Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 95

Sau một hồi giới thiệu các thứ thì tất cả cùng nhau nâng ly, thấy anh Tùng thân thiết khoác vai bá cổ nó, thậm chí còn rủ chiều muộn đi làm trận bóng khai xuân.. Các anh chị trưởng phòng kia cũng hiểu rằng nó là người nhà hay thậm chí là anh em thân thiết với anh Tùng, cũng tỏ ra vui vẻ, hỏi han, trò chuyện với nó lắm.. Còn nó biết chắc rằng chỉ là giả tạo mà thôi, nịnh sếp là chính..

Đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa, anh Tùng kêu mời vào thì cửa mở ra.. Nó đứng hình nhìn theo mất vài giây.. 1 con nhỏ mặc váy zip công sở, áo trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác gió mỏng bê trên tay 1 đống tài liệu đi vào.. Tiến đến chỗ anh Tùng ngồi rồi đưa tập tài liệu ấy cho anh..

Sau nó mới biết con nhỏ đó là thư kí của anh Tùng, cũng là bồ nhí của anh luôn.. Mang tiếng thư kí nhưng mà đi với anh suốt, chẳng bao giờ có mặt ở công ty cả.. Nhưng chuyện là bồ nhí thì chỉ có anh Chiến biết thôi, và nó biết sau 1 lần đi đá bóng, chính anh Tùng đã thú nhận với nó như vậy.. Bảo rằng trước chỉ làm Sugar Baby thôi nhưng sau thế nào lại có tình cảm với nhau nên anh kéo về làm thư kí riêng cho mình.. Và điều nó bất ngờ hơn là vợ chồng anh Tùng cũng đang ly thân cả 3 năm nay rồi.. Nên cô thư kí này chẳng khác gì chính thất cả..

Nó cũng được nhận lì xì đầu năm, tận 6 7 cái lận.. Riêng anh Tùng còn chuẩn bị lì xì riêng cho nó.. Bấm bấm vài cái thì thấy dày dày, nó nhìn thì anh Tùng nháy mắt thì thầm..

-Của công ty đấy, tối mở ra khao anh bữa ấy ấy nhé..

Nó biết thừa là anh Tùng đang trêu nó, cũng ghé tai mà thì thầm lại..

-Em biết chỗ có 2 Option cho mình chọn, 1 loại công sở, 1 loại 2 mảnh.. Anh thích không em dẫn đi..

Anh Tùng nghe vậy thì cười sảng khoái, gọi luôn cả anh Chiến vào bàn bạc trong khi mọi người vẫn đang đứng ở cửa để đợi Sếp dẫn đầu đi chúc tết các phòng..

-Ê, mấy hôm nữa mày xếp lịch đá bóng nhé, đá xong anh em đi chơi tí, khao thằng Nam luôn..

-Ok ok, có vụ gì mà 2 anh em cười tươi thế..

-Thằng Nam bảo có cái này hay lắm.. Tối nhé..

Ồ nó nói trêu thế thôi mà 2 ông lại tin là thật, rủ rê đi luôn mới máu.. Riêng về mấy khoản đá bóng rồi bia bọt nhậu nhẹt xong tăng 2 tăng 3 thì 2 ông anh này chắc có lẽ trùng máu với nó.. Thôi thì mới vào công ty, dù sao anh Tùng cũng là sếp của mình, chiều sếp tí cũng chẳng sao cả.. Lời nguỵ biện này mà đến tai Linh chắc là em đấm nó không trượt phát nào mất..

Bàn nhau xong xuôi thì anh Tùng cũng lấy lại thái độ nghiêm chỉnh của mình để dẫn đầu đoàn đi chúc tết các phòng..

Phòng đầu tiên sẽ là phòng kinh doanh, các sếp vừa bước vào thì nhân viên đã đứng hết cả dậy, ai cũng nở nụ cười tươi rồi luôn mồm chúc sức khoẻ các sếp.. Đây là phòng của một anh tên Mạnh làm trưởng phòng, vừa đến đã khui luôn chai rượu vang ra rót rồi mỗi người 1 cốc nâng ly chúc mừng.. Nó để ý thì thấy phòng có khoảng 30 nhân viên, mỗi nhân viên đều được trang bị máy tính, tai nghe cùng vô số điện thoại 1280 trên bàn để gọi điện cho khách hàng.. Trên tường còn treo vài cái biển với lời nói truyền động lực cho nhân viên nữa..

Xong xuôi thì di chuyển sang phòng truyền thông ở tầng 4, đây cũng là phòng mà nó làm việc.. Bước vào thì nó choáng ngợp bởi vì ở đây toàn máy móc hiện đại, có khoảng hơn 20 con người đang ngồi làm việc.. Khác ở cái là có cả một khu toàn hoa hoét, bóng bay cùng cây đào treo đầy lì xì, đèn nháy các thứ..

Anh Khải, cũng là trưởng phòng truyền thông, MKT của công ty vỗ tay để mọi người tập trung vào bàn họp giữa phòng rồi giới thiệu.. Anh Tùng cũng chỉ sang nó rồi nói to..

-Đầu xuân năm mới chúc cho phòng truyền thông, MKT của công ty chúng ta đạt được nhiều thành tựu lớn hơn.. Chúc cho các bạn nhân viên có thật nhiều sức khoẻ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nha..

-Chúng em cảm ơn sếp ạ.. - Mọi người đồng thanh rồi nâng ly chúc mừng năm mới..

Uống xong ly rượu, anh Tùng quay sang đẩy nó lên phía trước rồi giới thiệu..

-Xin giới thiệu với cả phòng truyền thông, đây là Nam, cố vấn truyền thông được anh mời về, mọi người làm quen nhé.. Nam sẽ bắt đầu làm việc với phòng mình bắt đầu từ hôm nay.

Sau đó thì nó cũng giới thiệu sơ qua về bản thân mình.. Chỉ thấy mọi người trong phòng vỗ tay rồi cười nói chỉ chỏ các thứ, còn có người trêu nó..

-Anh ơi anh đẹp trai quá, anh có người yêu chưa ạ?

-Anh ơi chúng em đều là hoa vô chủ, xin hỏi anh có thích ngửi hoa không?

-Thôi khỏi cần tán tỉnh mất công, mình ra phường làm thủ tục luôn được không anh?

Nói chung đều là những lời trêu bỗ bã thôi và nó cũng đã quen với kiểu như thế này.. Bởi vì cốt cách của những người làm truyền thông, báo chí phải như vậy.. Thoải mái, tự tin, bỗ bã thì mới theo nghề được.. Nó cũng chỉ cười rồi gật đầu mà không nói gì..

Buổi sáng hôm ấy anh Tùng chỉ đưa nó đi tham quan công ty rồi giới thiệu.. Đủ biết anh quan tâm tới nó như thế nào.. Lúc trưa thì liên hoan khai xuân các lãnh đạo, nó cũng được tham dự, dư âm của trận rượu tối qua khiến nó hơi mệt.. Nhưng chả lẽ ngày đầu đi làm được liên hoan mà lại từ chối thì không hay.. Thế là nó lại tù tì vã rượu, qua từng chén làm quen rồi trò truyện, nó đã có phần thân thiết hơn với các lãnh đạo phòng công ty..

-Vị trí cố vấn truyền thông này đích thân anh mời về nên Nam sẽ không dưới quyền của bất kì lãnh đạo phòng nào cả.. Nam chỉ dưới quyền của anh với anh Chiến thôi.. Mọi việc của bên phòng truyền thông, các phương án, việc làm đều phải thông qua Khải và Nam nhé.. 2 anh em nâng ly lên đi, cùng nhau hợp tác vui vẻ để đưa phòng truyền thông trở lại với vị thế vốn có trong công ty nha..

Anh Tùng nâng chén rồi mọi người cũng đứng dậy hò dô quyết tâm.. Nhưng nó để ý rằng anh Khải kia đang có chút gì đó khó chịu mà không thể nói ra.. Bằng chứng là khi cạch chén, anh ta không cạch với nó mà chỉ cạch với sếp của mình.. Ngày trước làm báo, Sếp đã dạy cho nó cách quan sát thái độ cử chỉ của từng người để đọc hiểu được suy nghĩ nội tâm của người đó.. Lần này cũng không ngoại lệ, nó nghĩ rằng có thể sự xuất hiện của nó đã khiến anh Khải phải chia quyền.. Việc này rõ ràng rồi, tự nhiên đang làm vua 1 cõi, bỗng có thằng ất ơ nào trẻ măng đến rồi cùng ngồi ghế với mình, chỉ tay 5 ngón cùng mình chỉ đạo mọi việc.. Ai mà chẳng thấy ức chế chứ..

Để làm dịu tình hình, nó cũng cầm chén rồi rót đầy, sau đó đứng hẳn sang bên phía anh Khải rồi mời.. Thái độ nâng chén bằng 2 tay, người cúi xuống một chút, kính cẩn mời rượu, dù sao anh cũng hơn nó cả chục tuổi, xứng đáng được tôn trọng..

-Em Nam mời anh Khải, chúng ta sau này sẽ đồng hành, làm việc cùng nhau.. Em còn non trẻ, tự nhiên được anh Tùng bắt ngồi vào vị trí ấy sẽ có phần hơi bị ngợp và chưa bắt kịp với công việc chung của mọi người.. Có gì anh Khải giúp đỡ em nhiều hơn trong công việc nhé, chúng ta đều cùng cố gắng để phòng truyền thông cùng đi lên ạ..

Nhìn thái độ của nó vậy, anh Tùng cũng cười tươi mà gật gù ưng ý lắm.. Anh Khải lúc đầu có vẻ bất ngờ nhưng sau đó cũng cầm chén rượu mà đứng dậy khoác vai nó thủ thỉ..

-Anh theo anh Tùng từ những ngày đầu thành lập công ty đến giờ đã được 13 năm.. Em còn trẻ vậy mà đã được lên vị trí cố vấn truyền thông của cả 2 phòng thì thật sự em rất giỏi đấy Nam ạ.. Anh còn phải học hỏi em nhiều, trong làm việc có vấn đề gì thì mình cùng trao đổi để đưa ra phương án tốt nhất nhé..

Nó nghe thấy những lời đó, hít thở không thôi cũng thấy toàn mùi súng đạn ở đây.. Nhưng theo kịch bản của nó thì anh Khải phải nói như vậy thì mới mở ra câu chuyện đằng sau.. Nó va chạm xã hội nhiều, Sếp tận tình chỉ bảo nó nên người, đến như các lãnh đạo tỉnh với những câu nói mang hàm ý sâu xa, nó còn hiểu được mà đối đáp thì 3 Khải cũng chỉ như vậy thôi.. Nó cười rồi cũng khoác vai anh Khải đáp lại..

-Công việc chung thì luôn cần sự chỉ đạo của người lãnh đạo, anh am hiểu công việc, đã gắn bó ngần ấy năm thì anh luôn là lá cờ đầu.. Em chỉ là vị trí cố vấn truyền thông thôi, cố vấn ở đây là em đưa ra những vấn đề hợp lí, bất hợp lí do em nhìn nhận chủ quan, còn được thông qua hay không? Vẫn còn có sự đồng ý của anh, anh ạ.. Nào mình uống đi anh, em mời anh mà..

Khải có vẻ ưng với câu nói của nó, cười khà khà rồi uống hết chén rượu, thậm chí còn rót thêm 2 chén nữa ra mời nó.. Nó hiểu chứ, muốn tiến 1 bước thì phải lùi 3 bước lấy đà.. Mình là người mới, tôn sùng người cũ lên thì tự khắc công việc sẽ suôn sẻ.. Quan trọng rằng nó nói vậy là đang đẩy trách nhiệm, nếu sau này phòng truyền thông đi xuống, người bị nắm đầu trảm trước sẽ là trưởng phòng chứ không phải nó.. Bởi tất cả đều là trưởng phòng quyết định mà..

Anh Tùng như hiểu nỗi lo của nó, khi nó trở về liền ghé tai thủ thỉ..

-Anh bảo này..

-Vâng..

-Mày ghé tai lại đây anh bảo

Anh Tùng nói xong thì nháy anh Chiến, anh Chiến như hiểu ý người bạn thân của mình, cầm chén rượu sang tà lưa mời mọc anh Khải.. Có lẽ đây là chiêu phân tán sự chú ý.. Thấy anh Khải đang cười nói trêu đùa, anh Tùng mới bắt đầu trao đổi với nó..

-Công ty của anh lúc mới ra đời thực chất là công ty truyền thông.. Phòng truyền thông cũng là cái nôi nuôi dưỡng để công ty phát triển như bây giờ.. Nhưng trong vòng 2 năm gần đây, phòng truyền thông liên tục cán đích với vị trí yếu kém.. Khải nó theo anh 13 năm, anh không tiện nói nhưng anh mời em về để em có thể giúp anh vực dậy cái phòng đó.. Còn Khải thì có lẽ đến tháng 6 này, anh sẽ đưa Khải sang làm trưởng phòng Logistics, nên công việc thế nào, em cứ tự quyết rồi báo cáo 1-1 với anh.. Hiểu không?

-Nhưng mà em còn trẻ, lại là người mới, em sợ mình chưa có tiếng nói..

-Có lệnh bài vua ban ở đây, em còn sợ gì mà không trảm trước tấu sau..

-Lệnh bài nào thế, anh say à?

Nó cười, anh Tùng cũng cười rồi nâng chén lên cạch, bắt đầu thủ thỉ tiếp..

-Anh đưa mày vào phòng giới thiệu thế là lệnh bài rồi.. Còn về Khải, lát anh sẽ trao đổi riêng.. Cố gắng lên em nhé..

-Sao anh lại tin tưởng em như vậy?

-Bọn anh từ tay trắng gọi vốn gây dựng nên công ty như bây giờ 1 phần cũng nhờ vào con mắt nhìn người.. 5 6 anh chị em ở đây đều đi theo anh từ lúc lập nghiệp đến bây giờ.. Anh từng đọc qua rất nhiều bài báo của em, anh có cảm giác em rất phù hợp với phòng truyền thông nên anh cất công mời em về bằng được.. Thêm nữa là do thằng Quân..

-Sao lại do anh Quân ạ - Nó bất ngờ..

-Thằng Quân nó chơi với ai thì người đó mới chơi được với nó thôi.. Ở ngoài nó vui vẻ thoải mái như vậy nhưng chỉ là với anh em, bạn bè của nó.. Chứ nó ở trên công ty được mệnh danh là quân Khiết Đan đấy.. Nó chơi thân với em, quý em như anh em ruột thịt thì anh đủ biết là em phải như thế nào mới như vậy.. Thằng Quân nó còn có mắt nhìn người hơn bọn anh nhiều.. Vì vậy trẻ thế đã ngồi lên cái ghế phó giám đốc chứ..

Khiết Đan nó hiểu, ai xem phim Thiên Long Bát Bộ rồi đều biết tộc người Khiết Đan tàn ác ra sao.. Nghe anh Tùng nói vậy, nó dường như cảm thấy mình có lỗi thật nhiều với anh Quân.. Nhưng lỗi lầm này nó chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể đứng trước mặt anh mà nhận lỗi.. Đành phải thở dài gật gù..

Chiều ấy nó về công ty nghỉ ngơi tại phòng anh Tùng đến 2h chiều xuống phòng để bắt đầu làm việc.. Nhận được sự tin tưởng của anh Tùng cũng khiến nó có thêm tự tin.. Anh Khải sau khi được anh Tùng nói chuyện riêng cũng đã xuôi xuôi hơn và bắt đầu hướng dẫn, giới thiệu nó về công việc trong phòng..

Nó được trang bị 1 chỗ làm việc riêng, xung quanh có kính mờ và cửa.. Ghế ngồi cũng được trang bị loại ghế dành cho trưởng, phó phòng oách phết.. Bàn làm việc cũng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, nó sẽ mang 2 chậu hoa Quỳnh và hoa Hướng dương ra đây, đặt ở đó để phòng làm việc có chút hoa hoét, cây xanh..

Nó cũng hi vọng rằng Quỳnh Anh sẽ ở bên nó, đồng hành cùng nó trong công việc mới này.. Nó nhớ em thật nhiều, nhanh thật, vậy mà đã sắp đến giỗ đầu của em rồi..

Ngồi mất 2 tiếng để tìm hiểu công việc của phòng, nó đã nhận ra rất nhiều vấn đề cần sửa trong các khâu làm việc.. Để nói rõ hơn thì phòng sự kiện không có vấn đề gì đáng ngại nhưng về khoản chụp ảnh, quay video cần nhiều cái phải thay đổi.. Nhất là các video sự kiện lớn lại không có 1 cảnh quay nào bằng flycam, toàn cảnh cũng rất ít, thậm chí phỏng vấn cũng không có.. Như vậy thì video chỉ mang tính chức giới thiệu, quảng cáo, banner thôi mà không thu hút được lượt view cao..

Thứ 2 là bên phòng truyền thông, vấn đề quảng cáo đang dần lỗi thời.. Công ty nhắm mục tiêu vào giới trẻ nhưng lại quảng cáo theo kiểu thời sự thì ai xem, đây là điểm mấu chốt trái ngược hẳn với nhau.. Đổ đống tiền vào quảng cáo mà không mang lại hiệu quả gì hết..

Thứ 3 là bên tổ tin tức giới trẻ, các kênh youtube hiện giờ không đưa ra mục tiêu chính là gì, làm các video rất lan man, tổng hợp tin tức thì những cái trends hay người nổi tiếng lại không có, kịch bản sơ sài cố gắng gây hài hước nhưng xem đi xem lại thì thành hài cốt..

Những ý chính nó đã note lại vào quyển sổ rồi mang sang phòng đưa cho anh Khải xem qua.. Mặc dù anh Tùng đã nói nó tự quyết nhưng nó vẫn thông qua ở chỗ anh Khải trước, nó không thích kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng..

-Em vừa xem qua công việc chung và báo cáo của phòng mình, em có mấy vấn đề như thế này.. Anh xem có được không?

Anh Khải đón lấy quyển sổ của nó rồi chăm chú xem, một lúc sau thì gật gù rồi đưa trả lại..

-Ý em nói là mình cần cải cách cơ chế làm việc và nội dung hả..

-Vâng anh..

-Vừa nãy anh Tùng cũng nói với anh rồi, anh thì không theo ngành truyền thông mà anh học QTKD.. Nên mấy cái này nên để em có kinh nghiệm làm.. Ở 2 tổ có bạn Duy với bạn Yến đang là tổ trưởng, anh sẽ gọi 2 bạn ấy vào để em trao đổi.. Nếu cần họp thì mình họp luôn nhé..

Nói rồi anh Khải ra cửa và gọi 2 bạn tổ trưởng vào.. Sau khi ngồi họp nhanh, khua chân múa tay thì 2 bạn cũng đã hiểu cách làm của nó.. Liền ra thông báo để mọi người ngừng tay, tập trung về giữa phòng để cùng họp phòng đầu năm…

Trong buổi họp, đầu tiên nó cũng giới thiệu lại bản thân, tuổi tác, nghề nghiệp, kinh nghiệm của mình.. Sau đó thì tiến tới chiếc bảng trắng rồi lấy bút mà ghi ra đó những ý chính..

-Đầu tiên mình sẽ nói về tổ truyền thông, marketing cho công ty.. Các bạn đang có 1 số vấn đề như sau.. Thứ nhất là các bạn đang làm những kế hoạch quảng cáo lỗi thời lắm rồi.. Duy cho anh biết, quảng cáo công ty mình nhắm vào những mục tiêu nào..

-Dạ mục tiêu của mình của nhắm vào khách hàng bao gồm người nổi tiếng, giới trẻ, những người bán hàng online,... ạ

-Người nổi tiếng của em ở đây là những ai?

-Là diễn viên, ca sĩ ạ..

-Điều đầu tiên là em đang nhìn nhận sai vấn đề.. Người nổi tiếng ở đây không nhất thiết phải là ca sĩ, diễn viên hạng A hay hạng B gì cả.. Những hot tiktoker, những hot youtuber có hàng trăm ngàn, hàng triệu người theo dõi có phải người nổi tiếng không?

-Ơ dạ.. - Duy có vẻ bối rối trước câu hỏi của nó..

-Thoải mái lên, trao đổi với nhau như 2 người bạn thôi.. Anh cũng chỉ hơn em có 1 2 tuổi, hay thích uống bia rồi trao đổi cho bon mồm để chiều nay anh mời cả phòng đi nhậu nhé..

Nghe thấy ăn uống liên hoan, cả phòng bắt đầu nhốn nháo lên đồng ý.. Văn hoá công sở này nó đã từng trải qua rồi nên biết.. Dù sao thì nó cũng muốn có 1 buổi gặp gỡ với cả phòng để thân quen với nhau hơn.. Sau đó mới dễ làm việc được..

-Rồi, ok anh đồng ý.. Vậy chiều nay tan làm, phòng mình tổ chức liên hoan mặn nhé..

-Vâng ạ, đồng ý Sếp ơi, đồng ý cả 2 tay..

Nghe đám nhân viên gọi mình bằng Sếp tự nhiên nó vừa ngại vừa sĩ vãi.. Nhưng lúc đó phải tỏ ra cool ngầu chỉ bằng 1 nụ cười tươi rồi gật đầu..

-Nhưng bây giờ thì mình họp đến lúc tan làm luôn nhé.. Xong rồi mình đi..

-Vâng ạ.. - Cả đám đồng thanh hô..

-Rồi ok, Duy nghe nhé, chúng ta sẽ tập trung quảng cáo với mục tiêu nhắm vào người nổi tiếng là các tiktoker, youtuber, facebooker có lượt người theo dõi, fl nhiều đã.. Bởi vì họ sẽ có tần suất tổ chức sự kiện nhiều với quy mô nhỏ.. Và làm như vậy thì mình sẽ không phải cạnh tranh quá nhiều với các công ty sự kiện khác.. Khi mình làm chắc mảng này rồi thì mới hướng đến những người nổi tiếng trong showbiz sau.. Cái này là hướng đi mới, chúng ta sẽ thử trong vòng 1 2 tháng rồi cùng nhau đưa ra kết quả.. Bây giờ thời gian không cho phép, ngày mai anh sẽ họp riêng 2 tổ sau, đồng ý không?

-Vâng ạ - Duy gật gù rồi ghi chép

-Thứ 2 là cách thức quảng cáo, các bạn ở đây có ai thường xuyên đu trends trên tiktok không?

-Sếp ơi, tổ trưởng Yến là 1 tiktoker chuyên nghiệp đấy ạ, giờ giải lao nào cũng bắt chúng em ra quay tiktok thôi..

Mọi người nhao nhao chỉ tay vào Yến, Yến thì bẽn lẽn cứ lườm rồi ra hiệu suỵt thôi.. Nó cũng nhìn vào để quan sát, lúc nãy trong phòng anh Khải, nó khua tay múa chân với công việc nên chưa để ý kĩ.. Giờ mới để ý con nhỏ Yến này cũng xinh gái mỗi tội hơi lùn thôi.. Thậm chí còn thấp hơn cả Quỳnh Anh..

-Ok, chúng ta thử quảng cáo bằng cách đu trends nhé.. Anh cần 1 bản báo cáo vào sáng mai về các trends đang hot.. Yến là tiktoker thì giúp anh việc này nhé.. Sau đó anh sẽ lên kế hoạch cho đội quảng cáo..

-Dạ vâng ạ..

Nó lấy cái giẻ lau rồi xoá bảng, tiếp tục sang vấn đề cho đội tin tức giải trí giới trẻ, cũng là tổ mà Yến đảm nhận..

-Về bên tổ tin tức giải trí.. Yến cho anh hỏi, em đang làm việc theo mục tiêu và cách làm như thế nào?

-Dạ, chúng em đang tổng hợp các tin tức hot và nóng trong ngày, trong tuần, lên kịch bản rồi triển khai với đội editor ạ..

-Anh đọc báo cáo thấy mình làm việc chủ yếu trên youtube đúng không? Anh có xem qua 5 6 cái video mà hôm nay mình vừa xuất bản.. Đợi anh 1 chút..

Nói rồi nó đi vào phòng làm việc của nó, xách ra chiếc laptop xong để ở bàn, sau đó mở video mà phòng vừa làm quay ra phía trước để mọi người cùng xem..

-Các em có thấy rằng kênh của mình đang để là tin tức giới trẻ nhưng lại xen lẫn cả thông tin khác như địa lý, lịch sử các thứ khác tạp nham không?

-Dạ..

-Nếu trong kênh quá nhiều thông tin khác nhau như vậy thì làm sao mà mình định hướng được tệp khách hàng cho kênh.. Như vậy thì lượt view sẽ rất ít, đây các bạn nhìn này, kênh hơn 800k sub mà đăng 4 giờ lên mới được hơn 1000 lượt xem.. Như vậy là bị phá tệp rồi.. Mình đang có 3 kênh để sản xuất đúng không Yến?

-Vâng ạ, 3 kênh, 1 kênh là tin tức giới trẻ, 1 kênh tin nhanh và 1 kênh tin dài ạ..

-Cách làm trước đây về mấy kênh này, chúng ta bỏ hết.. Bây giờ anh muốn có 1 cái báo cáo về nhân sự làm kênh, Yến tổng hợp gửi anh vào sáng mai nhé..

-Vâng ạ..

-Thêm nữa, Yến gửi cho anh luôn 1 số kịch bản bằng file cứng, trong đó ghi rõ ra dàn ý, cách xây dựng video mà các em thường làm.. Sáng mai khoảng 10h, anh sẽ họp riêng với tổ tin tức giới trẻ nhé..

Nó nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 5h30 đến giờ tan làm.. Nó hiểu rằng việc đúng giờ là cần thiết nên cũng không muốn cuộc họp kéo dài qua thời gian tan ca.. Đành gác lại cuộc họp ở đây để mai có thể trao đổi kĩ hơn..

-Sếp ơi, tổ tin tức chia làm 2 mảng kịch bản và editor, mai họp mảng nào ạ..

-À về editor, Yến làm cho anh 1 cái báo cáo cộng thêm với file mềm về bản dựng trên Adobe Premiere cho anh nhé.. Anh sẽ xem và chỉnh sửa luôn..

Yến nghe vậy thì ngơ ngác, thêm cả phần khó chịu khi cứ bị đè ra làm báo cáo.. Nhưng làm tổ trưởng thì đây là công việc cũng như trách nhiệm phải làm mà.. Nó không giao cho Yến thì giao cho ai.. Kết thúc cuộc họp, bỗng đám nhân viên nháo nhào lên..

-Sếp ơi, đi liên hoan sếp ơi..

-À ừ đấy, mọi người thích ăn gì nhỉ?

-BBQ cho đỡ tốn tiền Sếp ạ, mà được ăn thoả thích..

BBQ à, Đan Thư từng rất thích ăn BBQ, chợt lòng nó dấy lên một nỗi buồn không tên.. Đây là Hà Nội chứ không phải là Quảng Ninh nữa rồi.. Nó cười buồn rồi gật đầu..

-Mọi người có biết quán nào ngon không thì dẫn anh đi, anh chủ trì kiêm chủ chi luôn.. Anh mới về Hà Nội nên không rõ khoản này..

Thấy mọi người tranh luận, nó liền quay sang hỏi Duy nhưng Duy cũng cười ngượng mà lắc đầu không biết quán ngon.. Thấy vậy nó đành phải quay sang Yến..

-Em có biết quán nào ngon không, dẫn mọi người đi..

-Lại là em à?

Yến nhăn mặt, trong lời nói có đôi phần bực dọc..

BÌNH LUẬN

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Đăng Truyện
5 Năm 1 Cái Kết

8779 · 0 · 323

Khiêu vũ giữa bầy Les

27228 · 0 · 280

Thằng Lem

40060 · 0 · 387

[Truyện] Tinh Hán Xán Lạn

203797 · 0 · 898