Logo
Trang chủ
Phần 1

Phần 1 - Chương 3: MƯA

Cái gì dễ đến thì dễ đi, cái quan trọng là khi còn ở bên nhau thì hãy dành cho nhau những tình cảm thật nhất

Sáng hôm sau về thì mình ngủ bù vì đêm qua không ngủ được mấy, chiều qua nhà ông anh uống trà chém gió với tiện đi xem đất cát với ông ấy tí. (Đất giờ lên giá quá ae nhỉ, ae nào có vốn đầu tư thời gian này thì chẳng mấy chốc mà giàu. Sáng mai mình cũng đi đặt cọc làm miếng sau này có chỗ cắm dùi)

Tối đến cơm nước xong thì lại bắt đầu công cuộc cày cuốc thôi. Mình ko tìm trên tinder và badoo nữa vì nhiều người nt quá rồi, cứ để tạm đấy đã. Quay lại với 4 e mà mình đã chuyển qua zalo, B C D E nhé. Theo thứ tự đấy thì phần này mình sẽ kể về B.

B cũng là một bất ngờ vì lúc đầu mình ko muốn gặp B. Một lúc chat với 4 người nên nhiều khi ko tập trung, và chỉ cần 1 lúc lơ là thì lòi ra B bằng tuổi và học cùng trường cấp 3 với mình. B gọi zalo cho mình luôn và cứ gặng hỏi là học lớp nào nhưng mình nhất quyết ko nói và luôn lái câu chuyện qua hướng khác. Được cái mình và B nói chuyện rất hợp, hôm đấy nc từ 10h đến gần 2h sáng hôm sau mới chịu đi ngủ.
 

  • E muốn gặp a
  • Không được đâu sói ạ, lộ hết
  • Lộ gì, a có bạn gái rồi à, hay là có vợ rồi
  • Cái gì cũng chưa, nhưng a ko muốn gặp, a cũng chỉ ở đây 1 tuần thôi rồi lên SG đi làm lại, a ko muốn dính vào chuyện tình cảm rắc rồi
  • Gớm có 1 tuần thì a làm gì được e mà rắc rối với tình cảm
  • Thì cứ biết vậy, a cũng chỉ tìm người nói chuyện trong 1 tuần này cho đỡ buồn thôi, đi làm lại là a bận lắm
  • Thì cứ gặp nhau có sao đâu, e sẽ làm bạn với a trong 1 tuần
  • A ko có khái niệm bạn bè với phụ nữ
  • Thế a lên tinder làm gì, tìm ONS hay FWB à
  • A ko thích ONS, còn FWB thì chắc chắn ko phải là e
  • Ai mà cần, e ko thích kiểu đấy, e muốn gặp a để xem a thế nào mà đến giờ vẫn chưa có người yêu, a cũng đẹp trai, công việc ổn định, có xe riêng, nói chuyện lại hay, thế là thế nào
  • Nói chung là a ko muốn gặp, lèo nhèo hoài


Đấy nội dung nó cũng loanh quanh có thế mà buôn dưa lê gần 4 tiếng đồng hồ. Mình cũng cố tình đá qua vấn đề tình dục một tí, kiểu nói vui nửa thật nửa giả thôi khá bất ngờ là B đối đáp nhiệt tình, nhiều lúc làm mình thấy ngại luôn. B cũng có thời gian đi du học ở Úc nên tính cách khá thoáng.
 

  • A làm nghề đó chắc hay đi nhậu nhẹt tiếp khách lắm ha?
  • Uh a nhậu suốt, mà đợt này bệnh ko hiểu sao uống 2 lon là xỉu rồi.
  • Rồi nhậu xong chắc lại gái nữa ha.
  • Uh có nhưng a bỏ lâu rồi
  • Gớm lại chả sướng quá chứ mà bỏ, đàn ông mà, quan trong là a biết bảo vệ bản thân thôi
  • Uh trong bóp a luc nào cũng có BCS, nhưng mà a bỏ thật, giờ a chỉ làm bạn với cô 3 thôi
  • Cô 3 là cô nào


Mình chụp hình 3 ngón tay gửi qua cho B, cười ngặt nghẽo. Rồi ko biết thế nào bàn luận qua cả Vàng Anh, Trâm Anh, rồi qua cả chuyện chăn rau nữa. Vừa nói chuyện vừa ngủ gật luôn, và khi mệt mỏi thì người ta thường đưa ra những quyết định ko sáng suốt.

- Thôi được rồi nếu tối mai trời mưa thì anh sẽ gặp e, tha cho a đi ngủ đi.

Và mưa thật ae ạ. Tối t7, qua nhà thằng H ăn cơm, cũng làm lon bia cho ngon miệng. Chẳng hiểu sao giờ uống 1 lon thôi là cảm giác đã chếnh choáng rồi. Ăn cơm xong đang ngồi chém gió với nó về A thì trời mưa. Mưa tối mắt tối mũi và người mình rung lên bần bật, điện thoại rung:
 

  • Mưa thật kìa, haha, qua đây với bản cô nương nhanh lên
  • Haiz, địa chỉ. Mà a đang say đấy nhá, dám gặp thì gặp
  • XXX, thách a cũng ko dám


Thôi thì gặp thì gặp, có lộ info thật thì cũng chả sao. Thế là lại vác xe chạy qua nhà B, thằng H thì lẩm bẩm m vì L.. bỏ bạn. Qua nhà thì khá bất ngờ vì nhà B to như cái đình, lúc đứng chờ thì mình còn thấy hẳn trong cái gara có 3 cái ô tô, 1 camry, 1 Volkswagen và 1 BMW. B che dù chạy ù ra, mùi nước hoa lại tràn ngập cả xe mình, thoải mái thật.

B chả nói gì cứ nhìn mình săm soi rồi cười cười, lấy cả điện thoại mở hình Zalo ra so nữa
 

  • Sao nhìn a khác trong hình thế, hơi hơi giống thôi, hình người khác phải ko?
  • A bị bệnh sụt cả 6kg, e thử tưởng tượng đi.


Mình có sụt kí thật, nhưng cũng khoảng 2kg thôi. Câu này e nào gặp mình cũng hỏi và mình luôn trả lời như vậy, tin thì tin ko tin thì xuống xe a đi về.

Thế là lại lái xe chạy lòng vòng ngắm mưa, lúc đấy tầm 9h mà lại mưa nên đường vắng, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả lắm, B rất hợp với mình, nói mãi ko chán. Dừng xe ven đường rồi cứ ngồi trong xe chém gió đến tận 11h thì về.

B cũng dễ thương, hơi nhỏ con nhưng được cái duyên. Tính cách khá trẻ con nhưng suy nghĩ rất người lớn. Đi làm cho công ty gia đình và có kinh doanh riêng. Về nhà thì lại buôn zalo thêm cả tiếng nữa mới đi ngủ
 

  • E nhìn a ko quen tí nào cả, ko biết là a học lớp nào?
  • Thì a nhìn e cũng có quen đâu
  • Quen sao được e học ở đây có 1 tháng thôi, sau đó lên SG học
  • Thế thì hỏi a học lớp nào làm gì, nói cũng có biết đâu
  • E thích, mai trời mưa lại chở e đi chơi nhé
  • Ko có đâu sói ạ, mai muốn đi thì phải có cái gì mới đi, a đã nói a ko muốn làm bạn với phụ nữ và trẻ con
  • Cái gì là cái gì, đồ dê xồm
  • Uh thế cho nên đừng gặp, a dê lắm
  • Nhưng mà e thích


Nhùng nhằng mãi thì mới đi ngủ được, thực sự lúc đấy cũng rất thích B, nhưng mình nghĩ ko nên gặp vì sớm muộn gì cũng sẽ lộ info. Cái xe Volkswagen ở trong gara mình lướt qua biển số và nếu ko nhầm thì mình đã gặp chủ cái xe đó vài lần rồi.

Hôm sau chủ nhật, đi lang thang siêu thị mua ít đồ và tiện thể ngắm gái. Cuối tuần siêu thị đông thật, gái thì càng đông. Cũng tranh thủ xin được số điện thoại của một e PR Strongbow, e này đến nay vẫn chỉ nt xã giao hàng ngày thôi, hi vọng sắp tới sẽ có gì đó hấp dẫn hơn để review cho ae. Tối đến lại qua nhà thằng H ăn cơm và lần này thì đến lượt nó vì L… bỏ bạn. Lúc đấy là khoảng 8h, mình lấy xe đi loanh quanh một lúc chán quá tự nhiên lại nhớ nhớ B, thế là chạy thẳng qua nhà B luôn.
 

  • Alo e nghe a dê xồm
  • A đang đứng trước nhà e này. (Mình chụp hình và gửi qua luôn cho B)
  • Aaa sao nói ko gặp nữa, nhớ người ta chứ gì
  • Uh
  • E tưởng a ko gặp e nữa, buồn quá đi nhậu nè, say luôn rồi nè
  • Ở đâu a qua đón
  • Thôi để e chạy về cất xe luôn, gần thôi à, chờ e 5ph


5ph sau thì B về, đi thẳng vào nhà luôn, cả 15ph ko thấy ra. Mình nt
 

  • Ngủ rồi à
  • Chờ e tí e đánh răng thay đồ, toàn mùi rượu ah, gặp trai thế này ngại lắm
  • A thích mùi rượu, ko sao đâu
  • Thấy gớm, chờ e tí


Ngối tí nữa thì thấy B chạy ra, mặc cái váy nhìn như váy ngủ, mặt đỏ đỏ nhìn vui phết, lên xe ngồi cái e ấy ôm tay mình luôn
 

  • Làm gì đấy
  • Lạnh quá, ôm tí làm gì ghê thế. Sao ko đi xe máy cho người ta ôm cả người.
  • Mặc đồ thế kia à, đi ngủ hay đi chơi
  • A thích thế nào e chiều thế ấy


Mình nhìn B cười cười gật gù, tay thì sờ sờ đùi B trêu tí, thấy cũng im im chả nói gì. Lại đi lòng vòng thôi, ghé quán cf quen mua cho B ly chanh nóng uống cho giã rượu. Lại nói chuyện rôm rả, lúc đi ngang qua mấy cái nhà nghỉ mình có tình nhìn nhìn thì B nói:
 

  • Này ý đồ gì đấy, đừng nói là đưa e vào nhà nghỉ đấy nhé
  • A không thích đi nhà nghỉ, có thì chỉ khách sạn thôi
  • Người nhà e kinh doanh ks nhiều lắm a, nên chẳng bao giờ e đi ks ở đây
  • Ý e nói a kiếm ks ở chỗ khác đúng ko?
  • Mơ đi dê xồm, ít ra cũng phải đưa e đi chơi xa xa, đi chỗ nào resort đẹp đẹp ấy, chứ e phải gái đâu mà gặp cái vào ks.


Mình lại cười cười thôi. Loanh quanh 1 lúc thì về vì thấy B khá mệt. Dừng xe trước nhà thì B trèo luôn qua ghế lái ngồi lên người mình và hôn. Thế là hôn thôi, và chắc chắn là tay ko thể để yên được rồi. Đang phê thì có tiếng điện thoại, anh trai B gọi

- Làm gì mà ngồi trong xe mãi ko vào nhà, nói bạn chạy xích xe lên tí để t đánh xe ra.
Thế là B chạy tót luôn vào nhà, mình cũng về thẳng luôn. Ko biết là ông kia nhìn thấy gì chưa và có nhận xe cái xe của mình ko. Anh trai B là chủ của cái xe Volkswagen.

Một vài tin nhắn với B

BÌNH LUẬN