Logo
Trang chủ

Chương 5: Cuộc va chạm đầu tiên ở môi trường mới

Trống đánh tiết 5 xong thì mấy đứa con gái kêu bọn lúc sáng gọi người đứng trước cổng kia kìa. 2 ae tôi vẫn ung dung vì cảnh này quá quen thuộc khi học cấp 2, thằng K chạy ra xem xong vào bảo 
- tụi nó tầm 20 người đủ đô
- Có chơi có chịu để mình tao xuống. Thằng Hiếu nói
- ae chúng ta sống chết có nhau. Thằng Dũng ml nói, má mới quen nhai mà làm như ae vào sinh ra tử vậy đến lúc ra trận thì dell biết còn mấy thằng: tôi nghĩ thầm 
- có chết thì chết chung mấy đứa kia cũng góp vào
- để tao gọi người, nói rồi thằng Tuấn chạy ra gọi điện thoại
Cả nhóm tôi xuống dắt xe rồi đi ra, 2 ae tôi thì ra thẳng quán nước. Ra đến nơi thì thằng trẩu lúc sáng lại chỉ tay thẳng mặt tôi 
- lúc sáng cương với tao cơ mà
- bỏ tay ra bạn ơi 
- Đm mày chết đến nơi rồi còn bố láo à nó lao tới đấm vào mặt tôi nhưng đâu có dễ tôi chụp tay nó đồng thời tặng cho nó 1 đấm max lực vào mặt. Tên trẩu đó nốc ao luôn thấy thế nhóm bên kia lao vào đánh nhóm tôi. Tôi rút cây baton trong cặp ra chiến lại, ae tôi như thói quen lúc nào trong cặp cũng có 1 cây baton đề phòng bất trắc????. Vừa vào đánh thì người của thằng Tuấn đến cũng vào nhập cuộc luôn được 1 lúc thì bên đó ngã hết bên chúng tôi chỉ có mấy thằng ăn vài gậy còn lại không sao, ae chúng tôi ra về, tự nhiên dính vào vụ ngớ ngẩn. Về nhà tắm rửa xong 2 ae ra quán phở làm 2 tô phở rồi về nhà chơi game. Chiều lại 2 ae đi dạo quanh thị trấn thấy có bảng bán đất. Mảnh đất khá đẹp gần sông phù hợp cho việc buôn bán, ae tôi quyết định mua mảnh đất đó rồi mở quán cafe.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN