Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 21: Không ai hiểu nổi

Tôi còn tồn tại được bao lâu? Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra sau khi tôi lấy lại quyền tự chủ ý thức của mình.

Chính chủ tôi vẫn tiếp tục là tôi, mỗi phút của tôi đều tiếp nối mỗi phút, liên tục không dứt, mãi không đứt đoạn.

Nhưng lúc này lại không, tôi bị cắt thành từng phiên bản riêng lẻ, những “tôi” này bị cô lập trong những thời gian khác nhau, ý thức gián đoạn, ký ức không hề liên kết, chỉ có người nội tâm không tin tưởng bản thân như tôi, người dù trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn lo sợ và nhạy cảm như tôi, mới phát hiện ra chi tiết này.

Lần nào tôi cũng phát hiện ra, lần nào tôi cũng lập tức hành động, để lại dấu vết và ký hiệu cho “tôi” tiếp theo, tiện cho “tôi” tiếp theo có thể tìm ra cách trốn thoát.

Giây phút đó tôi nhận ra, nếu không nhờ cuộc sống nghỉ dưỡng ở Phúc Kiến, hồi phục mẫn cảm và suy yếu trong nội tâm tôi, tôi đã không thể nào thoát khỏi ý thức của bản thân, phát hiện manh mối.

Nếu không nhờ mười năm sát phạt quyết đoán, tôi cũng tuyệt không thể ngay lập tức để lại dấu vết và ký hiệu cho bản thân, lạnh lùng như đá với chính mình.

Vô số “tôi” trong quá khứ, những con người mà tôi không hề thích, những con người mà tôi xem thường, xuất hiện trong vô số khoảnh khắc, bắt đầu góp sức cho tôi.

Tôi còn tồn tại được bao lâu, không quan trọng.

Tôi muốn tiếp tục để lại manh mối cho “tôi” kế tiếp, mỗi lần khôi phục ý thức bản thể, tôi đều nhất định muốn mình tiến thêm một bước thoát thân.

Tôi nhìn đồng hồ, 36 giờ 83 phút là thời điểm đầu tiên, 19:67 là thời điểm thứ hai.

Nơi tôi đang ở hiện tại nhất định là thật, cho nên hiện giờ tôi đang đối diện với con số 19:67 này, thời gian trong ký ức tôi đều hỗn loạn, nhưng khi tôi đang tỉnh táo, thời gian có lẽ là đúng.

Con số tôi nhìn thấy lúc này, nhỏ hơn con số trước đó nhiều.

Là thời gian đếm ngược sao?

Tôi nhìn đồng hồ, rất nhanh đã phát hiện đây không phải đếm ngược, mà là thời gian còn lại của chức năng chiếu sáng, và số ngày còn lại của chức năng đếm ngược.

Ví dụ như 36, là chỉ trong tình trạng mở chiếu sáng hết mức, đồng hồ này còn có thể duy trì chiếu sáng 36 giờ.

Sau đó là 83, là chỉ trong tình trạng không mở chiếu sáng, chức năng đếm ngược của đồng hồ còn duy trì được 83 ngày.

Khi tôi ghi lại trên đồng hồ của Tiểu Hoa, nó vẫn trong trạng thái đếm ngược, sau đó đột nhiên trở thành như vậy.

Chứng tỏ có một “tôi”, trong giây phút tỉnh táo lại, đã điều chỉnh số hiển thị của đồng hồ.

Để thời gian đếm ngược chính xác, giúp tôi có thể hiểu rõ tuyến thời gian của mình.

Giả như mỗi lần tôi tỉnh lại, thời gian trên đồng hồ đều là thời gian bình thường, ví dụ lần này, tôi tỉnh lại thấy hơn 3 giờ, sau đó cách một khoảng thời gian tôi lại nhìn, phát hiện hơn 4 giờ, tôi sẽ cảm thấy chỉ mới qua một tiếng đồng hồ, rất khó để liên tưởng, trên thực tế giữa hai thời điểm này cách nhau cả một tháng ròng.

Nếu tôi hoàn toàn không ý thức được mình đã bị đánh cắp một tháng, vậy tôi sẽ hoàn toàn không thể ứng phó bất kỳ chuyện gì trước mắt.

Bởi vì tôi sẽ phát hiện trong một tiếng đồng hồ này, thế giới xung quanh đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, giống như phù phép vậy, cơ thể tôi cũng đang thay đổi xoành xoạch.

Nhưng tôi chỉ sẽ cảm thấy mình đã trúng ảo giác, sẽ không biết bản thân đã trải qua hẳn một tháng.

Thông tin chủ chốt cần để chống lại thiên thụ, là thời gian.

Tôi lợi dụng chức năng hiển thị trên đồng hồ, hoàn toàn là cách bất đắc dĩ.

Nhưng hiện tại ít nhất tôi biết, ít nhất đã khoảng 16 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi nhìn vào đồng hồ này, tuy sẽ có hơi sai biệt, nhưng cũng không quá lớn.

Bảo sao toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều đau, trong 16 ngày này, nhất định tôi đã trải qua vô số chuyện, nhưng tôi không biết gì cả.

Lại nhìn tay mình, thời gian này chắc chắn tôi đã tiến hành công cuộc đào bới cực kỳ đáng sợ.

Trước đó tôi quả thực đã bị kẹt trong một kẽ đá, nhưng hiện tại tôi đã thoát ra, đến một không gian khác, nhưng có vẻ như vẫn ở dưới lòng đất.

16 ngày rồi.

Tôi hoàn toàn bỏ lỡ đám Bàn Tử, Muộn Du Bình, Tiểu Hoa và Hạt Tử cũng không biết ra sao.

Đèn pin thế mà vẫn sáng, có lẽ là tôi tự lắc tay nạp điện, cũng không biết tôi đã ăn cái gì, trong miệng không có chút mùi vị, nhưng cơ thể cũng không gầy đi quá nhiều.

Tôi nhìn tro bụi thi thể trước mắt, lại nhìn tay bên kia, trong tay vẫn nắm chặt quyển kinh.

Tôi quay đầu lại quan sát, phát hiện hai bên khe nứt đều có lỗ hổng vô cùng nhỏ hẹp, có lẽ tôi đã bò ra từ một trong hai khe nứt này, sau đó kéo tay một thi thể ở đây, kế tiếp thì tỉnh lại.

Kéo tay thì có thể tỉnh lại.

Tôi lập tức bước tới nhìn tro thi thể, chỉ giật một cái, tôi đã hiểu, trong thi thể có thành phần của chuông đồng, cho nên ngay khi tôi chạm vào, sẽ lập tức thoát khỏi thiên thụ.

Tôi vội nhét số tro cốt này vào túi áo, nhét đầy rồi mới tiếp tục quan sát xung quanh. Đây là một khung cảnh mới, trên vách đá khe nứt, tôi lần nữa nhìn thấy rất nhiều bích họa nguyên thủy.

Đồng thời, tôi lại còn nhìn thấy một ký hiệu của Muộn Du Bình, trên tảng đá bên cạnh.

Trong tình huống này tôi vẫn đang truy vết y sao?

Y và Tiểu Hoa từng đến đây, tôi sờ sờ ký hiệu nghĩ, chỉ cần đuổi kịp bọn họ, tôi sẽ an toàn, trên người bọn họ có khối đồng.

Ngoài ra, tôi chắc chắn cũng để lại gì đó cho mình, tôi cởi áo ra, xem mình có khắc chữ gì lên người không, quả nhiên, dưới ngực trái tôi bị vạch mấy chữ bằng móng tay: mày đến đây tìm nước, mày phải quay về cứu người chăn dê kia, hắn bị thương cần nước, mày từng cứu hắn.

Được rồi, tôi nói với mình, suy nghĩ xem, khả năng là gì.

Bởi vì bên cạnh còn có rất nhiều chữ khác, đã phai gần hết, nhưng những chữ này đều có vết gạch bỏ, chứng tỏ những ghi chú này đã vô dụng rồi, chỉ có dòng này không bị gạch, ắt hẳn là chuyện đang tiến hành.

Có lẽ tôi đã được một người chăn nuôi cứu, còn hắn thì bị thương, cần nước, lúc tôi ra ngoài tìm nước đã bị thiên thụ, còn để lại lời nhắn cho mình.

Tôi sờ sau lưng, trên người có thêm một túi nước da dê, bên trong có nước, coi bộ tôi đã tìm được nước rồi.

Nếu là vậy, vẫn nên đi cứu người trước, nhưng hai bên đều có lối vào, tôi nên đi bên nào đây?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng