Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 18

Chị về, nó đưa tiễn chị ra tận xe để chào chị.. Lúc ra đến bãi, chị mới quay ra lườm nó sắc lẹm..

-Anh giỏi lắm..

-Bình thường, không giỏi thì đã không yêu được em..

-Em cũng chẳng bất ngờ lắm vì em biết thể nào anh cũng ngã vào vòng tay của bé đó thôi.

-À dạo này Linh..

Không đợi nó nói hết câu, chị đã lên tiếng chặn họng nó trước

-Có, Linh vẫn nhắn tin gọi điện cho em, mà cái em gửi cho anh, anh về cơ quan rồi ngồi 1 mình hãy mở ra xem nhé.. Em cũng muốn giấu anh, nhưng bây giờ thấy anh có tình yêu mới rồi.. Em cũng không lo lắng mà giấu anh được nữa..

-Cái gì vậy?

-Lát nữa em gửi cho anh xem sau.. Thôi anh lên với bé đó đi, không nói chuyện lâu bé đó lại nghĩ này nghĩ kia về em.. Chết đấy.. Em phải về đây không con em ở nhà khóc sùi bọt mép mất, hì hì.. Chuyện kia cứ để em giải quyết, sẽ xong cả thôi..

Chị nhìn nó cười, đôi mắt chị có đôi phần buồn tủi.. Chị vẫy tay chào nó rồi ra mở cửa xe.. Nó gọi với theo..

-Hoài Thu..

-Dạ

-Cảm ơn em..

-Nếu là trước đây thì em không chấp nhận lời cảm ơn, nhưng bây giờ thì em chấp nhận.. Đừng nghịch ngợm nữa, anh xem người anh còn chỗ nào là không có vết tích không?

-Anh biết rồi, em về cẩn thận nhé..

-Em về đây, rảnh sang em nhé..

Nó gật đầu, nụ cười híp mắt với hàm răng trắng bóc ấy đã lâu rồi nó chưa được thấy từ chị.. Chị ngồi trong xe, vẫn dơ tay lên chào nó.. Nó đứng đó đợi cho xe chị đi khuất mới vào trong.. Cuộc sống này như những bản nhạc vô thường, chỉ cần chệch nhịp 1 nốt cũng mang lại sự tiếc nuối cả đời..

Nó vào bàn hội nhỏ Ly nhưng không thấy Mía đâu, chắc Mía vẫn đang ở trên tầng.. Nó định đi lên thì nhỏ Ly đã lên tiếng trước..

-Anh Nam, mấy hôm trước anh đánh hay lắm..

-Trông anh ngầu dã man.. - Kim Anh tiếp lời..

-Hành vi côn đồ thì ngầu cái gì chứ, rượu làm đấy chứ không phải anh làm đâu.. Bảo Sơn với Thắng uống ít đi nhé, không thành như anh là rách việc lắm..

Nó cười rồi ra hiệu đi lên tầng với Mía.. Lên trên, nó thấy Mía vẫn đang ngồi trầm ngâm và nhìn ra phía biển.. Nó kéo ghế sang rồi ngồi cạnh..

-Đừng lo lắng quá, chị sẽ giải quyết được hết thôi..

-Em lo lắm, lỡ may chị không giải quyết được thì sao..

Mía mếu máo, nó nhìn bộ dạng đó thì bật cười, cũng hết giận em luôn.. Liền nắm tay Mía đặt lên tay nó rồi vỗ về an ủi..

-Gì chứ anh đã nhờ đến chị thì chuyện gì ở đất này cũng xong cả.. Cứ tin anh đi..

-Chị ghê gớm vậy à anh?

-Em nhìn em biết mà, anh cũng không rõ nhưng ngần ấy năm tháng, chị chưa từng làm anh thất vọng 1 lần nào cả..

-Mà chị hơn anh bao nhiêu tuổi sao nhìn vẫn trẻ thế?

-4 tuổi

-Anh với chị yêu nhau bao lâu?

-Anh cũng không rõ, nếu như là chị thì 2 năm 6 tháng còn với anh thì hình như là vỏn vẹn 8 tháng..

-Sao lại lạ thế?

Nó cười không đáp lại câu hỏi của Mía để tránh bon mồm mà kể toẹt ra hết.. Mía thấy vậy thì cứ nằng nặc đòi nó kể..

-Anh kể cho em nghe chuyện của anh và chị đi..

-Thôi, lúc nào anh sẽ kể cho em biết sau.. Mình đi xuống với hội Ly đi, anh còn về cơ quan nữa..

-Tối nay anh sang em đi, em nấu cơm rồi mình cùng ăn luôn.. Lâu lắm rồi em không được gần gũi với anh.. Em nhớ anh lắm..

Mía ôm lấy cánh tay rồi ngả đầu vào vai nó..

-Ê ê bỏ ra bạn ơi, chúng ta chia tay rồi nhé, đừng có hành động thân mật như vậy..

-Không, không thích bỏ..

-Là ai nói chia tay với tôi nhỉ?

-Là em đấy, kệ em, giờ em hết thích chia tay rồi.. Mà anh cũng có đồng ý đâu..

-Giờ anh đồng ý nhé?

-Không.. Không.. Không.. Đừng có mơ..

Mía lắc đầu liên tục rồi cứ ôm chặt tay nó không rời.. Điệu bộ vô cùng đáng yêu..

-Em xin lỗi, em không ngờ anh vì em mà làm nhiều chuyện như thế.. Là do em ích kỉ, chảnh choẹ nên mới khiến anh phải lo lắng.. Từ giờ em sẽ không như thế nữa, anh làm việc gì em cũng sẽ ủng hộ, không bắt ép anh phải làm theo ý em nữa..

Nó gật đầu, tia nắng cuối cùng của mùa hạ đã tắt mà thay vào đó là những cơn gió mang theo mùi mặn của nước biển.. Xa xa là những chiếc tàu du lịch vẫn tấp nập chạy trên eo biển trở về bãi đỗ.. Hi vọng rằng cuộc sống của nó và Mía từ nay sẽ yên bình..

Nó về ngó qua 1 vòng cơ quan và nhận được tin mật thám là Sếp đã về nhà và nghỉ lễ 2-9.. Vì vậy tắm rửa xong nó bắt taxi qua nhà Mía luôn, dù sao thì 3 tuần vừa rồi chiến tranh lạnh cũng làm nó nhớ Mía, hôm nay ăn uống xong nó sẽ rủ Mía đi chơi.. Hạ Long thì không thiếu chỗ chơi, khách du lịch trong đợt nghỉ lễ cũng nườm nượp đổ về đây khiến giao thông bị tắc nghẽn khá lâu.. Mãi hơn 7h nó mới tới được nhà Mía, bấm chuông 1 hồi thì đã thấy em chạy ra mở cửa.. Trên người vẫn đeo cái tạp dề..

-Anh đi taxi sang à? Sao không gọi để em sang đón, đỡ tốn tiền không?

-Thôi bà ạ, đi thế mua đường à, từ đây sang đó cũng ngót 10km chứ ít gì đâu..

-Anh vào nhà đi, lát nữa Ly Thắng sang đây ăn cơm xong tí mình lên bar biển chơi nhé.. - Mía hớn hở

-Cái bar biển đó có gì hay đâu mà đòi đi suốt thế..

-Đi đi, em thích đi mà..

-Ừ thì đi..

Nó đồng ý với Mía nhưng trong lòng thì đau như cắt.. Lại chuẩn bị tốn thêm 1 mớ rồi.. Nghe anh Thái bảo bar biển đó bàn bill đắt ngang với các quán bar khác thậm chí còn hơn.. Khéo tí nữa nó phải đi rút thêm tiền, lương thưởng vừa mới về chiều qua mà đã chuẩn bị vỗ cánh tung bay.. Huhu.. Dạo này nó tiêu tiền ác quá, tiêu lấn cả vào số tiền mà thằng Hưng gửi cho nó đợt trước.. Lần trước nó bảo trả mà thằng Hưng nói cho gửi nhờ tiền vào tài khoản 1 thời gian, nhiều tiền quá thẻ không đủ chứa, sau đó thì cười khành khạch.. Nghe câu mà ngứa hết cả đít.. Đã thế bố mày tiêu hết..

Bữa ăn mía nấu cũng khá ngon, uống tù tì hết chai rượu vang mà lâng lâng phết.. Nhỏ Ly bấm số gọi thêm Kim Anh và Sơn để cùng lên bar chơi, tuy nhiên lần này cả nhóm thống nhất không gọi vợ chồng nhỏ Hân vì sợ nhỏ Hân lại gọi thằng Đức Anh đến.. Nó thấy vậy thì can

-Đừng, cứ gọi đi không lo đâu.. Không gọi đến lúc 2 vợ chồng anh Hào lại trách..

-Nhưng con Hân nó lại gọi thằng Đức Anh đến đấy anh..

-Không lo đâu, lần trước làm ầm ĩ vậy rồi thì chắc Hân cũng không dám gọi đâu..

Sau 1 hồi lưỡng lự thì Kim Anh cũng nhắn vào trong nhóm thông báo, ai cũng đang rảnh kì nghỉ lễ nên đồng ý tụ tập.. Mía tắm rửa thay quần áo trang điểm chắc cỡ 30p.. Nhưng so với thời gian của 1 người con gái bình thường thì đó là quá nhanh.. Nó cực kì thích tính này của Mía, không cao su và bắt người khác chờ đợi lâu..

Vì lên bar sớm tầm 9h hơn nên cũng vắng vẻ lác đác vài bàn.. Đội này chơi cũng sành điệu, gọi cả shisa, rượu mạnh để quẩy cho sung.. Nó thi thoảng hút vài hơi khi Sơn đưa cho nó dùng, Mía thì không hút, có lẽ vì sợ mất hình ảnh với nó.. Chứ nó biết thừa 1 khi đi cùng đội này thì ai chẳng hút hít.. Nó cảm thấy bình thường, bởi vì mức độ đánh giá của nó phụ thuộc vào tần suất chứ không phụ thuộc vào hành vi.. Có nghĩa là 1 cô gái suốt ngày lên bar hút hít sẽ khác với 1 cô gái thi thoảng lên bar hút hít..

-Ngồi im thế, có anh nên ngại hả

-Không.. Hì hì - Mía cười tươi..

-Cứ tự nhiên đi anh hôm nay bị mù mà..

-Không, kệ em.. Anh cho thêm mấy miếng hoa quả vào rượu này cho đỡ bị say

Nói rồi Mía lấy 1 quả nho bóc vỏ, 1 miếng táo rồi bỏ vào cốc rượu cho nó..

-Kinh nghiệm đầy mình mà có thích giả gà giả vịt không?

Mía không nói gì, chỉ nhìn nó cười hiền.. Nhưng cơ bản là nó không thích kiểu đó bởi nó có suy nghĩ là vì nó nên Mía đi chơi với bạn không được tự nhiên..

Được cái đội này thân thiện, Thắng với Sơn từ sau lần xem được video nó giã thằng Đức Anh thì liên tục mời rượu xong bắt nó kể về hôm ấy.. Kể chán chê thì lại bắt nó kể về chuyện của nó trước kia.. Chủ đề là đánh nhau nên nó cũng kể cả chuyện 1 mình nó cân chục thằng, đấm nhau với thằng Tóc Xanh vì Mai Anh lúc xưa.. 2 cậu nghe xong mồm cứ há hốc cả ra ngưỡng mộ.. Cũng phải thôi, đội này chắc toàn công tử ăn chơi chứ có bao giờ va chạm xã hội như nó đâu mà biết.. Mía cũng ngồi nghe, có vẻ hóng hớt lắm..

Sau 1 hồi kể sùi cả bọt mép thì nó cũng được 2 thanh niên tha cho để lên nhảy nhót.. Mía cũng lên góp vui còn kéo tay nó, nó thì từ xưa đã không thích trò này, trông như mấy đứa trẻ trâu nhảy đám cưới ở làng ấy.. Từ chối khéo cho Mía vui rồi mở điện thoại ra xem có gì hot không.. Chợt nó thấy 2 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn là của nhỏ Đan Thư…

-Chết nhá, chết nhá, lại đi ăn chơi đàn đúm rồi..

Thấy vậy nó liền bấm số gọi lại và nhìn xung quanh, có vẻ như nhỏ đang ở đây và nhìn thấy nó.. Cuộc gọi bị tắt đồng thời là 1 tin nhắn gửi lại..

-Ở đây ầm lắm anh gọi điện thoại thì cả 2 cùng nghe nhạc à.. Từ chỗ anh quay sang phải, nhìn thẳng lên sẽ thấy em..

Nó làm theo nhỏ hướng dẫn, quay về bên phải thì thấy nhỏ đang đứng nhìn nó.. trên tay dơ chiếc điện thoại đã bật sáng rồi lắc lắc ra hiệu.. Nó thấy vậy cũng dơ tay lên chào.. Đan Thư hí húi điện thoại, nhắn tin cho nó..

-Anh sang đây chơi với em..

-Thôi anh đang ngồi cùng bạn, anh sang đó ngại lắm có quen ai đâu..

-Quen em là đủ rồi, có mỗi mấy đứa bạn của em thôi, sang đây em mời rượu nào..

-Thôi được rồi em ngồi đi

-Đừng có để em qua kéo sang nhé, sang đây với em 1 chút thôi, anh cũng đang ngồi 1 mình còn gì.. Nhanh lên..

Nó ngẩng lên thấy nhỏ có ý định qua chỗ nó thật nên cũng đứng dậy rồi cầm cốc rượu, rót thêm 1 ít và qua chỗ nhỏ..

Gần đến nơi thì nhỏ chạy ra kéo tay nó vào trong.. Tươi cười rồi gào lên giữa tiếng nhạc chát chúa..

-Đây là anh người yêu tao?

Ô vãi, cả đám bạn nhỏ gồm 4 đứa đều nhìn na ná nhau chắc do cùng form phẫu thuật thẩm mĩ, đang tròn mắt lên nhìn nó ngạc nhiên trước lời giới thiệu của nhỏ.. Đến nó cũng ngạc nhiên không kém.. Thấy vậy Đan Thư tiếp tục tiếp lời..

-Người đàn ông được tạc tượng mà tao nhắc với chúng mày đấy..

Đám bạn của nhỏ cười ồ lên gật gù với nhau như mấy con chim ri

-Chào các bạn, Đan Thư nói đùa thôi, mình là bạn Đan Thư, mình ngồi bàn bên kia, sang đây mời rượu chúc sức khoẻ các bạn..

Trong tiếng nhạc ầm ĩ, nó nghe câu được câu không từ đám bạn của Đan Thư, nhưng hầu hết đều là lời nói trêu chọc nó với nhỏ thôi chứ không có ý gì cả..

-Mày lại học điêu toa ở đâu đấy Thư..

-Thật mà, anh ấy là người yêu tao thật.. Không tin tao chứng minh cho chúng mày xem này..

Nói rồi nhỏ ôm chầm lấy nó xong kéo mặt nó vào mà thơm má.. Nhỏ làm dứt khoát nó khiến nó không có đề phòng.. Nhưng vì nhỏ xinh lại thơm ngon bổ dưỡng nên nó cũng chẳng cáu gắt gì.. Chỉ cười trừ với nhóm bạn của nhỏ..

-Thấy chưa, chúng mày đã tin chưa

Nó quay sang thấy nhỏ Đan Thư đang cười tươi, có lẽ nhỏ đang vui lắm. Nhìn thấy nụ cười ấy bỗng nó cảm thấy lòng rộn ràng theo..

-Này, sao anh với em cứ trùng hợp gặp nhau mà không hẹn trước vậy..

Nó ghé sát tai nhỏ Đan Thư, nói to..

-Gì á, em trùng hợp gặp anh có mỗi lần ở quán cafe thôi..

-Thế 2 lần ở đây còn gì..

-Em làm việc ở đây mà, em làm booking bar.. Mà lần sau lên đây chơi thì nhớ phải alo cho em đặt bàn để em kiếm tí hoa hồng nhé..

-À thì ra là vậy..

Nó định bụng mời thêm 1 ly rồi rút về vì nhóm của nó đã thôi không nhảy nữa.. Bỗng nhỏ Đan Thư lại kéo nó xuống rồi thơm vào má xong hét vào tai nó..

-Nhưng mà em nghĩ đấy là nhân duyên đấy, em lại trả nợ anh nhé, chẳng biết là bao giờ mới hết được nợ đây..

Nó cười ngượng vì hành động vừa rồi của nhỏ Đan Thư, liền đáp lại

-Thôi anh miễn nợ cho em đấy, không cần trả nữa đâu chứ em không thấy ngại với đám bạn của em hả?

-Em không thích được xoá nợ, em muốn được trả nợ, ngại gì chứ em làm gái mà..

-Hâm, đừng nói những câu đấy như vậy.. Em là bạn của anh..

Nhỏ không nói gì nữa, chỉ nhìn nó với ánh mắt đong đầy yêu thương, nó cảm nhận được vì trong ánh mắt ấy, nó thấy sự thân thuộc, vui vẻ hiếm thấy của 1 cuộc đời đầy tủi nhục..

Đang tính mời rượu ly cuối để xin phép trở lại bàn thì Mía từ đâu xuất hiện kéo mạnh tay nó lại khiến nó chới với suýt ngã.. Mía lườm nó cháy mặt rồi cứ thế lôi xềnh xệch nó đi.. Nhỏ Đan Thư cùng đám bạn thấy vậy cũng mắt tròn mắt dẹt, dõi theo nó suốt cả chặng đường..

-Anh giỏi lắm, con kia là con nào?

Mía giận dữ nhìn nó hỏi

-À bạn của anh thôi..

-Bạn hả, bạn mà ôm hôn nhau vậy, anh coi đó là bạn hả? - Mía hét lên vào tai nó..

-Bạn thật mà, đây không tin anh cho em xem tin nhắn..

Nói rồi nó lấy tin nhắn lúc nãy Đan Thư nhắn cho nó ra đưa cho Mía xem, Mía cầm đọc rồi cứ chút lại quay sang bàn đó soi xét.. Một lúc sau thì đứng dậy kéo tay nó về..

-Tao về trước đây..

Cả nhóm thấy hành động của Mía vậy thì ngạc nhiên, nó chỉ kịp rút tiền ra đưa cho Sơn để góp vào tiền bàn hôm nay.. Sơn thấy thì không nhận, chối đây đẩy..

-Hôm nay chúng em mời, anh đưa Quỳnh Anh về trước đi..

-Cầm lấy..

Dúi mãi không được, nó liền đặt tiền lên bàn rồi lấy cốc rượu chèn lên cho khỏi rơi.. Sau đó thì cũng chạy theo Mía ra bãi xe..

Mặc cho nó giải thích hết lời nhưng đáp lại chỉ là 1 sự im lặng từ Mía.. Về gần đến nhà, Mía mới lên tiếng..

-Hôm nay anh ngủ lại đây với em..

-Ê không được nha bạn, tớ không về là Sếp bóp chết tớ đấy..

-Sếp về nghỉ lễ rồi, mọi người cũng người về người đi chơi hết.. Anh sợ cái gì chứ.. Không phải hôm qua anh nhắn tin xin Sếp về nhà còn gì? Sếp đồng ý rồi nhưng anh cũng có về đâu.

-Sao em biết?

-Em cầm điện thoại anh đọc được.. Thế nên hôm nay anh đi đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tối ngủ lại đây với em, chuyện tối nay em bỏ qua cho 1 lần, không có lần thứ 2 đâu..

Điều kiện mà Mía đưa ra cho nó xét trên mọi phương diện thì nó chẳng thiệt mặt nào.. Tuy nhiên ngủ ở nhà Mía có vẻ không được hay lắm.. Sẽ thế nào khi đang ngon giấc thì tự nhiên có quả dao kề vào cổ, mở mắt ra đã thấy bố Mía hằm hằm muốn chặt đầu mình đem đi đá bóng nhỉ.. Thêm có tí men trong người, nó đánh liều gạ gẫm..

-Ê đi khách sạn không?

Mía quay qua nhìn nó, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên không biết là do rượu hay ngượng.. Chỉ gật đầu nhẹ cái..

Chợt nó có điện thoại, là chị gọi..

-Anh đây - Nó mở loa ngoài để Mía cùng nghe, mất công lại ghen linh tinh..

-Chuyện của bé Quỳnh Anh, em giải quyết xong rồi nhé

Mía nghe thấy giọng chị, đánh xe vào bên đường rồi dừng hẳn, sau đó quay sang cười rạng rỡ..

-Thật ạ, em cảm ơn chị nhiều..

-Ừ 2 người lại vừa đi chơi về à.. Thằng người yêu cũ của em cũng cứng đầu phết nhỉ?

-Dạ..

Thấy Mía ngại khi chị nhắc đến 3 từ người yêu cũ, nó đành phải lên tiếng..

-Mà em đã xoá được video đó chưa?

-Em thì không trực tiếp xoá nhưng thằng đó hứa sẽ xoá toàn bộ sau khi về nhà.. Em cho nó cơ hội để nó tự làm..

-Chết, lỡ đâu nó còn giữ lại thì sao, tin làm sao được con chó rách ấy..

-Yên tâm nha, nó không dám đăng đâu, cũng không dám giữ lại đâu.. Nay em doạ cho sợ rồi, còn gọi cả bố nó cho nó nghe giọng nữa..

-Ừ vậy là được rồi.. Hôm nào anh sang sau nhé..

-Hôm nào gì nữa.. Đang trong kì nghỉ lễ, tối mai anh qua em đi.. Mai em ra cửa hàng bắt cá song về hấp bia cho 2 anh em nhắm rượu.. Anh thích ăn cá song nhất còn gì..

-Hay quá, được thế thì còn gì bằng, vậy có gì anh gọi anh Quân nhé..

-Vâng, 2 người đi chơi cẩn thận nhé.. Cả anh nữa, uống rượu rồi thì không lái xe nha, nguy hiểm lắm…

-Em không cần lo đâu, anh biết điểm dừng mà

-Bao giờ anh bỏ được rượu bia thì lúc đó em mới không còn lo lắng cho anh..

Chị cúp máy, nó quay sang thấy Mía đang nhìn nó cười buồn.. Thấy vậy nó liền hỏi

-Sao vậy, mọi chuyện qua rồi mà?

-Chị ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm đấy.. Anh không biết à?

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.