Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 21

Nó về đến cơ quan là gần 7h sáng.. Nhẹ nhàng khéo léo lái vào nhà xe để rồi lén lút lên phòng nằm nghỉ ngơi chút.. Trải qua nhiều chuyện, nó dường như đã có sự đề phòng về các mối quan hệ vụng trộm.. Chắc chắn người nó sẽ lưu hương mùi nhỏ Đan Thư, vậy nên nó vác quần áo đi tắm.. Lỡ đâu Mía mà ngửi thấy thì Bao Công tái thế cũng chẳng giải oan cho nó được..

Mía đến cơ quan từ sớm đã thấy nó ngồi trà nước, ngó trước ngó sau xong chạy ù vào thơm nó 1 cái vào má.. Thủ thỉ

-Nhớ anh yêu nhiều..

-Nè, ai mà nhìn thấy thì lại rách việc đấy nhé..

-Em ngó trước sau rồi làm gì có ai.. Anh ôm em 1 cái..

-Không, tính trêu đùa với tính mạng hả..

-Đi mà, giờ này mọi người chưa ai đến đâu, hôm nào em chả là người đi sớm nhất..

Mía nhoài người vào ôm khiến nó cũng dang tay ra ôm đỡ em lại.. Đang hít hà thì bỗng có tiếng nói..

-Á à, tao bắt được quả tang nhé..

Nó và Mía giật mình buông nhau ra.. Hoá ra là chú Đức đang đứng cửa nhìn vào cười đểu.. Mía thì ngại quá cúi mặt xuống đỏ ửng, nó thấy vậy liền chống chế..

-Con dở người này nó cứ trêu cháu xong mất đà ngã, cháu đỡ nó đấy chứ..

Chú Đức không nói gì chỉ cười rồi vào phòng ngồi máy tính.. Mía ngượng quá đành chạy biến sang phòng.. Mía vừa đi khỏi thì chú Đức quay ra gọi nó, trên tay còn dơ ngón Like.. Nó cười trừ xong ra hiệu suỵt cho chú.. Ý nói nó đã thầm cho chú biết rằng nó và Mía yêu nhau, và mong chú giữ bí mật cho tụi nó..

Thời gian trôi nhanh đến sinh nhật của nó, năm đó sinh nhật rơi vào thứ 7 chủ nhật nên bao nhiêu kế hoạch quẩy tưng bừng đã được Mía lên sẵn.. Nó chiều Mía nên không có ý kiến gì, để em chủ đạo hết.. Đến thứ 6, nó gọi điện thoại cho thằng Hưng..

-Chó sủa đi chó..

-Biết ngày kia là ngày gì không?

-Biết chứ, mừng ngày chó sinh ra đời..

Thằng Hưng nói xong cười khành khạch trong điện thoại, nó thì thấy bình thường, giống như ăn ớt thôi mà, không có gì gọi là cay lắm..

-Thế đưa Ngọc Anh xuống đây nhé..

-Mày mời mày phải nói thế nào chứ mày sủa vậy mà nghe được à

-Dạ con mời bố Hưng, mẹ Ngọc Anh xuống đây tổ chức sinh nhật cho con..

-Ok con, bố mẹ đồng ý..

Nó cười ha hả trong điện thoại, thằng Hưng chắc không hiểu gì cũng cười theo ầm ĩ.. Thấy vậy nó mới nói..

-Ừ bố mẹ xuống đây tổ chức sinh nhật cho con nhé.. may quá con cũng đang hết tiền..

Lúc này thằng Hưng mới nhận ra có gì đó sai sai, im lặng vài giây rồi sủa oang oang trong điện thoại..

-Á à con chó này gài bố, không nhé, sinh nhật ai người đó đi mà trả tiền..

-Tao ghi âm lại rồi, thằng nào bữa tết mạnh mồm nói lời nói đàn ông nói ra tựa núi đá vạn tấn, đầu gối nam nhi dát vàng chục cân nhỉ..

-Không nhé, thằng chó gài bố..

Nó cười hà hà rồi tắt máy.. Dám láo với nó này, hôm đó mà không thanh toán, nó sẽ mở ghi âm này ra trước mặt mọi người.. Tính thằng Hưng hay sĩ diện, chỉ cần nghe thôi là sẽ vỗ ngực móc tiền ra mà trả thôi..

Nó mời anh Thái nhưng anh Thái say no vì hôm đó anh phải về nhà có công chuyện vài ngày.. Nghe giọng ông ấy có vẻ tiếc nuối lắm, liền lên mở tủ tặng cho nó chai nước hoa đã dùng gần hết, sụt sùi..

-Dạo này anh đói lắm, thôi của ít dùng nhiều, tặng quà cho em này..

-Mẹ anh dùng gần hết rồi còn đâu..

-Mày đừng có mà điêu, mày dùng chai đó suốt chứ tao dùng à, tao tặng mày hôm nay chỉ để hợp pháp hoá thôi..

-Trả 200 hôm nọ thua bóng đây

-Nợ..

Nó trêu vậy thôi chứ cũng chẳng tính toán gì lắm.. Chính ra những điều đó mới là điều trân quý bởi vì anh em sống thật với nhau không câu nệ..

Dù là tổ chức chung nhưng nó vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người yêu.. Nhưng vì không biết phải chọn quà gì cho Mía bởi cái gì Mía cũng có rồi, quần áo, giày dép, váy vóc cho đến những món quà to hơn như điện thoại, laptop,..

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó có cc tiền đâu mà mua mấy đồ đắt tiền.. Suy nghĩ tặng quà cho con gái cũng đau đầu phết.. Thôi đành nhờ sự trợ giúp vậy.. Lấy điện thoại ra, nó gọi nhỏ Đan Thư..

-Uầy, lần đầu tiên anh gọi điện cho em đấy..

-Em có rảnh không, anh đón đi ra đây có việc với anh..

-Anh gọi thì lúc nào em cũng rảnh hết, trừ khi em không nghe điện thoại thôi..

-Vậy 20p nữa anh tới, em giúp anh đi chọn quà tặng sinh nhật bạn gái nhé..

Nhỏ nghe câu nói của nó xong chợt im lặng làm nó tưởng mất sóng hay cuộc gọi có vấn đề, cứ alo mãi..

-Em đây ạ, em vừa có việc nên tắt âm.. Em đang ở Hòn Gai, anh đợi em 30p nữa rồi gửi định vị em qua đón nha

-Okie, thế thì anh gửi vào zalo nhé..

-Vâng ạ..

Nó tắt máy, có lẽ Đan Thư sành điệu vậy thì việc này chỉ như muỗi thôi.. Nó không biết rằng lúc nãy nhỏ chẳng có việc gì cả, có lẽ nhỏ tắt âm chỉ vì câu nói của nó thôi..

Nhỏ Đan Thư đón nó và đưa nó đến 1 cửa hàng thời trang cao cấp.. Chỉ vào 1 chiếc váy màu trắng có giá 2 triệu 6 khá là đẹp.. Nó ậm ờ bảo rằng Mía cũng nhiều quần áo lắm, mua thêm chỉ thừa thôi.. Đan Thư cười nhẹ, đánh vào tay nó cái bộp..

-Anh chẳng hiểu tâm lí phụ nữ gì.. Nếu người đó thực sự yêu anh thì không quan trọng món quà là gì, chỉ quan trọng là tấm lòng của người tặng thôi..

Nó gật gù như hiểu ra điều gì đó, đồng ý lấy chiếc váy này.. Đan Thư lấy ra trong túi 1 cái voucher giảm giá nên chiếc váy đó chỉ còn 1 triệu 6.. Nó thấy vậy thì từ chối nhưng nhỏ lườm và nhất quyết đưa ra thanh toán.. Trong lúc đợi gói quà, nó thấy nhỏ đang ngắm 1 chiếc váy khác, có cổ cao, 2 tay xẻ nách, thân váy dài.. Ánh mắt mà nhỏ nhìn chiếc váy đó, là ánh mắt buồn tủi, hi vọng…

Nó bảo nhỏ ra xe đợi trước còn nó lấy lí do đi wc để ở lại.. Sau khi thấy nhỏ yên vị trên xe, nó mới gọi nhân viên..

-Em ơi, cái váy này giá bao nhiêu?

-Dạ anh hỏi chiếc này ạ..

Nhỏ nhân viên chỉ vào chiếc váy mà Đan Thư vừa ngắm, nó gật đầu

-1 triệu 8 anh ạ..

-Gói vào cho anh nhé..

-Anh lấy size nào ạ..

-Anh không biết

-Ủa sao lại vậy ạ..

-À em nhìn bạn vừa nãy đi cùng anh, ước chừng rồi lấy size đó cho anh..

-À vâng, anh đợi em 1 chút..

Nó dặn nhân viên gập ngăn nắp rồi cho vào hộp giúp nó.. Vừa sang lại vừa trang trọng khi tặng người khác. Thanh toán tiền 2 cái váy mà đi tong luôn tháng lương.. Thôi đành ngậm ngùi vậy, Hưng ơi tao xin lỗi mày nhé, tao lại phải lấy tiền của mày để sống sót đến kì lương tiếp theo đây..

Ra đến xe, Đan Thư thấy nó thì hỏi dò..

-Anh đau bụng hay sao mà lâu thế, gần 20p rồi..

-Không, à mà tặng em này..

Nó đưa cho Đan Thư 1 cái túi bên trong có chiếc váy vừa mua.. Nhỏ tròn mặt ngạc nhiên đón lấy rồi nhìn nó khó hiểu..

-Trả công cho em vì đã giúp anh hôm nay..

-Anh hâm à, anh mua cái gì vậy?

Nhỏ tính mở ra thì nó ngăn lại.. Sau đó cầm túi quà của nhỏ mà để ra ghế sau..

-Đừng, lúc nào về nhà rồi mở

Nhỏ không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lái xe đi thẳng..

Thằng Hưng và Ngọc Anh xuống từ sáng thứ 7, đi lễ lạt chùa chiền xong đi ăn đi chơi chán chê bên Bãi Cháy làm nó và Mía phải lóc cóc đi cùng.. Mía có vẻ như thích chơi mấy trò chơi mạo hiểm bên SunWould, cứ rủ nó chơi suốt.. Mà nó thì sợ vãi ra, chơi mỗi trò phi long thần tốc mà nó đã nhìn thấy ông bà tổ tiên nhà nó để chào hỏi rồi.. Đây trò gì Mía cũng kéo nó lên, hò hét thích thú trong khi nó ngất lên ngất xuống.. Nhục thật..

Tối đó tất cả sang nhà Mía ăn cơm, cũng là demo chúc mừng sinh nhật cho Mía trước.. Nó tặng Mía quà sinh nhật, Mía bóc tại chỗ và thích lắm, ôm chầm lấy nó mà hôn khiến cho chị giúp việc phải tức tốc chạy ra rút wifi..

Mía tổ chức ở quán ruột, cũng là quán hôm thằng Hưng xuống nó mời đi ăn.. Có vẻ như là khách hàng vip ở quán nên ra đến nơi đã thấy chủ quán thuê người về trang trí hết, bóng bay bảng tên cái thứ đầy đủ.. Hỏi thì chủ quán bảo đây là tri ân khách hàng, không mất tiền, bên nhà hàng chịu phí.. Được một lúc sau thì cặp đôi Kim Anh với Ly đi 1 xe, vợ chồng anh Hào đi 1 xe đến.. Nó ra đón tiếp, Sơn thấy nó thì rút tiền dúi vào tay nó.. Nó ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì..

-Đã nói hôm đó chúng em mời.. Anh cầm lại tiền đi..

-Ơ cái này thằng, cùng đi ăn đi chơi thì phải dưa góp chứ, hay nhỉ..

-Thì hôm nay anh cầm tiền xong tự trả đi, hôm nay bọn em đến chỉ ăn và chơi thôi.. Hehe - Thắng lên tiếng..

-Rồi, ok nay chơi tới bến đi..

Được 1 lúc thì chị và anh Quân cũng tới, nó ra đón vào luôn.. Sau khi giới thiệu họ nhà trai, họ nhà gái đầy đủ và lí do của buổi tiệc thì cũng cùng nhau nâng chén..

Nó với Mía là tâm điểm nên bị mời rượu khá nhiều lúc đầu.. Nó cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn nên chiều đó đã cùng em đi ăn lót dạ.. Chị tặng nó 1 cái lắc tay khá đẹp, sau đó thì cười cười rồi nói

-Chị thấy lắc tay của em cũ quá rồi, em thay lắc tay đi..

Nó hiểu ý chị vì lúc đó nó vẫn còn đang đeo chiếc tay lắc của Mai Anh, có vài lần Mía hỏi về nguồn gốc nhưng nó toàn nói lái sang việc khác.. Chỉ bảo rằng là đồ được tặng, thấy nhẹ và thích nên cứ đeo thôi..

-Em cảm ơn, để em đeo 2 cái cùng 1 lúc, càng sang trọng hơn chứ sao.. Hehe

Chị cười buồn và cũng không nói gì thêm nữa.. Nó nhìn vậy trong lòng có chút xao động, là nó nặng tình hay chị mới chính là kẻ nặng tình đây..

-Mà nè, trán em bị sao vậy?

Lúc này chị mới để ý đến vết khâu của nó, dù đã lành lặn và khâu thẩm mĩ khá đẹp nhưng vết thương vẫn đỏ ửng lên khi có rượu.. Nó sợ chị biết nên hoảng hốt định chối thì Mía đã lên tiếng..

-Đi làm đo đường đấy chị, cũng may là chỉ khâu có 6 mũi thôi, vẫn còn đẹp trai chán..

-Có thật là ngã xe không, sao vết này trông giống vết tích đánh nhau vậy? - Chị ngờ vực..

-Thật mà chị, em thề..

Chị nhìn nó 1 lúc để xem thái độ của nó rồi cũng ậm ừ gật đầu ngồi xuống diệt mồi trước.. Chị không uống rượu bởi vẫn còn đang trong thời kì cho con bú, chỉ có anh Quân là ham vui, đang tỉ tê mãi với thằng Hưng..

-Chị Thu, cưới chị em không xuống được, tại đây em mời chồng chị 3 chén rượu đầy chúc mừng anh chị, chị có đồng ý không?

-Thoải mái đê, lát chị cầm lái..

Thằng Hưng sau 1 hồi rượu vào đâm nói nhiều, nó cũng kệ vì như thế lại càng vui.. Chỉ đến khi rượu làm cơ thể nóng, thằng Hưng cởi bỏ chiếc áo khoác và mặc áo cộc, hình xăm kín 2 tay của nó khiến cho đám bạn của Mía có đôi chút ngỡ ngàng.. Nhưng 2 thanh niên Sơn với Thắng thì không ngại, kéo hẳn ghế sang ngồi nghe thằng Hưng kể chuyện giang hồ.. Người ta nói 2 người phụ nữ cùng 1 con vịt là thành cái chợ, nhưng trong giờ phút này thì 3 thằng đàn ông có rượu nói chuyện không khác gì trung tâm thương mại..

Cứ tưởng như bữa tiệc ấy kết thúc trong vui vẻ thì không, từ ngoài cửa, thằng Đức Anh đi cùng với 3 thằng xăm trổ bước vào.. Nó thấy vậy liền đứng dậy nhìn ra.. Tất cả mọi người thấy hành động của nó cũng đánh ánh mắt theo, ngỡ ngàng..

-Hân, mày lại gọi nó đến đúng không? - Nhỏ Ly lên tiếng..

-Không không, tao không có gọi, tao thề..

Nhỏ Hân lắp bắp trước câu hỏi của Ly, bối rối..

Thằng Đức Anh cùng 3 thằng kia kéo ghế ngồi xuống 1 bàn ngay cạnh đó.. Nó cứ đứng thế nhìn ra, tay đập đập vào tay thằng Hưng ra hiệu sắp có biến.. Thằng Hưng hiểu ý nó, cúi xuống đá chai rượu thuỷ tinh đã hết từ lâu vào gần chân, mắt vẫn không rời 4 thằng kia.. Còn Mía, em đang bất ngờ và lo sợ, bám chặt vào tay nó theo dõi mà không thể nói lên lời nào..

Bỗng chị kéo ghế đứng lên, đi ra trước mặt thằng Đức Anh, anh Quân thấy vậy cũng đi theo..

-Đức Anh, em đến đây làm gì?

-Dạ em chào chị, em đến đây có chút chuyện thôi..

-Em định gây sự ở đây à?

3 thằng xăm trổ kia trông có vẻ trẻ trâu và ngổ ngáo.. Thấy chị nói vậy thì liền đứng lên hỏi..

-Bà chị nói vậy là đang cà bọn này à?

Chị nhíu mày nhìn 3 thằng đó, thằng Đức Anh liền đứng vội dậy giải thích..

-Chị ơi, mấy thằng em của em thôi, không có gì đâu ạ, em đến đây có chút chuyện thật, mọi người cứ vui vẻ đi, lát nữa em sang ạ..

Chị không nói gì, chỉ bảo anh Quân đưa cho chị túi xách, sau đó lấy điện thoại ra bấm số.. Sau vài hồi chuông, chị cũng cất lời..

-Anh giải quyết việc cho em kiểu gì thế, sao vẫn cứ xoắn cả vào nhau vậy, em bực mình lắm rồi đấy.. Đừng có để em điên lên..

-Còn chuyện gì nữa.. Em đã nói chuyện hôm đó giải quyết chỉ trong tối đó thôi, em không còn muốn liên quan gì đến em của em nữa.. Em nói vậy mà anh không hiểu à?

Thằng Đức Anh thấy chị nói vậy thì kéo ghế rồi tiến đến chỗ nó và Mía đang ngồi.. Nó đá chân, thằng Hưng nhấc chai rượu lên, kéo ghế dịch ra.. Khung cạnh lúc ấy đang dần trở nên hỗn loạn..

-Mày thích gì?

Nó hất hàm hỏi, lúc này nếu muốn chiến nó cũng không sợ, có thằng Hưng ở đây thì 2 đứa nó cân chục thằng cũng được, giống như những trận chiến năm xưa.. Chỉ lo cho Mía, Ngọc Anh và hội bạn của Mía thôi..

3 thằng kia thấy vậy cũng bắt đầu cầm chai bia lên, anh Quân vội chạy ra kéo chị lại.. Chị thấy vậy thì nóng mắt hét vào trong điện thoại..

-Anh đến ngay nhà hàng xxx ở bao biển mà giải quyết đi, em điên lắm rồi đấy..

Không khí lúc này sặc mùi thuốc súng, chỉ cần 1 trong 2 bên ho 1 tiếng là có thể lao vào nhau ngay.. Thắng và Sơn cũng đã di chuyển về phía sau nó đứng cạnh Ly và Kim Anh.. Nó đẩy Mía lùi ra sau và hất đầu ra hiệu cho chị để nếu có chuyện gì, chị sẽ bảo vệ cho Mía..

Nhưng không, là nó nghĩ nhiều thôi.. Thằng Đức Anh quay ra chửi 3 thằng kia..

-Tao đưa chúng mày theo để ăn uống chứ không có đánh nhau, ngồi xuống đi..

Sau đó thì quay sang chị tiếp lời..

-Chị ơi chúng em đến đây không có ý gì thật ạ, em chỉ muốn nói chuyện với thằng Nam và Quỳnh Anh thôi..

Chị vẫn không nói gì, chỉ nhìn thằng Đức Anh với ánh mắt toé lửa.. Thấy vậy thằng Đức Anh quay sang nói với nó..

-Mày với Quỳnh Anh ra ngoài, tao có chuyện muốn nói riêng với Quỳnh Anh..

Nó nhìn thằng Đức Anh rồi quay sang nhìn mọi người, ai cũng lắc đầu ra hiệu cho nó đừng tin tưởng thằng này.. Bỗng Mía lên tiếng với thằng Đức Anh..

-Anh ra ngoài đi, em sẽ ra gặp anh..

-Anh đợi em ở ngoài bãi đỗ xe..

Nói rồi thằng Đức Anh ra ngoài trước và ra hiệu cho 3 thằng kia ngồi ở đó chờ.. Mía cũng bước đi theo, thái độ rất dứt khoát.. Có lẽ em đang muốn tự mình giải quyết chuyện của mình.. Em không muốn thấy mọi người vì lo lắng cho em mà phải chịu tổn thương nữa..

Nó thấy vậy cũng bước đi theo thì thằng Hưng kéo nó ra xa, thò vào túi áo ngực rồi đưa cho nó 1 con dao bấm lá lúa chỉ bé bằng 1 ngón tay rưỡi..

-Cầm lấy phòng thân..

Nó cầm rồi nhét vào túi quần, sau đó thì chạy theo Mía.. Bỏ lại đằng sau nhiều cặp mắt đang dõi theo hồi hộp..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.