Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 43: Người ký sinh

Phần 2 - Chương 43: Người ký sinh

Suy nghĩ xoay vần trong đầu tôi như điện xẹt, bởi vì mùi thuốc súng trong không khí quá nồng, đám người này mang theo quá nhiều vũ khí, chúng tôi phải làm sao mới có thể giao lưu trong hòa bình với bọn họ. Bây giờ bọn họ giống như chim sợ cành cong, muốn diệt hết tất cả những ai ló đầu ra.

Hơn nữa trong đội ngũ bọn họ có một gã giọng vịt đực tự xưng là Ngô Tà, nếu bọn họ đã bị ký sinh, nhận định người đó đúng là Ngô Tà, thân phận địa vị của tôi sẽ rất gượng gạo.

Làm sao đây?

Trong đầu tôi đưa ra một suy luận thực tế, học vấn của Tiểu Hoa rất cao, tuy tôi không biết cậu ấy có thi cử chính quy không, hay là tự tạo bằng cách khác, hơn nữa cậu ấy không giống tôi, cậu ấy có thể nhớ phần lớn những thứ cậu từng học.

 

Vi phân tích phân cậu ấy có nhớ không?

Giả sử ở đây không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên có thêm một người, lai lịch của hắn là gì? Có phải do long mạch huyễn hóa ra không, vậy hắn có biết vi phân tích phân không?

Bất kể đây là ảo giác, hay là âm mưu của người nào đó, hay là quái thai do linh khí trời đất bồi dưỡng thành, chắc cũng chưa từng làm vi phân tích phân.

Là sinh viên đại học, thì nên áp dụng kiến thức của mình.

Tôi từ từ lùi sang một bên, tìm một khúc gập trong lòng núi, nấp vào, Bàn Tử dùng tay đè tay tôi, ý là làm gì vậy?

Chúng tôi mò vào đây là sợ đối phương lần xuống đánh lén chúng tôi, trước mắt có vẻ đối phương không định làm vậy, nhưng đến gần hơn sẽ có nguy hiểm, ở khoảng cách này chúng tôi nên triển khai hành động.

Tôi bất ngờ kêu lên: “Giải Ngữ Hoa! Con mẹ cậu, nói tôi là giả, thì trả lời một câu hỏi của tôi trước, rồi hẵng quyết định.”

Đối phương vừa nghe giọng tôi, tất cả đã giật thót, tôi lập tức ra đề: “Cậu cho tôi biết khái niệm và tính chất của chuỗi số thực vô hạn(1)!”

Đối phương im lặng, tôi rống lên: “Cậu nói tôi là giả! Cậu chứng minh mình là thật trước đi!”

Khoảng cách này nếu đôi bên thẳng tay nổ súng sẽ rất nguy hiểm, nên đối phương cũng kìm lại, không dám manh động.

Một lúc sau, Tiểu Hoa trong bóng tối lên tiếng: “Cậu đọc thuộc định lý Green(2).”

Ai mà thuộc cái thứ ấy chứ, trong đầu tôi lúc này chỉ có một hình dáng mơ hồ, bèn đáp: “Phía trước nó có hai ký hiệu như ngọc Như Ý, đằng sau rất hoành tráng.”

Tôi chợt nghe đối diện dịu đi, có lẽ Tiểu Hoa đã ra chỉ thị, kế đó cậu ấy nói: “Tuy cậu đang nói nhảm, nhưng hình tượng khó hiểu.” Nói đoạn đèn pin phía cậu ấy bật sáng lên.

Tôi dè dặt thò đầu ra nhìn, lập tức rụt cổ lại, thì thấy cả đội của Tiểu Hoa đều treo mình trên vách hang.

Vì thế tôi lại thò đầu ra, mặt đối mặt Tiểu Hoa, cậu ấy mặc trang phục leo núi bó sát, áo khoác cột lại trên thắt lưng, không có thiết bị an toàn nào, tóc mọc rất dài, râu cũng dài ra. Một tay bám vào kẽ đá, một tay cầm đèn pin.

Đúng là cậu ấy.

Tiểu Hoa đánh giá tôi, nói: “Tổng của dãy số hạng vô hạn sẽ là chuỗi số thực vô hạn. Tổng của n số hạng đầu tiên của chuỗi số thực vô hạn được gọi là tổng riêng. Xét trong lúc ∞ tổng riêng thứ n trong trình tự tổng riêng có xu hướng giới hạn hay không để suy ra chuỗi có hội tụ hay không. Nếu tổng riêng tồn tại giới hạn thì gọi là chuỗi hội tụ, nếu không, thì là chuỗi phân kỳ.”

Tôi giơ ngón cái lên, lúc này mới thở phào, rồi nhìn lướt qua đội ngũ của cậu ấy, đi tìm Ngô Tà giọng vịt đực kia.

Tiểu Hoa nói: “Không có, đó là người của chúng tôi ngụy trang, để đánh lừa nơi này.”

Một gã nhỏ con sau lưng cậu lên tiếng: “Tiểu Tam gia, ngại quá, chúng tôi phát hiện chỉ cần mình có một thân phận thật và một thân phận giả, thì tỉ lệ xảy ra hiện tượng kỳ quái ở đây sẽ thấp đi, cho nên tất cả chúng tôi ở đây đều có hai thân phận.”

Tôi không hiểu quy luật, cũng nghe không hiểu, nhưng đành thôi. Có Tiểu Hoa rồi, còn cần tự đoán mò làm gì.

Chúng tôi leo lên, lúc Muộn Du Bình xuất hiện, mặt Tiểu Hoa liền biến sắc. Tôi nói với cậu ấy: “Khoan tức giận đã, như vậy ít nhất chứng tỏ chúng tôi đủ nghĩa khí.”

Sau đó tôi phát hiện Hạt Tử không ở trong đội bọn họ, liền hỏi: “Hạt Tử đâu?”

Tiểu Hoa nhìn Muộn Du Bình, biểu cảm vô cùng phức tạp, đáp: “Nói sau đi, đếm lại nhân số đã.”

Trong đội bọn họ có người bắt đầu đếm nhân số, cậu ấy hỏi tôi: “Các cậu vào mấy người?”

“Ba người.” Tôi đáp.

“Cậu chắc chắn là ba người chứ?” Mắt cậu ấy nhìn tôi sáng quắt.

“Chúng tôi vẫn luôn đi ba người.” Tôi trả lời cậu, thuộc hạ cậu báo cáo: “Hoa Nhi gia, nhân số không có vấn đề. Nhưng bọn họ còn mang theo một cái xác.”

Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đã bắt đầu căng thẳng, Bàn Tử sau lưng tôi giấu thi thể Kim Vạn Đường ra sau lưng minh: “Đường Đường sẽ không thi biến đâu, các cậu yên tâm.”

Tiểu Hoa nói: “Không phải vấn đề thi biến.”

Chú thích:

(1) Chuỗi số thực vô hạn: không biết định nghĩa sao luôn thôi để cái công thức để gợi nhớ thôi 😥

Có thể là hình ảnh về văn bản

(2) Định lý Green: Định lý Green đưa ra mối liên hệ giữa tích phân đường quanh một đường cong khép kín C và tích phân mặt trên một miền D bao quanh bởi C. Đây là trường hợp đặc biệt trong không gian 2 chiều của định lý Stokes, và được đặt tên theo nhà toán học người Anh tên George Green.

Định lý: C là một đường đơn đóng có định hướng dương trong mặt phẳng R2, và D là miền được bao quanh bởi C. Nếu L và M là các hàm số với biến (xy) được định nghĩa trên miền mở chứa D và có các đạo hàm riêng phần liên tục trên đó, thì..

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
[Series] Thám tử K

15647 · 0 · 258

Pháp Y Voz

145995 · 0 · 808

Giác Quan Thứ 7

72069 · 0 · 552