa hướng dương nhé.
Thấy các thím bảo uống không đường ngon nên em thử một lần xem sao, hề hề.
Gái : Ah, cũng cafe như ai à nha.
Em : Chuyện, H mà lị.
Gái : À mà, H học hành hẳn hoi đi nhé, tớ thấy H học thế là không được đâu. - Gái nhăn mặt
Em : Tớ biết rồi mà, nhưng để từ từ chứ, tớ mới học nên thế ấy.
Gái : Mới học cái gì? Chứ hóa ra từ đầu năm H toàn chơi hả?
Em : Ờ thì… tại ai nên tớ mới thế ấy.
Gái : Tại ai hả? - Gái lườn em, éo gì lúc thì hiền vãi ra, lúc ghê éo chịu được ._.
Em : Tại… tớ không học, hì hì.
Em : À mà, uống nước đi Trang, hihi.
Đợi mãi éo thấy mang đồ uống lên cơ, giải thích chút… lúc em vào thì người ta ra order mang theo 2 cóc nước lọc theo các thím ợ, quán này phục vụ thú vị phết cơ mà hơi chậm tí.
Gái : Lại lảng đấyyy
Em : Đâu mà, à đấy, người ta mang đồ uống lên rồi kìa.
Hên quá, vừa nhắc đã thấy mặt rồi, em nhìn chị phục vụ một cách đầy thân thiện.
Em : Em cảm ơn. - Cười với chị ấy một cái
Ngồi nói chuyện về việc học hành mà đến là nản, mấy lần em định tổ lái qua chuyện khác mà tòan bị gái chặn đầu, em rủ gái đi chơi chủ yếu để nói chuyện vui, tình cảm, bla bla mà cứ học với học em chán quá nên thôi rủ gái đi về, chứ cứ ngồi nữa chắc em chớt.
Em : Oh, 9h rồi về đi Trang không hai bác lại lo.
Gái : Ừm.
Thế là đứng lên tính tiền đi về, trên đường về gái cũng chẳng nói gì nữa. Về đến nhà vẫn không quên chào em, chúc ngủ ngon rồi mới đóng cổng để vào. Ôi em bắt đầu thấy gái giống bà cụ non rồi, không biết là được gái dạy kèm là may hay rủi nữa, có cơ hội được ở bên gái nhiều hơn thật đấy nhưng mà cứ thấy thế bất nào ấy -.-"

Review : Đối mặt và giải thích với phụ huynh 

Sáng 8h em đã dậy sớm để chuẩn bị quét dọn nhà cửa, phải tươm tất tí để đón thánh giá chớ. Vừa dọn xong ngồi nghỉ, uống được hớp nuớc thì đã thấy tiếng xe của phụ huynh đỗ cái xịch trước cổng rồi, mình căn giờ giỏi quá đi hà..
Em : Con chào bố mẹ !
Phụ huynh : Ừm, vào nhà đi con. - Nói rồi đưa cho em túi hoa quả.
Em cầm rồi chạy thẳng vào bếp rửa hoa quả, cầm thao con dao và cái đĩa ra để mẹ em gọt cho. Đấy, đến gọt hoa quả em còn éo biết gọt cơ.
Mẹ em : Đấy, gọt hoa quả còn không xong mà đòi tự lập.
Em : Thì từ từ rồi quen mà mẹ - "Từ từ rồi quen mà" câu này chắc là câu em nói nhiều nhất trong tuần 

Vào vấn đề chính luôn, không lan man nứa.. Ăn cơm xong thì lần này em chủ động mời bố mẹ ra phòng khách nói chuyện .
Em : Bố mẹ ạ, con quyết định thế này.. Bố mẹ hãy để cho con sống tự lập ở dưới quê, chuyện học hành, ăn ở để con tự lo nhé !
Em : Bố mẹ yên tâm, con sẽ học thật tốt mà. Bằng chứng sẽ được chứng minh vào cuối năm nay, bố mẹ hiểu cho con được không ạ?
Bố em : Tương lai của con là do con quyết định con à, đừng làm gì để rồi phải hối hận. Bố mẹ chỉ hướng cho con đến nhưng điều tốt nhất thôi, còn nếu con đã quyết định thế thì bố mẹ cũng không nói nhiều nữa. Bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con.
Nói rồi bố nhìn sang mẹ em, mẹ em cũng im im không nói gì cả. Thế thì chắc là đồng ý rồi, hehe.
Em : Yeahh, bố đáng yêu nhất, à quên.. cả mẹ nữa. hí hí.

Đấy, có thế thôi.. vậy là em đã thuyết phục được bố mẹ rồi.. cơ mà vẫn phải cố gắng đâm đầu vào cái sự nghiệp học hành để cuối năm lấy cái kết quả về cho ba ma coi.. .

BÌNH LUẬN