Logo
Trang chủ

Chương 23: Đánh nhau

Ngồi uống đến đêm thì tụi bạn nó say hết còn tôi thằng Cáo với mấy con vịt trời ở lại dọn dẹp còn tụi kia thì lôi hết vào trong nhà nằm ngủ như chết. Dọn dẹp xong tôi với em với mấy đứa rủ nhau đi dạo, vừa mới đi ra khỏi ngõ thì có mấy thằng thanh niên dòm ngó tụi tôi. Tôi có linh cảm chẳng lành nên bảo mấy người đi trước tôi chạy vào nhà lấy cây baton thủ trong người rồi nhét cây côn của thằng Cáo vào lưng quần rồi chạy ra nhập đoàn. Tụi thanh niên hồi nãy cứ đi theo tụi tôi từ đầu ngõ đên bây giờ, mà tụi nó đến 5-6 thằng gì đấy. Tôi đi sát thằng Cáo rồi đưa cho nó cây côn. 
- Lát nữa có chuyện gì thì mày dẫn mấy đứa kia chạy thẳng về nhà luôn nha.
- Mày điên à tụi nó 5-6 thằng đấy.
- Không sao tao lo được tụi mày chắc thanh niên trong làng thôi không có gì đâu mà mày lo.
- Vậy được. Đi được tầm mấy bước nữa thì bên kia có thằng chạy lên chặn bọn tôi lại. 
- Mấy em xin đẹp ơi đi chơi với bọn anh đi đảm bảo chiều tụi em hết mình.
- Mấy anh là ai tôi không quen mấy anh.
- Chà nhìn cô em này ngọt nước phết nhỉ. Nó đưa tay lên vuốt má em ai ngờ ăn ngay 1 tát vào mặt.
- Mẹ con chó cái này mày dám đánh bố mày à. Nó định đưa tay ra tát em thì ăn ngay 1 đấm của tôi gục tại chỗ luôn. Thấy bạn mình bị đánh mấy thằng kia cũng lao lên. Tôi bảo thằng Cáo đưa mấy nhỏ về rồi rút cây baton ra chơi, có hàng trong tay thì tôi tự tin hơn hẳn. Đánh gục hết đám kia xong thì tôi chạy thẳng về nhà luôn đứng lại sợ thêm phiền phức. 
Sáng hôm sau tôi dậy thì thấy cả đám kia đang ngủ dưới nên nhà nên lấy bút lông ra vẽ lên mặt tụi nó xong chụp ảnh lại rồi kêu en với mấy nhỏ đi ăn sáng. Ăn xong về nhà thì thấy bọn kia đang ngồi hằm hằm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, nhưng đâu có dễ có mấy bà chằng hộ tống nên tôi đâu có sợ ném bịch đồ ăn cho tụi nó xong lên thay áo quần luôn chứ đứng đó chắc sẽ có án mạng ????????.
- Đi uống cafe đi. 
- Dân bản địa dẫn đường nha chứ tụi tui không biết đường đâu à. 
- Oke đợi bọn tôi về thay đồ rồi đi. 10p sau cả đám tập trung rồi kéo nhau ra quán cafe ngồi chém gió. Tôi nghĩ ra trò vui nên bảo tụi con gái kêu đồ thoải mái. Ăn uống xong thì tôi đi kêu chị phục vụ tính tiền rồi ra bắt đầu trò vui.
- Giờ tụi mình chơi 1 trò chơi nha. 
- Trò gì?
- Giờ tao cầm càng hò câu gì thì tụi bây theo câu đó đơn giản mà.
- Oke. Tất cả đồng thanh. Tôi bắt đầu hét lên
- AI ĐẸP TRAI LÀ AI ĐẸP TRAI NÀO
- Tao đẹp trai là tao đẹp trai. 
- AI CÓ TIỀN LÀ AI CÓ TIỀN NÀO.
- Tao có tiền là tao có tiền. Tụi kia bắt đầu cuốn theo tôi rồi hehe.
- AI TRẢ TIỀN LÀ AI TRẢ TIỀN NÀO. 
- TAO TRẢ TIỀN LÀ TAO TRẢ TIỀN. Cả đám im lặng hết còn mỗi thằng bạn ở quê thằng Dũng hét lên thế là chị phục vụ đưa ngay tờ hóa đơn hơn 500k làm thằng nhỏ méo mặt.
- Thôi gì mà buồn thế. Tụi tao định trả tiền mà mày nói vậy thì nhường mày vậy. Haha cả đám cười toáng lên. 
- Đmm bọn chó tụi mày biết gài sao không nhắc tao.
- Nhắc mày vậy ai trả chầu này haha.
- Mà mày có tai có não chứ không có đâu mà bọn tao phải nhắc haha. Thôi trả đi còn về để tụi tao về sớm cái haha. 
Đùa nó tí chứ tôi cũng đưa cho nó 200k thanh toán xong cả đám đi về. Về tới đầu ngõ thì thấy 1 nhóm thanh niên đứng chật ngõ trong nhóm đó có mấy thằng hồi tối bị tôi đánh. Thôi quả này xong rồi.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN