Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 52: Hồng hóa (*)

Anh ta tiếp tục dùng dao găm ra hiệu, tôi nhìn vẻ mặt anh ta, nhận ra anh ta đang bảo tôi qua đó, giữ lấy thứ kia, để anh ta có thể một đao chém chết nó.

Mà ý anh ta thậm chí là, không cho tôi dùng tay tóm, mà bảo tôi dùng hai tay và cả miệng để bắt, bởi vì hiển nhiên chỉ dùng hai tay thì không ghìm được thứ này.

Đương nhiên răng miệng tôi không khỏe được như anh ta, nhưng Hắc Hạt Tử hoàn toàn mặc kệ tôi có đồng ý hay không, đã giao thứ kia vào tay tôi, tôi đưa tay chụp lấy, dùng hết sức lực toàn thân, nhưng thứ đó liều mạng giãy giụa, tôi vuột tay ba lần, sống chết đè xuống lại, anh ta cũng hoàn toàn không kiêng dè gì tay tôi, cứ thế trở tay vung dao, cắm lên lưng thứ kia qua kẽ ngón tay tôi.

Tôi không ngờ thứ đó lại lì đến thế, thoắt cái dao cắt qua, rạch qua ngón tay tôi, hoàn toàn không cắm vào cơ thể nó. Nhưng tôi không thả tay, vẫn đè chặt thứ đó lên đống bột sát sát dưới đất.

Bột sát sát rõ ràng có tính ăn mòn đối với thứ này, nó bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, màu sắc cũng từ đen trở thành màu đỏ sậm, lúc đầu tôi còn tưởng là máu của mình, sau đó nhận ra không phải, bản thân thứ này biết đổi màu.

Trên mình thứ đó lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng hiện lên một loại hoa văn, không biết có phải vảy không, những mảnh vảy này liền lấp lánh đủ màu, tôi hoảng hồn suýt thì rút tay, trong tự nhiên nếu xuất hiện tình huống như vậy, chứng tỏ thứ này có kịch độc.

Hắc Hạt Tử vứt dao, cùng tôi đè nó xuống, hai người bốn tay đè nó xuống bột sát sát, đè khoảng 20 phút, dần dần, thứ này cuối cùng bất động.

Kế đó, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, thứ này bắt đầu co rút lại, tôi và anh ta thả tay, lúc này tay tôi đã tê dại. Anh ta rọi đèn pin, tôi phát hiện thứ này giống như một đứa trẻ sơ sinh thân hình dài khác thường, hai đầu cơ thể nó xuất hiện thứ giống như tay vậy.

“Kỳ giông hả?” tôi hổn hển hỏi.

“Đây là hung hồng.” Hắc Hạt Tử đáp: “Nghe bao giờ chưa, Bổn giáo có rất nhiều pháp sư, sau khi chết sẽ hồng hóa.”

“Khỉ gió gì vậy? Không phải cao tăng mới biến thành cầu vồng sao?”

“Trong Bổn giáo, pháp sư sẽ biến thành cầu vồng, rồng và cầu vồng trong Bổn giáo khác với cách hiểu của chúng ta.” anh ta nói: “Ý nghĩa thật sự của hồng hóa là, pháp sư sau khi chết trong cơ thể sẽ sinh ra thứ này, trong này có hồng tốt, cũng có hồng xấu, cũng không phải đều là tốt.”

“Rốt cuộc là cái gì không tốt?” tôi vẫn há miệng thở dốc.

“Hồng không tốt, đại loại như thứ sinh ra khi tu hành thất bại, ý nghĩa cũng khác với hồng hóa đại viên mãn của pháp sư Bổn giáo. Trong Bổn giáo hồng hóa đại viên mãn có thể thành thần, cũng có thể sẽ thành một loại bạn thần nào đó, chính là những thứ dị hợm cậu hay thấy trên thangka, nhưng thứ này không phải bạn thần Bổn giáo, không biết là gì.”

“Sao nó lại chui ra từ đá?”

“Đá này rỗng ruột, đại pháp sư tu hành thất bại, trước khi chết sẽ cho tín đồ cắt xẻ mình, nhét vào trong đá rỗng ruột, sau đó lấp tất cả lỗ hổng, dùng sát sát niêm phong.” Hắc Hạt Tử nói.

“Sao anh biết?”

“Biết gì cơ?”

“Biết những kiến thức này, cứ như chính anh từng bị nhét vào ấy.”

“Tôi không biết, tôi chỉ bịa hơi nhanh thôi.” anh ta nói.

Tôi ngẫm nghĩ, cười khổ, anh ta tiếp tục giải thích: “Không đùa nữa, những gì tôi nói có khả năng nhất định, quan hệ giữa tôi với lão hòa thượng Bổn giáo không tệ, trong này có tư liệu tương tự.”

“Tại sao anh lại quen người của Bổn giáo?”

Anh ta cười: “Tôi quen bọn họ, là vinh hạnh của bọn họ.”

Tôi nhìn tay mình, trên tay dính đầy thứ bột như phấn bướm, rực rỡ đủ màu.”

“Không trúng độc đấy chứ.”

“Lát nữa sẽ biết thôi.”

Tôi quay đầu nhìn mặt đá con hồng kia chui ra, cảm thấy vô cùng thần kỳ, bèn rọi đèn pin lần nữa, cúi đầu nhìn vào trong.

Trong hốc đá đó, rõ ràng để rất nhiều kinh thư, có lẽ dùng để bồi táng, vách đá này giống như một cỗ quan tài chôn xác vụn.

“Trong Ngụy Ma Long Nhân có thứ này sao? Hồ đen đó và Ngụy Ma Long Nhân có liên quan gì sao?”

“Cái hồ yêu đó, kể ra thì dài.” anh ta nói: “Nếu lần này có thể sống sót, sẽ kể cho cậu nghe.”

Tôi đang thầm khó hiểu vì sao lại ảo não như vậy, đột nhiên cảm thấy có động tĩnh ồn ào, tôi còn tưởng lại có con gì bò ra, lập tức nhìn xem, thì phát hiện không phải, âm thanh đó đến từ sau lưng tôi.

Tôi rọi đèn pin sang, thì thấy trong bóng tối đằng sau thông đạo, ở vị trí mắt cá chân của tôi có một cái xác khô, chính là cái xác khô lúc nãy bị Hắc Hạt Tử phanh lưng ra múa rối bóng cho tôi xem.

Không biết vì sao, cái xác đó bị thứ gì tha đến sau lưng tôi, cứ như tưởng tôi quên đem theo, nên đưa tới cho tôi vậy.

Chú thích

(*) Hồng hóa là hiện tượng thần bí xuất hiện khi cao tăng đắc đạo viên tịch. Nghe nói, khi cao tăng tu tuyện đại viên mãn đến cảnh giới rất cao, nhục thể sẽ hóa thành cầu vồng mà đi, tiến vào Tịnh Thổ Vô Lượng cung trong truyền thuyết Phật giáo.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng