Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 7

Nhỏ Quỳnh Anh ốm vì nhiễm lạnh, còn chị thì nhắn tin không trả lời, gọi không nghe.. Nó cũng kệ vậy, dù sao thì chị cũng không nghe nó giải thích đã tự thích quy chụp như vậy thì nó chiều.. Chị cũng đã là người có gia đình, nó cũng không muốn chị quan tâm thái quá đến cuộc sống của nó như vậy.. Thời điểm này nó muốn tách chị ra, càng xa càng tốt.

Mấy ngày không nghe thấy tiếng Quỳnh Anh ý ới ở cơ quan làm nó cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó.. Nhỏ dạo này chăm nhắn tin gọi điện cho nó hơn, trên đầu lúc nào cũng có miếng dán hạ sốt, ho sù sù và liên tục kêu chán đòi đi chơi.. Nó cũng chả biết phải an ủi nhỏ thế nào, có chăng chỉ nhắc nhở nhỏ ăn uống đầy đủ để còn khỏi ốm..

Tuần đấy nó được giao làm 1 phóng sự về xã hội, là phóng sự điều tra về mảng mại dâm.. Hạ Long mà, đất du lịch thì địa điểm ăn chơi, massage, mại dâm nhiều hơn cả tàu du lịch.. Nhưng lần này khá đặc biệt vì mô hình mại dâm trực tiếp ở chung cư đang nhen nhóm và hoạt động ngày càng tinh vi.. Có nghĩa là thay vì phải đến những quán đèn mờ hay tự book gái qua web và đến khách sạn chờ sẵn thì giờ đây khách hàng sẽ đến tận nhà của gái mại dâm ở chung cư để thực hiện hành vi mua bán dâm.. Trông thì có vẻ bình thường nhưng mô hình này dần biến tướng thành lừa đảo, trấn lột tiền,... Khá là nhức nhối..

Về phần gái mại dâm, những cô gái này không làm cố định bởi vì là gái cao cấp, không tiếp nhiều khách mà đa phần chỉ tiếp khách quen.. Vì có nhan sắc nên giá 1 lần cũng rơi vào 4-5 triệu, qua đêm phải 10-15 triệu và gặp mặt trực tiếp ở chung cư nơi cô gái đó ở luôn.. Nó bắt đầu gọi điện khắp nơi để hỏi dò về vấn đề này nhưng đây là vấn đề mới nên nhiều phóng viên từ những báo khác cũng chưa đả đụng đến, có lẽ nó sẽ là người đầu tiên lên bài, vì vậy sự háo hức và quyết tâm của nó được đẩy lên cao hơn bao giờ hết..

Tuy nhiên vấn đề tìm mối lại gặp vấn đề vì nó không biết kiếm mối ở đâu và thực hiện như thế nào? Đang vò đầu suy nghĩ đối sách thì nó có điện thoại, là anh Quân gọi..

-Em nghe anh ơi..

-Chú đang đâu đấy, chiều đi đá bóng không? Có đội bạn anh từ Hà Nội về, đang thiếu quân..

-Ôi em đang nhức hết đầu vì công việc đây, không biết có đi được không?

-Thôi nghỉ ngơi đi đá bóng tí cho đỡ đau đầu em ạ.. 5h chiều nay đá, mình đã đến 7h đi ăn uống rồi về thôi..

-Ok vậy anh qua đón em nhé, à chị Thu đâu anh?

-Đi ra cửa hàng từ sáng rồi.. Trưa cũng không thấy về

Nó hơi dè dặt nhưng cũng cố hỏi anh xem chị như thế nào

-Thế tâm trạng của chị vui hay buồn hả anh..

-À mấy hôm nay khó tính lắm, cũng cáu gắt suốt mà bà nội xót tưởng bầu bí vào thay đổi tính nết nên dặn anh mai đưa đi khám rồi..

-À vâng, thế thì được rồi ạ, cho em gửi lời hỏi thăm chị nhé anh..

-Ok vậy thì chiều nay 4h anh đón nhé, giờ đó đã tan làm chưa?

-Anh cứ đón đi, em lo được, em làm việc có giờ giấc đâu mà..

Tắt máy, nó thở dài, không ngờ rằng vì chuyện của nó mà chị lại có thể gắt gỏng với anh, với cả gia đình nhà chồng.. Sự tội lỗi đang dấy lên trong lòng nó, cộng thêm bài vở khiến nó đau hết cả đầu.. Ngay lúc này nó chỉ muốn say 1 hôm, để quên đi hết sự mệt mỏi.. Thôi thì gác lại hết để đến với niềm đam mê trên sân cỏ vậy, đất khách quê người, không bạn bè, không người thân, nó phải tự tìm niềm an ủi cho nó..

Điện thoại lại reo, là Quỳnh Anh gọi..

-Gì đấy, đang làm việc mà gọi suốt thế? - Nó nhăn mặt quát

-Ơ hay nhỉ quát ai đấy, nhớ à chán thì gọi không được à? Mà sáng giờ gọi có 3 lần toàn vào giờ nghỉ chứ làm gì mà nhiều đâu?

-Nhưng giờ đang giờ làm việc, gọi suốt thế thì người ta viết bài thế nào được?

-Đã đi làm gì đâu mà viết với chả không? Thế tớ bị ốm thế mà không sang thăm à?

-Thăm cái mẹ gì giờ này, nhà thì rõ xa, ốm thì bình thường.. Bao giờ vào viện đi thì có cái cớ để mà thăm..

-Nè vì ai mà tôi ốm hả, thích nói giọng đấy không?

-Vì có đứa dốt, thích ngôn lù à nhầm ngôn tình nên đứng đó đợi chứ ai bắt đầu?

-Không thèm nói chuyện nữa..

Nhỏ tắt bụp máy luôn, kiểu giận dỗi đây mà.. Nó cũng kệ, đang lắm việc, thời gian đâu mà để ý mấy cái ba lăng nhăng..

Chiều đó anh Quân đón nó đi đá bóng.. Nó hơi hồi hộp nhưng không đúng như nó đoán, chị không có đi cùng.. Có lẽ lần này chị giận nó thật rồi.. Trận bóng giao hữu nên đá nhẹ nhàng, tỉ số hoà 3-3 là ok nhất nên nó đá cũng không tốn sức lắm.. Duy nhất chỉ có 1 tình huống 1 ông hậu vệ thòng bên kia kê nó chặt quá nên có lỡ dùng củ chỏ chốt vào mặt nó 1 phát.. Nó đang mệt nên cũng sửng cồ lên cáu dù ông anh đó đã đứng lên xin lỗi nó trước..

Đến bữa ăn thì giao lưu qua lại giữa 2 đội, nó muốn uống cho say nên nhiệt tình đi mời và kết bạn lắm.. Được một lúc thì ông anh lúc chiều củ chỏ nó tiến đến và mời nó..

-Chào Nam, hôm nay em đá hay quá, anh tên Tùng, anh làm xxx trên Hà Nội, xin lỗi em vì phát củ chỏ chiều nãy nhé

Nó đang men rượu trong người, nhưng nghe thấy ông anh này mời rượu nhẹ nhàng lịch sự nên nó cũng đáp lại..

-Không sao đâu anh, bóng đá mà, em tên Nam, em làm ở xxx dưới này.. Em cũng xin lỗi vì lúc chiều hơi nặng lời.. Chắc tại em đang khó chịu vì công việc nên mới thế ạ..

-Anh biết mà, có vẻ như em đang có chuyện bực mình nên mới vậy, chứ nghe Quân nói em điềm đạm lắm.. Anh em mình kết bạn nhé..

Đang nói chuyện thì ông Quân ở đâu xồ xồ đi ra khoác vai cả 2, mặt thì đỏ như con gà chọi..

-Tùng à, đây là thằng em vợ anh, chơi hơi bị hay đấy.. vừa nãy anh em có hiềm khích gì thì giải quyết với nhau bằng chén rượu nhé..

-Không biết em Nam có thích mấy cái món karaoke không nhỉ, lát nữa anh mời chú em song ca vài bài nhé - Anh Tùng hồ hởi

-Em hát như vịt đực ấy chứ, sợ em hát xong cả phòng về luôn Hà Nội thì hết ăn chơi luôn.. Mà uống rượu ở đây xong không biết còn tỉnh để mà đi hát vời hò nữa không anh ạ

-Thế thì để anh điều cho mấy em vào phòng chăm sóc cho chú nhé.. Chú cứ thoải mái đi, có các em giã rượu cho là lại sung ngay..

-Ờ đấy, thằng em tôi chưa có người yêu, ông xem thế nào điều ngay cho mấy em vào giải ngố cho nó nhé, phải đào chất lượng nhé chứ đào Nhật Tân như lần trước thì thôi.. - Anh Quân quay sang trêu

-Thế ông thích mấy em để tôi gọi luôn?

-Thôi cái này tôi xin kiếu, tôi về với vợ con tôi còn hơn.. Lát nhờ Nam đưa mấy anh em đi hát nhé, hát ở đâu nhắn tin cho anh để anh setup, anh xin phép về trước không chị ở nhà đang bầu bí..

-Vâng anh cứ về đi, tăng 2 để em lo, có gì đâu mà, lát em gọi đặt phòng rồi anh em lên KTV hát.. Nhưng mà anh đừng bảo chị là hôm nay anh em mình đi đá bóng nhé..

-OK yên tâm, Tùng nhớ cho em Nam hôm nay được vui vẻ nhé.. Ông có mấy em tuyệt phẩm dưới này mà giấu anh em ghê lắm, hôm nay mang ra cho anh em chiêm ngưỡng đi.. Đền bù cái củ chỏ cho chú Nam..

-Rồi ông yên tâm, lát tôi cho hạng S+ đến, cứ thoải mái đê..

Nó nghe câu chuyện như mở cờ trong bụng.. Lân la mời thêm anh Tùng 2 3 chén rượu, ngà ngà say nó mới tỉ tê

-Anh Tùng ơi em hỏi chút, anh có mối gái cao cấp nào không?

-Chú em thích chơi kiểu đó à? Anh có, lát anh gọi cho nhé..

-À không, em định hỏi vì mấy nữa có bạn em xuống đây chơi, tiện em dắt đi chơi và setup luôn..

-Bạn em đi du lịch hả, thế thì lấy hàng đính kèm lên du thuyền đi, loại đấy hay mà..

-Vâng kiểu kiểu như vậy nhưng nó lại thích ở trong bờ hơn.. Anh có loại nào cao cấp mà kiểu như mình đến chung cư của chúng nó, làm xong là về ấy anh.. Tại bạn em thích kín kẽ chút.. Dù sao nó cũng là dân máu mặt, nó sợ lộ ấy

Anh Tùng nhìn nó khoảng 5s, kiểu nhìn sâu vào mắt nó để đoán suy nghĩ và đề phòng hơn trong lời nói.. Nó hiểu hành động đó nên cũng nhìn thẳng vào mắt anh với một thái độ thành khẩn.. Có lẽ nó diễn đạt nên anh Tùng cũng cười khà khà rồi kéo nó ngồi xuống, ngỏ lời sang tai nó..

-Anh có, hàng cao cấp, là người mẫu ảnh dạng teen từ 17-20 tuổi, Không phải loại chuyên đi khách, nhận khách theo tâm trạng, có khi cả tháng không đi khách nào, mà đi khách thì toàn nhận khách quen, 1 shot 5 củ, qua đêm 20 củ.. Đi tại chung cư nó ở luôn nên cực kì kín đáo..

-Vậy anh cho em số hoặc giới thiệu em được không?

-Bao giờ thì bạn em xuống?

-Ngày kia thứ 5 anh ạ..

-Vậy thì anh sẽ gọi cho nó trước, đến sáng thứ 5 thì em gọi cho anh xong anh sẽ cho nó gọi em.. Anh phải làm thế thì anh mới có số điện thoại của chú chứ.. Haha

Lời nói tếu táo của anh Tùng khiến sự xa lạ trong nó cũng bớt đi.. Nhưng nói chuyện với những người có sỏi như thế này thì tốt nhất nó nên giả ngô nghê và tỏ ra biết càng ít càng tốt.. Chỉ là 1 câu nói nhưng mang rất nhiều hàm ý trong đó.. Vừa khéo léo xin số điện thoại liên lạc, vừa nhằm mục đích đề phòng.. Thấy vậy nó cũng chả diễn làm gì nữa, nó nghĩ với những người như này thì càng diễn họ càng đề phòng.. Cứ bỗ bã ra có khi dễ nói chuyện hơn..

Nó rút điện thoại ra, ấn vào phần ghi số rồi đưa cho Anh Tùng..

-Đây anh ấn số điện thoại của anh vào đây rồi anh lưu lại cho em luôn.. Anh muốn lưu anh là gì cũng được.. Nhưng phải lưu thế nào cho em dễ nhớ đấy nhé..

Một câu nói đáp lại thôi nhưng vừa khéo léo vừa cũng khẳng định được vị thế cửa trên của nó, cái trò này nó quan sát Sếp nó làm suốt, hôm nay mới được thực hiện..

Anh Tùng hơi ngớ người ra vài giây rồi cũng cười tươi cầm lấy điện thoại rồi ấn số và gọi.. Khi chuông bên kia vang lên, anh Tùng đưa lại điện thoại cho nó rồi kếu..

-Máy chú khó dùng quá, chú tự lưu đi, chú lưu anh là gì cũng được…

Biết chắc phần thắng, nó chộp lấy điện thoại rồi hí húi ghi luôn..

-Em lưu thế này anh em được không?

Nó lưu là :Anh Trai Tùng xxx .. Ông Tùng nhìn vào màn hình rồi nhìn nó ra vẻ ưng ý lắm.. Thế là cũng lưu nó là em trai Nam QN.. Sau đó thì bá vai bá cổ nó mời rượu liên tục..

Thế là đầu mối của nó đã có, 1 shot 5 củ thì chắc chắn là gái cao cấp, nhưng nó đang phân vân với tính xác thực trong lời nói của anh Tùng.. Đã là gái mà lại nhận khách theo tâm trạng, thích thì đi mà không thích thì thôi thì liệu có phù hợp với phóng sự của nó không.. Mà lần này phóng sự của nó chắc chắn sẽ phải có quay lén và ghi âm lại lời nói để còn làm tư liệu viết bài.. Mà thôi nghĩ ngợi nhiều làm gì, cứ làm giống như điều tra.. Cái mình cần làm là phản ánh lên để làm sạch xã hội.. Đúng với lương tâm của nghề báo..

5 củ, khá là chát, nó hiện không còn nhiều tiền mặt như thế.. Mà tiền hôm nọ nó cũng gửi về cho mẹ nó giữ 1 ít nên trong tài khoản cũng chỉ còn vài triệu phòng thân.. Giờ đi vay cũng ngại mà gọi cho mẹ thì chỉ sợ bà lo nên nó quyết định gọi cho thằng Hưng..

-Mất tiền xin mời nói trước - Thằng Hưng chắc đang rượu nên lời nói cũng sặc mùi, không ngửi thấy nhưng qua điện thoại thì nó cảm nhận được..

-Chó đang nhậu với xương à, Rồng có việc nhờ tí đây

-Sủa nhanh lên bố mày đang say lắm rồi..

-Bắn cho tao 10 triệu..

-Nổ số tài khoản..

-Không hỏi làm gì à?

-Nhanh lên không 3 chén nữa tao không nhìn thấy điện thoại đâu, mà điện thoại đâu nhỉ, thằng Tiến mày đem điện thoại tao đi cắm rồi à?

Thằng Hung lè nhè quát to trong điện thoại làm nó nghe rõ mồn một..

-Anh say à, điện thoại anh đang cầm nghe còn gì?

-À ừ quên mất, ngáo thật.. Nhắn cho bố cái tài khoản nhé..

-Mày nát quá đấy, gửi vào số tài khoản cũ, có lưu trong ngân hàng đấy..

Ậm ờ 1 lúc với thằng say nó cũng tắt điện thoại, thằng Hưng từ ngày chuyển đổi công việc cũng phải đi ăn nhậu nhiều hơn khiến nó trở thành 1 thằng nát rượu… Cứ rượu vào là nói rõ nhiều, mà càng nói thì càng lè nhè nữa chứ.. Một lúc sau thì tài khoản nó có tin nhắn cộng tiền.. Nó phải dụi mắt vì thấy con số 100 triệu hiện lên.. Phát hoảng nó gọi lại..

-Mày gửi nhầm à, tao bảo 10 triệu thôi mà?

-Cầm lấy mà ăn chơi đê, tiền anh không thiếu..

-Uống ít thôi, mai tao gọi lại.. Thế nhé..

Nó cúp máy, thôi thì để sáng mai thằng Hưng tỉnh rượu thì nó gọi chuyển lại vậy.. Giờ nó mới cầm điện thoại nên kiểm tra thì toàn thấy cuộc gọi và tin nhắn của Quỳnh Anh.. Nó cũng đang mệt muốn ngủ luôn nên chỉ nhắn cho Quỳnh Anh 1 cái tin đại loại như nó đi làm và giờ mới về, chúc ngủ ngon và tắt máy..

Sáng thứ 5, nó tự tin với cái dàn ý của nó làm, nộp lại cho chú Đức xem và được duyệt.. Nó bắt tay vào công việc luôn.. Nó gọi Anh Tùng, sau vài lời hỏi thăm thì anh Tùng dặn nó để ý điện thoại, con nhỏ kia sẽ gọi cho nó hẹn thời gian địa điểm.. Nó háo hức nhưng mà bên đó thì không, thành ra là nó phải đợi, trong lúc chờ đợi nó cứ thấp thỏm.. Mãi đến 3h chiều thì nó có điện thoại, một số lạ không được đẹp lắm đầu 07.. Cứ tưởng là cuộc gọi rác hay sales, nó tính tắt bỏ nhưng linh tính của nó đã ngăn nó lại.. Nó bấm nghe..

-Alo

Đầu dây bên kia im lặng, nó lại tiếp tục alo.. Nhưng nhận lại vẫn chỉ im lặng.. Bực mình nó nói to..

-Ai đấy ạ, chơi trò nháy máy rồi im lặng hả?

-Dạ anh..

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, non choẹt, giọng nói này ấm áp như kiểu của mấy đứa học sinh chứ không chảnh choẹ như người đã từng trải..

-Em là ai?

-Dạ anh là anh Nam, bạn anh Tùng đúng không ạ?

Nghe đến đây, nó chắc chắn đầu dây bên kia là con nhỏ mà anh Tùng đã setup cho nó.. Lúc này nó mới hạ giọng..

-Ừ đúng rồi, anh Tùng bảo em gọi cho anh đúng không?

-Dạ vâng, anh có tiện nói chuyện không? Em trao đổi chút ạ

-Ừ anh đang rảnh, em cứ nói đi..

Nó vừa nói vừa ấn ghi âm lại cuộc gọi.. Vì có thể đây sẽ là tư liệu quý giá trong bài phóng sự của nó..

-Vâng anh Tùng trao đổi qua với em rồi ạ.. Là anh book cho anh hay cho bạn anh ạ..

-Ừ sao em lại hỏi vậy..

-Vâng thì với anh thì giá khác, còn bạn anh thì em phải lấy giá khác ạ.. Anh Tùng có dặn em rồi..

-Ừ anh book cho anh em à..

-Anh có đang ở Quảng Ninh không ạ?

-Anh có, anh đang sống ở Quảng Ninh đây

Đầu dây bên kia lại im lặng, nó không nói câu nào mà chờ đợi, vì nó biết mất mối này thì sẽ chẳng thể tìm được mối nào nữa.. Nên vì thế nó nhất định phải thành công..

-Em xin lỗi, em vừa có cuộc nói chuyện công việc bên ngoài nên mute cuộc gọi.. Anh rảnh vào thời gian nào ạ, tầm 8h tối nay có được không ạ?

-Ừ được vậy em cho anh địa chỉ rồi anh qua nhé..

-Vâng vậy 7h tối nay em sẽ nhắn địa chỉ cho anh qua tin nhắn rồi anh đến nhé.. Anh đi phương tiện gì sang ạ..

-Anh đi taxi đến, có vấn đề gì sao em..

-Dạ không em sợ anh đi ô tô thì phải gửi xe dưới hầm, mà không có thẻ chung cư thì không gửi được.. Em hỏi thì tiện lúc em về em dặn bảo vệ với biển số xe anh..

-À ừ, anh đi taxi cho tiện.. Nên là em không cần dặn dò ai đâu.. Anh cũng muốn kín đáo mà..

-Vâng mà anh thích uống rượu gì ạ?

-Rượu gì là sao em?

Nó hơi tò mà, đi chơi gái mà cũng được uống rượu à? Cái này hay nha..

-Vâng nó trong dịch vụ mà anh.. Anh Tùng chưa nói với anh à?

-À cũng có nói qua qua chút.. Em lấy rượu gì cũng được.. - Nó trả lời qua loa để tránh câu hỏi bắt thóp vừa xong..

-Vậy anh đến anh tự chọn rượu tây trong tủ nha.. Em đỡ phải ra ngoài mua.. Mà anh thích ăn gì ạ?

Đến đây thì nó phải ngớ người mất mấy giây.. Đi làm chứ có phải là đi hưởng thụ đâu mà nghe chuẩn bị ghê vậy? Thấy nó im lặng, nhỏ tiếp tục hỏi..

-Chắc anh chưa quen, vậy thôi em chuẩn bị 2 phần bít tết nhé.. Thôi em xin phép cúp máy vì em bận công việc chút ạ.. Anh đến nơi thì gọi vào số này giúp em nha..

-Ok

-Dạ em chào anh ạ..

Nhỏ cúp máy, lúc này thì nó ngớ người thật sự, hàng loạt câu hỏi trong đầu nó hiện ra.. Có loại gái bán dâm nào mà còn nấu ăn cho khách, lại còn rủ khách uống rượu, nói năng thì nhẹ nhàng dễ nghe, lễ phép như vậy không? Hay là do đây là loại cao cấp nên vậy.. Nó thở dài rồi buột miệng

-Phò cũng có phò this phò that mà..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

Đăng Truyện