Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 96

Qua buổi liên hoan thì nó đã thân quen hơn với mọi người trong phòng.. Anh Khải bận vợ mới sinh nên không đi tham dự cùng được.. Và tất nhiên thì nó là điểm nhấn trong bữa, mỗi người 1 chén lượt đi cũng đã khiến nó phải đi móc họng nôn rồi.. Thêm lượt về nữa thì thôi chuẩn bị gục trên bàn luôn.. Tính nó vốn thoải mái, 4 năm ở với Sếp dưới Quảng Ninh phải sống trong quy củ, nề nếp khiến nó hiểu được nỗi khổ tâm của 1 người sếp và nhân viên của mình.. Nó cũng học được cách nghiêm túc trong công việc và thoải mái ở bên ngoài, điều này giúp ích nó rất nhiều trong công việc mới, khi mà trách nhiệm của nó được đẩy lên cao hơn..

Nó cũng nói rõ ràng với tất cả nhân viên trong phòng rằng tính nó bỗ bã, thoải mái nhưng cũng rất thẳng và nóng.. Nếu như trong công việc có gì không vừa ý là nó sẽ quạt ngay.. Hi vọng mọi người sẽ thông cảm, cùng cố gắng hết sức để làm việc có hiệu quả hơn..

Hết bữa, nó ra thanh toán bởi vì dù sao bữa này cũng là nó gợi ý, lên tiếng mời cả phòng đi ăn.. Hà Nội đắt đỏ, ăn BBQ gần 20 người mà ra bill tổng hết gần 8 triệu.. Cũng may số tiền từ đợt sang Tiệp nó vẫn còn để đó tiết kiệm phòng thân nên dạo này cũng dư giả hơn nhiều.. Thấy nó cầm bill định quét mã thì Yến chạy đến can..

-Sếp ơi để chúng em thanh toán ạ..

-Ơ hâm à, bữa này anh mời cả phòng mà..

-Hôm nay cả phòng cũng thống nhất đi liên hoan khai xuân đầu năm mà Sếp, mọi người nói vui trêu Sếp thôi ạ..

-Thôi, hôm nay là ngày đầu anh làm việc chung với mọi người, để anh mời mọi người hôm nay..

Yến không nói gì, chỉ mở túi xách lấy điện thoại rồi vào app banking.. Sau đó mở 1 cái mã QR đưa ra trước mặt nó..

-Vậy thì chia đôi nhé Sếp, em cũng đang cầm quỹ của phòng, Sếp cứ bắn vào tk của em 4 triệu để em thanh toán ạ..

Nó thấy hợp lí nên cũng gật đầu rồi quét mã của Yến, công nghệ hiện đại nên chỉ 1s sau là ting ting liền..

-Ơ sao lại 5tr5 ạ.. Sếp chuyển nhầm à, 4 triệu thôi ạ..

-Mai họp phòng cả ngày sẽ rất bận và mệt mỏi, 1tr5 đó em giúp anh đặt trà sữa với mấy đồ ăn vặt linh tinh cho cả phòng cùng ăn trong lúc họp nhé..

-Ơ Sếp..

-Thôi đừng gọi anh là sếp nữa, có tí tuổi thôi mà sếp với chả xiếc, cứ gọi anh được rồi.. Thanh toán giúp anh nhé, anh ra ngoài hít thở tí chứ ăn nướng ngột ngạt quá..

Nói rồi nó ra ngoài cửa đứng cùng đám nhân viên vẫn đang cười đùa trêu nhau, Duy thấy nó lảo đảo bước ra thì chạy đến để đỡ..

-Anh say thế này để em đưa anh về nhé..

-Thôi không cần đâu, anh đi taxi về được, mấy đứa cứ về trước đi, ai cũng có rượu rồi thì đi đứng cẩn thận nhé..

-Để em đưa anh về, nhà anh ở đâu ạ..

-Ừ anh ở chung cư xxx trên đường Dương Đình Nghệ ấy, gần Bộ 4T..

-Chung cư ấy ở ngay gần chỗ em ở, để em đưa anh về..

Nó quay lại thì thấy Yến lên tiếng, từ chỗ ăn uống về nhà chị cũng phải 7,8 km, từ tận Linh Đàm về gần Mỹ Đình.. Không muốn làm phiền mọi người nên nó xua tay từ chối, tầm này bắt grab đi cho an toàn, vừa tiện lại không rắc rối..

Chợt điện thoại nó rung lên, nó rút ra xem thì thấy Ngân gọi, nó nghe luôn..

-Gì đấy..

-Chú đang ở đâu, đi làm bị ăn thịt à mà giờ gần 10h đêm rồi còn chưa về..

-Chưa, giờ mới chuẩn bị về..

-Chú cho em địa chỉ, em qua đón chú, sáng cô Thu bảo chú được người ta đón đi chắc là không có xe về, dặn em có gì đi đón chú..

-Thế đang ở nhà hay ở ngoài quán..

-Em đang đi có việc ở Kim Giang, cũng gần ngay công ty của chú ấy.. Nhưng không biết rõ địa chỉ, chú ở số bao nhiêu Nguyễn Trãi ạ..

Nó ấn giữ máy rồi quay qua chỗ Duy và hỏi..

-Kim Giang có gần đây không Duy?

-Có ạ, Kim Giang đi ra đường Nguyễn Xiển, rẽ qua hồ Linh Đàm lên Giải Phóng là gặp mình ở đây..

Nó gật gù rồi cũng bỏ giữ máy, sau đó nói vào trong điện thoại..

-Không ở Nguyễn Trãi đâu, anh đang ở Linh Đàm đây, em qua đón anh nhé.. Anh gửi định vị qua zalo cho..

-Vâng, chú đợi em tí..

Tắt máy, nó vào zalo ấn gửi vị trí cho Ngân, nhân viên cũng lác đác chào nó rồi lên xe ra về.. Chỉ còn mỗi Duy và Yến đứng ở đó..

-2 đứa về đi, anh có người đón.. Chắc cũng gần tới nơi rồi..

-Dạ thôi để chúng em đứng đây với anh, bao giờ xe tới thì chúng em về ạ..

-Thôi cứ về trước đi, anh vào bàn ngồi uống nước tiện đợi luôn.. À mà giờ muộn rồi, Yến lại anh bảo..

Nó gọi Yến, nhỏ thấy vậy thì cũng đứng lại gần chỗ nó với ánh mắt tò mò.. Nó mở balo ra và đưa cho Yến quyển sổ ghi chép lúc chiều..

-Trong này anh đã note ra một số phương án mới cho công việc của tổ em phụ trách.. Em cầm về xem nhé.. Còn giờ muộn rồi, đống báo cáo kia sáng mai lên công ty thì làm.. Gửi lại cho anh trước 5h chiều nha, viết tóm tắt thôi không cần dài dòng quá đâu, vài cái gạch đầu dòng là được..

-Vâng ạ..

-Ừ rồi 2 đứa về đi..

Duy và Yến dạ vâng ra lấy xe cũng là lúc mà Ngân tới, nó ấn xem đồng hồ thì thấy lạ bởi vì mới có 10p mà sao đi nhanh thế.. Ngân kéo cửa kính, em nở 1 nụ cười tươi rồi nhìn nó hất hàm..

-Chú uống rượu hả, mặt tưng bừng thế kia, có cần em xuống bế chú lên xe không?

Ngân oang oang lên khiến cho Duy và Yến quay lại nhìn lạ lẫm.. Nó thấy ngại quá nên cũng đưa tay ra vẫy chào..

-Anh về nhé, 2 đứa về cẩn thận nha..

Nói rồi nó sang đường, mở cửa xe và ngồi lên.. Ngân vẫn chăm chú quan sát nó rồi cười mỉm..

-Nay liên hoan với phòng, uống hơi nhiều.. Mà đi kiểu gì nhanh thế..

-Ôi thuộc đường thì đi nhanh mà.. Em chả đi theo map đâu, nó dạy đi ra đường vào Lĩnh Nam rồi rẽ xuống, rõ xa.. Em chạy thẳng ra Nguyễn Xiển xong đi xuống là tới rồi..

-Ừ lại phóng nhanh vượt ẩu đấy..

-Hì, thôi mình về nhé..

-Đói quá, đi ăn đêm đi..

-Vâng, đi ăn bún trộn Nam bộ nha.. Em biết có quán ngon lắm, chỉ mở buổi đêm thôi..

-Ừ.. Thích đi đâu thì đi..

Ngân đưa nó đến 1 quán ăn vỉa hè ở đường Quang Trung, Hà Đông, đồ ăn ở đây cũng khá ngon và hợp khẩu vị với nó.. Ăn uống xong xuôi về đến nhà cũng đã hơn 11h đêm.. Thấy Ngân đỗ trước sảnh chung cư mà không xuống hầm, nó quay sang rồi ngơ ngác..

-Không lên nhà hả, sao đỗ xe ở đây..

-Em ngủ ngoài quán, thi thoảng em mới về thôi, chú lên nhà đi..

-Đừng có đi chơi đêm rồi vớ vẩn đấy nhé.. Không tao mách bà Thu..

Ngân cười hì hì rồi dạ vâng.. Nó nhắc vậy cho có thôi chứ quản làm sao được em.. Lên trên nhà, nó nằm vật ra giường rồi lướt lướt cái điện thoại.. Bỗng thấy mình được thêm vào trong nhóm zalo nào đó, nó ấn vào xem thì thấy có 3 nhóm mới, nhóm chung toàn công ty, nhóm lãnh đạo công ty và nhóm phòng truyền thông.. Nó ấn vào nhóm chung công ty, là anh Tùng thêm nó vào rồi giới thiệu.. Nó cũng gửi lời chào đến toàn thể mọi người rồi vào trong nhóm phòng truyền thông, mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ về bữa liên hoan vừa xong..

Nó gửi tin nhắn và icon hỏi mọi người đã về nhà chưa xong cũng để đó mà vào check mess.. Cả ngày hôm nay chẳng thấy Linh gọi điện hay nhắn tin cho nó, em từ trước đến nay luôn bí ẩn trong lúc 2 đứa xa nhau, điều này nó cũng đã quen, không thấy làm lạ khi em như vậy..

Nó ấn cuộc gọi video nhưng thấy em đang có cuộc gọi khác.. Nó thoát ra, ấn gửi tin nhắn..

-Em hôm nay bận quá à?

Không thấy tin nhắn trả lời, nó vào phòng tắm qua cái cho sạch sẽ để đi ngủ.. Rượu say vào tắm cũng sợ phết khi ở nhà 1 mình nhưng không tắm thì không ngủ được.. Mà nhà kín gió, tắm bằng nước nóng chắc cũng không sao..

Tắm xong xuôi vào phòng thì thấy có tin nhắn và cuộc gọi mess lỡ, là Linh gọi nó, nó vừa lau cái đầu vừa ấn gọi lại luôn..

-Em đây..

Linh bắt máy, màn hình hiện lên với hình ảnh em đang nằm nghiêng trên giường, thấy nó thì cười tươi..

-Nãy em gọi cho ai đấy, anh gọi thì máy bận..

-À em gọi cho cái Trinh béo nói chuyện, chúng nó đang hẹn nhau 30/04 này họp lớp, gọi cho em để em lên kế hoạch ấy mà..

-Mấy đứa tự hẹn à, thế đã thông báo cho cả lớp chưa..

-Ơ anh không ở trong nhóm lớp à? Cả lớp thống nhất 30/04 này họp lớp 100% mà, có thiếu thì thiếu cái Thư thôi vì nó bảo đang bầu chồng nó không cho về..

-Nhóm nào, anh có biết đâu..

Nó bất ngờ với lời nói của em, từ bao giờ lớp nó có nhóm chat để trò chuyện mà nó không biết vậy.. Em hí húi ấn cái điện thoại, rồi cũng à lên 1 tiếng..

-À nhóm này em lập cách đây 4 5 năm rồi, tại vì có cả Mai Anh trong đó nên em không thêm anh vào.. Mọi người biết em yêu anh nên cũng chả hỏi, có thằng Quân hỏi thì em bảo anh theo dõi nhóm qua điện thoại của em.. Hì..

-Sao không thêm anh vào đó? Anh không phải thành viên trong lớp nữa à.. - Nó nhăn mặt bực tức

-Tại có Mai Anh của anh trong đó, nên em không thêm đấy.. Làm sao nào?

Em hếch mặt lên thách thức, còn nó thì cũng không dám trả lời trước thái độ đó, chỉ gật đầu rồi lau khô mái tóc đi thôi..

-Không sao, giờ thêm anh vào đi..

-Ừ đây, thêm vào để trò chuyện, ôn lại kỉ niệm cũ với tình đầu nha..

-Này, lớn rồi đấy nhé, đừng có mà giận dỗi kiểu trẻ con như thế..

-Em thích thế đấy, Diệu Linh thích thế đấy, Nam có ý kiến gì không?

-Không, anh nào có dám ý kiến gì..

Linh lườm nó rồi lại hí húi ấn điện thoại, một lúc sau cũng lên tiếng với cái giọng chanh chua..

-Đấy thêm vào rồi đấy, nick của Mai Anh là Mai Đậu nhé, còn nick của Anh Thư là nick tiếng Nga đấy.. À mà cũng chả cần em bảo, anh cũng biết hết mà nhỉ..

-Ghen tuông vớ vẩn quá, thế đã vào trong Sài Gòn chưa hay vẫn ở Đà Nẵng..

Nó vừa nói vừa gửi tin nhắn vào nhóm chat lớp để trêu “Mình là thành viên mới, xin chào cả nhà A13 nha”.. Cả lớp nó đang trò chuyện rôm rả nên cũng đọc tin nhắn ngay lập tức..

-Kệ em, em còn ghen hết đời này cơ.. Em vào từ sáng hôm qua mà, em bảo anh rồi, anh sao vậy nhỉ?

-À ừ chắc anh đang say nên không nhớ..

-Anh lại uống rượu rồi, ngày đầu tiên đi làm đã rượu chè bê tha thế hả?

-Ừ tại hôm nay liên hoan đầu xuân phòng anh làm việc nên anh phải uống ấy..

Thế rồi nó nằm đó mà trò chuyện với em, kể cho em nghe tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay.. Em cũng kể cho nó nghe tình hình của công ty anh Nhật, nói chung là em bận, công việc bù đầu không có lúc nào sờ vào điện thoại để gọi điện hay nhắn tin cho nó.. Cuộc sống của người trưởng thành, thật sự rất bận rộn..

Đang trò chuyện yêu thương, vui vẻ thì bỗng em lườm nó rồi gắt gỏng..

-Em không thèm nói chuyện với anh nữa, đồ đào hoa đa tình khốn kiếp, anh cút đi..

Em tắt bụp cuộc gọi để lại nó vẫn đang ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.. Vào trong nhóm chat thì thấy tin nhắn nó gửi được mọi người thả cảm xúc, ấn vào xem thì thấy 2 tim, 1 phẫn nộ cùng 1 đống haha..

2 tim kia là do Mai Anh và Anh Thư thả cho nó, phẫn nộ là Linh thả còn 34 cái haha là do lũ bạn chó lớp nó thả.. Chắc có lẽ mọi người nhìn vào cảm xúc cũng đủ hiểu câu chuyện đang diễn ra thế nào.. Ghen với nhau chứ sao, chỉ khổ nó thôi..

Vậy là lớp nó thống nhất sẽ họp lớp vào nghỉ lễ 30/04 này.. Anh Thư khi thấy nó nói +1 slot tham gia thì cũng nhắn tin riêng với nó ngay sau đó..

-Có muốn em về không?

-Bầu mấy tháng rồi?

-Em mới bầu thôi, bụng chưa thấy gì, vẫn mặc được váy đi họp lớp nhá..

-Đến lúc đó chả 4,5 tháng rồi, bụng to phình ra đi lại khó khăn, thôi để lần sau thì về họp lớp sau..

-Em thích về lần này, em sợ lần sau bận gia đình, con cái lại không có cơ hội để về nữa.. Mà lần sau họp lớp anh lại có vợ rồi..

Anh Thư gửi cái icon nháy mắt làm nó bật cười, dạo này lấy chồng xong thấy có vẻ yêu đời vui tính hơn hẳn, còn biết đùa cả nó nữa..

-Về họp lớp thì liên quan gì đến chuyện anh lấy vợ hay chưa? Em lấy chồng xong bị lẫn hả..

-Mai Anh nó cũng về đó, nên em phải về anh à..

-Lại liên quan đến Mai Anh nữa.. Nói thật đi, em bầu xong thay đổi nội tiết tố nên bị dở rồi đúng không?

-Em về để xem kịch hay, haha.. Đùa thế thôi, em nhất định sẽ về lần này, hẹn gặp anh hôm đó nhé..

-Ok thôi anh ngủ đây, mai còn đi làm.. Mà đừng có thả tim vào tin nhắn anh gửi nữa.. Linh ghen mệt anh lắm..

-Ồ, Nam quay lại với Linh rồi à, chúc mừng anh nhá..

-Ừ mới quay lại thôi.. Anh tưởng em biết rồi..

-Em biết nhưng mà lời anh thú nhận thì em mới tin.. Thôi anh ngủ đi, ngủ ngon nhé, giờ em dùng nick FB này, em gửi lời mời kết bạn rồi, anh đồng ý nha.. Mà đồng ý xong nhớ ẩn đi kẻo Linh thấy lại ghen đấy.. Haha..

Nó bật cười với từng dòng tin nhắn của Anh Thư, có lẽ chỉ có em mới có thể làm nó luôn cảm thấy nhẹ nhàng, yên lòng như thế này.. Giống như tình yêu mà em dành cho nó năm đó vậy..

Nhắn cho Linh 1 cái tin chúc ngủ ngon, yêu thương các thứ.. Em đọc cũng chỉ thả icon tức giận.. Nó ấn tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi..

..

Việc cải cách trong công việc lẫn nội dung khiến cho nó bận bù đầu 1 2 tuần sau đó.. Thậm chí nó còn phải ngủ lại ở công ty vài ngày để kịp tiến độ cho tổ Quảng cáo chuẩn bị cho vài cái sự kiện sắp tới.. Linh cũng bận nên 2 đứa chỉ nói chuyện được với nhau 20-30p buổi tối trước khi đi ngủ.. Hẹn nó hết tháng giêng sẽ ra ở với 1 tuần cho đỡ nhớ, chứ bây giờ thì cả 2 sẽ dành hết thời gian vào tập trung cho công việc..

Phòng truyền thông của nó sau khi cải cách thì đã thu được những thành quả đầu tiên.. Bằng chứng là đơn sự kiện đội sales chốt được liên tục, bên phòng Logistics cũng tiếp nhận nhiều khách hàng với số lượng hàng hoá lớn.. Điều này chứng tỏ kế hoạch quảng cáo của nó đang có kết quả tốt hơn trước..

Còn bên tổ tin tức thì sau 2 tuần làm theo phương án nó đưa ra, các video đã tăng vọt lượng view cũng như bình luận.. Thậm chí đã có video đạt triệu view, không phải 1 mà là 4 5 cái liền, các video khác cũng giữ ở mức 60k-80k lượt view và được ăn đề xuất của youtube liên tục..

Nó cũng bỏ tiền túi ra để thưởng cho các nhân viên đạt được thành tựu tốt trong công việc.. Chỉ là 50k-100k thôi nhưng đây cũng là động lực để khiến cho các bạn ấy làm việc tốt hơn.. Thế mà trong vài tuần nhằng nhằng cũng hết hơn 2 triệu tiền thưởng.. Ngẫm nghĩ mà vừa mừng vừa lo, miệng tuy cười nhưng lệ đổ trong tim, lương chả được bao nhiêu mà cứ hào phóng thế này thì đến cuối tháng mang tiếng là Sếp vẫn phải ăn mì tôm mất..

Hôm ấy là thứ 6 cũng là ngày nhận lương của toàn công ty.. Vì tháng sau tết nên được nhận lương sớm hơn theo quy định của công ty, 26 ngày được tính thành 30 ngày thì phải.. Theo như nó biết thì anh Tùng ra quy định này gọi là “Ưu đãi” hay “ngày hội nhận lương”, lâu dần cũng thành tháng truyền thống của công ty.. Anh Tùng nói rằng ai cũng có gia đình, tình yêu hay những đam mê của riêng mình, nên công ty dành tặng 4 ngày lương coi như là món quà để mọi người tưởng cho những thứ quan trọng của bản thân..

Ngày mai là giỗ đầu của Quỳnh Anh, nó làm 1 cái đơn xin nghỉ phép theo đúng quy định của công ty dù cho chị Thanh nói rằng lãnh đạo phòng không phải làm đơn, chỉ cần nhắn trong nhóm lãnh đạo báo cáo lí do nghỉ phép là được..

Đang xem các chỉ số đo lường của Youtube về các video đăng trong tuần thì nó có điện thoại, anh Tùng gọi nó lên trên phòng trà nước..

Nó lên thì gõ cửa rồi bước vào, anh Tùng đang ngồi uống nước với anh Chiến, thấy nó thì cười rồi hồ hởi..

-Ê chiều mai đi đá bóng nhé, đội mình đá với đội công ty xxx.

Nó ngồi xuống rồi đón lấy chén nước chè, uống ực cái cho đỡ khát rồi mới trả lời..

-Anh không đọc tin nhắn nhóm à, em nhắn từ sáng xin ngày mai em nghỉ phép mà..

-Mai có việc gì mà nghỉ thế, người yêu ra chơi à?

-Không anh.. Người yêu em chắc phải sang tuần mới ra được, em xin nghỉ xuống Quảng Ninh có việc..

-Mày vẫn lưu luyến nơi đó à, xuống chăm sóc mấy em bồ đúng không? Mẹ anh bảo rồi, về đây thì để mấy em đó lại cho anh tiếp quản hộ cho.. Anh hứa sẽ chăm sóc chu cấp đầy đủ..

Chắc anh Tùng vẫn đang nghĩ nó xuống chơi với Đan Thư nên cười trêu.. Nó cũng cười rồi lắc đầu..

-Em làm gì có ai đâu, mai em xuống Quảng Ninh có việc thật mà..

-Mày thì có việc gì ngoài bóng đá, gái gú, rượu chè chứ..

-Mai giỗ đầu người yêu cũ của em, nên em phải xuống thắp hương cho cô ấy..

Anh Tùng bỗng tắt nụ cười rồi quay sang anh Chiến tròn mắt bất ngờ trước lời nó vừa nói..

-Anh xin lỗi, anh trêu quá đà rồi..

-Anh hâm à, có cái gì đâu chứ, cho em xin điếu thuốc nào, lâu lắm không hút vina đấy..

Nó đón lấy bao thuốc anh Tùng đưa cho, cười tươi để cho anh đỡ ngại khi vừa mới đụng chạm đến nỗi đau của nó..

-À đây, lương tháng đầu của em.. Anh gửi trực tiếp cho em nhé.. Tháng sau thì chị Thanh thêm số tài khoản rồi chuyển khoản ngân hàng cho em sau..

Anh Tùng đứng dậy ra phía bàn làm việc, kéo ngăn rồi lấy ra 1 cái phong bì đã được dán sẵn đưa cho nó.. Nó cũng đón lấy, sờ nắn rồi ngạc nhiên..

-Đây không phải là 12 triệu..

-Ừ không phải 12 triệu như anh đã nói đâu..

Không cần mở ra thì nó cũng biết bên trong không phải là 12 triệu như những gì mà anh Tùng đã đề xuất với nó và nó đồng ý.. Bởi vì số tiền trong đó còn nhiều hơn, thậm chí thêm vài tờ nữa là to quá không thể đóng được phong bì..

-Sao lại nhiều vậy anh..

-Anh lười giải thích lắm, mày bóc ra đi, bên trong có tờ phiếu lương đó, nhìn vào đấy thì hiểu..

Nó bóc ra, cọc tiền đó nếu theo nó định lượng thì hơn 30 triệu.. Nó để đó rồi lấy tờ phiếu lương ra mà đọc..

“Lương cứng 12.000.000

Phụ cấp xăng xe, ăn trưa = 1.800.000đ

Chuyên cần = 400.000đ

Phần trăm quảng cáo/0,5% = 5.000.000đ

Phần trăm đơn hàng Logicstis/0,5% = 3.600.000đ

Phần trăm đơn hàng sự kiện/0,5% = 5.800.000đ

Doanh thu Youtube kênh 1/1% = 2.000.000đ

Doanh thu Youtube kênh 2/1% = 2.400.000đ

Doanh thu Youtube kênh 3/1% = 2.950.000đ

Tiền xe 100.000

Lương chủ nhật 2 buổi = 1.600.000

Tổng 37.550.000

Bảo hiểm thu 1.200.000đ

Gửi xe 100.000

Thực nhận 36.250.000”

Nó đọc xong rồi đưa tờ phiếu lương ra trước mắt rồi chỉ vào đấy hỏi anh Tùng..

-Em hỏi chút, phần trăm quảng cáo của đơn hàng vận chuyển, sự kiện là sao ạ, em có ở bên mấy phòng đó đâu? Đó là phòng Logistics với kinh doanh mà anh..

-À tổng doanh thu của 2 phòng này thì mỗi tháng đều trích ra 12% hoa hồng để trả cho các nhân viên.. Trưởng phòng được 1%, nhân viên chia nhau 9% còn lại theo doanh thu của từng người em à.. Còn các trưởng phòng khác có liên kết với công việc của phòng đều được 0,5%..

-Vậy doanh thu Youtube, nhân viên phòng em có được hoa hồng từ doanh thu không anh?

-Có chứ em, quy định áp dụng cho tất cả các phòng mà.. - Anh Chiến cười rồi trả lời..

-À em hiểu rồi, tại em thấy nhiều quá nên hơi ngợp..

-Chắc là nhà nước lương cứng được 5 triệu, mỗi tháng cứ đều đều lãnh 5 triệu xong giờ nhìn phiếu lương bên anh bị ngợp chứ gì.. Haha..

-Đúng là thế đấy anh ạ..

-Tháng vừa rồi doanh thu của phòng truyền thông MKT tăng 378%, các phòng khác đều tăng hơn 160% nhờ quảng cáo.. Anh nể mày rồi đấy Nam ạ, chứng tỏ anh không nhìn lầm người..

Anh Tùng ngồi sang rồi vỗ vai nó, còn nó được khen thì phổng mũi, nhưng nó không thể nhận hết công lao về nó được, bởi vì đây là sự cố gắng chung của cả phòng, thậm chí Duy và Yến cũng đưa ra một số điểm thay đổi trên dàn ý công việc của nó, những cái đó thực sự nó không biết thật, phải tiếp thu và học hỏi 2 bạn trẻ kia nhiều hơn..

-Em không dám nhận đâu, đây là nỗ lực chung của cả phòng.. À nhân tiện đây em trao đổi với anh.. Em muốn xin anh cho em được cấp quyền quản trị kênh cho Yến để bạn ấy có thể theo dõi được chỉ số lượt view và đề xuất của các kênh youtube, sau đó nhìn vào để định hướng cách làm việc trong tuần, trong tháng cho tổ sản xuất tin tức.. Em cũng bớt việc hơn bởi vì bây giờ em đang tập trung cho tổ quảng cáo, nhiều việc quá anh à.. Mấy hôm nay em toàn ngủ lại công ty, bạn gái em xót quá hôm nào gọi điện cũng mắng em không giữ gìn sức khoẻ..

-Em đừng khiêm tốn, em ngủ ở đây mấy hôm chị Thanh báo cáo anh cũng nắm được hết.. Em làm việc cống hiến như vậy thì đây cũng là thành quả mà em nhận lại được.. Em vừa vào làm 1 tháng đã khiến cho phòng truyền thông khoác lên mình bộ mặt mới.. Điều này ai cũng nhìn thấy mà.. 1 tháng qua anh cũng lo rằng em chưa nắm bắt và theo kịp được công việc, hoặc là công việc bên anh không phù hợp với em, nhưng giờ thì anh hết lo rồi.. Cảm ơn em nhiều nhé Nam, nào ở Quảng Ninh về, anh cho phép em được nghỉ ngơi 1 buổi tối để anh em mình đi chỗ 2 Option đấy nhé..

Anh Tùng cười rồi nháy mắt trêu nó, anh Chiến cũng bật cười ha hả.. Nó cũng vui thấy mẹ, tự nhiên kiếm được số tiền lớn như thế này bằng công sức lao động mà vừa mừng vừa lo.. Mừng vì đây là tiền sạch chứ không phải tiền đánh bóng cờ bạc, lo vì trọng trách của nó sau này với phòng truyền thông sẽ lớn hơn, nó sợ nó không đủ năng lực để tiếp tục giữ vững phong độ đi lên như thế này..

Nó chào 2 anh để trở về phòng làm việc chuẩn bị tài liệu, lát nữa còn có cuộc họp tổng kết tháng và thông báo doanh số nữa.. Anh Tùng gọi nó lại rồi tiến ra bàn làm việc, mở ví rút tiền để vào 1 cái phong bì đưa cho nó.. Nó ngạc nhiên trước hành động đó, cứ đứng đó tròn mắt nhìn anh chứ không nhận ngay..

-Gì đấy anh.. Sao đưa phong bì tiền cho em..

-Mai em về Quảng Ninh, anh gửi ít hoa quả em thắp hương cho bạn gái em hộ anh nhé..

-Thôi anh ơi..

Nó chối đây đẩy, không nhận chiếc phong bì này..

-Ơ hay, anh có cho mày đâu, đây là chút tấm lòng của 2 anh mà.. Mày không nhận thì anh lại phiền thằng Quân với cái Thu làm.. Dù gì chả thế mà lại mất việc ra..

Sau một hồi nghĩ ngợi thì nó cũng gật đầu đồng ý, anh Tùng nói vậy chặn hết cả đường lui của nó rồi thì nó từ chối làm sao..

-Vâng ạ, em cảm ơn 2 anh..

-Ừ đi đường cẩn thận nhé, xong nào về thì anh em đi đá bóng xong đi cái 2 option đấy nhé..

Mặt anh Tùng có vẻ háo hức cái 2 option đấy, thôi thì đành gọi thằng Tóc Xanh để nó sắp xếp cho vậy.. Quán đó là quán bạn của thằng Tóc Xanh mà.. Lâu lắm rồi nó cũng không nhậu với kẻ thù quá khứ này.. Nào rảnh phải gọi đi làm tí bia bọt mới được.. Trời cũng sắp vào hè rồi..

BÌNH LUẬN

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha