Logo
Trang chủ
Phần 1

Phần 1 - Chương 1: Bản năng trỗi dậy

Nhà mình thì cũng không xa SG lắm, thành phố biển, bình yên thật sự

Mấy hôm đầu thì cũng gọi mấy ae đi cf, nhậu nhẹt, nhưng mà nhận ra mình không thể nào uống nổi quá 2 lon. Bình thường mình uống tốt lắm, yếu người nên uống tí vào là huyết áp nó lên theo, chán hẳn. Được cái lâu không gặp nên chém gió cũng vui, rồi cũng tâm sự tỉ tê đến chuyện con gấu chó, có 1 ông anh lè nhè với mình câu này:

- Bản năng của 1 thằng đàn ông là chinh phục, và cuộc sống này suy cho cùng cũng chỉ có 2 mục tiêu, 1 là tình 2 là tiền, mày muốn là đàn ông thì chinh phục 2 cái đấy chứ đừng để nó chinh phục lại mày

Cuộc sống bình yên quá thì nó cũng gây ra nhàm chán, nhàm chán quá thì phải tự đi tìm thú vui, và thú vui mà chắc chắn nhiều ae lựa chọn giống mình là đi du học liên xô chống mỹ rồi. Lướt các topic quen thuộc, mình chợt nhớ tới lời của ông anh. Chữ “tình” thì thực ra ý nghĩa nó rộng lắm, nhưng lúc đấy đập vào mắt đang là những dòng review đầy ma mị của các đồng dâm nên lúc đấy mình lại liên tưởng luôn đến cái thứ tình mà ai cũng biết là gì.

Mình đang có ít nhất 1 tháng, 1 tháng rảnh thực sự, không phải lo nghĩ gì. Cái lí do chính mình bỏ “chăn rau” là không có thời gian đã được giải quyết. Còn tìm một mối quan hệ nghiêm tức ư, xin lỗi nặng đầu lắm rồi.

Vậy là mình quyết định sẽ trở lại những ngày tháng của thời trai trẻ.

BÌNH LUẬN