Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 1

Ánh nắng rực rỡ, hôm nay định thuê một miếng đất, tìm được một ông chủ làm dầu, trước đây ông chủ thuê mười mấy mẫu đất ở đây để đậu xe bồn dầu, sau đó đổi nghề, mười mấy mẫu đất không dùng tới nữa. Cũng không đắt, tiền thuê một năm 25 ngàn.

Chỗ không hay là, đằng sau miếng đất này là nghĩa địa, thuộc quản lý của trấn gần đây, không tiện qua lại.

Bàn Tử nói bên cạnh nghĩa trang này thích hợp trồng khoai lang, cũng không biết logic ấy của hắn ở đâu ra.

Tôi thì muốn làm một nhà vườn(1), vì sao ư, vì Bàn Tử nấu ăn càng ngày càng ngon rồi, cảm thấy chỉ cung ứng cho ba chúng tôi thôi thì hơi lãng phí, hơn nữa chỉ cần rảnh rỗi, dư dả thời gian, thì tôi lại nghiên cứu về Trương gia, giờ đã thành ngôi sao sáng trong ngành Trương học, cái giá là xương chậu hơi nghiên về phía trước, tôi cần ít việc lao động để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình.

Bên cạnh miếng đất có sông có hồ nước, có thể nuôi vịt và ngỗng. Lúc này người già địa phương trông bãi đang nuôi, ngỗng đen sì, còn rất to.

Lúc con ngỗng ấy đến gần tôi, tôi mới nhận ra, có ngỗng này đúng là lớn quá mức. Sắp cao đến ngực tôi rồi, con ngỗng này thành tinh chắc.

 

Ngỗng đen mang cảm giác áp bức vô cùng, tôi lùi lại một bước, nhìn nhìn Muộn Du Bình bên cạnh.

Muộn Du Bình vẫn luôn ngồi không, lúc con ngỗng đến bên cạnh y, y ngoái đầu nhìn sang.

Ngỗng nhìn y, y nhìn ngỗng.

Ngỗng đột nhiên xòe cánh ra, quay đầu bỏ chạy, rất nhanh đã cất cánh bay. Bay đi mất.

Tôi bỗng nhận ra, đệt mợ, đây là một con thiên nga đen.

 “Gần đây có trại nuôi thiên nga, để sổng ra ngoài, ngày nào cũng lẫn vào đám vịt nhà tôi ăn chực.” Bà bác nói.

“Cậu thấy nó có giống Tiểu Ca không?” Bàn Tử hỏi tôi.

“Ý anh là Tiểu Ca ăn chực hả?” Tôi cười nhạo hắn.

“Ý tôi là Tiểu Ca cao ráo đẹp trai.”

Tôi quay đầu, thì thấy bà bác bắt cái ghế cho Muộn Du Bình, lại cho y trái quýt. Sau đó giới thiệu con gái, cháu gái mình cho y.

“Tôi thấy nhà vườn kiếm tiền được đấy.”

“Tôi cũng thấy thế.” Bàn Tử nhìn đất trồng rau bên cạnh: “Làm không?”

“Làm chứ, đầu tư trong khoảng 100 ngàn là làm được rồi.”

“Tôi nấu ăn, cậu thu tiền, Tiểu Ca làm gì?”

“Giao đồ ăn, rửa chén, ghi món.”

“Đồng ý.”

Tôi có một dự cảm, đế quốc ẩm thực của tôi sẽ bắt đầu từ đây.

 

Chú thích:

(1) Nhà vườn: một loại hình giải trí du lịch ở nông thôn. Đào ao nuôi cá, trồng cây ăn quả bla bla cho khách tới tham quan, đồng thời chế biến món ăn miệt vườn từ những nguyên liệu nhà nuôi trồng phục vụ khách.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi