Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 58: Quái thi

Trần Bì A Tứ là tay lão luyện, lòng ông ta tuy nghi hoặc, nhưng ông ta biết đối phương sẽ không mạo hiểm mà không có lý do. Ông ta ngẫm nghĩ, kìm lại cơn kích động trong lòng, phẩy tay thả lỏng thắt lưng, người biết võ thuật điều hiểu, đây là động tác bày tỏ ngưng phát lực, cho nên A Bách Tường cũng lập tức thả hông, biểu thị hòa giải.

Vào lúc này, về chi tiết hai người giao thủ một lần, Trần Bì A Tứ chủ động nhượng bộ, bởi vì ông ta già rồi, không thể tùy ý giết người, đặc biệt là trong tình huống còn chưa biết được đáp án.

Ông ta không truy hỏi nữa, người theo ông ta làm việc, tính tình cũng rất quái đản, gặp những chuyện này ông ta cũng quen rồi. Nhưng lúc này ông ta phát hiện, A Bách Tường sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đang khẩn trương muốn chết.

Cũng không phải căng thẳng vì lúc nãy suýt nữa đánh nhau với Trần Bì A Tứ, người như A Bách Tường, có thể theo Trần Bì A Tứ được bấy lâu, chứng tỏ hắn vốn không sợ chết, mà là vì trong lòng có điều giấu diếm, sắc mặt hắn mới trắng bệch. Rốt cuộc hắn giấu giếm chuyện gì, vừa rồi trước khi mình đến, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì, nghi hoặc trong lòng Trần Bì A Tứ lên đến cực điểm.

Hai người lần nữa nhìn nhau, Trần Bì A Tứ đi thăm A Tế trước. Lang trung theo đội lắc đầu với ông ta, Trần Bì A Tứ hỏi: “Rốt cuộc là chứng gì?”

“Hắn sợ đến phát điên rồi.” lang trung chỉ nói, vẻ mặt nghi hoặc, người trong đội ngũ lại có thể sợ đến phát điên, ông ta không tin nổi.

“A Tế lại sợ đến phát điên sao?”

“Người phát điên vì sợ có mấy loại, nhưng không ngoài việc nhốt mình trong khoảnh khắc bị kinh hãi, khó mà thoát ra được. Cho nên nếu ông thấy có người bị sợ đến phát điên, thì hắn rất dễ bị kinh hãi lần nữa, thậm chí liên tục nhắc lại những lời nói lúc bị kinh hãi, nhưng tình trạng A Tế rất kỳ lạ, hắn gần như hóa đơ, sau đó cứ ở trong trạng thái đờ đẫn này.”

“Nguyên nhân là gì?”

“Điều này chứng tỏ lúc A Tế bị kinh hãi, phản ứng cơ thể hắn là không thể động đậy, có thể hắn đang trong trạng thái ẩn nấp, có thứ đến gần hắn, rất gần hắn, hắn cứng đờ quá lâu, thần kinh đã suy sụp rồi.” lang trung nói: “Cho nên hắn cứ duy trì tình trạng này.”

“Chữa được không?”

“Không biết, giờ tôi đi hái thuốc, phải thử trước đã.”

Trần Bì A Tứ gật đầu, nhìn A Tế, thầm nghĩ rốt cuộc người này sợ cái gì đến phát điên, bất cứ thứ gì ông ta nghĩ đến được, người này đều không thể sợ.

Ông ta quay người nhìn cái xác cổ A Tế mang theo.

Xác cổ bị bẻ thành hai đoạn, A Tế cõng xác cổ, chứng tỏ khi ấy hắn nói đúng, gần đây đúng là có một mộ cổ quy mô khổng lồ, lũ quét không gây ra tai họa ở đây, chính hệ thống thoát nước của mộ cổ này đã phát huy tác dụng.

Có xác cổ nghĩa là A Tế không chỉ chứng thực được suy nghĩ của mình, hơn nữa còn đi vào lấy được chứng cứ, còn muốn đem chứng cứ về chứng minh với Trần Bì A Tứ.

Xác cổ đó là một cái nhu thi, chứng tỏ môi trường trong mộ cổ không được kín kẽ, quanh năm tích nước. Có người chuyên môn đang nghiên cứu thi thể này, thấy Trần Bì A Tứ đi tới, thì nói với ông ta: “Tứ gia, thứ này hơi tà môn.”

Trần Bì A Tứ bảo: “Nói tiếng người.”

“Tướng mạo thi thể này.” người đó nói, Trần Bì A Tứ bước tới, nhìn kỹ tướng mạo nhu thi, ông ta liền phát hiện, mặt cái xác tuy đã hóa dai, giống như tấm da thuộc bị mục hoàn toàn, nhưng biểu cảm và vết sẹo trên khuôn mặt vẫn có thể thấy rõ vô cùng.

Thi thể này trông vô cùng giống A Tế, hơn nữa biểu cảm kinh hãi, như thể trước khi chết vô cùng hoảng hốt vậy.

Trần Bì A Tứ quay lại nhìn A Tế đang ngơ ngác tựa vào cây, lại nhìn thi thể này, rơi vào trầm tư sâu.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng