Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 23

Không thoát được khỏi Mía, nó bực mình định giật tay em ra để chạy cản chị lại thì Mía bỗng ôm chầm lấy nó.. Nó quay lại nhìn thấy mắt em đang long lanh như sắp khóc.. Ánh mắt nhìn nó cương quyết lắm, thấy vậy nó cũng không nỡ tức giận với em. Vả lại người yêu nó lúc này là Mía, còn Đan Thư chỉ giống như 2 người bạn.. Dù sao thì nó cũng không sai mà, phải không?

Đành ngồi xuống chờ đợi và hướng ánh mắt dõi theo chị.. Nó liên tục uống rượu để kiềm chế lại sự mất bình tĩnh này của nó.. Nó thấy chị đi lên trên bàn mà Đan Thư đang cười nói tiếp khách.. Sau đó dơ hộp quà ra trước mặt Đan Thư để hỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của vài người trong bàn đó.. Có người còn tưởng chị là PG, buông lời cười nói trêu chọc nhưng sau đó liền đều im bặt chắc do ánh nhìn sắc lẹm của chị..

Bỗng chị chỉ tay về phía nó đang ngồi, Đan Thư quay qua nhìn về hướng tay của chị rồi gật đầu.. Sau đó chị quay lưng bước ra cửa quán, Đan Thư cũng cầm túi xách đi theo..

Nó lo thật, chỉ sợ rằng chị sẽ làm gì nhỏ thôi.. Nó biết tính chị nóng chẳng kém gì nó, có khi lúc điên lên thì việc gì cũng dám làm.. Ở với chị ngần đấy năm nó hiểu, chị chỉ dịu dàng với 1 người duy nhất, là nó thôi..

Mía ôm tay nó giữ chặt không rời, mỗi khi nó có ý định đứng dậy thì toàn kéo bật nó xuống rồi lườm nó..

-Nếu như 2 người không có gì thì sao anh phải lo lắng vậy.. Ngồi ở đây với em.. Em là người yêu của anh, mọi người ở đây đều biết và anh cũng đã đồng ý.. Không phải là người dưng như con nhỏ kia..

-Để anh đi, em không biết chị mà điên lên thì như thế nào đâu..

-Chị trưởng thành rồi, chị biết phải xử lý như thế nào.. Anh sợ chị đánh con nhỏ đó à? em sợ đánh nó làm bẩn tay chị thôi..

-Đan Thư không phải là người như vậy, em đừng nói thế..

-Em chỉ tin những gì trước mắt em, còn anh tin những lời nó nói cũng phải thôi, nó là hồ ly tinh chứ có phải người đâu.. Năng lực của nó là câu dẫn đàn ông mà..

-Không phải..

-Anh ngồi đây với em đi, nếu như anh đứng lên và đi ra kia thì là anh chọn nó chứ không phải chọn em.. Em sẽ biến mất cho anh vừa lòng..

Trong tình huống đó, nó bị khó xử vì làm gì cũng không thể toàn vẹn cả đôi bên.. Đang vò đầu suy nghĩ cùng với những hớp rượu thì thằng Hưng với Ngọc Anh về chỗ ngồi.. Thấy vậy nó kéo thằng Hưng lại, thì thầm..

-Mày giúp tao, ra ngay cửa quán bar, đi tìm chị Thu, đừng có để chị ấy làm gì quá đáng với con nhỏ booking..

Thằng Hưng dù không hiểu những lời nó nói nhưng cũng gật đầu rồi đứng lên lấy cớ đi mời bạn bè ở bàn trên.. Cầm theo cốc rượu và lẻn ra phía cửa, hành động nhanh và dứt khoát không để ai nhìn thấy..

Nó cũng đỡ lo đi 1 phần nào đó.. Chỉ mong rằng thằng Hưng tìm thấy chị và thay nó can thiệp.. Dù sao thì khi thấy thằng Hưng, chị cũng sẽ hiểu rằng nó muốn chị đừng làm như vậy..

Hơn 30p sau, thằng Hưng với chị mới đi vào nhưng không thấy nhỏ Đan Thư đâu.. Anh Quân lúc này đã đang tỉ tê tiếp ở trên bàn trên, cười nói vui vẻ lắm.. Chị bước vào, nó nhìn chị, chị lườm nó rồi đưa cho nó hộp quà..

-Của anh đấy, nhớ mà cầm về không phụ lòng người ta..

Mía thấy vậy thì ngạc nhiên, kéo chị ngồi xuống rồi hỏi, nó cũng ngó sang hóng hớt..

-Ơ sao chị lại mang quà trả lại..

-À con nhỏ đó không phải làm gái đâu, chỉ làm booking bar thôi, nó là bạn của Nam chứ không có ý gì cả.. Nó làm ra nhiều tiền nên tặng quà cũng nhiều tiền.. Là do chị em mình nghĩ nhiều thôi..

Nó tròn mắt ra khi nghe câu trả lời của chị, Mía cũng quay sang cầm hộp quà lên ngắm nghía.. Chị thì thấy thái độ của nó cũng nháy mắt ra hiệu gật đầu.. Thấy vậy nó như hiểu ý, lòng vui như mở cờ, cười nói to cầm cốc rượu lên hô hào đồng khởi..

Dù nó không biết giữa chị và Đan Thư đã có cuộc nói chuyện như nào nhưng nó biết rằng nhỏ đã hoá nguy thành an..

Còn bữa tiệc sinh nhật ấy đến hơn 2h sáng mới tàn, ai cũng trong tình trạng không tỉnh táo.. Chỉ còn mỗi Mía tỉnh vì Mía không uống, chỉ ngồi chăm sóc cho nó..

Thằng Hưng và Ngọc Anh về ngay trong đêm để kịp sáng mai Ngọc Anh đi làm.. Lúc chia tay bịn rịn lắm, thằng Hưng ôm nó khóc rồi xin lại số tiền chuyển nhầm.. Còn nó thì nghe xong liền quay lưng bỏ đi, cá vào ao ông thì ông nuôi, tiêu hết rồi thì trả cc à?

Chơi bời là vậy nhưng sáng thì vẫn phải dậy sớm để còn đi giao ban đầu tuần.. Tối qua Mía bảo cả 2 về khách sạn ngủ nhưng nó từ chối, bắt taxi tự về, nhà Mía ngay gần đó nên nó cũng không lo.. Giao ban xong, Mía tụ tập chém gió với mấy anh chị, nó ngồi xem lại bài vở chuẩn bị đăng và bấm số gọi cho chị, nó muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì..

-Em đây..

-Anh Quân đi làm rồi à?

-Đi rồi, đi từ 7h sáng..

Chị ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như vẫn đang trong giấc ngủ thì nó gọi..

-Ừ dậy đi, tỉnh táo đi anh hỏi cái này..

-Anh hỏi chuyện hôm qua chứ gì?

-Ừ

-Có gì đâu, em gọi nó ra, tát cho nó mấy phát rồi cảnh cáo nó, đuổi cổ nó đi thôi mà?

-Em bị điên hả?

-Vâng, sinh con xong em bị trầm cảm sau sinh mà, anh không biết à, em không giết nó là may đấy..

Tiếng chị cười khúc khích đầu bên kia điện thoại, nó hiểu ra là chị đang cố tình trêu nó thôi..

-Thôi đừng có đùa đi, kể anh nghe xem nào..

-Quỳnh Anh có đấy không?

-Đang bên kia trà nước chém gió rồi..

-À con bé đó là gà của anh Phong mà..

Đến lượt nó ngạc nhiên, chắp nối những sự kiện với nhau.. Anh Phong là chủ cổ phần của quán Bar đó, mà nhỏ cũng làm booking trên đó, thêm nữa anh Phong cơ cũng khá to, quen biết rộng.. Mọi chuyện cũng có liên kết mật thiết với nhau.. Chả lẽ chủ của nhỏ là anh Phong?

-Từ từ, anh load tí đã, em kể từ từ chi tiết được không?

-Thì em gọi nó ra, lúc đầu em hỏi chuyện nó và anh, nó kêu nó là bạn anh, ngưỡng mộ anh nên tặng quà thế thôi, với cả anh hay booking ở chỗ nó.. Xong em hỏi nó làm ở đây là qua trung gian hay là quân ở quán.. Nó bảo nó là quân ở quán.. Em mới gọi cho anh Phong, anh ấy bảo nó là gà cưng của anh ấy.. Dặn em đừng làm gì nó thôi..

-À thì ra là vậy.. Nhưng sao em mang quà trả lại..

-Thì em thấy mọi chuyện cũng bình thường, là do em nghĩ nhiều thôi, em doạ nó vài câu rồi đuổi nó về hôm ấy.. Tại thấy con bé đó cũng ngoan ngoãn, dạ vâng nhẹ nhàng hiểu chuyện nên em thấy thương thương.. Vả lại cũng là gà của ông anh mình thì mình cũng phải nể chứ.. Lúc nó về nó nhờ em đưa lại quà cho anh, bảo là chúc mừng sinh nhật thôi.. Thì em mang vào..

-Ừ lần sau đừng làm những chuyện như vậy, anh không thích đâu..

-Anh biết anh không thể cấm được em mà.. Và em cũng biết anh chẳng thể giận được em đâu đúng không?

Chị cười hiền khiến nó chẳng thể tỏ ra giận dữ được nữa, đành thở dài khuyên chị vài lời như giờ chị nên chăm lo cho gia đình chứ đừng quan tâm thái quá đến nó nữa.. Chị nói kệ em rồi tắt máy..

Tối hôm ấy sau khi đi làm về, nó tắm rửa rồi xách xe đi cafe.. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, chắc chỉ đặc biệt với nó thôi, ngày 11/11.. Vậy nên nó muốn ngồi 1 mình mà gặm nhấm tâm trạng, 1 ly cafe nâu ít sữa nhiều đá bên cánh cửa sổ có thể ngắm ra cầu Bãi Cháy đang lung linh ánh đèn.. Càng nhìn càng thấy lòng sầu đi..

Lấy lí do phải viết bài nên sau vài phút trò chuyện với Mía thì Mía cũng tắt máy đi ngủ sớm vì dư âm của bữa tiệc hôm qua..

Chợt nó nhớ Đan Thư, quên mất chưa hỏi thăm nhỏ về việc hôm qua.. Lấy điện thoại, nó ấn gọi nhỏ.. Nhưng gọi 2 cuộc mà nhỏ không nghe máy, nó đành nhắn cho nhỏ 1 cái tin hỏi thăm, lúc sau thì tin nhắn được gửi lại..

-Em đang có khách, anh đợi em chút 10h là em xong rồi..

Tự nhiên ngồi đọc tin nhắn đó từ nhỏ khiến nó buồn thế không biết, trong người nó có cảm xúc vừa buồn, vừa tức, vừa thấy ghen ghen kiểu gì vậy.. Nhưng chỉ là 1 chút thôi bởi sau đó thì nó có thông báo của mes, có 1 tin nhắn chờ.. Nó vào mục tin nhắn chờ thì thấy có 1 nick có tên tiếng nước ngoài lạ lẫm..

-Hi chàng trai tháng 11

-Ai vậy?

-Anh đoán xem?

-Chịu thôi, ai vậy ạ?

Chợt nó nhìn thấy tên của nick, vận dụng trí thông minh của mình, nó copy tên rồi lên google đánh vào.. Thì ra là tiếng Nga, đến đây thì nó biết chắc chắn rằng ai là người nhắn tin cho nó rồi.. Thấy vậy nó nhắn lại

-Cô gái đặc biệt của anh, nghe máy nào..

Nó đợi cho người đó đọc tin nhắn được 10s thì nó ấn gọi video calll, sau 3 hồi chuông thì bên kia cũng ấn nghe, khuôn mặt quen thuộc ấy đã 2 năm rồi nó không được thấy, cô ấy nở 1 nụ cười tươi rói khi thấy nó, mái tóc vàng cùng đôi mắt hút hồn ấy không lẫn đi đâu được, sau đó thì chu mỏ lên chụt 1 tiếng..

-Cái này là thưởng cho anh vì đã luôn nhớ tới em..

-Món quà to quá, anh không dám nhận.. Mà nick em đâu lại gọi bằng nick này..

-Tại em muốn thử xem anh có đủ thông minh để nhớ ra em không?

-Đồ hấp, thử mà lại đi lấy nick có tên tiếng Nga, tưởng anh ngốc lắm không biết tra google à?

-Đó là gợi ý của em đấy chứ.. Sao nào, để cam xa ra để em xem chàng trai năm ấy của em dạo này trông như thế nào..

-Béo tốt, sắp thiến được rồi..

Nó vỗ bụng bành bạch, cười trêu với Anh Thư..

-Bếu quá đấy nha, nhưng ôm thích phải biết, giờ em mà về Việt Nam, có cho em ôm không?

-Giờ anh tính phí đấy, em đừng có về..

-Phí là gì thế?

-Là cả cuộc đời của em..

Anh Thư không nói gì, chỉ lườm lườm rồi cười yêu với nó, sau đó chu mỏ lên tiếp lời..

-Thế thôi thà em hôn quá khứ của em qua điện thoại còn hơn.. Sao nào, hôm nay lại ngồi tâm trạng đúng không? Để em đoán xem nào, đang ngồi ở quán cafe này, gọi 1 cốc nâu ít đá nhiều sữa và ngắm cái lắc bên tay trái đúng không?

-Em vẫn hiểu anh như vậy nhỉ?

-Chứ còn sao nữa, hôm nay là 11/11 mà.. Chúc anh sang tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc nha..

Nó cười gật đầu với Anh Thư, cô gái đặc biệt năm ấy có phần xinh xắn và trưởng thành hơn.. Mái tóc vàng theo gen mẹ được cột đuôi ngựa càng khiến em trở nên khoẻ khoắn năng động.. Đang cười đùa thì em ngẩng mặt lên và xổ 1 tràng tiếng Nga, sau đó chỉ chỉ vào điện thoại.. Bỗng nó thấy khuôn mặt của 1 cậu nhóc tầm 10 tuổi đang nhìn vào, chào nó bằng tiếng Nga.. Dù nó không hiểu nhưng cũng chào lại..

-Hello

Cậu bé đó cười híp mắt rồi cũng chạy biến đi mất

-Em trai em đó, đáng yêu không?

-Nhìn em trai em giống người việt hơn em, mà nó không biết nói tiếng việt à?

-Nó bảo là tiếng việt khó lắm mặc cho bố với em dạy hết lời.. Nó biết đấy nhưng nó lười nói, toàn nói tiếng Nga thôi.. Sắp tới có dịp em sẽ đưa nó về Việt Nam chơi..

-Xuống đây anh đưa đi chơi nhé

-Ủa giờ anh ở đâu mà xuống?

-Bí mật, cứ về rồi biết..

-Vậy thì đợi em 2 năm nữa em sẽ về xem bí mật của anh là gì..

-Vậy anh phải lên hẹn ở điện thoại, anh cũng muốn 2 năm nữa được thấy cô gái đặc biệt của anh..

-Đặc biệt mà chẳng bao giờ gọi cho em cả, toàn em phải gọi thôi..

-Chắc số phận của em là phải đi tìm anh, chứ anh không thể tìm em được..

Anh Thư cười buồn, sau đó kể cho nó nghe về công việc, cuộc sống của em bên đó.. Em kể rằng có rất nhiều người đang theo đuổi em và em đang chấm 1 người.. Đợi khi nào cả 2 thành đôi, em sẽ gửi ảnh của hắn cho nó xem.. Nó cười và gật đầu

Cuộc gọi của Anh Thư khiến nó trở nên vui vẻ hơn 1 chút trong 1 ngày đầy tâm trạng.. Kết thúc cuộc gọi thì đồng hồ đã điểm 10h30.. Định tính tiền thì nó lại có điện thoại, lần này là Đan Thư gọi nó..

-Bây giờ mới xong à?

-Em đây, em mới tắm xong nên delay 30p với anh, hì..

-Ừ, chuyện hôm qua, anh xin lỗi nhé..

-Dạ không có gì đâu ạ, chị của anh ghê gớm thế..

-Ừ, tính chị ấy vậy..

-Chị ấy còn quen của chủ em nữa, nghe cách nói chuyện thì chị ấy còn nắm thóp chủ em.. Sợ thật..

-À chị Thu là em họ của anh Phong

-Ơ.. anh cũng biết anh Phong sao?

-Ừ, đều là người 1 nhà cả..

Nhỏ bỗng im bặt như suy nghĩ trước câu nói của nó.. Sau đó mới lên tiếng..

-Em đói quá, em muốn ăn cái gì đó..

-Ở dưới chưng cư không có quán ăn gì sao?

-Không có gì ngon, bên Hòn Gai mới ngon, em qua đón anh rồi mình đi ăn đêm nhé.. Ở bến Phà có quán cháo trai ngon lắm..

-Anh không đi được rồi, hôm nay anh nhiều bài vở phải viết lắm..

Nó từ chối khéo, dù sao thì bây giờ cũng đã muộn nên nó phải về sớm tránh trường hợp ai sang phòng không thấy đâu.. Nhỏ nghe nó nói vậy thì có vẻ buồn tủi, hỏi nó

-Anh đang muốn tách em ra dần đúng không?

-Không phải đâu.. Em đừng nghĩ vậy, anh bận thật mà..

-Anh có thích quà em tặng không

-À đấy, sao em phải mua món quà đắt thế tặng anh làm gì?

-Em không muốn mang nợ ai cả, ai bảo anh tặng quà cho em.. Nhưng em thích lắm, anh tinh tế thật đấy

-À ừ anh thấy em cứ đứng nhìn chiếc váy đó, anh nghĩ em thích..

-Chiếc váy đó, không phải là do em không đủ tiền mua, mà em cũng muốn có người mua tặng cho em.. Không ngờ người đó lại là anh.. Thấy em mặc có đẹp không?

-Có..

-Em ghen tị với người yêu của anh, khi yêu được 1 người tâm lí như anh.. Em ghen thật đấy..

Giọng Đan Thư trùng xuống, không khí có vẻ buồn hơn nên nó nói vài câu nữa rồi tắt máy.. Đứng dậy vươn vai thanh toán tiền rồi lấy xe ra về.. Nó đi chậm, chậm từng tí để vừa suy nghĩ vừa tận hưởng không khí trong lành này.. Nó thích ngắm biển, thích ngửi hương vị của biển, không phải là do chiều hoàng hôn năm ấy mà biển cả thật sự khiến nó bớt mệt mỏi, mang theo bao nỗi niềm của nó cuốn trôi đi xa hơn..

Dừng xe bên vỉa hè, nó tiến đến lan can trên đường, phía dưới là biển, nơi đây vẫn lác đác các cặp đôi đang trò chuyện trên ghế đá.. Nó hít thở mạnh hơn, nhìn ngắm bầu trời đầy sao phía trên rồi tự lẩm bẩm nỗi lòng của nó..

-Mai Anh, em có đang hạnh phúc với gia đình của em không? Ngày hôm nay hãy coi nó là 1 ngày bình thường, đừng làm gì khiến cho tâm trạng trở nên không tốt nhé..

-Hoài Thu, Chị đừng có bất chấp mà làm nhiều điều vì em nữa, em không muốn kiếp sau em phải xuất hiện để trả nợ cho chị đâu.. Kiếp này chị gặp em đã là 1 thiệt thòi lớn cho chị rồi..

-Anh Thư, cô gái đặc biệt của anh, hi vọng rằng em sẽ nên duyên với chàng trai mà em vừa nói.. Đối với anh, em vẫn luôn thuần khiết, trong sáng như những gì anh đã thấy của tuổi 18

-Diệu Linh, nếu có thể, hãy bước tiếp với 1 tương lai tốt hơn.. Đừng lo lắng, đừng bận tâm, hãy mở lòng.. Cuộc đời chúng ta có nhiều điều mới mẻ trong ít nhất 40 năm tiếp theo, chứ không phải chỉ dừng lại ở mối tình dài cả thập kỉ..

-Quỳnh Anh, tình yêu anh dành cho em dù không đủ nhiều như những cô gái mà anh vừa kể ở trên.. Nhưng anh nhất định sẽ là người tốt nhất với em cả hiện tại và sau này..

-Đan Thư.. Xin lỗi em nhiều.. Đã khiến em phải bận tâm rồi..

Biển cả như nghe được nỗi lòng của nó, gió thổi mạnh hơn, mang theo từng cơn sóng vỗ mạnh vào bờ..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

Đăng Truyện
Trùng Tang Thất Xác

23926 · 0 · 451

Đôi Mắt Bồ Câu

255201 · 0 · 461

Yêu Người IQ Cao

33554 · 1 · 322

Yêu Thầm Chị Họ

147945 · 2 · 412

[Hồi Ký] 11 năm

72961 · 0 · 399

Yêu thầm em vợ

40711 · 0 · 620

Em, nước mắt và mưa

39680 · 12 · 226

Thực Tập Sam Sung

4777 · 1 · 83