Logo
Trang chủ

Chương 4

-Mày ăn gì ? con lớp trưởng hỏi
- Cho tao chai nước ngọt đi
Chân tay run cầm cập , nó gọi mình xuống đây làm gì nhỉ ? Đang vẩn vơ thì nó nói :

  • Mày biết tội của mình chưa con , nhận đi để được sự khoan hồng từ pháp luật 31
  • Ờ ờ thì tao vô tình thôi !
  • Làm nô lệ cho bà 1 tuần nhé ( thực sự là 3 năm chứ không phải 1 tuần đâu 58 )

Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ồn ào của dạy ghế sau , 1 đám đông đang vây quanh cái bàn , có chuyện gì vậy ?

  • con d* , mày là cái đ*o gì mà chửi tao , bố chán bố bỏ , quyền mày à
  • thằng chó , bố tưởng mày tốt , ai ngờ cũng giống bao nhiêu thằng công tử khác , đều chó với ...

...Chách ...
Tôi thề rất ám ảnh cái cảnh nam đánh nữ ( bố thường đánh mẹ tôi ) . Tiến lại thì ai ngờ là thằng ch* hôm trước đấm mình với con nhỏ xinh gái đây mà , hôm trước là tao nhịn mày rồi . Dồn hết lực đấm vào mặt thằng chó đấy ( vì cú đấm này mà sau này tôi gặp phiền phức rất nhiều . Nếu được trở lại thì tôi vẫn đấm nó nhé 20)
Nó gục xuống , máu khẽ rỉ qua đôi môi ...
...Chách...Tùng...Chách..Tùng...
Tiếng tát kèm với những hồi trống vang lên , vâng , con nhỏ đó tát tôi , tôi đã làm gì sai chứ . Bị đối xử tệ bạc mà vẫn yêu thằng chó đấy đến như vậy à , tôi khẽ nhếch mép cười khẩy tiến vào lớp33 mà không biết những tháng ngày nằm viện sắp bắt đầu !
Sau khi tan học , tôi xách dép về nhà . Đi được nửa đường thì có 6 chiếc xe áp sát vào người tôi , tổng cộng có khoảng 7-8 thằng . Chưa kịp phản ứng thì thằng tóc đỏ cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu , choáng quá tôi gục xuống .

  • Tao làm gì tụi mày làm gì mà chúng mày đánh 14 , đéo có tiền đâu mà lấy !
  • Cmm mày đánh em tao xong chạy à , đập nó .

Tôi nhanh chóng rẽ vào con hẻm gần đó , nhưng một thằng mới vào tp thì làm sao chạy được chứ , tôi nhanh chóng bị cả 6 thằng dồn vào ngõ cụt thông ass giã chày tập thể . Đhs có thằng lấy mảnh sành cứa lên trán tôi 1 đường và rồi tôi ngất đi . Nghe thoang thoảng có tiếng :

  • ở đây này chú
  • Các cậu Kia dừng lại!

Và rồi tôi thiếp đi vào giấc ngủ ngàn thu , trong mơ tôi đã gặp lại bố mẹ , và khóc . Tự nhiên thấy đầu đau nhói lên , bật dậy . Đang ở đâu thế này ?
- Cậu tỉnh rồi à ( chưa tỉnh làm sao mở mắt được , hỏi ngu 75 )
Ơ , là con bé xinh gái đây mà , hehe nhân dịp bắt đền luôn :

  • Sáng nay ai đánh mình ấy nhỉ - nó đỏ mặt cúi xuống
  • xi..n lỗi !
  • đức phật cao thượng sẽ tha lỗi cho con , còn ta thì éo
  • ơ....

Nhìn thấy hộp cháo trên bàn tôi nghĩ ra 1 trò cực bỉ ổi mà cũng không kém phần tinh tế 57:
- Để xin lỗi đút cháo cho ta ăn đi nào .
Nhỏ cầm hộp cháo đút cho tôi với cái vẻ sợ sệt :

  • Tay mĩ nhân đút có khác , ngon quá . Mà tiểu muội đây tên gì ?
  • Mình tên P
Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi