Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 30

Lúc thấy đường ray lòi ra, Bàn Tử đại khái đã đoán được sẽ nhìn thấy những gì, hắn quay lại ngó tôi, lộ ra biểu cảm hưng phấn như đứa trẻ.

Bé trai hình như đều thích đường ray, tôi có rất nhiều ký ức thời nhỏ đều ở trên đường ray, đôi khi cha sẽ cố tình dẫn tôi đến xem xe lửa, có lẽ xe lửa là một thứ phong cảnh đặc biệt.

Rất nhanh, tóc chúng tôi đã khô, biến thành kiểu tóc rất giống Siêu Saiyan.

Bàn Tử đi men theo đường ray, kể với tôi: “Lúc nhỏ chúng tôi bỏ đủ thứ lên đường ray, đợi xe lửa chạy ngang, sẽ cán đồng 1 tệ mỏng như giấy vậy, cảm giác rất hưng phấn. Nhưng khi ấy xe lửa sẽ trực tiếp thải thứ trong nhà vệ sinh xuống đường ray, cho nên giữa đường ray đều là cít, cỏ đuôi chó mọc rất xanh tốt.”

“Vậy lúc nhỏ các anh có từng nghe lời đồn, xe lửa chạy ngang, hất văng đồng 1 tệ, bắn chết người ta như đạn chưa.”

“Đúng đúng, còn có những cái chết kinh dị như quạt điện chém đứt đầu, xương cá hóc vào cổ trôi theo huyết quản đến tim vân vân.” Bàn Tử nói: “Không ngờ các cậu cũng có, những lời đồn cái chết này đâu đâu cũng có chung dòng máu.”

Nói đến đây chúng tôi nhìn thấy sân ga nhỏ kia, Bàn Tử hết sức bất ngờ, nói với tôi: “Không ngờ lại còn có thứ này.”

“Bọn trẻ kia nói, trong đó có xưởng công binh, xẩm tối hôm qua tôi có đến rồi, đi tiếp vào trong sẽ rất đẹp. Tài khoản của chúng ta chỉ còn lại 400 đồng thôi, anh nghĩ đường ray này còn dùng nữa không? Nếu không dùng thì chúng ta có thể đào lên giúp, tránh bị vấp lúc cày ruộng.”

Tôi cố tình dùng một loại kỹ xảo đối thoại, Bàn Tử sờ cằm, còn đang nghĩ chuyện xưởng công binh, đột nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía tôi.

Tôi ngồi xuống đường ray như không có việc gì, bứt cây cỏ đuôi chó bên cạnh. 

Bàn Tử bắt đầu tìm gậy gộc xung quanh, hắn thong thả chọn một cây, tôi bắt đầu chạy, Bàn Tử ở đằng sau giơ gậy lên đuổi theo tôi: “Ngô Tà, mả mẹ nhà cậu, tôi gọi cậu là Thiên Chân nửa đời, thì ra tôi mới là người ngây thơ! Tiền đi đâu cả rồi? Người Chiết Giang các cậu không phải đều bủn xỉn sao? Có ai cầm tiền như cậu không!”

“Đầu tư sơ suất, mẹ nó tôi cẩn trọng cả đời, sơ suất một lần không được sao?”

“Sơ suất một lần mà còn có 400, đây gọi là sơ suất à? Đây là sa cơ rồi biết không!” Bàn Tử không đuổi kịp tôi, bèn vốc bùn dưới đất ném tôi: “Cậu trả tiền của tôi lại đây.”

“Ba anh em cùng nhau nghĩ cách đi, lát nữa còn phải thanh toán, không có tiền chúng ta sẽ bị tóm đến sở Trọng tài Lao động đấy.” tôi la lên: “Tôi gọi các anh tới là để nghĩ cách còn gì?”

“Mẹ nó đây cũng không phải lỗi của tôi, mẹ nó cho cậu bao đồng này, làm nông này!” Bàn Tử chạy mệt, há miệng thở dốc: “Tôi không biết, tự cậu đạp cứt, tôi không nhục lây đâu, tôi muốn về nhà trốn vào phòng, tôi còn chưa trả tiền điện đấy! Mẹ nó cuối cùng tôi cũng biết vì sao Ngô Sơn Cư cứ bị người ta cắt điện cắt điện thoại, tên khốn Vương Minh kia đâu? Kêu cậu ta đưa tiền.”

Tôi kể lại chuyện khoản vay của Vương Minh, Bàn Tử gãi đầu, đất sét trên đầu rơi xuống lộp độp, “Đệt mợ, cậu dắt lính(1), Vương Minh đẩy trụ lén(2) phải không? Tôi phục rồi.”

“Làm sao đây, vầy đi, sau này anh giữ tiền, nhưng chuyện lần này anh xử lý đi, anh là nhất, được chưa?” tôi nói với Bàn Tử, thái độ vô cùng thành khẩn.

“Tiệm phá sản thì giao cho tôi, tôi thừa hưởng trách nhiệm à?” Bàn Tử giơ gậy chỉ vào tôi: “Người phương Nam các cậu sao khốn nạn thế!” nói rồi hắn lấy điện thoại ra, bấm số weixin.

“Anh còn có bạn bè cho vay tiền được à?”

“Tìm Hạt Tử.”

“Hạt Tử mua kem còn không có tiền trả, mẹ nó còn khuya mới thanh toán nổi, anh hỏi mượn anh ta ư?” tôi kêu.

“Ôi dào, cậu không hiểu, đám nghèo rớt mồng tơi là hào phóng nhất ấy, cậu ta ở gần tài chủ, bợ đít thôi cũng giàu hơn chúng ta.” Bàn Tử nói, nhưng gọi liền mấy cuộc cũng không nối máy, Hạt Tử không thèm nhấc điện thoại. Bàn Tử lại giơ gậy lên: “Không đáng tin, chẳng ai đáng tin cả, trai bao và Hắc Sơn Lão Yêu đều không nhờ được, hủy diệt đi, truyền kỳ của chúng ta kết thúc tại đây đi!”

Tôi nói: “Anh bình tĩnh đã, tôi gọi các anh tới, chính là để đến xưởng công binh kia, xem thử trong đó có sắt vụn gì để bán không.”

“Nếu xưởng công binh này bị đình chỉ xây dựng, cậu lén bán sắt vụn bên trong, không đến nỗi có người truy cứu, nếu không đình chỉ, mẹ nó cậu ngồi tù mọt gông, cốt thép bên trong đều có đánh số đấy.” Bàn Tử nói: “Bây giờ chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật, tôi không chơi với đám ngoài vòng pháp luật các cậu đâu.”

Ba người im lặng, chó ở bên cạnh nhốn nháo, Land Cruiser và Như Cách Ba Thu bắt đầu muốn nhảy Bánh, Bàn Tử đi tới cho mỗi con một cước văng ra.

Tôi và Bàn Tử đều nhìn Muộn Du Bình, y ung dung dõi mắt về phía cuối đường ray.

“Đi thôi.” Bàn Tử vứt gậy: “Đi xem thử, không sao, không được nữa thì tôi gọi cho tập đoàn sau lưng Tiểu Ca.”

Tập đoàn chùa Cát Lạp và tập đoàn Phi Khôn Ba Lỗ. 

“Bán tượng Phật và tiền nhang đèn có phải không hay lắm không?” tôi hỏi. 

“Không phải, ý tôi là chúng ta đi ngủ nhờ, còn được miếng cơm ăn, chí ít tôi còn bon chen làm được trụ trì.” Bàn Tử đi về phía cuối đường sắt, chúng tôi đi theo, rất nhanh đã đến rìa ruộng cây gai. 

Bàn Tử nhìn ruộng cây gai bị đường ray cắt ngang, sửng sốt, quay lại nhìn tôi. 

Ban ngày nơi đây đẹp lạ thường, hai bên là ruộng gai không thấy bờ, đằng xa có núi cao, hai bên đường ray phía xa đều là đại thụ, trông hết sức tĩnh mịch. 

Bàn Tử bảo tôi: “Phát tài rồi.”

“Gì cơ?”

“Phát tài rồi.”

“Sao thế, anh dự đoán được trong xưởng công binh có xe tăng bán được sao?”

“Không phải, đường ray này và phong cảnh ở đây, lại thêm khoảng ruộng ngoài kia của chúng ta, chúng ta sắp phát tài rồi. Nông nghiệp và du lịch kết hợp, xây dựng thôn quê tươi đẹp nhất.” Bàn Tử nói: “Bây giờ, chúng ta chỉ cần bình an qua hôm nay là được.”

Chú thích:

(1) Dắt lính: thuật ngữ dùng trong các game MOBA (như Liên Quân) chỉ vai trò đi theo lính của mình, đánh hết lính của đối phương để lính của mình dấn sang đất của đối phương.

(2) Đẩy trụ lén (backdoor): thuật ngữ dùng trong các game MOBA (như Liên Quân)  là chiến thuật khi một hoặc nhiều người chơi cố tình không tham gia vào giao tranh, mà chỉ tập trung vào việc phá hủy các trụ công trình.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi