Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 64: Thoát thân

Phần 2 - Chương 64: Thoát thân

Logic của tôi rất đơn giản, tôi có thể lý giải mình đang đối diện với cái gì, điểm này rất quan trọng.

Nó nhìn tôi bằng mắt, hay đánh hơi tôi bằng mũi, hay dùng tai lắng nghe tôi, nó làm sao để phát hiện tôi đang dần chìm vào giấc ngủ.

Còn nữa, là do nó thật sao?

Tôi tương đối có kinh nghiệm về những chuyện thế này, trong ghi chép của ông nội thường nhắc nhở phải tin tưởng kinh nghiệm bản thân, nhưng trong quá trình thực tế, con người ta rất dễ quên đi những quy luật mình tổng kết được từ trước, rơi vào nỗi sợ lúc bấy giờ.

Những bánh tông tôi gặp phải trước đây không như thế này, những bánh tông trước đây phần lớn là vật chết phản xạ có điều kiện, thứ trước mắt lại có vẻ tà môn đến kỳ lạ, theo lý luận của ông nội tôi, tình huống này không phù hợp với kinh nghiệm của tôi, vậy thì nên trực tiếp đảo chiều suy nghĩ.

Chuyện xảy ra ở đây, thật sự là do bánh tông sao?

Bạn nói, phải chăng thứ trước mặt tôi có trí tuệ cực cao, cũng không phải, hành vi của nó mang tính khuôn mẫu nhất định, rất cứng nhắc, nó chỉ cần không để tôi tiếp tục leo lên là được, hơn nữa có một loại cảm giác áp bức rất mạnh, dường như cố tình khiến tinh thần tôi suy sụp, sau đó từ đây nhảy xuống dưới. Nhưng nếu bạn nói nó hoàn toàn không có trí khôn, vậy thì nó cũng không tấn công tôi như thú hoang, hoặc trực tiếp khiến tôi sinh ra ảo giác mang tính công kích, mà dùng một cách thức u ám.

Nếu nói mọi chuyện xảy ra ở đây đều là để dụ dỗ tôi nhảy xuống, tôi sẽ không thấy khó hiểu đến thế. Tôi đã trải qua một vài chuyện tà môn, có những nơi sẽ xảy ra mấy chuyện kỳ lạ thế này, có xu hướng khiến người ta tìm mọi cách tự sát ở đó. Trong môi trường tự nhiên có rất nhiều ký sinh trùng khiến con côn trùng mình ký sinh nảy sinh ý muốn tự sát mãnh liệt, những hành vi này trong mắt con người sẽ là ác quỷ nhập thân.

 

Nhưng hành vi không cho tôi tiếp tục leo lên này, nó không mang tính tự nhiên. Nghĩ đoạn tôi ngước lên nhìn không gian trên đầu, bên trên thực ra treo một cái lư hương.

Rốt cuộc khi chúng tôi lên đến trên cùng, sẽ như thế nào? Trên đó có cửa ra để ra ngoài? Có sức mạnh gì không cho chúng tôi ra ngoài? Hay là, trong lư hương có thứ gì đó không thể cho tôi nhìn thấy, vì thế sức mạnh này phái bánh tông đến giữ chân chúng tôi, bản thân thứ sức mạnh này cũng yếu ớt vô dụng, cảm giác như anh bạn này cũng không có nhiều kế lắm.

Nghĩ theo hướng đó, nếu bản thân những bánh tông này không có trí khôn, vậy nó vẫn là vật chết, lại phù hợp với kinh nghiệm của tôi, nếu là vậy, là thứ gì đã khiến nó sinh ra hành vi khuôn mẫu như thế?

Nói thật, nếu nghĩ như vậy, tôi cảm thấy chuyện trước mắt thật ra càng giống chuyện ma quái hơn, có lẽ.

Tôi phả ra một ngụm khói lớn, thầm nghĩ có lẽ, trong cơ thể những bánh tông này có thứ gì đó, là vật sống có trí khôn.

Đây là một loại trí khôn hữu hạn, giống như rắn trong thành cổ Xà Chiểu vậy, trí lực của loài rắn đó cao hơn tôi nghĩ. Trong tự nhiên, nếu bạn muốn đến gần ổ của động vật cỡ lớn, ví dụ như gấu, nếu trong ổ có gấu con, gấu mẹ sẽ chặn đánh bạn từ một chỗ rất gần đó.

Nghĩ đến đây, cảm giác xung đột kỳ quái luẩn quẩn trong lòng tôi lúc trước đã hơi giảm đi.

Tiếp theo sẽ là thử nghiệm, tốt, tôi ngồi trước mặt Kim Tinh Tán, nó nhìn tôi, tôi vẫn không nói gì, nó trưng ra vẻ mặt chờ tôi lên tiếng.

Nếu bên trong thứ này có vật sống nào đó, vậy nó có mấy cách để cảm nhận được tôi sắp ngủ. Giác quan của động vật mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, tia hồng ngoại, nhiệt độ, thính giác, khứu giác đều có thể cảm nhận được, tôi biết có một vài loài dơi có thể cảm nhận được chính xác động vật đã ngủ hay chưa.

Hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến mùi của tôi, nhưng mùi thuốc bình thường khó mà che giấu sự thay đổi hàm lượng hormone trong người tôi, nếu tôi muốn cố gắng che giấu, vậy có thể sẽ cần nhiều thuốc hơn.

He he.

Tôi lần tìm thuốc, chuyện cũ dâng trào, đúng là chưa từng làm vậy.

Kim Tinh Tán hỏi tôi: “Tiểu Tam gia muốn làm gì, anh ngồi một mình ở đó cười tươi rói nửa ngày rồi, rốt cuộc có chuyện gì vui thế?”

Tôi điều chỉnh tâm trạng, áp sát nó, hiểu vừa rồi biểu cảm của mình giống như Đường Bá Hổ đứng ảo tưởng trên nóc nhà trong phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Hỏi nó: “Cậu giúp tôi hỏi người trong đội của cậu xem, tôi cần một chai nước hoa.”

“Sao vậy? Giờ này anh còn muốn làm đỏm á.”

“Mùi mồ hôi nặng quá, khó chịu.” Tôi nói, đằng sau có người ném luôn cho tôi một chai nước hoa, tôi nhảy lên đón lấy, nhìn sau lưng nó, hoàn toàn không biết là của ai ném.

“Anh cười nửa ngày chính là vì cái này?”

“Tôi nghĩ đến một vài chuyện vui.” Tôi đáp, lại vỗ vai nó. “Cậu cũng nặng mùi quá, xịt chút đê.”

Tôi xịt một lượng lớn nước hoa vào người nó, rõ ràng Kim Tinh Tán có vẻ cực kỳ khó chịu, lùi ra sau.

Tôi lùi đến bên cạnh Bàn Tử, nhờ hắn che cho tôi, vậy thì nó chắc chắn sẽ không nhìn thấy hành động của tôi. Tôi liền xịt nước hoa cho mình, mùi nước hoa đúng là quê mùa hết sức, tôi xịt rất nhiều, cảm giác mũi cũng hoàn toàn nghẹt cứng, sau đó nằm xuống, bắt đầu ngủ.

Kết quả khi tôi sắp ngủ, Kim Tinh Tán lập tức chạy tới đẩy tôi một cái, tôi choàng tỉnh, nó nói: “Bây giờ vẫn chưa ngủ được, Tiểu Tam gia, tôi nghe xung quanh có tiếng động.”

Tôi trở dậy, cơn tức vì sắp ngủ lại bị đánh thức xông lên tới não.

Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu không phải do mùi.

Kế đó, tôi mở điện thoại ra, phát đoạn âm thanh tần số vô cùng phức tạp, loại dùng để vệ sinh loa(1), đặt sát tim mình, rồi ngủ tiếp.

Vẫn không được, Kim Tinh Tán lần nữa bước tới, tôi lại bị đánh thức, trái tim bắt đầu thấy khó chịu. Cũng không thèm đôi co với nó, đợi nó làm trò xong, tôi xua nó đi, cảm giác sức khỏe đã suy yếu đến một mức độ nhất định.

Trong mắt những người không trúng chiêu, cảnh tượng này sẽ là: hễ tôi buồn ngủ, thứ kia sẽ tới gần, phát ra tiếng lách cách lách cách liên tục bên cạnh tôi, đánh thức tôi. Đây là một thủ pháp đi săn, động vật săn mồi theo bầy tiến hành tiêu hao thể lực con mồi có hình thể lớn, không ngừng quấy rầy nó nghỉ ngơi, phá rối, đến cuối cùng khiến tinh thần con mồi to xác kia mệt mỏi hết mức.

Tôi ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mình, lẽ nào là nhiệt lượng. Tôi cảm thấy nhiệt lượng là không thể nhất, bởi vì tôi nấp sau lưng Bàn Tử, bức xạ nhiệt của Bàn Tử phát ra, nếu thăm dò được nhiệt năng, vậy từ chỗ Kim Tinh Tán chỉ có thể nhìn thấy một quầng sáng trắng. Phải chăng còn có năng lực giác quan nào mà tôi không biết?

Phần lớn những kiến thức của tôi đều là nhờ xem Thế giới Động vật, không có trí nhớ hệ thống, lúc này sục sạo trong dầu, giật gấu vá vai.

Bàn Tử ở bên cạnh khẽ bảo tôi: “Pheromone.”

Tôi nhìn Bàn Tử, hắn nói: “Khi người ta ngủ chắc chắn sẽ tiết ra hormone, thứ đó cực kỳ chuẩn xác, cậu làm thế nào cũng không thể che giấu.”

Tôi nheo mắt, có lý, lẽ nào trong những thi thể này có rắn lông đen? Hành vi của thứ này đúng là khá giống Hắc Phi Tử.

Nhưng chưa từng gặp loại rắn lông đen nào có năng lực gây ảo giác như lúc này.

Thôi kệ, còn nước còn tát vậy, nếu là pheromone, vậy thì phải làm sao đây? Nó có thể cảm nhận được hormone tôi tiết ra khi ngủ… Vậy khi tôi di chuyển sẽ càng rõ ràng hơn, nếu nó cảm nhận tôi theo cách này, dù tôi trốn đến đâu, nó cũng sẽ phát hiện ra tôi.

Có một cách.

Tôi có thể dùng một cách nào đó để bao bọc mình hoàn toàn, sau đó che giấu hơi thở. Đương nhiên, làm vậy thì tôi không thể dùng cách ngủ để kiểm tra suy nghĩ của mình có hiệu quả không, chỉ có thể liều một phen – dứt khoát rời khỏi đây, nếu bị phát hiện, chỉ đành diệt thêm con này thôi.

Tôi hít sâu một hơi, cơn mệt mỏi khiến tôi bắt đầu trở nên cực đoan. Tôi bắt đầu thầm mong mọi thứ ở đây mau chóng kết thúc, bèn đánh mắt với Bàn Tử, bảo hắn chuẩn bị làm việc.

Bàn Tử cũng vô cùng mệt, vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần. Lúc bảo làm, lúc lại không làm, một hồi lại làm, hắn hơi sa sầm, dùng sánh mắt bảo tôi: Tốt nhất cậu chắc chắn vào.

Tôi gật đầu, khẽ giọng nói suy nghĩ của mình với hắn.

Chú thích

(1) Âm thanh vệ sinh loa: Là loại âm thanh tầng số cao hoặc tầng số thấp (hoặc chuyển đổi qua lại giữa hai loại này). Khi xài loa một thời gian sẽ bị rè, mở một đoạn nhạc như vậy sẽ cải thiện chất lượng loa. (cái này nghe đồn thôi chứ mình chưa thử).

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng