Logo
Trang chủ

Chương 9: Quay lại đường cũ

- Có chuyện gì mà ông nghiêm trọng thê
- Mày có muốn mở thêm quán karaoke không
- Được thì mở kiếm thêm 
- Mà có việc gì thì ông nói mẹ đi.
- Tao biết mày không muốn quay lại con đường ấy nhưng lần này tao cần 2 đứa mày giúp tao lần cuối. 
- Ông biết hôm đó đến bố cũng chết ngất đi mà còn kêu tôi quay lại à.
- Lần này là lần cuối tao cũng muốn yên ổn làm ăn nhưng đâu có được.
- Lần này tôi không quyết nữa không hỏi thằng Cáo ấy. 
- Thôi giúp ổng lần cuối cũng được mày. Nhưng ông mà để bố mẹ biết thì ông cũng xác định đấy nhé. 
Chuyện là hè lớp 9 vừa rồi 2 ae tôi đang nằm ngủ ở nhà thì thằng đệ ông anh tôi chạy vào 
- Sói Cáo anh Hổ bị quây ở bên tổ 9 kìa chạy qua giúp anh ấy nhanh.
2 thằng tôi chưa hình dung ra sự việc thì rút 2 cây phớ dưới gầm dường chạy ra lấy chiếc ex của thằng đệ ổng chạy đi. Ra tới nơi thì bên ổng được 6 người còn bên kia tầm 15 thằng hàng họ đầy đủ.
2 thằng tôi bay vào cuộc chiến đánh nhau được 1 lúc thì CA tới. Đội kia chạy còn bên tôi bị thương gần hết nặng nhất là tôi với thằng Cáo. Tôi bị 2 nhát sau lưng và 1 nhát từ đầu gối kéo đến mắt cá 2 gậy vào đầu, còn thằng cáo thì bị 1 nhát trước bụng và 1 nhát sau lưng. Do mất nhiều máu quá nên 2 thằng tôi bất tỉnh, sau nghe chị y tá kể hôm đó ba má tôi thấy 2 thằng chúng tôi bị như vậy cả bố và mẹ tôi bất tỉnh tại chỗ. Khi chúng tôi tỉnh lại thì thấy bố vừa xoa tay tôi vừa khóc còn mẹ thì lau người cho thằng Cáo. Thấy tôi mở mắt ra thì bố tôi quay người lại lau nước mắt rồi đi gọi bác sĩ. Bố mẹ tôi rất thương con chưa mà bây giờ thấy cảnh cả 3 đứa nằm viện 1 lần như thế nào thì chịu sao nổi.
Tuần sau ra viện về bố chăm sóc chu đáo lắm, tối hôm ra viện ăn cơm xong đang ngồi xem tivi 
- Tụi con xin lỗi bố mẹ. 
- Không sao đâu
- Tụi mày xem tao nuôi tụi mày có bị trầy xước gì không mà giờ tụi mày lại thành ra như vậy
- Dạ con xin lỗi, lỗi tại con làm cả thằng Cáo với anh Hổ bị vạ theo con ạ 
- Thôi thằng Hổ nó nói với tao hết rồi giờ tao cần tụi mày biết tự chăm sóc bản thân mình đi tụi mày lớn rồi mà 2 vợ chồng tao cũng già rồi.
- Vâng. 
- 2 đứa mày về phòng đi.
Quay lại với hiện tại.
Nói chuyện xong thì ông anh tôi gặp bạn cũ nên ngồi lại, tôi ra giữ xe. Vừa ra chưa kịp ngồi xuống thì đám lúc này kéo tới hơn 30 mạng( tụi này định đi nvqs hay sao mà thằng nào thằng nấy đầu tiàn đầu đinh) 
- Đkm thằng đó đấy anh. Thanh niên sĩ gái vừa bị tôi đánh chỉ tay vào tôi nói
- Mày đánh em tao à. 1 thanh niên ở trần người toàn hình xăm hỏi tôi.
- Đúng tao đánh đấy tụi mày đến phá quán hả.
- Đkm thằng em này cứng đấy. Để tao xem mày ăn nói với ông chủ mày như nào.
- Anh đập mẹ quán đi nói nhiều với nó làm gì.
- Thằng nào đòi phá quán nhà tao đấy phá đi tao xem nào. Ông anh tôi vừa bước ra hỏi.
- Anh Hổ tụi em không biết đây quán anh. Mà quán nhà anh có thanh niên này bố láo quá. Đám kia thấy ông anh của tôi bước ra thì chạy lại chào hỏi.
- Đàn em của ông à.
- Ừ 
- Đàn em của ông ông không dạy được à để chúng nó coi trời bằng vung vậy.
- Đmm mày biết mày đang nói chuyện với ai không thằng kia. Mày tin tao đánh chết mẹ mày không.
- Đấy mẹ ông mà nó còn đòi đánh cơ mà. Đám này phải để tôi dạy cho thì nó mới biết được.
Tôi đi lại kéo thằng mới nói xong làm 1 đấm vào thẳng mồm. Nó nhổ ngụm máu với chiếc răng mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nó bị đánh mà đại ca nó lại không thèm nhìn nó. Đám kia nhảy vào đánh tôi thì ông Hổ mới chửi đám kia rồi kêu tôi tha cho thằng đó. Nhưng tôi đang tức đâu thể tha cho nó được, đánh thằng đó xong thì sang thằng sĩ gái lúc nãy. 
- Đây này quán tao đấy mày phá đi đkm mày. Chưa nói xong thì thằng Cáo nhảy cho nó quả song phi ngay mặt. Nó vừa lồm cồm bò dậy thì thằng Cáo tiếp tục đánh.
- Lúc nãy mày đi chưa tính tiền nước với tiền thiệt hại giờ đưa đây 3 triệu tiền bồi thường nhanh lên. Đánh xong nó làm câu khiến tôi với anh 2  sặc cười.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
[Hồi Ký] 11 năm

70529 · 0 · 398

Hoa Vàng Thuở Ấy

204920 · 0 · 515

Âm Phủ Thần Thám

339419 · 3 · 674