Logo
Trang chủ

Chương 35: Tôi đã cho "bố con nhà chó" vào tù như thế nào (p3)

... Cạch ... Cạch... ( Em xin phép không kể rõ vụ việc để đảm bảo thông tin cá nhân )
T : Chú về luôn bây giờ hả ?
- Ừ, mụ già kêu quá!
T : Cháu có một chút gọi ...
- Thôi thôi , giữ lấy đi , sĩ cmm !
T : Dạ vâng , hôm nào cháu về sau !
- Ừ
Chú bước ra chiếc xe , tôi khẽ thở dài :
T: Cuối cùng cũng xong - bỗng có ai vỗ vai
C : Chưa xong đâu , hi !
T : Hả , chị ra đây làm gì ?
C : Xong rồi không về hả , hỏi ngu như chó !
T : Ừ , về thôi ! Bà già mập
Xách cái balo đen bước ra cổng TA ND , mọi rắc rối giờ đã giải quyết hết, đặt vào lồng xe đạp . Chầm chậm dưới ánh chiều tà :
C : Ổn rồi ...
T : umh
C : Đi ăn ha ? Ở *** mới mở ...
T : Ở nhà , không đi đâu hết!!!
C : Hừmmm , đồ thiếu muối !
.
.
.
Vài tuần sau...
Tiếng trống vang lên rộn rã khắp trường , khai giảng năm học 2010-2011 , năm nay tôi đã vào lớp 11 :
T : Mùa hè chúng mày làm gì ?

  • Ăn, ngủ , ỉa , game ...
  • Tao cũng thế
  • Giống thằng ở trên
  • Cả hè tao qua Lào với ông già phụ việc .

T : Nhàm chán , hêh , bố mày bla...bla...bla
- Anh rất nể phục chú , cho anh làm anh rể của chú nhé !
T: Duyệt!
- Đm , thật à
T : Đéo
Và ngày hôm đó ass tôi nở hoa vì tội cù nhây !
- Ra net quẩy đi anh em ! Lâu rồi không game .
T : Tao biết chơi méo đâu !
- Kệ , ra đấy bố chỉ cho ! Đi
Tầm chiều tối thì ai về nhà nấy ! Năm nay chị đã lớp 12 rồi , tôi cũng thêm một tuổi , không mấy thì tốt nghiệp ! Không biết sau khi ổn định mọi thứ thì tôi sẽ làm gì ? Tìm lại bố mẹ ư , hay là ...
.
.
.

Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi