Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 59: Mộ lớn

Trần Bì A Tứ không phải người bình thường, kinh nghiệm xuống đất nhiều năm khiến ông ta lập tức nhận ra tình huống bất ổn. Đầu tiên, A Tế chắc chắn đã trúng chiêu. Đối với Trần Bì A Tứ mà nói, A Tế trúng chiêu cũng giống như tôi nghe nói Hạt Tử trúng chiêu vậy. Tôi biết Hạt Tử lợi hại cỡ nào, tình huống mà cả anh ta cũng không thể ứng phó, nhất định là dị thường đến cực điểm.

Đồng thời, điều đó còn mang một tín hiệu, chính là: Đây là tình huống mới. A Tế sẽ không chết do bất cẩn, cũng sẽ không chết bởi nguy cơ hắn từng đối phó qua, hắn nhất định đã gặp phải chuyện hoàn toàn chưa gặp bao giờ.

Nhưng Trần Bì A Tứ không chỉ không sợ, ngược lại mắt còn sáng quắc – ở đây có một mộ cổ, hơn nữa trong đó đã xảy ra chuyện cực kỳ quỷ dị – đây nhất định là một mộ lớn, hơn nữa trong đó chắc chắn có đồ tốt.

Đồ cực tốt.

“Tứ gia?” Người khác đang đợi ông ta trả lời, ông ta lại cười, nhìn nhìn A Bách Tường, nói với người bên cạnh: “Bảo mọi người chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì?”

“Chuẩn bị xuống đất.” Trần Bì A Tứ châm điếu xì gà: “Đi thăm dò đã, xem trước đó A Tế đã đi đâu, nơi này nước mưa quá nhiều, dấu vết trên đường chắc chắn đã biến mất, nhưng A Tế có lẽ sẽ để lại ký hiệu, tìm kỹ xem. Tất cả uống rượu, ăn no, lần này là một đấu mỡ, có thể là phú quý nửa đời.”

Người bên cạnh tuy hơi kinh ngạc, nhưng Trần Bì A Tứ nói một không nói hai, những người khác lập tức chuẩn bị, bản thân ông ta thì đi tìm A Bách Tường, hỏi: “Mày có đi không?”

A Bách Tường lắc đầu ngay: “Không đi.”

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, người xung quanh đều trầm mặc theo, quan hệ giữa đại đương gia và tay trái tay phải đột nhiên xảy ra vấn đề, khiến mọi người không lường trước được, nhưng Trần Bì A Tứ vẫn không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy mày trông chừng xác cổ kia và A Tế, chuyến này bọn tao không tính phần mày.”

A Bách Tường kiên định gật gật đầu.

Trần Bì A Tứ cùng mọi người nhanh chóng ăn uống no đủ, rồi nhảy khỏi cây. Do thám đã tìm được ký hiệu của A Tế, đoàn người sốt sắng đi vào rừng rậm, đến nơi cuối cùng có ký hiệu.

Dọc đường có người hỏi Trần Bì A Tứ: “A Tế điên rồi, A Bách Tường không chịu đi, Tứ gia, nơi có khi nào nơi này rất nguy hiểm không?”

Trần Bì A Tứ nắm cổ đối phương, nói: “Có nơi nào chúng ta từng xuống mà không nguy hiểm chứ, biết vì sao chúng mày không chết không?”

Người đó không thể trả lời, Trần Bì A Tứ nói tiếp: “Đó là vì ông đây lợi hại, mày hỏi câu này, ý là vắng A Tế và A Bách Tường, thì ông đây hết lợi hại nữa chứ gì?”

“Tứ gia, tôi không có ý này.” người kia bị tóm cổ gần như sắp tắt thở, Trần Bì A Tứ nói tiếp: “Đã đến đây rồi, không phát tài thì bỏ mạng, mày tưởng còn được lựa chọn chắc.”

Nói rồi người kia bị Trần Bì A Tứ bóp vỡ yết hầu, thi thể gục xuống, bị Trần Bì A Tứ đẩy xuống suối, trôi xuống sườn núi.

Vì thế không ai ho he gì nữa, chưa đến nửa canh giờ, do thám đã báo tin nói có phát hiện, Trần Bì A Tứ lên trước, thì thấy bọn họ đã vào trong một hẻm núi, mặt đất đã ngập đến đầu gối, nhấn chìm tất cả lùm cây, mà trong nước ngập còn có vô số xoáy nước, như thể nơi này có rất nhiều hố nước, đang xả lũ xuống núi.

Dòng nước chảy xuống lòng đất, phát ra tiếng rền rĩ, hiển nhiên chỗ này người không xuống được, nhưng A Tế xuống như thế nào? Trần Bì A Tứ thầm sốt ruột, nếu ông ta không tìm được cách xuống, uy tín của ông ta sẽ bị A Tế áp một phần. Tuy ông ta không sợ, nhưng cũng không muốn rắc rối như thế.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng