Logo
Trang chủ

Chương 25: Anh thật sự đã sai?

Sau khi đi về nhà thằng Dũng chơi xong, vừa về đến nhà thì bảo vệ ở quán điện báo là có nhóm quậy phá ở quán tôi với thằng Cáo chạy ra quán luôn. Ra đến nơi thì tụi kia đã bỏ đi.
- Sói mấy thằng kia nói rút đơn kiện gì đó còn không chúng nó sẽ không để cho quán làm ăn đấy. Anh bảo vệ kể với tôi. Nó đến đây là tôi biết thủ phạm là ai rồi.
- Đkm nó chứ đã sai rồi còn không nhận muốn xử lý theo kiểu này chứ gì. Tôi lấy máy gọi cho anh 2 
- Alo gì mày?
- Anh à bên quán có việc rồi anh qua đây đi rồi nói chuyện. Qua luôn nha. Tôi với thằng Cáo đi kiểm tra quanh quán thì chẳng có gì chỉ là khách trong quán sợ nên về hết. Tôi đang đói bụng nên chạy sang quán kiếm tô cơm. Ông bà ta nói có thực mới vực được đạo mà hehe. Đang ăn thì anh 2 qua hỏi tôi.
- Chuyện này mày tính sao.
- Trước mắt anh cho mấy thằng đệ qua quán vài ngày để em tính.
- Tao còn được 7 thằng ở nhà à còn tụi kia về dưới nhà lo ít việc rồi. 
- Được ban nhiêu thì hay bấy nhiêu anh cứ cho qua hết đây. 
- Rồi mày định làm gì no
- Từ từ em cho người điều tra xem tụi kia là tụi nào đã.
- Vậy thôi lát tao cho tụi nó qua liền. Giờ tao đi có việc đã. Ổng đi rồi tôi điện cho thằng bạn bảo kê bến xe cũng có tiếng ở đây.
- Alo bạn à
- Trời hôm nay rồng lại gọi điện cho tôm có việc gì đấy. 
- Tôi gởi cho bạn cái clip này bạn xem giúp tôi tụi này là tụi nào nha. 
- Có chuyện gì vậy có cần tôi giúp gì không.
- Không sao đâu bạn việc làm ăn ấy mà.
- Ok có gì tôi điện lại cho nha.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN