Logo
Trang chủ

Chương 31: 10H 31

Anh có cái trò này hay cực ý, em muốn không anh làm cho em xem nhá.
-Làm thì làm đi còn mập mờ úp mở nữa, em ghét nhất ai mập mờ nhá.
-Nhưng mà e phải nhắm mắt vào cơ, rồi anh mới làm được ????
-Thôi được rồi em nhắm mắt xem anh làm trò gì.
Tranh thủ cái mặt kia, cái mắt đang nhắm thế kia không hun cho phát thì "đứa nào đọc lại bảo mình ngu hơn nó cho xem" =))))
Chụt...
-Này này có hun thôi việc gì bắt em nhắm mắt. Xong chưa thế? ????
Nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mái tóc dài hít một hơi thật dài. Hít....ít...ít...t hà.....à....à. Thề đéo có cái mùi gì trên thế gian này thơm bằng mùi của con gái, phê vãi. "Phê hơn thuốc lào Thanh Hoá, phê hơn đit gái goá chồng" :)))
Nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đùi, tiếp tục lấy bàn tay vuốt lên má.
-Á...đm đau. Làm gì cắn tay anh?
-Thích. Đơn giản là thích, đàn ông đàn ang gì tay dài thoòng như con vượn , thấy ghét.
-Ừ cứ ghét đi rồi có lúc em ước tay anh dài hơn con vượn ý.
-Dài để làm gì? Tốn vải may áo.
-Dài để thế này này é héhe...
Vừa nói lấy tay ôm chặt nàng vào lòng. Cả vòng tay ôm thật chặt, ghì như ôm cái vô lăng công nông lúc ở quê lái vào dịp hè chở lúa.

-Bỏ cái tay ra ngay, nách hôi thế. ????
-Ẹc, hôi đâu mà hôi.
Vừa nói vừa cúi mặt xuống ngửi thử. Híc đm cả ngày hôm nay chưa tắm thật. Rau mùi quá.

-Hôi đâu mà hôi, hơi chua tí thôi =))) Cả ngày hôm nay anh đã tắm rửa gì đâu. Lúc đi về chưa kịp lau người nữa cơ thì em đã kéo anh đi rồi còn đâu.
-Bẩn là bẩn. Không đổ tại nhá.
-Thôi lần sau đi chơi anh hứa sạch sẽ hơn được chưa? Lần đầu đi chơi thế này mất điểm quá ????
-Này bảo cho em xem cái gì hay mà từ nãy đến giờ anh cứ loanh quanh, muộn rồi em về đây nha.
Nàng dứt lời mình thực hiện luôn, vẫn đang nằm trên đùi mình, cúi xuống hun không rời, tay để đâu thì mọi người rõ từ vừa nãy rồi.

Thật nhanh tay lúc này, giữ cho nàng không cựa quậy. Để cựa quậy giẫy giụa là khỏi đút vào được luôn nhé:
-Anh cho vào nhé. ????
-Không em sợ đau lắm.
-Sợ gì đâu ai gần nhau yêu nhau chả thế, để anh cho vào luôn đây. ???? Em lần đầu tiên làm thế à?
-Từ từ em nhìn đã, eo ơi dài khiếp thế này chọc vào để chết à? Tất nhiên rồi ai dễ dãi như anh ý. Con nào cũng chạm được vào người anh. Anh mà là con gái thì phá thai mấy lần rồi. ????
-Hâm à? Anh chỉ cho ngay ngoài thôi mà. Anh hứa không cho vào sâu đâu.
-Nhưng em sợ đau lắm...
-Thì ban đầu hơi đau tí thôi chứ về sau sướng mà...em không tin anh à?
-Em tin nhưng mà anh...á á chưa gì đã chọc vào thế...ưm ưm.
Bạch...tạch...tạch...bạch....bạch...
Một khi đã vào rồi nhé thì phải làm thật nhanh các kiểu. Kỹ năng thể hiện là ở đây. Dù nàng có đẩy ra thì cứ cố mà ghì, mà phải làm dứt khoát từng nhịp từng nhịp, nhanh có, nhẹ có,
Lúc êm ả như sóng biển Thái Bình, lúc hết mình như sập sình trên Bar. Phải làm nàng đê mê, như thế nàng mới không bao giờ quên được. ????
-Anh ơi...ưm..m. Anh làm toàn ra ngoài ý. Nhẹ thôi mà. Em đau đấy.
-Anh làm chậm lại được chưa? Mới có tí mà đã kêu um lên rồi.
-Anh cứ thử như em xem khéo còn kêu to hơn em ý.
-IM MỒM....
-Á....á...ưm..ư...em chịu thôi, em không chịu được nữa đâu.
Nói xong đẩy mình ra luôn.
-Ơ kìa anh đang làm mà. Em làm gì đấy?
-Em không chịu được đâu, anh chọc sâu lắm. Ban đầu còn sướng về sau đau bỏ xừ đi được.
-Sâu đâu mà sâu, anh mới ấy ngay bên ngoài.
-Anh để em chọc anh xem anh có chịu được không??
-?????
-Đưa đây để em làm. Anh quay ra đây.
Nói dứt lời lấy cọng tóc chọc vào ngoáy lỗ tai mình...rột rột.
-Á á há há..alala nhột anh.
-Đấy đấy anh chịu đi xem anh chịu được không? ????
-Anh chịu thôi chết mất.
Nói dứt lời ôm ngay vào lòng. Haizzz.
-Anh ước lúc này thời gian ngừng trôi. Giây phút này tồn tại mãi mãi.
-Nhưng anh biết rồi mà. Thời gian đâu có chờ đợi ai, mình có thể yêu nhau trong thời gian, không gian này. Nhưng chuyện tương lai sau này, ai có thể nói trước được điều gì?
-Anh không muốn nói về chuyện tương lai, vì nó còn xa xa xa vời lắm. Anh chỉ muốn nói về lúc này. Ngay bây giờ.
Nói khẽ vào tai.
-Anh yêu em lắm.Hâm ạ.
Cắn vào tai mình:
-Em cũng thế.
Đúng không cần ước, vì thực sự thời gian lúc này như dừng lại thật. Mọi thứ như dừng lại theo. Ôm nàng nhìn mờ mờ mắt ra xa.
Cảnh vật cũng đứng im theo. Chiếc xe Dream của dân tổ ốp cua bờ hồ bị xoè đang nằm yên cùng dân tổ ở mép cống không một chút nhúc nhích, anh hàng kem mút đang ngủ gục trên chiếc xe đạp từ xa do khách ế quá mà, bà bán phở cầm tờ 5 lít của khách trên tay mồm đang nhẩm xem trả lại bao nhiêu mà cứ đờ ra chắc do học dốt toán lý hoá, đèn vàng tín hiệu gần bốt giao thông hỏng đã lâu không sửa chỉ đứng im một màu như thế, anh nghiện ngồi ghế đá cạnh bên vừa chích xong không biết là sốc thuốc hay ngồi phê như thế hay đã chết đơ trên ghế như vậy.... Ôi cảnh vật như chiều theo lòng người. Nhắm mắt lại. Hít..hà...mở mắt ra mọi thứ lại tiếp tục vào guồng xoáy cuộc sống nó vốn có.
-Mình về đi anh muộn rồi này.
-Muộn đâu mà, vẫn sớm mà. Em xem đồng hồ mà xem.
-Ông ạ, 10h31 rồi đây này. Bố mẹ em khó tính lắm đấy. Em về muộn là khỏi về nhà luôn.
-Quan trọng quái gì, bí quá về nằm ngủ trong viện với anh ????
-Điên à, ông hơi bị luyên thuyên rồi đấy nhé. Hết gạ đóng gạch lại gạ ngủ cùng. Muốn em cạch mặt anh không?
-Em điên thì có ý. Đêm ngủ với nhau có gì mà sợ, thức cùng nhau mới có chuyện để nói =)))
-Thôi, em không đùa với anh đâu, chúa đùa nhây. Cắm khoá vào xe đi đồng chí, chở em về ngay. Xong anh đi xe về viện đi, mai con bạn em nó chở em đi làm cũng được rồi em lấy xe luôn.
-Không sợ anh lấy xe đi cắm à? ????
-Này cho thêm tiền, cả đăng ký này. Anh cắm cả người anh nữa ý. Chả ai thèm nhận.
-Này hot boy ở làng đấy ????
-Oẹ, thôi tôi xin ông. Ông hót cái gì tôi tin chứ hotboy có lẽ bây giờ là 10h35 sáng :)))
-Em oẹ gì thế? Haiz mới hôn được cái đã có bầu à? Haha
-Anh có bầu thì có. Thích chết không.
Bốp...
-Á....đm đau.
-Lên xe nhanh, xe ôm không biết điều.
-Đây anh lên xe đây.
Ngồi trước lái đang định không đội mũ thì nàng ụp cái mũ vào đầu, luồn tay qua cổ đội mũ vào rồi cài dây chặt.
-Đội mũ nóng lắm, anh không đội đâu. ????
-Anh không đội thì mời anh đi xe của bộ nhá. Em biết đầu anh bên trong toàn đất nhưng ngã xe nứt hộp sọ đất tràn ra đường gây mất vệ sinh lắm. Em là em yêu môi trường và em yêu anh nên anh đội mũ em nhờ. Thế nhá.
-Há há. Có lý. Em yêu môi trường thiệt hơm?
-Thiệt, sao hơm?
-Hôm nào "Nude vì môi trường anh xem" é hé hé.
Bốp....
-Á...đm đau.
-Bỏ giọng cười khốn nạn đấy đi nhá. Bớt luyên thuyên đi. Em yêu. ????
-Nhưng anh ghét đội mũ.
-Này nghe em nói không?
-Anh có.
-Thế thì đội mũ vào nhá. Trước ở xóm em có soái ca đi SH, áo sơ mi xắn tay, quần âu đen,giầy đen. Chở theo cô bạn gái cao, chân dài thướt thườn thượt, xinh lắm. Phải nói họ cực kì đẹp đôi nhá. Họ hạnh phúc nên thấy lúc nào cũng cười, anh ấy lái xe luôn quay lại sau và cười yêu với cô bạn gái. Ai cũng ngưỡng mộ. Và rồi tai nạn. Anh không mũ bảo hiểm nên chết ngay tại chỗ do chấn thương sọ não.
-Thế còn cô gái thì sao em?
-Cô gái vẫn sống, vẫn hàng ngày em vẫn thấy cô ấy đi bộ qua chỗ họ tai nạn, vừa đi vừa cười vừa vỗ tay.
-Đuỵt....
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:11

hay quá

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:10

hay quá