Logo
Trang chủ

Chương 30: Sự chạy trốn

T : Mấy người là ai , sao lại ép xe tôi ! - Có tổng sáu thằng to béo
Một thằng choai choai lên tiếng :
- Mày đừng có ,...um...um
Ông anh béo bịt mồm nó lại nói :
- Bình tĩnh , còn chú mày , có nhớ sáng nay mày làm gì không ?
T : Ông có quyền gì mà hỏi tôi nào ?
- ĐM , đánh người xong chối hả
T : À , ra là vậy . Nó gây sự với chúng tôi trước , sao nào ? - Vừa nói tôi vừa chuẩn bị thế đứng
- Đm mày có biết nó là ai không mà dám đụng !
T : Tôi đéo cần biết nó là ai cả , đều là con người . Nó sai thì tôi xử , sai chỗ nào hả ?
- Nó chửi thôi mà mày đánh hả ? Thằng l*n
T : Mấy ông cũng như tôi thôi , đếch hơn gì nhau đâu !
- Mày ...
Mặt nó phừng phừng , mắt trợn ngược , đấm mạnh vào mặt tôi , dựa
T : Đấy , ai vừa bảo " chửi thôi cũng đánh " nhỉ ? Nói lại cho tôi nghe nào , ông l*n
- Đm mất dạy , đập chết mẹ nó đi !
Chúng nó nói xong tôi cũng kịp nhảy lên xe , vít ga thật mạnh tông vào người một thằng rồi chuồn . Nhưng khổ nỗi là tôi đang đi trên con ex củ chuối thì làm sao nhanh được chứ , thoáng chốc chúng nó đã ở ngay sau tôi .
Đến đài phun nước tôi giả vờ đi quanh vòng xuyến rồi quay đầu xe thật mạnh , chạy hết số , rẽ sang một đường khác . Đi vụt qua đầu vài cái xe tải cũng qua được đường , tất nhiên là kèm theo những tiếng chửi " Đi ngu thế " " Thằng này ngáo à " !
Tranh thủ tôi chạy đi đổ xăng và chạy tiếp , chắc chúng nó cũng đang lùng mình . Cứ có ngã rẽ thì tôi đâm đầu vào . Bỗng thấy một nhóm săm trổ khác cũng đang dàn hàng xe chạy xung quanh khu vực , ghé vào một quán nước , rút lấy quyển sổ trong túi , tôi ghi hết biển số xe lại !
Ngó ngang ngó dọc , tôi ghé vào một tiệm quần áo phụ nữ , hơi bần nhưng là cách duy nhất . Thấy tôi cứ nghía qua nghía lại , một cô nhân viên tiến tới :
- Anh mua gì ạ!
T : À ..... dạ , ờmm
- hihi , mua đồ cho bạn gái hả ? - Mắt hấp háy hấp háy
T : Vâng
- Thế tả dáng rồi chị chọn cho ?
T : ...bla...bla...bla
- Lấy cái này nhé ! - Một chiếc áo cộc màu trắng có hình hai con gấu đang ôm nhau !
T : Vâng , em cảm ơn chị ! Giá bn ạ ?
...
Sau một hồi tầm xàm thì bọn kia cũng đi , tôi chạy ra nghía thêm vài cái rồi nhảy lên con ngựa chiến , phóng thẳng về khách sạn ! Nhưng mọi chuyện không có gì theo ý bản thân , đang đi thì nghe tiếng xe vụt qua , nhói đau sau lưng , là thằng chó cầm gậy đập tôi , dựng xe xuống :
T : Đm , mày thích gì ?
- Bố muốn trả thù , giờ thì làm sao ?
T : Mày ngon làm được gì thì làm ! - Tôi vênh mặt lên , đậm chất trẻ trâu
- Bố đéo làm đấy - Chó cười khẩy
Định lao lên thì nghe tiếng " rèo , rèo , rèo " , đi sau nó còn có , 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 , tổng cộng 7 chiếc .
Nhìn mặt đứa nào cũng như con hổ đói khát tình dục nhiều năm muốn húp tôi :
T : Mẹ , ngon vào 1 1 , làm như này đéo biết nhục à !
- Đéo phải cãi , đập cmn cho tao !
Tôi lao thằng về phía thằng chó , nó dang hai tay ra , nhìn cái thế đứng đúng hài . Đá thật mạnh vào họa my thằng bé , tôi chạy vào rừng thông . Lao nhanh hết mức có thể , không còn thấy vìa nữa rồi . Bỗng nghe thấy tiếng :
- Lục đi , không thấy chạy tiếp !
Chúng nó mò vào tận đây ư , đầu tôi cúi cúi xuống để núp . Bỗng vấp phải cái gì đó , viên đá nhỏ đâm vào bụng , tôi hét toáng lên :
T : argggg
- Đm nó kia kìa

Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi